Sunday 26 February 2012

TRUONG HOP , TRUONG DOI

Hôm nay tôi bắt đầu làm việc lại sau đợt nghỉ Tết dài ! 

Sáng sớm tinh mơ thức giấc cái đầu của tôi nó cũng còn lơ tơ mơ do ảnh hưởng của ăn chơi ngày Tết, nhưng sau khi cầm cái hồ sơ của bệnh nhân đầu tiên thì nó cũng bừng tỉnh !  Những neurone (tế bào thần kinh ở bộ não) bắt đầu chớp nháy lia lịa như đèn xe cứu thương để nhận và truyền tín hiệu tá lả.
 Bệnh cũng không đông lắm , chỉ có 5 trường hợp ở khu giường của tôi , số 5 một con số đẹp - ngũ hành - kim, mộc, thủy , hỏa , thổ. Trong 5 người bệnh đó chỉ có hai trường hợp phức tạp.

Trường hợp  thứ nhất : máy tạo nhịp hết pin !!!!  
Người phụ nữ trạc 50 tuổi này đã được cấy máy tạo nhịp cách nay ba năm do tim đập quá chậm. Tuần trước, đang chuẩn bị mâm cỗ tất niên thì bà lăn đùng ra ngất.  May mắn thay sau đó tim lại đập thoi thóp nên hồi tỉnh và được người nhà chở vào đây. 
Thường thì một cái máy tạo nhịp chạy ít nhất cũng 10 năm, nhưng ở một số bệnh nhân nghèo, chúng tôi tặng cho họ những cái máy second hand (máy cũ, đã xài rồi)  lấy từ những người đã chết và tuổi thọ của máy cũng chỉ là đôi ba năm. Và bây giờ là lúc khó cho tôi đây. 
Tiền đâu để mua máy mới ? Tiền đâu để thay dây dẫn ? Gắn cái máy second hand thứ hai thì 1, 2 hay 3 năm sau bà ta lại ngất ? Và lần ngất ấy biết đâu bà ta sẽ chả bao giờ tỉnh lại ? Nan giải. Tôi cho các neurone chạy hết công suất đến nỗi cái đầu tôi nóng lên mà cũng chưa giải được bài toán này.
Thôi  trong khi chờ đợi chúng tôi đặt cho bà một cái máy tạo nhịp tạm thời giúp duy trì một nhịp tim thích hợp trong khi chờ đợi người nhà chạy tiền ! Chạy bằng cách nào ? Mời các bạn hiến kế !

Trường hợp thứ hai : rất đơn giản , bệnh nhân chỉ than ho và mệt !!!

Tuần đầu đi BS tư chẩn đoán viêm phổi. Chữa kháng sinh 1 tuần, không bớt. Nhập bệnh viện tỉnh nằm hết 3 tuần và cuối cùng cho là hết thuốc chữa (?!) , chuyển lên một trung tâm bệnh phổi lớn nhất SG. Tại đó, bệnh nhân được chăm sóc thêm hai tuần nữa và cho về . Giấy xuất viện vỏn vẹn có hai chữ :Viêm phổi. Về nhà ăn Tết, bà ấy thấy mệt và ho tái phát nên chạy lên thành phố và thế là cái duyên đưa đẩy khiến bà ấy gặp tôi !

Như vậy 6 tuần điều trị kháng sinh liên tục mà viêm phổi vẫn không hết, chán quá người ta vin vào cái cớ là bệnh nhân có chút  xíu dịch màng tim và đưa vào khoa tim mạch !!!! Và ngày hôm nay tôi đứng trước một bệnh nhân và một tấm film X quang đúng là bị Viêm phổi. Và tôi biết ngay bà ta đã bị nhiễm một 'con lạ' ! 
'Con lạ' là con gì ? Đó là những con vi khuẩn, nhưng  không phải là thứ thường gặp mà là thứ dữ, độc lực cao, kháng hết các thuốc hoặc không phải là vi khuẩn mà là siêu vi (thí dụ như con H5N1), nói chung là 'con lạ' và bổn phận của tôi là phải tìm cho ra cái con quỷ lạ đó ! Nhức đầu quá các bạn ơi !
Vậy tiền XN vi trùng học, tiền kháng sinh (cũng phải xài kháng sinh 'lạ' mới ép phê), tiền chụp CT, tiền mời chuyên gia hô hấp hội chẩn ... kiếm ở đâu đây sau khi bệnh nhân đã kiệt quệ với 6 tuần điều trị trước đó. Tội nghiệp cho bà và cũng tội cho bộ óc của tôi !

