Lại phải dậy sớm rồi, dù tối hôm qua tôi thức rất khuya và mất ngủ trầm trọng. Tôi muốn thăm thành phố này khi nó mang dáng vẻ rất riêng, rất tươi vào buổi ban mai.
Đảo một vòng ngang Nhà Hát thành phố xem sao. Ô ! Bà con tâp thể dục hăng quá .


Ngay trước nhà hát, nhũng chàng trai bắp thịt cuồn cuộn đang thi nhau sút.

Thủ môn này hơi bị ngầu đấy nhé !


Trái với sự nhanh nhẹn, hừng hực sức sống của những chàng trai là hình ảnh trầm ngâm của một người lớn tuổi.

Khi già rồi mới thấy tuổi trẻ là quý !

Tiếp tục xuôi theo con đường, xa xa là tượng của nữ tướng Lê Chân (coi như người khai sinh ra đất Hải Phòng), dưới chân Bà, hậu duệ đang ngồi tán gẫu.

Các nữ tướng thời nay cũng đang múa may.

Các nam tướng có vẻ hiền hơn .

Tạm biệt vị nữ tướng tài ba, tôi cho xe chạy dọc hồ Tam Bạc . Vừa lúc mặt trời hiện ra sau đám mây.


Một chiếc thuyền câu trôi hờ hũng trong làn sương trên sông Tam Bạc.

Đầu con sông, vài cô hàng bắp ngồi tán chuyện chờ khách mua.

Lúc này bụng đã hơi đói nên tôi tìm một quán ăn sáng. Thường thì tôi rất ít ăn trong khách sạn. À, ngay bên kia hồ, gần bến xe Tam Bạc là một hàng bánh đa cua khá đông khách.

Mời các bạn xơi một bát bánh đa cua chính hiệu Hải Phòng. Nóng hổi, ngọt lừ và rât nhiều mùi vị hòa trộn (chả cá, cua đồng, thit heo nạc, tôm rim, rau thơm, ớt, chanh...)

Tôi đảo lên cho các bạn thấy cua nhé !
Bây giờ nhìn lại mấy cái hình này thèm chảy cả nước miếng !
Ăn no nê hết 20K/tô. Nhìn qua bên cạnh thấy cô hàng bánh cuốn đang bóc từng lớp bánh trắng nõn, mỏng tang, thèm quá nhưng đành chịu nhịn !
Tôi rẽ vào một con hẻm để ra đền Nghè ( thờ nữ tướng Lê Chân). Một bức tường loang lổ và một lô các lò than gợi nhớ một quá khứ.
Từ đền Nghè (hình ảnh sẽ post rêng), tôi lại quay về khách sạn để chuẩn bị cho cuộc hội thảo lúc 8 giờ. Hết giờ ra chơi !

