Tuần này Andro tiếp tục chuyên mục " FROM MY CELL PHONE" . Những hình ảnh thú vị qua ống kính điện thoại di động mà Andro ghi nhận được trên con đường đời của hắn. Ghi lại và cảm nhận thế thôi.
1- TƯƠNG PHẢN
Tôi thích ảnh này vì sự tương phản màu sắc, dáng vẻ tự nhiên của hai người phụ nữ đi nuôi bệnh trong phút "thư giãn" tại nhà thương và đôi khi mình cũng nên tự hỏi tại sao mình lại than van khi tấm nệm ở nhà không được êm ! Và cuối cùng đó cũng là sự tương phản của một đất nước đang phát triển với các nước phát triển.
2- SINH VIÊN và HÀNH LANG ĐẠI HỌC
Hành lang cũng là nơi ghi lại nhiều kỷ niệm của thời sinh viên .
Nhìn ảnh này, tôi bùi ngùi nhớ lại ngày ấy, tại cầu thang này, chờ mong đưa đón một người nhưng giờ đây cầu thang còn đây, tôi còn đây mà người ta đâu rồi ????
3- TRÒ HỌC, THẦY CŨNG HỌC MÀ ĐẤT NƯỚC VẪN NGU , NGHÈO. LỖI TẠI AI ?
Tuần này tôi hay vào trường nên có dịp thăm lại thư viện, hình ảnh các em SV ngồi học bài, đọc sách chăm chỉ làm tôi thấy vui.
Và chính tôi cũng đi học thêm (học cái gì sẽ cho biết sau khi thi đậu), đây là hình tôi chụp trong giờ học.
Như vậy ở nước ta, từ mẫu giáo, cấp 1 ,2, 3, đại học .... già trẻ lớn bé ai ai nhà nhà người người đều phải học xối xả . Học ngày học đêm, học quên ăn quên ngủ, học đến suy nhược thần kinh, ho lao ra máu .... Vậy mà đất nước vẫn nghèo, vẫn ngu. Nghèo thì chắc rồi , ngu thì ai có cãi thì tôi xin thưa rằng cái bằng của VN cấp thì trên thế giới ai xài ????
LỖI Ở ĐÂU ????
Có thể ở đây chăng :
Sách chuẩn không chuẩn - Kỳ 1: Khó, khô và khổ!
Sách chuẩn không chuẩn - Kỳ 2: Trùng lắp và thoát ly thực tế
Nguồn : http://tuoitre.vn/Giao-duc/467928/Sach-chuan-khong-chuan---Ky-1-Kho-kho-va-kho.html
Kỳ trước tôi đã ói vào phát biểu của ông Bộ trưởng bộ GD (http://andropause.multiply.com/journal/item/339), kỳ này chả biết tặng gì, chả lẽ lại chụp đống cứt của mình gủi lên đây thì e bất nhã quá.
4- HỌC CHO LẮM TẮM CŨNG Ở TRUỒNG
Hồi đi học hay nói câu này (mấy đứa lười học ấy mà ).
Bây giờ thấy cũng đúng , dù đẹp đẽ , tài giỏi đến đâu thì cũng đến ngày :
KINH PHÁP CÚ
See this body beautiful
a mass of sores, a congeries,
much considered but miserable
where nothing's stable, nothing persists.
Hãy xem thân xác đẹp đẽ kia
Rồi sẽ là một đống tanh hôi, lở lói
Khốn khổ trong vòng ái dục
Chả có gì là vĩnh cửu
MÒN MỎI
Ba ông cụ mòn mỏi đợi chờ khám bệnh, mòn mỏi theo năm tháng ...


Lồng ngực này xưa kia chứ một trái tim thổn thức , giờ đây chỉ còn thoi thóp.
5- TUỔI TRẺ LÀ NUMBER ONE
Xem hình mấy cụ già nản quá hả các bạn. Đây là cô thư ký mới của tui. Dễ thương hông.

Từ ngày cô ấy vô làm, tui làm việc ... chậm chạp hơn ! Không biết tại sao ?!
Andro 12/2011
(hẹn kỳ sau)
MÒN MỎI
Ba ông cụ mòn mỏi đợi chờ khám bệnh, mòn mỏi theo năm tháng ...
Lồng ngực này xưa kia chứ một trái tim thổn thức , giờ đây chỉ còn thoi thóp.
5- TUỔI TRẺ LÀ NUMBER ONE
Xem hình mấy cụ già nản quá hả các bạn. Đây là cô thư ký mới của tui. Dễ thương hông.
Từ ngày cô ấy vô làm, tui làm việc ... chậm chạp hơn ! Không biết tại sao ?!
Andro 12/2011
(hẹn kỳ sau)
nguoigiaonline wrote on Dec 6, '11
Khoái phần cuối, hehe!
|
andropause wrote on Dec 6, '11
Hôm nay nghỉ phép, tính học bài ôn thi nhưng mà học cho lắm, tắm cũng .... nên em viết blog cho thanh thản !
hehhhee ! Sao khoái hử anh NG ? |
nguoigiaonline wrote on Dec 6, '11, edited on Dec 6, '11
Khoái tiết mục tự phê trước khi bị hê cùa Andro í mừ, hehe. Giò cẳng chóng lành nghen!
|
andropause wrote on Dec 6, '11
nguoigiaonline said
Ô tính em thật thà lắm,có sao nói vậy !
Cám ơn anh, giò đi được rồi nhưng cái mặt đang xức nghệ vàng khè !!!! |
andropause wrote on Dec 6, '11
Chị xúi dại há !
|
andropause wrote on Dec 6, '11
Em viết đùa chút chơi thôi ! Hội viên hội SOVO là em đây !
|
nguoiphobien09 wrote on Dec 6, '11
Hôm nay sao rảnh thế Andro? Ra sân LTR chơi đi
|
andropause wrote on Dec 6, '11
Nghỉ ốm chị ạ !
