Tuesday 28 August 2012

Blogspot sẽ lưu ảnh ở nơi mô ?

Test thử coi sau khi insert ảnh từ PC thì nó sẽ lưu ảnh này ở đâu ?




Ta càng đi càng hiểu nhiều !

Bây giờ insert từ album xem sao ?

Copy và paste từ picasa web album




HUA HIN DAY MARKET (TT)


Ở chợ có vô vàn hàng bán gia vị, hóa ra nấu món TomYum đối với người Thái thật dễ dàng, giống như người Việt chiên chả giò !


Hàng trái cây cũng từa tựa VN, chôm chôm, măng cụt giá 20 000/kg.



Người Thái rất mộ đạo , họ thích mua các thứ hoa để thờ cúng.


Khu vực bán hàng ăn bình dân.

Một người 'phương tây'  đang tìm chỗ đậu xe để đi vào chợ. Cùng đi với ông ta là một phụ nữ Thái.


Trong khi chờ lấy xe, tôi đã gặp nhiều cặp " Tây - Thái' dung dăng dung dẻ nắm tay nhau cùng đi chợ !



Từ phương Tây xa xôi, họ đã từ bỏ 'lụa là' và hòa nhập vào đời sống bản xứ khi chọn nơi này làm quê hương thứ hai !
Tình họ cũng lăn theo từng vòng bánh xe của chiếc xe đò này !


Cũng như tình họ cũng sẽ ngát hương như bó hoa này !



SG 28/8/2012




Monday 27 August 2012

ĐI CHỢ Ở HUA HIN - THAILAND

Hua Hin là một thị trấn ven biển nằm cách Bangkok 200 km. Thành phố nhỏ bé , êm đềm với những bãi biển  rực nằng chạy dài. Không ồn ào tấp nập như Pattaya nên đây là nơi mà ai muốn tìm một chút không khí một vùng biền êm ả sẽ tìm đến ! 
Chỉ mất 3 giờ xe chạy từ thủ đô Bangkok bạn sẽ đến Hua Hin. 
Tôi mướn một chiếc xe mô tô để lượn quanh thành phố. Đầu tiên xin mời ghé chợ Hua Hin.
Diều cần ghi nhận là khi vào thăm chợ thì tôi quăng đại cái xe gắn máy ở hè đường, cũng như bao người dân khác ! Tuyệt vời !
1- Nguyên liệu nấu món Tom Yum lừng danh. Món canh chua cay này được chế biến từ lá chanh, nước cốt chanh, xả, riềng và nấu chung với tôm hay gà ...


2- Vì là một thị trấn ven biển nên chợ có bán nhiều hải sản.


3- Tại một cửa tiệm sửa quần áo trong chợ

4- Tiệm may

 5-  Tiệm may

6- Cà và Khổ qua non (rất giống một tấm hình tôi chụp ở Ban Mê Thuột ).



7 - Hàng cá khô


8- Ui tôm nướng thơm quá !




9- Người Thái rất thích mua các  loại hoa dâng cúng


 10 - Chu Choa cay quá !


11- Cá biển




12- Một tiệm may đồ khác
 13- Nguyên liệu nấu Tom Yum
 14- Lối đi ở chợ

15- Nhà lồng chợ

27/8/2012

Saturday 25 August 2012

BÌNH MINH NHA TRANG




Sau khi ăn nhậu, cả đoàn về lại nhà nghỉ lăn ra ngủ. Mới 4 giờ sáng đã thấy mấy anh lục đục thức giấc. Anh Nam nói : " Bình thường giờ này là giờ mình vô Internet!". À thì ra mấy anh bạn mình quen thức sớm. Hẹn nhau 5 giờ đi tắm biển, nhưng chưa có xe nên cả nhà kéo nhau ra quán cóc ngồi nhâm nhi ly cafe đen dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cafe Nha Trang cũng khá ngon, ít pha 'tạp chất', giá 5000 đ/ly.
Biển sớm lúc mặt rời sắp thức giấc .


Mặt trời vừa lên.


Bãi biển đông người tắm sớm, không khí thật vui tươi lành mạnh.



Mặt trời lên cao hơn .

Trời, mây, nước.