Nhắc đến 'con lạ' tôi lại nhớ đến câu chuyện vui sau .

Anh A đố anh B : 
Tao đó mày biết có con gì mà giúp tăng cường sinh lực hiệu quả 100% ?
B đáp :
- Bổ củi phải không ?
A lắc đầu :
- Sai bét. 
B lại đoán tiếp :
Bìm bịp ?
Sai luôn. 
Hải mã, tắc kè, rắn hổ mang ?
- Sai hết. 
- Vậy con gì hay vậy, mày chỉ tao đi.
A thản nhiên đáp :
Đó là 'CON LẠ' .  Mày cứ kiếm con lạ là lên liền thôi. Bởi vậy quý ông mới có câu " Lòn lạ lên liền" là vậy !
B há hốc miệng :
Trời   !!!!!
Vậy đó đầu Xuân tôi kể cho các bạn hai câu chuyện là 'hết pin' và 'con lạ' cho vui nhá . Đó là hai trường hợp mở hàng đầu năm của tôi đó. 
Trong y khoa chúng tôi có thói quen gọi các bệnh nhân là trường hợp hay ca ( theo tiếng Pháp là cas hay tiếng Anh là case).  Ca này khó, có một ca rất hay ở phòng săn sóc đặc biệt hay sáng nay có mấy ca xuất viện ....
Tưởng chừng đơn giản nhưng có lắm khi  trường hợp ấy  lại kéo theo nhiều hệ lụy không ngờ.
Liên một cô gái nhảy , bệnh nhân của tôi cho biết :  

Năm 2008, chị cô bị nghẹt thở phải cấp cứu tại bệnh viện và chính tôi đã điều trị cho cô ấy với chẩn đoán là hẹp van hai lá khít, suy tim độ ba. Và cũng chính tôi đã ký giấy chuyển trường hợp ấy qua khoa phẫu thuật tim để thay van. 
Tất cả đều suông sẻ, tất cả đều hoàn hảo, cuộc mổ thành công mỹ mãn, chị của Liên có một van tim mới và thoát khỏi những cơn vật vã, khó thở vì suy tim, cô ấy sống một cuộc đời khỏe mạnh. Nhưng đời Liên thì khác ! Nàng phải từ giã cha mẹ anh em , đi khỏi chốn quê nhà yêu dấu để lên SG đô hội bán mình vào chốn lầu xanh và làm thân gái nhảy để kiếm tiền trả món nợ quá lớn mà gia đình nàng đã vay nóng cho "trường hợp' hẹp van tim của chị nàng ! 

Tôi nói với Liên :
- Đến lúc nào đó em cũng phải kiếm một số vốn về quên sinh sống chứ cứ thân phận 'sổ hồng' mãi thế này sao ?
- Em còn nợ nhiều lắm anh ơi !

Đối với chúng tôi, những y sĩ, đó cũng chỉ là một 'trường hợp' như bao nhiêu trường hợp khác nhưng đối với bệnh nhân đó là cả một trường đời.

Chợt nhớ câu hát ru em vang lảnh lót :

Ầu ơ ......
Ví dầu cầu ván đóng đanh,
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi, mẹ dắt con đi.
Con đi trường học , mẹ đi trường đời .....
Ầu ơ ....

Mà trường đời thì rất dài và lắm chông gai.