Sáng em có đi vào LTR kiếm chị và chị Hà mà không gặp . Tìm lộn sân (em đứng mãi ở cái sân ngay nhà lưu niệm). Để bữa khác em hẹn găp và mời các chị đi ăn bánh đa cua. |
andropause wrote on Dec 6, '11
Thì tui chụp hình xong rồi từ đó mới đẻ ra chữ !
|
andropause wrote on Dec 6, '11
haphan52 said
Em nhớ hồi năm 1985, nuôi mẹ ốm mổ ở BV Bình Dân. Em nằm ngoài hành lang, ngủ quên bị trôm nó lấy hết quần áo , tiền bạc , sách vở !
BV VN khổ quá chị há ! Làm mất đi nhân cách của con người. Lo xây sân golf cho lắm quân xây BV ! |
andropause said
BV VN khổ quá chị há ! Làm mất đi nhân cách của con người. Lo xây sân golf cho lắm quân xây BV !
Đúng đó Andro, xây vài chục cái bệnh viện nữa thì hy vọng mới giảm được tình trạng quá tải hiện nay. Không hiểu sao bệnh viện nào cũng quá tải, từ chợ Rẫy, Chấn thương chỉnh hình, Phạm Ngọc Thạch, Từ Dũ.. đều đầy ắp người ở các hành lang vả bệnh viên tư như Hoàn Mỹ, An Sinh cũng quá chừng người... chóng mặt luôn đó.
|
khucthuydu09 wrote on Dec 6, '11
haphan52 said
Xây bv cho nhiều mà bs trời ơi cũng vậy hà chị ơi :(((
|
andropause wrote on Dec 6, '11
khuc nói đúng , anh thấy con người là rất quan trọng . Mà ít thấy chỗ nào quý người quá em ơi ! Nhiều khi anh thấy sợ con người. Thấy ai khôn quá là anh ... chạy !
|
katygiahan wrote on Dec 6, '11
Đúng là học cho lắm tắm cũng ở truồng.
|
andropause wrote on Dec 6, '11
Chỉ là một cách nói để bớt tham sân si thôi nha. Anh không có ý khuyên mọi người bỏ học !
|
dewdrops12 wrote on Dec 6, '11, edited on Dec 6, '11
đáng lẽ Andro phải nhanh nhẹn lên chứ ..để cô ta còn nghĩ mình có 1 ông boss ngập tràn sức sống ..hehehe
|
andropause wrote on Dec 6, '11
dewdrops12 said
dew bao giờ cũng có những ý tưởng rất đặc biệt !
Mai xức nước hoa, chải gel mới được hehehehe. |
andropause wrote on Dec 6, '11
Cô làm tui phải chạy lên trên coi câu cuối là câu gì ! Và thấy cũng hay hay !
Tính anh Andro vô tư lắm, viết đó , thương đó, hờn đó nhưng lại quên ngay. |
tudinhhuong2410 wrote on Dec 6, '11
Bệnh viện VN phản ánh tất cả hén anh.
|
andropause wrote on Dec 6, '11
Sao anh thấy người VN khổ quá em ơi !
|
tudinhhuong2410 wrote on Dec 6, '11
Lực bất tòng tâm đó anh.
Biết và chỉ kêu thôi chứ không thay đổi được gì. |
thienhuongb wrote on Dec 7, '11
hìhì... bác sĩ ... thế này thì lôi thôi to dzồi ....
STOP hehe.... |
andropause wrote on Dec 7, '11
Em giỡn thôi mà !
|
andropause wrote on Dec 7, '11
hehhhehe diemxua :))
|
andropause wrote on Dec 7, '11
Chán há ! Chả biết bao giờ mới khá nổi.
|
andropause wrote on Dec 7, '11
Môi khi đi ngang qua anh cũng thấy nao nao. Mỗi khi ra chơi anh lại chạy ra tựa lan can ngắm cái hồ nước trong tường.
|
anhoiemkhocne wrote on Dec 7, '11
Cô thi kứ dễ thương quá!
|
andropause wrote on Dec 8, '11
Ờ cô ấy rất xinh xắn. Có điều ít nói quá.
|
nguyennilan wrote on Dec 8, '11
Andro! những hình ảnh àm Andro đã ghi lại rất có giá trị và kèm theo lời chú thích cũng quá hay. Hoan hô Andro!
|
andropause wrote on Dec 8, '11
nguyennilan said
Cám ơn nilan nhé ! Có người cổ vũ thì có hứng làm tiếp.
|
andropause wrote on Dec 9, '11
Để dụ đi chụp chân dung một bữa gủi hình tặng susu nha !
|
andropause wrote on Dec 9, '11
giahien said
Công nhận dân VN chịu học ghê. Uổng cho cả một đất nước.
|
andropause wrote on Dec 9, '11
Cám ơn seamiss.
|
ngocuong1960 wrote on Dec 13, '11
Andro hay Pause ... nên làm việc chậm chạp đó thôi.
|
andropause wrote on Dec 16, '11
ngocuong :)
|
andropause wrote on Dec 16, '11
Câu này chắc của bác Bu !
|
andropause wrote on Dec 16, '11
bulukhin said
Mới thứ tư rồi em có nghe mấy anh bạn nhắc đến kinh này, hôm nay lại được anh nhắc, chắc là một bộ kinh hay. Em thì hiểu chuyện này nhờ kinh Pháp cú anh ạ !
|
No comments:
Post a Comment