Saturday 26 November 2011

NGƯỜI NHÂT SAU THẢM HỌA HẠT NHÂN


Sau chuyến đi thăm Nhật vào mùa xuân này (xem một số bài đã post ở đây :  http://andropause.multiply.com/journal/item/268/268
 tôi cũng thường hay để ý một chút đến các tin tức liên quan đến nước Nhật. 
Hôm nay nhặt được vài mảnh nhỏ hay hay, tôi gủi lên đây cho các bạn cùng xem để hiểu thêm về văn hóa Nhật.

Những hình ảnh về tỵ nạn hạt nhân. Sau thảm họa 11/3, hàng vạn người đã phải rời bỏ nhà cửa ở gần nhà máy điện hạt nhân.

1- NHỮNG VẾT CHÂN KHÔ CỨNG TRONG BÙN






2- NHỮNG NGƯỜI BẮT CHÓ

Photo: Dog catchers

Những chú chó này đang được dụ khị bằng thịt nướng ! Sắp thành mồi nhắm trong tiệm cầy tơ ư ? 

Thưa không ! Đây là đội tình nguyện viên bắt chó. Họ mạo hiểm vào vùng đất bị ô nhiễm phóng xạ của thành phố Okuma để 'cứu' các con vật nuôi. Những con vật này đã bị bỏ rơi khi chủ nhân của chúng phải sơ tán tránh phóng xạ rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Nhưng nhiều người tản cư lại nhớ nhung các chú quá ! Thế là ...

3- GIỮ VỮNG TRUYỀN THỐNG


Tắm onsen (tắm nước khoáng nóng khỏa thân tập thể) là một tập quán văn hóa truyền thống của người Nhật. Trong một trại tạm cư sau hiểm họa sóng thần và rò rỉ phóng xạ, những người đàn ông này cũng tranh thủ tắm  ! 

 Các bạn có thể xem thêm về tắm onsen ở đây :  http://andropause.multiply.com/journal/item/263/263

4- NHÀ NÀO CŨNG LÀ NHÀ


Cụ Nobuko Sanpei, 74 tuổi, một tong hàng ngàn người đang SỐNG trong những 'nhà hộp giấy' như thế này. Cụ cho biết : " Ngột ngạt quá nên tôi cắt một cái lỗ cho thoáng ". 

5-  BAO GIỜ MỚI ĐẾN NGÀY VỀ ?
Thêm vài hình ảnh nữa :

 

Nguồn : tạp chí National Geographic Dec , 2011
Hình ảnh :  David Guttenfelder
24 CommentsChronological   Reverse   Threaded
zipposgvn wrote on Nov 25, '11

Vây là Andro đã chụp những bức ảnh này từ khi đi Nhật hôm rồi?
andropause wrote on Nov 25, '11
zipposgvn said
Vây là Andro đã chụp những bức ảnh này từ khi đi Nhật hôm rồi? 
Copy and paste thôi Zip ơi !
zipposgvn wrote on Nov 25, '11

Xem tấm hình và đọc dòng chú thích về những tình nguyện viên cứu sống những con chó bị kẹt lại mà cảm động quá ông Andro ạ.
nuthanvodanh wrote on Nov 25, '11
zipposgvn said

Xem tấm hình và đọc dòng chú thích về những tình nguyện viên cứu sống những con chó bị kẹt lại mà cảm động quá ông Andro ạ.
e cũng vậy...

.họ thương yêu và có trách nhiệm với thú cưng quá
andropause wrote on Nov 27, '11
họ thương yêu và có trách nhiệm với thú cưng quá 
Nhân bản là thế !
andropause wrote on Nov 27, '11
zipposgvn said
Xem tấm hình và đọc dòng chú thích về những tình nguyện viên cứu sống những con chó bị kẹt lại mà cảm động quá ông Andro ạ. 
Chính là nhờ ảnh bắt chó tui mới cảm húng viết bài này !
catmomy wrote on Nov 25, '11
Xúc động quá anh àh ...