Đảo một vòng ngang Nhà Hát thành phố xem sao. Ô ! Bà con tâp thể dục hăng quá .
Ngay trước nhà hát, nhũng chàng trai bắp thịt cuồn cuộn đang thi nhau sút.
Thủ môn này hơi bị ngầu đấy nhé !
Trái với sự nhanh nhẹn, hừng hực sức sống của những chàng trai là hình ảnh trầm ngâm của một người lớn tuổi.
Khi già rồi mới thấy tuổi trẻ là quý !
Tiếp tục xuôi theo con đường, xa xa là tượng của nữ tướng Lê Chân (coi như người khai sinh ra đất Hải Phòng), dưới chân Bà, hậu duệ đang ngồi tán gẫu.
Các nữ tướng thời nay cũng đang múa may.
Các nam tướng có vẻ hiền hơn .
Tạm biệt vị nữ tướng tài ba, tôi cho xe chạy dọc hồ Tam Bạc . Vừa lúc mặt trời hiện ra sau đám mây.
Một chiếc thuyền câu trôi hờ hũng trong làn sương trên sông Tam Bạc.
Đầu con sông, vài cô hàng bắp ngồi tán chuyện chờ khách mua.
Lúc này bụng đã hơi đói nên tôi tìm một quán ăn sáng. Thường thì tôi rất ít ăn trong khách sạn. À, ngay bên kia hồ, gần bến xe Tam Bạc là một hàng bánh đa cua khá đông khách.
Mời các bạn xơi một bát bánh đa cua chính hiệu Hải Phòng. Nóng hổi, ngọt lừ và rât nhiều mùi vị hòa trộn (chả cá, cua đồng, thit heo nạc, tôm rim, rau thơm, ớt, chanh...)
Tôi đảo lên cho các bạn thấy cua nhé !
Bây giờ nhìn lại mấy cái hình này thèm chảy cả nước miếng !
Ăn no nê hết 20K/tô. Nhìn qua bên cạnh thấy cô hàng bánh cuốn đang bóc từng lớp bánh trắng nõn, mỏng tang, thèm quá nhưng đành chịu nhịn !
Tôi rẽ vào một con hẻm để ra đền Nghè ( thờ nữ tướng Lê Chân). Một bức tường loang lổ và một lô các lò than gợi nhớ một quá khứ.
Từ đền Nghè (hình ảnh sẽ post rêng), tôi lại quay về khách sạn để chuẩn bị cho cuộc hội thảo lúc 8 giờ. Hết giờ ra chơi !
andropause wrote on Nov 2, '11
Thanks susumisa !
|
andropause wrote on Nov 2, '11
Mai sẽ kiếm một tiêm bánh đa cua ở SG 'nếm' cho đỡ thèm ! Cảnh tập thể dục giống y ở HN !
|
tudinhhuong2410 wrote on Nov 2, '11
:) Đất cảng HP là thế.
|
andropause wrote on Nov 2, '11
Châm chọc gì thế ! Đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm.
|
nguoiphobien09 wrote on Nov 2, '11
Xem ẻn này lại nhớ tới tuổi thơ . Phía bên phải nhà hát lớn đi lại một chút là rạp xi nê Đi chút nữa là trường tiểu học Điện biên phủ ( Không biêt bây giờ còn có tên đó không) của Bống học hồi nhỏ
|
andropause wrote on Nov 3, '11
nguoiphobien09 said
Mai mốt nếu có dịp thăm lai HP, em sẽ hỏi thăm chị xem nên đi những đâu.
|
dandelion081 wrote on Nov 2, '11
HP là quê nội của e nhưng chưa bao giờ e được loanh quanh phố phường như a.
|
andropause wrote on Nov 3, '11
Chắc em sanh ra trong nam ?
|
dandelion081 wrote on Nov 5, '11
Yeah...đúng rồi. E chỉ mới về thăm quê lần đầu tiên là 3 năm trước, mà cũng không đi được nhiều như a.
|
andropause wrote on Nov 3, '11
Thì em cũng mới đến lần đầu.
|
andropause wrote on Nov 3, '11
Đi từ 6 giờ, thuê xe ôm nên tiện lắm. Chỗ nào muốn chụp thì nhảy xuống, chụp xong nói bác tài phóng tiếp ! Tốn hết 100K đấy. Lão xe ôm lừa.
|
dewdrops12 wrote on Nov 4, '11
andropause said
hehehe 100K mà chụp được bao nhiêu hình ..cũng đáng đó chứ :) nhìn tô bánh canh cua mà thèm ..:)
|
andropause wrote on Nov 3, '11
Đúng rồi đó ! Tui gan lắm, thấy tui đi Cát Bà một mình, ai cũng ái ngại !!!
|
andropause wrote on Nov 28, '11
bulukhin said
Nhanh nhạy, dí dỏm, và thâm trầm là đặc tính các phóng sự chớp nhoáng của bạn
Cám ơn anh bulukhin đã quá khen !
|
No comments:
Post a Comment