Sau gần 2 giờ bay (xa dễ sợ), thành phố Hải Phòng đón chúng tôi bằng một trời thu dịu mát, nắng rất nhẹ và trời đầy mây trắng. Sân bay ở HP tên là Cát Bi, chả hiểu có nghĩa là gì.. 
Trên đường đi ra tôi gặp một cảnh không hay lắm. Thoạt nhìn thì không thấy gì lạ phải không các bạn ?

Nhìn kỹ thì thấy một hành khách vụng về làm rớt ào ra một sấp giấy, hóa ra là các túi nôn mà bà ta đã 'thu thập' được trên máy bay ! Tội quá !

Tôi không có ý bôi bác ai, nhưng dân Việt lắm khi quả rất 'xấu xí' !
Rời khỏi sân bay, bác tài đưa chúng tôi đi ăn sáng. Trên đường đi chúng tôi ghé ngang mộtkhách sạn mini để đón một ngưới bạn. Thoạt nhìn cũng bình thường phải không các bạn.

Nhìn kỹ hơn thì :

Hahahaha ! Đi ăn vụng sợ bị 'vịn' ! Cứ nghĩ đến hình ảnh này là tôi lại buồn cười.
Chả bao lâu chúng tôi đến một quán bình dân bán ở hè đường : BÚN CÁ THẬP CẨM.


Món bún này gồm cá chiên, chả cá viên, chả thịt viên, giò lụa, và cả dồi chiên nữa ! Ăn ngon nhưng hơi ngán vì quá béo bổ !


Sau khi ăn xong chúng tôi uống cafe, một loại cafe rất đặc rất đắng đến nỗi cũng không chắc có phải là cafe không nữa. Theo truyền thống thì người Bắc thường thích uống một chén chè (trà) hơn là uống cafe.

Ăn bún cá thập cẩm xong, tôi đi lang thang vào một con hẻm gần đó.

Úi ! Bánh đa cua lừng danh của Hải Phòng đây. Vào xem thử.

Thấy có vẻ cũng 'thập cẩm ' lắm ! Dân ta dạo này ăn uống hơi bị sang đấy nhá.

Một bức tường ở khu dân cư

Đối diện là một căn nhà , gọi là một dinh thự thì đúng hơn, trong sân có cả một hòn núi giả cao bằng cái nhà lầu !