Nhất là tấm "nhà nào cũng là nhà " làm em cứ rưng rưng ...
andropause wrote on Nov 27, '11
catmomy said
Nhất là tấm "nhà nào cũng là nhà " làm em cứ rưng rưng ... 
Bà cụ đã hơn 70, lùa chén cơm trông thương quá !
gioheomay wrote on Nov 25, '11
andropause said
Thưa không ! Đây là đội tình nguyện viên bắt chó. Họ mạo hiểm vào vùng đất bị ô nhiễm phóng xạ của thành phố Okuma để 'cứu' các con vật nuôi. Những con vật này đã bị bỏ rơi khi chủ nhân của chúng phải sơ tán tránh phóng xạ rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Nhưng nhiều người tản cư lại nhớ nhung các chú quá ! Thế là ... 
Nghe thương quá !
andropause wrote on Nov 27, '11
gioheomay said
Nghe thương quá ! 
Làm chó cũng sướng chị há ! Nhưng phải là chó bên Nhật cơ !
mayhong2009 wrote on Nov 25, '11
em vẫn luôn thầm khâm phục tinh thần làm việc có trách nhiệm và ý chí của người Nhật ! Tin là họ sẽ khắc phục hậu quả này rất nhanh! Thank thông tin và hình ảnh thú vị của anh nhé!
andropause wrote on Nov 27, '11
em vẫn luôn thầm khâm phục tinh thần làm việc có trách nhiệm và ý chí của người Nhật ! 
Rất chí lí ! Tinh thần làm việc Nhật Bản là số 1. Tây còn sợ !
julgia wrote on Nov 25, '11
Lớp học của bọn nhóc , tội quá anh ....
andropause wrote on Nov 27, '11
julgia said
Lớp học của bọn nhóc , tội quá anh .... 
Tụi nó được huấn luyện sơ tán rồi nên khi có lệnh là : CHẠY.
huynhtran wrote on Nov 25, '11
Vừa rồi có một tin ở báo là ở vùng đó phát hiện ra con chó khi được sanh ra lại không có tai đó.
andropause wrote on Nov 27, '11
huynhtran said
Vừa rồi có một tin ở báo là ở vùng đó phát hiện ra con chó khi được sanh ra lại không có tai đó. 
Ồ ghê quá ! Thực tình em cũng ngạc nhiên, họ là cách nào để 'tẩy uế' cho những chú chó ?
linalol wrote on Nov 26, '11
Cái ảnh nhà giấy thật là thương.
andropause wrote on Nov 27, '11
linalol said
Cái ảnh nhà giấy thật là thương. 
Nhin thương thât há chị !
ngocyen054 wrote on Nov 26, '11
Chị yêu ảnh những dấu chân. Thích lắm.
andropause wrote on Nov 27, '11
ngocyen054 said
Chị yêu ảnh những dấu chân. Thích lắm. 
Mỗi người cảm nhận mỗi khác. Ảnh này em cũng thích nên đưa lên đầu.
bulukhin wrote on Nov 27, '11
Riêng vụ cứu chó thì dân ta còn phải học người Nhật nhiều nhiều.
Đoc và xem hết phóng sự đi Nhật của bạn bu tui lại tiếc cho con đường đông du của cụ Phan Bội Châu không xuôi chèo mát mái.....
andropause wrote on Nov 27, '11
bulukhin said
Đoc và xem hết phóng sự đi Nhật của bạn bu tui lại tiếc cho con đường đông du của cụ Phan Bội Châu không xuôi chèo mát mái..... 
Tiếc thật anh ạ !!!
Anh vào Vũng Tàu chưa ạ ?
bulukhin wrote on Nov 28, '11
Bu đã làm công dân Vũng Tàu hai tuần nay, đang sắp xếp lại sách vở và mua bản đồ học thuộc đường sá. Hỏi thổ dân bệnh viện Lệ Lợi ở đâu thì có người bảo : "Ấy chết, nhỡ se mình ấm trán thì lên Thành phố, chớ có đưa thân vào bệnh viện Lê Lợi", mới nghe đã thấy hoảng! Bu ở phòng A601 chung cư HODECO PLAZA (ở đây quen gọi chung cư 21 tầng, giữa các đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn An Ninh, Trương Văn Bang, phường 7) DĐ 0915016869. Lâu nay với cái tên andropause bu chỉ "kiến kì thanh bất kiến kì hình", nên sẽ rất vui mừng được đón bạn chiếu cố đến tệ xá.
andropause wrote on Dec 7, '11
bulukhin said
Bu đã làm công dân Vũng Tàu hai tuần nay, đang sắp xếp lại sách vở và mua bản đồ học thuộc đường sá. 
Khi nào ra VT em sẽ gọi điện cho anh ngay. Và sẽ giới thiệu cho anh một chỗ khám bệnh giỏi.

No comments:

Post a Comment