Nhân việc Bộ GTVT đòi thu phí xe cộ lưu thông trên đường, tôi thấy cần phải lên tiếng :
Tôi sẵn sàng đóng phí khi :
- Đường phải đúng là đường, không mấp mô, cà tưng cà giựt, nắng bụi, mưa ngâp. Đừng bắt dân phải vừa điều khiển xe vừa quan sát mặt đường ! Chính chất lượng đường quá xấu đã góp phần tăng số tai nạn giao thông.
- Đèn phải đúng là đèn . Đèn giao thông đặt hợp lý, 'set up' thời gian hợp lý, đèn đường phải đủ sáng. Nhiều con đường lớn hơn con hẻm một chút cắt ngang đại lộ cũng nhăm nhăm gắn đèn xanh đỏ, chỉ làm tăng ách tắc ! Ngoài ra với lưu lượng xe dầy đặc, đèn dành riêng cho người đi bộ cũng chỉ là trò hề !
- Người phải đúng là người :
- Người dân : thành phần vô ý thức chiếm tỷ lệ áp đảo mà chả thấy bị phạt. Lúc nào cũng thấy có đứa chấn ngang đầu xe mình !!!
- Cành sát giao thông : phải nghiêm và cố gắng hy sinh làm nhiệm vụ tại các ngã tư thay vì chở từng cập đi rảo rảo nhăm nhe bắt mấy em không đội nón bảo hiểm. Thằng nào không đôi chết ráng chịu ! Còn nhiều việc quan trọng hơn chờ các anh !
- Thanh tra giao thông : nhìn các lề đường hỗn tạp, bẩn thỉu thì biết thanh tra làm việc ra sao rồi. Vậy mà cũng được giao quyền sử phạt người đậu xe dưới lòng đường ?! Mà không đâu ở đó thì đậu ở đâu ? Đường NGuyễn Chí Thah trước cửa BV Chợ Rẫy, người bán rong chiếm 1/2 lòng đường mà chả thấy ai nhắc nhở ?!
- Xăng phải đúng là xăng : thôi chán quá , không bàn nữa.
Như vậy đường chưa xứng là đường, đèn chả phải đèn, người thì giống y như ngợm thì thu phí để làm cái gì ?! Tăng thêm lô cốt hay hố tử thần ?
Tất cả chỉ là vô vọng dù có thu bao nhiêu phí đi chăng nữa !
Hãy nhìn sang Thái Lan , cách VN 1 giờ bay.
" Đứng trên tàu điện sạch bóng, Nguyên bồi hồi nhớ lại.
Lần đầu tiên qua Thái, đâu khoảng năm 1998 thì phải, chàng thấy họ đang xây những cái trụ to bằng bê tông để đỡ đường ray. Năm sau qua lại thì đã thấy sky train lao vun vút trên đầu. Tính ra mỗi chuyến tàu có thể chở được cả ngàn hành khách, điều đó có nghĩa là bớt được khoảng 800 chiếc xe hơi chạy trên đường.
Vua Xiêm quả là biết lo cho dân, cho nước.
Vài năm sau qua Thái thì họ lại đang đào đào đắp đắp gì đó (nhưng không có xây lô cốt khắp nơi như ở ta), hỏi ra thì họ đang xây dựng tuyến metro.
Đến năm 2004 thì metro Thái bắt đầu hoạt động.
Như vậy , không kể đi bộ và xe hơi , người dân Thái có thể dùng các phương tiện sau để di chuyển : xe ôm, bus, tuk-tuk, taxi, BTS (sky train) và MRT (metro).
Tàu đã dừng lại, lẫn trong dòng người bước đi trên nền ga sạch bóng và sáng choang, Nguyên thầm nghĩ : vua Xiêm quả là biết lo cho dân, dân Xiêm quả là đại phước.
Sơ đồ tuyến Sky Train , Metro ở Bangkok.