Xuân Nhâm Thìn
Andro

xiết chặt tay Andro, 1 bạn Blog giữ y đức đáng quý
andropause wrote on Jan 30
xiết chặt tay Andro, 1 bạn Blog giữ y đức đáng quý 
Cám ơn anh Đu Mây, mới đầu năm được bông dua thật là một 'trường hợp' vui !
Andro cũng có kể câu chuyện này (không phải chuyện 'con lạ' ) cho các bạn BS trẻ đi học vào sáng nay mong các bạn ấy sẽ chính chắn hơn trong nghề nghiệp, thay vì mấy chục năm mới rút ra được như Andro !!!!
zipposgvn wrote on Jan 30

Đúng, dưới mắt không ít người thì đó đơn giản chỉ là những "trường hợp", còn đối với ông thì đó là những số phận, những mảnh đời long đong vì bệnh tật.
andropause wrote on Jan 30
zipposgvn said
Đúng, dưới mắt không ít người thì đó đơn giản chỉ là những "trường hợp", còn đối với ông thì đó là những số phận, những mảnh đời long đong vì bệnh tật. 
Vậy mà tui cũng chỉ thấu hiểu trong vài năm gần đây thôi ông ạ ! Những năm trước bận học chính trị và quán triệt các nghị quyết !!!! :))
Sẵn ông gủi lại cho tui cái link chèn các smiley nhé !
zipposgvn wrote on Jan 30
andropause said
Sẵn ông gủi lại cho tui cái link chèn các smiley nhé ! 
hanggraphic wrote on Jan 30
GR ko thể làm việc ở bệnh viện. Gặp những tr hợp đơn giản thôi cũng đủ để tim mình nó đứt luôn ra rồi.
Nhưng GR rất quý trọng các y bác sĩ. Nhất là những lúc ... ốm. Hình như sắp đến Ngày thày thuốc phải ko ADr?
andropause wrote on Jan 30
GR ko thể làm việc ở bệnh viện. Gặp những tr hợp đơn giản thôi cũng đủ để tim mình nó đứt luôn ra rồi.
Nhưng GR rất quý trọng các y bác sĩ. Nhất là những lúc ... ốm. Hình như sắp đến Ngày thày thuốc phải ko ADr?
 