 Chúng tôi cũng ùa nhau vùng vẫy trong làn nước xanh trong veo. Tôi nằm xoãi hai tay hai chân thả nổi bập bềnh trên mặt nước, lòng nhẹ nhàng quên hết ưu phiền.

cảnh đón bình minh thật là tuyệt vời.
ở Nha Trang khác với mọi nơi là buổi sáng người dân tắm biển rất đông
andropause wrote on Jul 8, '11
susumisa said
cảnh đón bình minh thật là tuyệt vời.
ở Nha Trang khác với mọi nơi là buổi sáng người dân tắm biển rất đông
 
Anh nghĩ ở mấy thành phố biển người dân thường đi tắm sớm ! Nha Trang chắc bãi biển dài và sát thành phố nên thuận tiện hơn chăng ?
gioheomay wrote on Jul 8, '11
Giời ơi cái hình 1 đẹp ngất ngư !
andropause wrote on Jul 8, '11
gioheomay said
Giời ơi cái hình 1 đẹp ngất ngư ! 
Vậy mới cho tuốt lên đầu trang chứ !!!
nguoigiaonline wrote on Jul 8, '11
Hic, BS mần tui nhớ Nha Trang,nhớ VN quá hà :-((
andropause wrote on Jul 8, '11
Hic, BS mần tui nhớ Nha Trang,nhớ VN quá hà :-(( 
Nha Trang quả là một thành phố lần đến là một lần khó quên !
gioheomay wrote on Jul 8, '11
Đẹp quá ..Andro ơi ... Làm thèm đi NT ngay thôi !
gioheomay wrote on Jul 8, '11
Chị lấy tất tật cái nào lấy được nghen ! :)))
andropause wrote on Jul 8, '11
gioheomay said
Chị lấy tất tật cái nào lấy được nghen ! :))) 
Dạ ! Chị cứ lấy đại đi.
khucthuydu09 wrote on Jul 8, '11
Chòy oy mấy tấm hình biển đẹp mê luôn .
andropause wrote on Jul 8, '11
Chòy oy mấy tấm hình biển đẹp mê luôn . 
Thanks khucthuydu ! Còn đoạn đi chụp biển Bãi Dài nữa.
khucthuydu09 wrote on Jul 8, '11
andropause said
Thanks khucthuydu ! Còn đoạn đi chụp biển Bãi Dài nữa. 
Biển Bãi Dài đẹp rồi..qua tài lia máy của anh chắc là có nhiều cái để xem lắm đây hihi e ngồi chờ nè.

Tranh thủ 5 phút quảng cáo ..anh xem có thấy chỗ nào quen hông..cũng ở NT đó anh hihi e mới đi hôm tháng 5

http://khucthuydu09.multiply.com/photos/album/74/74
khucthuydu09 wrote on Jul 8, '11
Phái đoàn cao tuổi đi chơi có khác hen..mới 4g sáng đã thức dậy rồi. Tui em đi thì toàn ngủ luôn ít khi chụp được cảnh mặt trời mọc hihii tối hôm đó đứa nào cũng nhất định để đồng hồ sớm mai dậy sớm chụp hình mặt trời mọc...chuông đồng hồ reng ...ngồi dậy tắt nằm xuống ngủ tiếp ...hehehe
andropause wrote on Jul 8, '11
Phái đoàn cao tuổi đi chơi có khác hen..mới 4g sáng đã thức dậy rồi. Tui em đi thì toàn ngủ luôn ít khi chụp được cảnh mặt trời mọc hihii tối hôm đó đứa nào cũng nhất định để đồng hồ sớm mai dậy sớm chụp hình mặt trời mọc...chuông đồng hồ reng ...ngồi dậy tắt nằm xuống ngủ tiếp ...hehehe 
Anh cũng muốn ngủ lại lắm chứ mà hai anh chung phòng cứ bật đèn sáng choang thì làm sao mà ngủ được ! Anh cũng ít khi dậy sớm chụp mặt trời mọc lắm (thường chụp hoàng hôn hơn) !!! Lần này may.
zipposgvn wrote on Jul 8, '11

Mấy tấm hình chụp cảnh ban mai đẹp tuyệt.
andropause wrote on Jul 10, '11
zipposgvn said
Mấy tấm hình chụp cảnh ban mai đẹp tuyệt. 
Nhờ mây đó ông !
diemxua72 wrote on Jul 9, '11
bác sĩ ơi, khi nào có dịp, xáh máy gặp bác sĩ, chỉ Diễm cách chụp hình đẹp như Bs nhá
andropause wrote on Jul 10, '11
diemxua72 said
bác sĩ ơi, khi nào có dịp, xáh máy gặp bác sĩ, chỉ Diễm cách chụp hình đẹp như Bs nhá 
Sẵn sàng !
anhoang365 wrote on Jul 9, '11
Nghe anh kể ....người ta đua nhau tắm biển vào buổi sáng sớm mà phát ham. Em thì năm thì mười hoạ mới nhúng được hai cái chân xuống nước! Lạnh cóng!