Metro Bangkok


Xe tuk -tuk

Tiền nó lấy lời ,hứa nó quịt thì bỏ mẹ!!!tin chi đám con ma nhà họ HỨA!!
|
nguoigiaonline wrote on Jan 5
Hì, nó quất tiền đó qua xăng chẳng hạn, như nào giờ vậy. Andro có cần đổ xăng hông? Khổ thía!
|
andropause wrote on Jan 5
nguoigiaonline said
Đã thu qua xăng, giờ lại thu qua đầu xe ?! Unbelievable !
|
andropause wrote on Jan 5
tại diemxua chưa thấy đường cụt mà các bác cũng cố trồng một trụ đèn xanh đèn đỏ !
|
andropause wrote on Jan 5
gioheomay said
Đèn phải đúng là đèn Người phải đúng là người Xăng phải đúng là xăng còn nữa ... Bộ trưởng .... phải đúng là bộ trưởng !!!!
Chính xác !
Nhớ có ông quan bóng đá xin từ chức mà chúng nó dàn dựng không cho từ chức, anh ấy là vốn quý quá chăng ? Cuối cùng anh ấy cũng nằng nặc đòi thôi , Dân gủi mừng 10 chai rượu ' tự trọng ' !!!! |
nguoigiaonline wrote on Jan 5
gioheomay said
Đèn phải đúng là đèn Người phải đúng là người Xăng phải đúng là xăng còn nữa ... Bộ trưởng .... phải đúng là bộ trưởng !!!!
Sui Gió thì quả là... Sui Gió!
:) |
gioheomay said
Đèn phải đúng là đèn Người phải đúng là người Xăng phải đúng là xăng còn nữa ... Bộ trưởng .... phải đúng là bộ trưởng !!!!
Bộ trưởng này quan liêu chỉ cái miệng nói là giỏi. Bộ trưởng này toàn bay nên không biết ở VN mình đường sá ổ gà, giao thông kém nhất thế giới... Bộ trưởng cứ ảo tưởng VN là Singapore, Thái Lan.. nên cứ mạnh miệng đòi móc túi. .. hic.
|
andropause wrote on Jan 6
haphan52 said
Khốn nạn nhất là những thằng trả lương chết đói kiểu VN nhưng thu phí theo tây !!!!
|
tuoithotoi wrote on Jan 6
gioheomay said
Đèn phải đúng là đèn Người phải đúng là người Xăng phải đúng là xăng còn nữa ... Bộ trưởng .... phải đúng là bộ trưởng !!!!
Em thích chị Gió :)
|
andropause wrote on Jan 6
Qua nhà anh mà lại thích chị Gió ! Buồn thật ! :(
|
gioheomay said
Đèn phải đúng là đèn Người phải đúng là người Xăng phải đúng là xăng còn nữa ... Bộ trưởng .... phải đúng là bộ trưởng !!!!
va con nhieu nua.......
Thu tuong........phai dung la Thu tuong !!!!! Dang cam quyen...........phai dung la Dang cam quyen !!!! Nha dot tu noc, bo tay luon ???? |
gioheomay said
Đèn phải đúng là đèn Người phải đúng là người Xăng phải đúng là xăng còn nữa ... Bộ trưởng .... phải đúng là bộ trưởng !!!!
Thêm nữa Thủ tướng phải đúng là thủ thướng
(Còn bí thư không đúng là bí thư thì tì sao nhỉ hihihihi) |
andropause wrote on Jan 16
bulukhin said
(Còn bí thư không đúng là bí thư thì tì sao nhỉ hihihihi)
anh Bu đòi hỏi cao quá ! :)
|
andropause wrote on Jan 5
huynhtran said
Nhìn người ta mà tiếc cho mình đó.
Thât là tiếc quá !
|
andropause wrote on Jan 5
Dạ ! Em qua ngay.
|
andropause wrote on Jan 5
VN đường không sửa nhưng cũng tích cực thu phí bằng người ta !
|
mrlongxuyen wrote on Jan 6
Dạ, cũng có sửa đấy chứ, nhưng mà sửa túi của mấy anh lãnh đạo nước mình trước cái đã hihi
|
andropause wrote on Jan 6
mrlongxuyen said
mrlongxuyen :(
|
andropause wrote on Jan 6
bagladi said
Phải mua helmet loại tốt để bảo vệ mình !
Đừng ngán ngẩm, còn nhiều chuyện vui hơn ! |
andropause wrote on Jan 6
Câu hỏi khó trả lời. Chắc cũng phải nộp nhưng mìng sẽ rút kinh nghiêm cho thê hệ sau ! YOU MUST GO !
|
andropause wrote on Jan 6
Tất cả chúng ta chỉ là con tốt thí thôi, nhưng mà thà thí chỗ khác hắc sướng hơn !!!
|
katygiahan wrote on Jan 6
bác sĩ nói đúng quá
|
andropause wrote on Jan 6
Chứ không giahan lại tưởng anh tối ngày cứ ăn nhậu và chụp hình !
|
dandelion081 wrote on Jan 6
Chà, chửi mà y như nhạc thế, nghe sướng cả tai.
|
andropause wrote on Jan 6
hehehheeh dandelion :))
|
No comments:
Post a Comment