Vậy GR là một người ' trường hợp' rất đặc biệt vì gần đây báo chí thường hùa nhau 'đánh' thầy te tua khiến đôi khi mình cảm thấy mắc cở khi nhìn bệnh nhân !!!! Cám ơn tấm lòng ưu ái của GR cho giới thầy thuốc. Vâng , Ngày Th Th VN là ngày 27/2 ! Có bạn đăng ký mời Andro đi ăn tối rồi đó !
hanggraphic wrote on Jan 30
andropause said
Vậy GR là một người ' trường hợp' rất đặc biệt vì gần đây báo chí thường hùa nhau 'đánh' thầy te tua khiến đôi khi mình cảm thấy mắc cở khi nhìn bệnh nhân !!!! Cám ơn tấm lòng ưu ái của GR cho giới thầy thuốc. Vâng , Ngày Th Th VN là ngày 27/2 ! Có bạn đăng ký mời Andro đi ăn tối rồi đó !
Thì giống như báo chí suốt ngày đưa tin cô giáo đánh, phạt, nhét phấn vào mồm, bạo hành v.v... ấy. Đăng nhiều quá khiến cho các bậc làm bố mẹ dù đem con đến trao cho thày cô mà trong lòng hoặc là nghi hoặc, dè chừng, hoặc coi thường, khinh miệt.
Mang tiếng là thày mà được mấy người tôn trọng.
Bệnh nhân cũng thế, người thì "Ơn thày cứu mạng", người thì "Mày có chữa không thì bảo?"
Thôi, kệ họ, mình làm phận mình. Lạy trời qua cho nhanh giai đoạn nhiễu nhương này.
andropause wrote on Jan 31
Thôi, kệ họ, mình làm phận mình. Lạy trời qua cho nhanh giai đoạn nhiễu nhương này. 
GR nghĩ vậy cũng phải ! Andro cũng thường nghe bạn bè khuyên như vậy !
noname409 wrote on Jan 30
GR ko thể làm việc ở bệnh viện. Gặp những tr hợp đơn giản thôi cũng đủ để tim mình nó đứt luôn ra rồi. 
em cũng thế :(
andropause wrote on Jan 30
Bữa nay mình test thử gủi bài không kèm hình xem như thế nào ?
khucthuydu09 wrote on Jan 30
andropause said
Bữa nay mình test thử gủi bài không kèm hình xem như thế nào ? 
E thích vừa xem hình vừa đọc chữ cho đỡ buồn ngủ hêhheeee
andropause wrote on Jan 31
E thích vừa xem hình vừa đọc chữ cho đỡ buồn ngủ hêhheeee 
OK . Sẽ rút kinh nghiệm !
haphan52 wrote on Jan 30
andropause said
Bữa nay mình test thử gủi bài không kèm hình xem như thế nào ? 
Bộ trục trặc gì sao không post hình được ha Andro. Đọc entry của Andro kèm theo tiếng thở dài... vẫn nhiều phận đời không lối thoát. Chị có hơn 3 tháng lăn lóc ở BV không biết bao nhiêu là chuyện được lưu lại trong bộ nhớ... một mảng màu u tối ở bệnh viện làm mình quay lưng giấu những giọt nước mắt.
andropause wrote on Jan 31
haphan52 said
Chị có hơn 3 tháng lăn lóc ở BV không biết bao nhiêu là chuyện được lưu lại trong bộ nhớ... một mảng màu u tối ở bệnh viện làm mình quay lưng giấu những giọt nước mắt. 
Dạ ! Có chị Hà thông cảm là em cũng thấy ấm lòng !
andropause wrote on Jan 31
haphan52 said
Bộ trục trặc gì sao không post hình được ha Andro. 
Đâu có ! Thử xem mình viết có hấp dẫn không, viêt hay thì chả cần hình !
tuoithotoi wrote on Jan 30
andropause said
Bữa nay mình test thử gủi bài không kèm hình xem như thế nào ? 
Vừa đọc bài, vừa xem hình thì sẽ thích hơn :)
andropause wrote on Jan 31
tuoithotoi said
Vừa đọc bài, vừa xem hình thì sẽ thích hơn :) 
Rồi ! Biết ý mấy cô rồi !
minht wrote on Jan 30
Andro đi chưã bệnh cho người mà còn phải suy nghĩ nhiều đến thân phận cuả từng bệnh nhân. Một thầy thuốc nhân ái đáng quý và trân trọng. Ở trường hợp thứ nhất mình kêu gọi mọi người tiếp tay đi Andro.
walkinclouds wrote on Jan 30, edited on Jan 31
minht said
Ở trường hợp thứ nhất mình kêu gọi mọi người tiếp tay đi Andro. 
anh Minh nói đúng đó Andro à, Andro làm 1 entry hú bạn bè Blog đi, ka nghỉ mọi người sẽ tham gia cứu người
andropause wrote on Jan 31
anh Minh nói đúng đó Andro à, Andro làm 1 entry hú bạn bè Blog đi, ka nghỉ mọi người sẽ tham gia cứu người
Em cũng mới gia nhập làng blog gần đây và cũng không giao thiệp rộng nên nghĩ rằng mình chưa đủ 'uy tín' để kêu gọi bạn bè ! Chắc phải chờ thêm một thòi gian nữa !
andropause wrote on Jan 31
minht said
Andro đi chưã bệnh cho người mà còn phải suy nghĩ nhiều đến thân phận cuả từng bệnh nhân. Một thầy thuốc nhân ái đáng quý và trân trọng. Ở trường hợp thứ nhất mình kêu gọi mọi người tiếp tay đi Andro. 
Cám ơn anh minht ! Em cũng hay nhờ các quỹ xã hội giúp đỡ !
nguoiphobien09 wrote on Jan 30
Entry của Andro có cái gì đó buồn nhg ko buồn được trên nền nhạc tango
andropause wrote on Jan 31
Entry của Andro có cái gì đó buồn nhg ko buồn được trên nền nhạc tango 
heheheh chị Bống ! Tango nhưng mà lời cũng 'chua chát' lắm đó chị !
dewdrops12 wrote on Jan 30
Ke cho Andro nghe chuyen vui ne hehehe nha thuong moi 88% nhan vien la phai nu kieu nay chac V khong co BS de ngam roi hehehe
andropause wrote on Jan 31
dewdrops12 said
Ke cho Andro nghe chuyen vui ne hehehe nha thuong moi 88% nhan vien la phai nu kieu nay chac V khong co BS de ngam roi hehehe 
Cám ơn Vy nha 
uyenvan wrote on Jan 30
Trở lại với công việc vất vả, đầy áp lực mà BS Andro vẫn còn những entry thế này thật đáng nể! Thanks.
andropause wrote on Jan 31
uyenvan said
Trở lại với công việc vất vả, đầy áp lực mà BS Andro vẫn còn những entry thế này thật đáng nể! Thanks. 
Đừng có làm Andro mắc cở nha !
caulongbachai wrote on Jan 30
Hì hì, có một phát hiện mới dành cho tui nhờ đọc entry này. Mềnh đúng là bệnh người già nói trước quên sau, nhất là trong lúc nhậu mà nói thì lại càng khó nhớ. Thường người ta hay nói tim đi liền với óc, Andro cho hỏi coi bác sỹ tim có trị óc được hem?
andropause wrote on Jan 31
hường người ta hay nói tim đi liền với óc, Andro cho hỏi coi bác sỹ tim có trị óc được hem?
BS giỏi trị cái gì cũng được !
susumisa wrote on Jan 30
cám ơn entry của anh bacsi
em quý chữ tâm trong công việc của anh, anh bacsi ơi..........
andropause wrote on Jan 31
susumisa said
cám ơn entry của anh bacsi
em quý chữ tâm trong công việc của anh, anh bacsi ơi..........
 
