Ngồi trên cao, nhâm nhi ly cafe do các chú bộ đội biên phòng phục vụ, ngắm cảnh vịnh với những hòn đảo ẩn hiện mập mờ trong ánh sáng yếu ớt của một ngày trời đầy mây cũng là một khoảnh khắc thú vị.
Đây là bãi tắm Cát Cò 2 nhìn từ trên cao.
Nhìn ngắm thỏa thê, tôi nhấp nốt ngụm cafe rồi xuống núi.
Mau chóng lấy đồ đạc, trả tiền phòng (200K), tôi lao vội theo con đường ven biển để kịp chuyến tàu cao tốc về HP lúc 9h40.
Đường xá thì như thế này, nhưng tôi vẫn không sợ, tôi chạy với vận tốc trung bình 60 km/giờ để trừ hao những lúc dừng lại chụp hình.
Cảnh dọc đường về (cũng là cảnh hoàng hôn lúc đến) cứ níu chân tôi lại.
Còn mấy chú này nữa. leo trèo chạy nhảy dễ thương ghê
Thể loại trừu tượng cũng có nè.
Hoa dại ven đường thì đã gủi các bạn trong entry trước. Đi trên con đường nhiều hoa dại, hương cỏ, hương đồng cứ quấn quít .
Một bãi biển bên đường
Một làng chài với những chiếc thuyền.
Một căn nhà vách đầt trơ trọi
Chả bao lâu bến phà đã hiện ra trước mặt, tôi sắp rời khỏi hòn đảo xinh đẹp này. Đi ngang bến tàu cao tốc thấy vắng hoe và nhìn đồng hồ thì đã 10h, mải mê ngắm cảnh ven đường tôi đã trễ chuyến 9h40. Thôi đành đi phà thường vậy, cà rịch cà tang rồi cũng sẽ tới nơi.
Hỏi thăm nhân viên bến phà Gót thì họ nói tầu cao tốc chạy rồi. Tôi xà vào một quán nhỏ kêu một gói mì tôm và ly nước sấu uống cho đỡ mệt vì từ 6 giờ sáng đến giờ mải mê tắm táp, chụp choẹt tôi cũng chưa kịp ăn sáng. Đang ngồi ăn ngon lành thì nghe tiếng máy tàu rú to và một chiếc tàu cao tốc xả khói đen kịt đang lao ra khỏi bến. Tiếc hùi hụi.
Thế là lại phà Gót - Cát Hải , phà Cát Hải - Hải Phòng mất đứt 2 tiếng ! Xa xa cảnh Hải Phòng đã hiện ra.
Tôi lại rú ga vượt qua đoạn đường đầy bụi về lại Hải Phòng. Các bạn thấy tôi lúc nào cũng rú ga phải không ? Lúc đi phải canh giờ cho kịp phà, rồi chạy đua với hoàng hôn. Sáng sớm phải tranh thủ tắm, ngắm cảnh, chụp hình cho kịp giờ về lại Hải Phòng. Tới Hải Phòng lại .... (xem kỳ sau sẽ biết).
Như vây tôi mới hoàn thành tuyến ven biển và các bãi biển chính (màu hồng tím), còn con đường xuyên qua rừng nguyên sinh băng ngang đảo và nhất là chèo thuyền trên vịnh Lan Hạ (màu xanh) thì xin hẹn lần sau.
Nhờ rú ga vậy mới có những bức tranh.. như tranh thủy mạc đó Andro ơi!
|
andropause wrote on Nov 1, '11
Tính ra em đi gấp thật, có mấy tiếng đồng hồ , phải tranh thủ . Tham !
|
andropause wrote on Nov 1, '11
zipposgvn said
Đời là thế - vui + buồn !
|
tudinhhuong2410 wrote on Oct 30, '11
Wow, hành trình của anh trên đảo Cát Bà thú vị lắm ạ.