Ái chà mới có 1 tiếng dồng hồ trên đất cảng mà nhiều cái 'ngộ' ghê !
Hẹn các bạn kỳ sau.
Trên đường đi ra tôi gặp một cảnh không hay lắm. Thoạt nhìn thì không thấy gì lạ phải không các bạn ?
Nhìn kỹ thì thấy một hành khách vụng về làm rớt ào ra một sấp giấy, hóa ra là các túi nôn mà bà ta đã 'thu thập' được trên máy bay ! Tội quá !
Tôi không có ý bôi bác ai, nhưng dân Việt lắm khi quả rất 'xấu xí' !
Rời khỏi sân bay, bác tài đưa chúng tôi đi ăn sáng. Trên đường đi chúng tôi ghé ngang mộtkhách sạn mini để đón một ngưới bạn. Thoạt nhìn cũng bình thường phải không các bạn.
Nhìn kỹ hơn thì :
Hahahaha ! Đi ăn vụng sợ bị 'vịn' ! Cứ nghĩ đến hình ảnh này là tôi lại buồn cười.
Chả bao lâu chúng tôi đến một quán bình dân bán ở hè đường : BÚN CÁ THẬP CẨM.
Món bún này gồm cá chiên, chả cá viên, chả thịt viên, giò lụa, và cả dồi chiên nữa ! Ăn ngon nhưng hơi ngán vì quá béo bổ !
Sau khi ăn xong chúng tôi uống cafe, một loại cafe rất đặc rất đắng đến nỗi cũng không chắc có phải là cafe không nữa. Theo truyền thống thì người Bắc thường thích uống một chén chè (trà) hơn là uống cafe.
Ăn bún cá thập cẩm xong, tôi đi lang thang vào một con hẻm gần đó.
Úi ! Bánh đa cua lừng danh của Hải Phòng đây. Vào xem thử.
Thấy có vẻ cũng 'thập cẩm ' lắm ! Dân ta dạo này ăn uống hơi bị sang đấy nhá.
Một bức tường ở khu dân cư
Đối diện là một căn nhà , gọi là một dinh thự thì đúng hơn, trong sân có cả một hòn núi giả cao bằng cái nhà lầu !
Ái chà mới có 1 tiếng dồng hồ trên đất cảng mà nhiều cái 'ngộ' ghê !
Hẹn các bạn kỳ sau.
andropause wrote on Nov 1, '11
gioheomay said
Cát bi là vì ..người bi đầy cát .. Cứ nghĩ thế cho nó sát nghĩa :))
Í ! Bữa nay chị văn sĩ giải thích loạn rồi !
|
andropause wrote on Nov 1, '11
Hiếm có thằng gian nào mà lại ngoan lắm chị ơi ! Đã ngoan thì lại không gian !
|
andropause wrote on Nov 1, '11
gioheomay said
Hay ! Đọc kỹ mới thấm. Chắc chị hạp với anh Đông Ngàn (giỏi văn, nhiều ý tứ sâu xa) !!! Chạy !!!
|
nuthanvodanh wrote on Nov 1, '11
che báo làm ngta chú ý hơn hí hí
|
andropause wrote on Nov 1, '11
Mà thấy xe quen quen chắc nhận ra ngay (nhất là bà chủ xe ) !
|
nuthanvodanh wrote on Nov 1, '11
entry này khoái nhất tô bún cá :)
|
andropause wrote on Nov 1, '11
Trời ! Coi chừng tăng kí đó em ơi !
|
nuthanvodanh wrote on Nov 2, '11
giờ ko sợ nữa òi anh ơi!
như lu rùi..huhu |
nguoiphobien09 wrote on Nov 1, '11
Bánh đa cua nổi tiếng HP đấy . Nhg phải ăn đúng chỗ cơ. Bống sống ở HP 20 năm trước khi về quê đấy
|
andropause wrote on Nov 1, '11
nguoiphobien09 said
Chị Bống có cuôc sống rất phong phú ! Chị ráng xem tiếp, em có chụp nhiều cảnh hay lắm.
Sáng hôm sau em có đi ăn bánh đa cua ở gần bến xe Tam Bạc , thấy rất ngon. |
nguoiphobien09 wrote on Nov 1, '11
Phái vụ ông nào ăn vụng biết chùi mép
|
andropause wrote on Nov 1, '11
Em cũng thấy rất ư là tếu !
|
nguoiphobien09 wrote on Nov 1, '11
Bánh đa cua gốc là ở 26 Lý Tự Trọng - Đó là khu tập thể trước kia Bống sống cùng ba má . Một cô làm với má Bống về hưu bán .Ngon lắm .Bống tình cờ về thăm xóm cũ và được thưởng thức . Thú vị thật , khi mình về tìm lại tuổi thơ lại được thưởng thưc món ngon
|
andropause wrote on Nov 1, '11
nguoiphobien09 said
Thật cảm động khi về thăm đúng căn nhà thời thơ ấu . Mai mốt đi đâu phải hỏi chị Bống trước !
|
andropause wrote on Nov 2, '11
zipposgvn said
Giỏi quá ! Hoan hô Zip đã cung cấp thông tin.
|
andropause wrote on Nov 2, '11
Trưởng giả học làm sang !
|
tudinhhuong2410 wrote on Nov 2, '11
Bún cá HP thì nhất rồi. Em cũng mê.
|
andropause wrote on Nov 2, '11
Ủa QA biết nhiều thứ quá há !
|
tudinhhuong2410 wrote on Nov 2, '11
HP em đi bao nhiêu lần rồi. Đến cái đảo hòn Dáu em cũng còn lượn lên đó ăn lẩu dê với các chú bộ đội rồi kìa.
|
andropause wrote on Nov 2, '11
tudinhhuong2410 said
Chà ra tận hòn Dáu cơ. Lần sau anh sẽ ưu tiên cho tiết mục chèo thuyền trên vịnh Lan Hạ !
|
tudinhhuong2410 wrote on Nov 2, '11
andropause said
Em đã đi vịnh Hạ Long bằng thuyền thúng rồi đó, thích hơn cái tàu to kiểu "Dìn Ký" gấp tỉ lần. Anh thử đi.
|
andropause wrote on Nov 2, '11
tudinhhuong2410 said
OK ! Vậy thì sẽ chọn tuyến Hạ Long - Cát Bà. Nhưng mà anh thấy Cát Bà cũng hơi giống HL phải không. Vậy đi HL rồi, có cần đi Cát Bà nữa không hở QA ?
|
tudinhhuong2410 wrote on Nov 2, '11
HP còn có cái món bánh mỳ dài ngoằng mỏng dẹt nhồi pa-tê, khi ăn chấm với tương ớt cũng tuyệt cú mèo đó anh.
|
andropause wrote on Nov 2, '11
tudinhhuong2410 said
Có thử món bánh mì cay (cây) này rồi. Ăn cũng ngộ lắm.
|
tudinhhuong2410 wrote on Nov 2, '11
Vùng miền nào cũng có ẩm thực riêng níu lòng du khách hén anh.
|
tudinhhuong2410 wrote on Nov 2, '11
Cát Bà là một hòn đảo riêng biệt, trên đó có núi có rừng có ruộng đồng. Còn vịnh Hạ Long thì cũng có núi có rừng nhưng mà là từng hòn núi nho nhỏ, không to to hẳn như Cát Bà. Đi Cát Bà anh đi mấy ngày may ra mới hết đảo, còn vịnh HL thì đi một ngày cũng đủ vì hang nào chẳng giống hang nào (em nói vậy với ý là chúng chỉ có hang mà thôi, không có gì khác). Mà nếu anh đi tua máy bay lượn trên đầu vịnh HL thì nên đi. :))
|
dandelion081 wrote on Nov 2, '11
Thủy Nguyên - một vùng quê của HP có món cuốn hành ăn cũng lạ lắm a. Xem hình bỗng dưng e thèm bánh đa cua và cuốn hành ở quá.
|
No comments:
Post a Comment