Cám ơn susumisa ! Rằm gặp lại nhá !
susumisa wrote on Feb 3
andropause said
Rằm gặp lại nhá ! 
Hôm đó có việc nên ko sắp xếp đi với mọi người đc rồi anh bacsi ơi
đợi bài và hình của anh về chuyến đi.....
:-(
andropause wrote on Feb 4
susumisa said
Hôm đó có việc nên ko sắp xếp đi với mọi người đc rồi anh bacsi ơi
đợi bài và hình của anh về chuyến đi.....
:-(
 
Ui tiếc quá, mất dịp hàn huyên rồi ! Thôi hôm nào rảnh đi off với anh.
ledaiphu wrote on Jan 30
Lâu lâu nghe Thầy kể chuyện nghề thật thú vị.

Tay của Thầy lành chưa Thầy?

Con chúc Thầy năm mới nhiều sức khỏe :)
andropause wrote on Jan 31
ledaiphu said
Lâu lâu nghe Thầy kể chuyện nghề thật thú vị.

Tay của Thầy lành chưa Thầy?

Con chúc Thầy năm mới nhiều sức khỏe :)
 
Ô ! Cám ơn em đã hỏi thăm, bữa nay lành rồi, chỉ hơi đau khi gập duỗi mạnh ! Viết lẩm cẩm ấy mà !
tudinhhuong2410 wrote on Jan 30
Trường hợp của Liên là chắc cô nghĩ rằng chỉ có cách dùng vốn tự có mới trả nợ cho nhanh. Đó là suy nghĩ của cô ta chứ hoàn cảnh không đưa đẩy cô ta như thế. Có rất nhiều việc làm khác để kiếm tiền đàng hoàng. Dầu sao thì "mại dâm" cũng là một nghề.