Nhớ hồi xưa khi người bạn mới qua đảo tỵ nạn, đời sống thiếu thốn chen chúc trong những cái "láng" nên không tránh được bịnh ghẻ ngứa, không có thuốc chữa! Ấy vậy nhờ chịu khó đi "tắm biển" mà từ từ lại hết ghẻ. Hehhehehhe

Hình đẹp lắm. Cám ơn anh về những bài phóng sự ngăn ngắn nhưng vui.
andropause wrote on Jul 10, '11
anhoang365 said
Hình đẹp lắm. Cám ơn anh về những bài phóng sự ngăn ngắn nhưng vui. 
Thanks anhhoang !
thithao wrote on Jul 9, '11
Hình đẹp quá anh ui. Thích nhất tấm 5&6.
Sáng sớm ra tắm biển để giống dân NT hen. Đợt nào em cũng bị kéo ra bãi lúc còn tờ mờ sáng, có điều cả 2 đứa đều muốn tắm nên chẳng xách máy theo. Phải học cách chịu khó len lỏi của anh mới được :))
andropause wrote on Jul 10, '11
thithao said
Hình đẹp quá anh ui. Thích nhất tấm 5&6.
Sáng sớm ra tắm biển để giống dân NT hen. Đợt nào em cũng bị kéo ra bãi lúc còn tờ mờ sáng, có điều cả 2 đứa đều muốn tắm nên chẳng xách máy theo. Phải học cách chịu khó len lỏi của anh mới được :))
 
Thường thì đi tắm biển anh cũng ít khi mang máy theo , lặn hụp cho đã há ! Lần này có vài anh không tắm tình nguyện giữ đồ !
chitamgiaochi wrote on Jul 9, '11
Giang sơn gấm vóc ...đẹp mê hồn rơi vào tay kẻ lạ ..hỏi có buồn kô...??? s
andropause wrote on Jul 10, '11
Giang sơn gấm vóc ...đẹp mê hồn rơi vào tay kẻ lạ ..hỏi có buồn kô...??? s 
Buồn nẫu ruột ấy chứ !
lamlam11782 wrote on Jul 9, '11
Em thích cái hình 1 quá, thật đẹp và thanh bình
quycoctu wrote on Jul 9, '11
hình anh chụp đẹp quá. :)
andropause wrote on Jul 10, '11
quycoctu said
hình anh chụp đẹp quá. :) 
Cám ơn quycoctu ! Em đi phượt và chụp hình mới là số dzách ! Phải anh còn trẻ và rảnh rang , hai anh em mình kéo nhau đi cho đã !
sunrise31 wrote on Jul 9, '11
em thì đang thắc mắc... xách máy chụp hình theo rồi "nhảy ùm" xuống tắm thì ai giữ máy ạ? :D hiii. Hình rất đẹp thầy ơi :)
andropause wrote on Jul 10, '11
sunrise31 said
em thì đang thắc mắc... xách máy chụp hình theo rồi "nhảy ùm" xuống tắm thì ai giữ máy ạ? :D hiii. Hình rất đẹp thầy ơi :) 
Thầy may mắn kỳ này có anh bạn giữ đồ ! Mấy lần trước lo tắm không hà !
tudinhhuong2410 wrote on Jul 9, '11
Anh có ảnh nào chỉ chụp dấu chân người trên cát biển không ạ?
andropause wrote on Jul 10, '11
Anh có ảnh nào chỉ chụp dấu chân người trên cát biển không ạ? 
Kỳ này không có QA ơi . Để lần khác !
tudinhhuong2410 wrote on Jul 10, '11
Hì, chờ mãi không thấy anh rì còm.
andropause wrote on Jul 10, '11
Hì, chờ mãi không thấy anh rì còm. 
Đi gác thi mới về nè ! Mệt thấy mồ .
tudinhhuong2410 wrote on Jul 10, '11
Mệt mà anh không bật nhạc mà nằm thư giãn, vào Mul làm chi cho nhức mắt, mỏi tay rì còm. Hây dà.
andropause wrote on Jul 10, '11
Trả nợ !
tudinhhuong2410 wrote on Jul 10, '11
Nợ người bao giờ hết chứ anh.
thienhuongb wrote on Jul 11, '11
Canh dep qua, thanks Andro.
andropause wrote on Jul 11, '11
Canh dep qua, thanks Andro. 
A , chi Hương, hẹn gặp lại !