Ngày cuối năm nhưng mà cũng chả được ở nhà, mình còn phải lặn lội ra Vũng Tàu làm việc .
Phòng khám cuối năm vắng vẻ, trừ có bên nhi là đông. Mình chạy qua coi thấy con nít bệnh cảm ho, sổ mũi, tiêu chảy bu đen nghẹt chờ khám bệnh.
Đến trưa thì hai anh em đến nhà một người bạn ăn tất niên.Bàn ăn đơn sơ kê ngay vỉa hè và một cái lò than đang bốc khói nghi ngút. Mình muốn chia sẻ cùng tất cả các bạn bữa tiệc tất niên của mình.

- Cá đối nướng
Những con cá đối mình mẩy chắc nịch được nướng vừa chín tới. Sau khi bẻ đôi con cá, lột bỏ lớp da, chấm miếng cá trắng hồng vào nước mắm me. Vị ngọt thơm lan ra ... hết biết. Ngoài ra con nào cũng có hai buồng trứng vàng tươi, ăn béo ngậy.

- Ghẹ luộc : sáng sớm người ta ra tận biển đón ghe chài và mua những con ghẹ tươi nguyên này. Luộc hay hấp chín và ăn với muối tiêu chanh. Lựa con nào mu cao vồng lên và cầm nằng nặng thì là ghẹ ngon.

- Xúc xích nướng và thịt nướng , mực nướng : người chủ nhà chu đáo đã cất công ướp thịt ba chỉ và nướng lên phục vụ các thực khách không thích hải sản. Mùi thịt ướp hành tỏi nướng trên bếp than bốc mùi thơm phưng phức. Xúc xích được ăn với bánh mì cho chắc bụng.
Ăn ngay ngoài lề đường nhưng ai cũng ngon miệng. Hương vị của bữa 'barbecue' dã chiến này còn được làm tăng thêm bởi bia Heineken ướp lạnh.

Tuy nhiên chúng tôi cũng phải chia tay để về lại SG.