Còn trường hợp của bệnh nhân 50 tuổi hơn thì quả là nan giải khi mà hoàn cảnh sống của người ta không sung túc để sắm máy trợ tim mới. Trường hợp này muốn có tiền nhanh nhất có lẽ là mọi người cùng góp tiền hỗ trợ thôi.
andropause wrote on Jan 31
Trường hợp của Liên là chắc cô nghĩ rằng chỉ có cách dùng vốn tự có mới trả nợ cho nhanh. Đó là suy nghĩ của cô ta chứ hoàn cảnh không đưa đẩy cô ta như thế. Có rất nhiều việc làm khác để kiếm tiền đàng hoàng. Dầu sao thì "mại dâm" cũng là một nghề.
Anh cũng thường tự hỏi không biết bản thân cô gái hay chính xã hội đã đưa các cô vào con đường ấy ?
Theo Thích Thanh Từ (một thiền sư) thì XH phải chịu trách nhiệm .
caulongbachai wrote on Jan 31
andropause said
Năm 2008, chị cô bị nghẹt thở phải cấp cứu tại bệnh viện và chính tôi đã điều trị cho cô ấy với chẩn đoán là hẹp van hai lá khít, suy tim độ ba. Và cũng chính tôi đã ký giấy chuyển trường hợp ấy qua khoa phẫu thuật tim để thay van. 
Còn trường hợp bà xã anh thì hở van hai lá 3/4, suy tim độ hai. Chắc vài bửa nữa đi chụp mạch máu xong sẽ đem hồ sơ lại nhờ Andro khám.
andropause wrote on Jan 31
Còn trường hợp bà xã anh thì hở van hai lá 3/4, suy tim độ hai. Chắc vài bửa nữa đi chụp mạch máu xong sẽ đem hồ sơ lại nhờ Andro khám. 
Ui ! Em là chuyên mấy cái vụ đó.
andropause wrote on Jan 31
Bà xã đọc xong hỏi : "Ông quen con Liên ở đâu ?" !!!! 
walkinclouds wrote on Jan 31
andropause said
Bà xã đọc xong hỏi : "Ông quen con Liên ở đâu ?" !!!!  
há há há, chít Andro rùi... Cứu cứu cứu.... Bớ làng nước Blog..... cứu Andro....
caulongbachai wrote on Feb 1
Há há há...Chít mài chưa...:)
andropause wrote on Feb 2
Há há há...Chít mài chưa...:) 
Hù chút thôi !
thienhuongb wrote on Feb 1
Andro à, trong trường hợp 1, máy chạy tim giá ở VN là bao nhiêu vậy? Mình có thể kêu gọi quyên góp để giúp trong những trường hợp như vầy đi.
andropause wrote on Feb 2
Andro à, trong trường hợp 1, máy chạy tim giá ở VN là bao nhiêu vậy? Mình có thể kêu gọi quyên góp để giúp trong những trường hợp như vầy đi. 
Dạ trung bình khoảng 1000 USD ạ ! Khi nào cần em sẽ nhờ chị H.
tudinhhuong2410 wrote on Feb 1
andropause said
Bởi vậy quý ông mới có câu " Lòn lạ lên liền" là vậy ! 
Cái này đọc xong chắc có em nào chưa chồng chắc ửng hồng má.
andropause wrote on Feb 2
Cái này đọc xong chắc có em nào chưa chồng chắc ửng hồng má.
Câu này anh cũng mới biết gần đây !
andropause wrote on Feb 2
@ all :
Cho đến thứ tư rồi thì diễn biến như sau :
- Đã đặt một máy tạo nhịp mới toanh cho bệnh nhân 1 . Chi phí bảo hiểm trả 1/2, phần còn lại vay hàng xóm ! Bà ấy nói tui sẽ đi làm thuê để trả nợ. Mình nghe mà buồn quá , không biết sẽ có thêm một 'em Liên' nữa hay không ?
- Trường hợp nhiễm 'con lạ' thì sau khi khám kỹ tui thấy có mấy cục hạch cứng ở cổ nên biết ngay là 'con cua' (cancer = ung thư , được ví như con cua), chuyển cho đồng nghiệp khác ! Chắc là thua rồi !
tudinhhuong2410 wrote on Feb 2
andropause said
Đã đặt một máy tạo nhịp mới toanh cho bệnh nhân 1 . Chi phí bảo hiểm trả 1/2, phần còn lại vay hàng xóm ! Bà ấy nói tui sẽ đi làm thuê để trả nợ. Mình nghe mà buồn quá , không biết sẽ có thêm một 'em Liên' nữa hay không ? 
Mừng cho bệnh nhân 1 của anh đã có máy tạo nhịp mới toanh và không quá lo khi xảy ra sự cố hết pin.