Cái ảnh chụp mấy em dê nhảy nhót đáng yêu thế chứ. Em giống anh, cũng hay lang thang ngó nghiêng trên đường đi và chưa bao giờ em chậm chuyến. :) |
andropause wrote on Nov 1, '11
tudinhhuong2410 said
Cái ảnh chụp mấy em dê nhảy nhót đáng yêu thế chứ. Em giống anh, cũng hay lang thang ngó nghiêng trên đường đi và chưa bao giờ em chậm chuyến. :)
Cám ơn QA ! Đúng là anh đã có những giây phút thật vui !
|
andropause wrote on Nov 1, '11
caibang9 said
Cám ơn anh caibang ! Anh là sư phụ về du lịch còn gì, em còn khuya mới theo được anh !
|
andropause said
Úi ! Andro nhầm to rồi !
Lịch trình chuyến Xuyên Việt vừa qua là do Quỷ Cốc Tử dàn dựng cho anh đó. Chặng đường biên giới Trung-Việt ngoài Bắc mà không có chú Nghĩa [ litlebadguy ] làm láy lụa thì anh cụt giò rồi ! hihihi. Phần còn lại thì cứ đi theo lịch trình do Quỷ vẽ thôi , diều may mắn nữa là tới đâu cũng được bạn hữu tận tình hướng dẫn ! Ngoài Bình Đình thì được các cháư Tâm , Lê , Khôi , Hồng Thuận, Uyên Thi và Ngọc Nương - TNV của Liên Hoa Võ Cổ truyền - chăm sóc kỹ lưỡng. Đi Hải Phòng và Vịnh Hạ Long được Trg lảo Đặng Thanh Long - Vũng Tàu- tình nguyện cùng đi để anh không bị lạc. Ở Hà Nội có Hằng Graph và Oanh làm đầu tàu, Ờ Huế được BT nhờ GS Thành lo cho, Tới Đà Nẵng thì có GS HNHùng đưa đi Bà Nà , Hội An và thuê người đưa đi Ngũ Hành Sơn. Ở Dalat đã có Trg Hùng chủ trì . Vào tới Nha Trang thì hai chị em Mai Thu và Mộng Lan hướng dẫn. Đến Thủ Đức thì đã có Trg cuuphansinh thù tiếp. Đi miền Tây thì có ba tiên nữ trẻ - Anh Thư, Thúy và Liên - sát cánh bảo vệ . Tới An Giang thì Nữ Võ Sư Xuân Liễu và môn sinh đã dành 2 ngày để hậu đãi 4 bác cháu chúng anh . Ở Saigon thì nào là Yanga3gai , Hải Hạnh , Xí Muội , Mắt Đen , Nguyên Hồng , các Trg Hướng Đạo và nhất là nguyên lữ đoàn blogger - do Mỹ Diên và Gío đứng ra mời hộ - tiếp đãi ân cần. Mọi người đã dành cho anh sự tiếp đón chân tình , ân cần ngoài sức tưởng đó . Xin mượn entry này của Andro để tri ân các bạn , cá Trg, các em các cùng các cháu đã cho CB một chuyến du lịch , một kỷ niệm để đời. Năm tới mà hữu duyên về quê được thì phải nhờ hai anh em cố vấn đó. |
andropause wrote on Nov 28, '11
caibang9 said
Năm tới mà hữu duyên về quê được thì phải nhờ hai anh em cố vấn đó.
Mong sớm gặp anh CB ở SG !
|
dandelion081 wrote on Oct 30, '11, edited on Oct 30, '11
Mấy chú dê sinh động và dễ thương quá đi mất.
|
andropause wrote on Nov 1, '11
Đến đoạn đường này, xe nào cũng hạy chậm lại để ... ngắm (tránh?) mấy chú dê !
|
andropause wrote on Nov 1, '11
Cám ơn Quỷ nha ! Lâu nay bận ít ghé nhà em nhưng vẫn nhớ cảnh nước lên !
|
andropause wrote on Nov 1, '11
thithao said
Cơ mà phải công nhận vì tranh thủ nên có nhiều ảnh đẹp quá ạ :))
Anh nghĩ mình cũng hơi ẩu khi chạy xe hơi nhanh quá ! Tuy nhiên đường vắng nên cũng không sợ đụng ai !
Thanks thithao nha. |
andropause wrote on Nov 28, '11
bulukhin said
Cát Bi, Cát Hải, Cát Bà Tìm đi tìm lại đâu là Cát Ông ??
Em cũng không biết có Cát Ông không nữa ?!
Hồi chạy đua với mặt trời là cái bận đến, còn bận về thì chạy cho kịp phà. |
No comments:
Post a Comment