Ăn nhậu xong bỗng thấy đời xanh hơn.
Đến trưa thì hai anh em đến nhà một người bạn ăn tất niên.Bàn ăn đơn sơ kê ngay vỉa hè và một cái lò than đang bốc khói nghi ngút. Mình muốn chia sẻ cùng tất cả các bạn bữa tiệc tất niên của mình.
- Cá đối nướng
Những con cá đối mình mẩy chắc nịch được nướng vừa chín tới. Sau khi bẻ đôi con cá, lột bỏ lớp da, chấm miếng cá trắng hồng vào nước mắm me. Vị ngọt thơm lan ra ... hết biết. Ngoài ra con nào cũng có hai buồng trứng vàng tươi, ăn béo ngậy.
- Ghẹ luộc : sáng sớm người ta ra tận biển đón ghe chài và mua những con ghẹ tươi nguyên này. Luộc hay hấp chín và ăn với muối tiêu chanh. Lựa con nào mu cao vồng lên và cầm nằng nặng thì là ghẹ ngon.
- Xúc xích nướng và thịt nướng , mực nướng : người chủ nhà chu đáo đã cất công ướp thịt ba chỉ và nướng lên phục vụ các thực khách không thích hải sản. Mùi thịt ướp hành tỏi nướng trên bếp than bốc mùi thơm phưng phức. Xúc xích được ăn với bánh mì cho chắc bụng.
Ăn ngay ngoài lề đường nhưng ai cũng ngon miệng. Hương vị của bữa 'barbecue' dã chiến này còn được làm tăng thêm bởi bia Heineken ướp lạnh.
Tuy nhiên chúng tôi cũng phải chia tay để về lại SG.
Ăn nhậu xong bỗng thấy đời xanh hơn.
andropause wrote on Jan 2
Lắm lúc ngồi chỗ sang trọng mà lòng chả thấy sướng !
|
andropause wrote on Jan 2
Nhưng mà phải uống vừa thôi,
kẻo không lại thấy mật xanh mật vàng. |
andropause wrote on Jan 2
Bí quyết đó !
|
walkinclouds wrote on Jan 1
troài, cá đối nướng là hạng nhất thiên hạ rùi á
|
nguoigiaonline wrote on Jan 1
Chưa biết sợ hả Walk ui?
:-)) |
walkinclouds wrote on Jan 1
hết ngán rùi wynh, gần 20 năm rùi còn gì, bi giờ Mây hết ngán hải sản rùi, ak ak
|
nguoigiaonline wrote on Jan 1
Dzị còn sướng hơn Già, lúc nảy vừa đi ăn buffet tất niên, cả thịt cũng hổng rớ. Cứ rau cải xanh mần tới hông hà(P/s: Bên ni ăn rau xanh sang hơn ăn thịt áh :)). )
|
andropause wrote on Jan 2
nguoigiaonline said
Anh NG khôn ghê ! Em hay khuyên người khác ăn rau chớ em ăn thịt không hà !!!
|
doanchithuy wrote on Jan 1
Vậy mới dễ thương.
|
andropause wrote on Jan 2
Anh cũng thích món này há !
|
nguoigiaonline wrote on Jan 1
Hic, anh Già sợ hải sản lắm rồi nên ngó hông có thèm. Hồi đi TNXP ở Cần Giờ có khi phải ăn toàn hải sản thay cơm gạo, dù toàn ăn đặc sản xuất khẩu hông hà :(
|
andropause wrote on Jan 2
nguoigiaonline said
Kỷ niệm không thể nào quên !
|
andropause wrote on Jan 2
Mau mau xong việc về nhà chị ơi !
|
andropause wrote on Jan 2
minht said
Đồ nướng rất là thơm, dễ ăn anh há !
|
anhoang365 wrote on Jan 1
Em thấy món cá nướng là hấp dẫn nhất! Đang thèm món cá hấp mỡ hành cuộn bánh tráng, chấm mắm nêm! Hehhehehheh
|
andropause wrote on Jan 2
Thèm khôn ghê !
|
doanchithuy wrote on Jan 1
Hôm bữa DCT ra Vũng Tàu thấy người ta kéo lưới lên đầy cá đối.
|
walkinclouds wrote on Jan 1
DCT mà ăn cá đối kênh thì mới biết, ngon tuyệt hảo
|
doanchithuy wrote on Jan 1
Ít khi DCT ăn cá đối. Cá đối kênh mua ở đâu?
|
walkinclouds wrote on Jan 1
ở SG khó tìm thấy lắm, hồi ka ở Cần Giờ thì ăn riết ngán, là cá đối còn nhỏ, to hơn cá cơm 1 chút, lăn bột chiên giòn, ăn kèm với rau salad nhúng giấm nhẹ, nước mắm tỏi ớt, trời ơi, ngon tuyệt vời, hahaha
|
doanchithuy wrote on Jan 1
Để DCT nhờ mẹ mua giùm ăn coi sao. Ở chợ chắc có bán. Hay khi nào ra Cần Giờ sẽ để ý món này.
|
walkinclouds wrote on Jan 1
doanchithuy said
ka bảo đảm ngon tuyệt vời, hông tin hỏi wynh già thì biết. Mà mua cá đối lo71nthi2 phải ăn cá có trứng thì mới ngon hạng nhất
|
andropause wrote on Jan 2
walkinclouds said
Đu Mây tả hay quá xá ! Thèm !
|
walkinclouds wrote on Jan 1
thế là bỏ lở 1 món ngon tuyệt vời rồi, cá đối mắc tiền lắm á, chiên xù cuốn bánh tráng rau sống chấm nước mắm tỏi ớt ngon kinh hoàng
|
walkinclouds said
nghe xong mà phát thèm
|
andropause wrote on Jan 2
Đúng rồi. VT rất nhiều cá đối. Nhiều khi đứng ở cầu tàu thấy nó lội từng đàn..
|
walkinclouds wrote on Jan 1
"Sau khi bẻ đôi con cá, lột bỏ lớp da, chấm miếng cá trắng hồng vào nước mắm me. Vị ngọt thơm lan ra ... hết biết. ".
trùi, sao bỏ lớp da, ngon lắm mà Andro... |
andropause wrote on Jan 2
walkinclouds said
trùi, sao bỏ lớp da, ngon lắm mà Andro...
Thấy mấy người địa phương lột ra thì mình bắt chước ?! Chiên thì da dòn thơm ăn luôn, còn nướng có lẽ cháy đen quá ăn không ngon.
|
ngocyen054 wrote on Jan 1
Thấy chưa, ăn nhậu luôn là số 1 mà !
|
andropause wrote on Jan 2
Một trong tứ khoái !
|
andropause wrote on Jan 2
Miền trung và miền bắc lạnh thật ! Vây mà nhiều người trong này thèm lạnh lắm nha chị Anna
|
andropause wrote on Jan 2
Chừng nào về VN anh dẫn ra VT chơi và thưởng thúc seafood giá bình dân !
|
bienangio123 wrote on Jan 1
Hihi, tat nien xong thay cuoc doi van dep sao anh Andro ha. Happy New Year anh Andro!
|
andropause wrote on Jan 2
bienangio123 said
Mấy hôm nay thấy vui vui em ạ ! Mùa Xuân mà !
|
caulongbachai wrote on Jan 1
Chài, coi blog mà nước miếng nhễu dử ta!
|
andropause wrote on Jan 2
Vậy là tỳ vị anh Phi còn tốt !
|
andropause wrote on Jan 2
lylyphan :)) Em cũng sắp đã rồi !
|
anhoang365 wrote on Jan 2
"Thấy mấy người địa phương lột ra thì mình bắt chước ?!"
Bên em khi nướng, con cá tươi rói vẫn để nguyên vảy thảy lên lò nướng ... sẽ không bị sát (dính) và cháy, khi ăn gỡ bỏ lớp bên ngoài để khỏi xảm. Thịt cá gĩu mùi thơm và ngọt! |
andropause wrote on Jan 2
anhoang365 said
Bữa đó anh cũng ăn y như vậy. Như vậy cá chiên thì ăn cả da được, còn nướng thì chắc phải gỡ bỏ da.
|
dandelion081 wrote on Jan 3
Ăn nhậu xong bỗng thấy đời xanh hơn. E kết câu này quá, thế mới là cuộc sống, phải hưởng thụ, phải khám phá, phải trải nghiệm mới thú.
|
andropause wrote on Jan 3
dandelion081 said
Làm tất cả những gì cần làm và còn chơi được cứ chơi.
|
dandelion081 wrote on Jan 3
E mượn ý này sang nhà e nhá. E kết nó lắm rồi.
|
andropause wrote on Jan 3
Anh phải mất mấy chục năm mới đẻ ra cái khái niệm này đấy ! Em khôn thế !
|
dandelion081 wrote on Jan 3
Hậu sinh khả...ố mà a...hí hí...
|
katygiahan wrote on Jan 3
hoành tráng quá
|
andropause wrote on Jan 3
Bình dân ngoài vỉa hè thôi giahan ạ ! Nhưng mà vui , rất vui .
|
nguoiphobien09 wrote on Jan 4
Phái cai này
|
No comments:
Post a Comment