Còn vế cuối của anh thì nghe mà châm biếm quá. Lớn tuổi rồi ai đi làm chuyện đó chứ. Người hàng xóm đã sẵn sàng cho vay vì lý do bệnh tật đó thì họ cũng sẽ sẵn sàng chờ nhận lại đầy đủ số tiền thôi anh. Con người ta không phải ai cũng vô tâm hay bất nhân. Mà còn con cái bà ấy nữa, sẽ trợ giúp cho bà ấy.
andropause wrote on Feb 3
Còn vế cuối của anh thì nghe mà châm biếm quá. Lớn tuổi rồi ai đi làm chuyện đó chứ. Người hàng xóm đã sẵn sàng cho vay vì lý do bệnh tật đó thì họ cũng sẽ sẵn sàng chờ nhận lại đầy đủ số tiền thôi anh. Con người ta không phải ai cũng vô tâm hay bất nhân. Mà còn con cái bà ấy nữa, sẽ trợ giúp cho bà ấy. 
Úi ! Ý của anh là con bà ấy sẽ trợ giúp bằng cách hy sinh lên thành phố 'hành nghề ' ấy mà !
andropause wrote on Feb 2
NHƯ VẬY SAU HAI NGÀY TẤT CẢ ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH ĐOẠT BỞI VỊ THẦN SỐ PHẬN.
hatsuong wrote on Feb 2, edited on Feb 2
Đọc xong bé tự hỏi, "con lạ" là giống đực hay giống cái... ^_^
andropause wrote on Feb 3
hatsuong said
ọc xong bé tự hỏi, "con lạ" là giống đực hay giống cái... ^_^ 
Tự hỏi cũng là tự trả lời bé ơi !
ennhomuaxuan wrote on Feb 3
Em mới đi viện về, nằm ở 2 khu BHYT và dịch vụ thì khác nhau quá xá (vì mấy năm trước mình nằm ở đó), và tình cờ thì mình vào khu BHYT, để biết thêm nhiều "case" với vô số những hệ lụy trên đời. Các bác sỹ lúc nào cũng nhiều sức ép và thật lòng em lúc nào cũng khâm phục các bác sỹ. Chúc anh luôn vui khỏe
andropause wrote on Feb 4
Em mới đi viện về, 
Ui có sao không ennhomuaxuan ? Hy vọng là bệnh nhẹ !
ennhomuaxuan wrote on Feb 6
andropause said
Ui có sao không ennhomuaxuan ? Hy vọng là bệnh nhẹ ! 
Dạ, cũng nằm vài ngày thôi ạ. Bạn em nó bảo: Mỗi lần bệnh là một lần học được cái gì đó về cuộc đời, để hiểu thêm về bản thân và người khác. Hic, học phí gì mà ớn quá nhưng mà đúng là thấm lâu
andropause wrote on Feb 6
Mỗi lần bệnh là một lần học được cái gì đó về cuộc đời, để hiểu thêm về bản thân và người khác. 
Học phí đắt thật đó !
ennhomuaxuan wrote on Feb 3
Tội nghiệp bác bị ung thư quá anh nhỉ, mà bao nhiêu lâu mới khám ra được :(
andropause wrote on Feb 4
Tội nghiệp bác bị ung thư quá anh nhỉ, mà bao nhiêu lâu mới khám ra được :( 
Ừ tại các BS khám không kỹ và quá tin vào các xét nghiệm !
Comment deleted at the request of the author.
ditmuot wrote on Feb 5
Nói chung là cô Liên đó rồi cũng phải thay đổi thôi, bán thân lấy tiền trả nợ, khi hết tuổi rồi cũng buộc phải tính kế mưu sinh, mà như vậy lại rất khổ, bắt đầu một cv mới, em gặp nhiều trường hợp như vậy rồi, rốt cuộc vẫn phải lao động chân chính, và tiếc nuối!
andropause wrote on Feb 10
ditmuot said
Nói chung là cô Liên đó rồi cũng phải thay đổi thôi, bán thân lấy tiền trả nợ, khi hết tuổi rồi cũng buộc phải tính kế mưu sinh, mà như vậy lại rất khổ, bắt đầu một cv mới, em gặp nhiều trường hợp như vậy rồi, rốt cuộc vẫn phải lao động chân chính, và tiếc nuối! 
Hóa ra ditmuot lại giàu kinh nghiệm ghệ nha ! Anh nghĩ em nói cũng phải, chả lã cứ làm nghề ấy hoài ? Rời ra được chắc đỡ hơn .
katygiahan wrote on Feb 10
trường đời thì ko có ai dắt mình đi được hết
andropause wrote on Feb 10
katygiahan said
trường đời thì ko có ai dắt mình đi được hết 
Đúng đó giahan ! Ta phải đi con đường của chính mình thôi.