Wednesday 26 October 2011

YÊN TỬ - CHÙA MỘT MÁI

Đang say sưa với vẻ uy nghiêm của chùa Hoa Yên, chúng tôi chợt lặng người khi nhìn thấy một mái chùa khẽ nép mình nơi triền đá. Đó chính là chùa Một Mái. 
hp_8612
Chùa chênh vênh trên vách núi, nửa nhô ra bên ngoài, nửa bám vào vách núi và chỉ có một mái mà thôi. Tên chữ là Bán Thiên Tự  (chùa cao giữa lưng chừng trời).
Một Mái chùa xưa giữa trần ai
Chênh vênh lưng núi nửa trong ngoài
Hoa bưởi trước chùa đơm trắng xóa
Bạch vân trên núi một cành mai
Xưa kia chùa chỉ là cái am - am Ly Trần - nơi mà Phật hoàng Trần Nhân Tông thường đến để đọc sách, soạn kinh. 
Theo chân người xưa, tôi cũng khom người bước vào bên trong.
hp_8625
Chùa thật hẹp và ánh sáng từ các khe cửa sổ chiếu vào soi lờ mờ không gian u tịch ở đây.
hp_8810
Nhìn ngọn nến lập lòe, lòng tôi chợt chùng xuống liên tưởng đến Trần Nhân Tông và bài Cư Trần Lạc Đạo.
hp_8621
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tác xan hề khốn tác miên
Gia trung hữa bảo hưu tầm mịch
Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền
Dịch nghĩa :
Sống giữa phàm trần, hãy tùy duyên mà vui với đạo
Đói thì ăn, mệt thì ngủ
Trong nhà sẵn của báu, đừng tìm đâu khác
Đối diện với mọi cảnh giới mà vẫn vô tâm, thì cần chi hỏi thiền nữa.
Là cái thằng vô danh thế kỷ XXI, xớn xa xớn xác đi máy bay ra Hải Phòng, ăn tô bánh đa cua trèo lên Yên Tử, tui chợt thấy mình sao hợp với Trúc Lâm Đầu Đà Trần Nhân Tông quá ! (thấy sang bắt quàng làm họ).
Hỏi các bạn trên đời này có cái gì là không tùy duyên ? 
Ngay cả khi bạn đọc cái ẻn nhảm nhí này thì cũng là duyên đó. Phải có computer, mà cái còm pu tơ đó phải online nữa, rồi bạn phải là friends của tui hay tệ lắm cũng cỡ là friend of friends mới được, rồi log in , log out loạn xạ...  v.v... và v.v...mới đi vòng vèo tới đây !  Thế là duyên. Cúp điện cái rụp ! Máy shut down bất đắc kỳ tử : vô duyên. Mà nhờ shut down đi làm chuyện khác có khi hay ho hơn : kỳ duyên ... 
Tui rầu nhất là đi chùa thường được hay bị khuyên là phải ăn uống thanh đạm, ngủ ít thôi , chăm làm, chăm đọc kinh sách, siêng năng bố thí ... Nay Trần đầu đà cho phép cơ tác xan hề khốn tác miên nghĩa là đói ăn , khát uống, mệt ngủ, chán đời nhậu, ngứa chân nhảy đầm, buồn đánh bài ... (còn một cái nữa tui không dám kể ra).
Hoan hô Trần sư phụ. 
Kể chút chuyện đời thường nha.
Hàng ngày bệnh nhân hay hỏi tui :
 - Em có phải kiêng rượu bia không bác ?
Tui hỏi lại :
Thế cậu uống vào có thấy vui, thấy sướng không ? 
Nếu câu trả lời là YES thì tui nói :
Vậy thì cậu cứ uống tiếp ! 

Chiêm ngưỡng dung nhan ngài một cái !
hp_8811
Chết mịa ! Nhiều vị quá, không biết ai là ai cả !!! 
Trong chùa thờ các vị Phật, tượng tạc bằng đá trắng rất thanh nhã và tinh xảo. Hy vọng không có bị đánh tráo chơi poly giả cổ và hy vọng không made in China !
hp_8623
hp_8616
Sau khi chiêm bái, tui quay trở ra. Một vị sư thấy thấy tui có vẻ lơ tơ mơ bèn hỏi :
- Thế cậu có biết Đụn Gạo và Sữa Mẹ chưa ?
- Dạ thưa con chưa biết ạ.
Thầy nắm tay tui đút vào cái hốc nhỏ trên cao
hp_8630
Đó cái hốc nằm khuyết trong mỏm đá lớn trên đầu thầy đó. Bên trong thấy lổn nhổn như những hạt gạo , thì đó là Đụn Gạo. 
Còn nước từ mạch nước ngầm theo vách đá chảy ra không bao giờ cạn là Sữa Mẹ. Khách thập phương hứng uống một ly hay đem về thắp hương gia tiên rất linh nghiệm.
Tui thì thấy ở VN thì hễ chỗ nào có suối thì cũng có Suối Tiên, chỗ nào có hang thì cũng sẽ có Sữa Mẹ hay Vú Mẹ v.v... và v.v... Ông Thọ là được rựa 100% mà còn có sữa nữa là ! Đó bà con thấy 'sữa' chảy tràn ra chưa ? 
hp_8799

Thực ra ở Yên Tử tui thích nhất chùa Một Mái vì còn chút gì đó cổ xưa, ít nhất cũng còn cái vách đá. Còn ở những nơi khác như chùa Hoa Yên chẳng hạn, cột kèo còn mới quá lại điểm thêm mấy cái bồn chứa nước bằng inox sáng lóe ở góc sân khiến tôi nẫu cả ruôt gan. Người Nhật mà vớ được Yên Tử thì .... 
Thế là trong giây phút đầy duyên phước, tôi đã giác ngộ tinh hoa đấng Phật Hoàng. 
Cơ tác xan hề khốn tác miên
Đói thì ăn, mệt thì ngủ


hp_8819c

YÊN TỬ - CHÙA HOA NGHIÊM

Từ Hải Phòng xe bon bon qua Uông Bí (Quảng Ninh) hướng về núi Yên Tử lừng danh. Địa danh này gắn liền với tên tuổi môt vị vua - Trần Nhân Tông(1258-1308) - người vừa đánh tan giặc Nguyên Mông, vừa lên núi tu và sáng lâp ra dòng thiền made in Viet Nam = Trúc Lâm Yên Tử.

Đầu tiên chúng tôi ghé thăm Chùa Trình. Bất cứ một đền chùa quan trọng nào cũng có một khu vực giống như tiền sảnh của một căn nhà gọi là chùa Trình hay Đền Trình. " Đi trình về tạ",  nghĩa là vậy. Vào cửa quan hay nhà VIP cũng phải thưa trình, bẩm báo kèm theo cái phong bì ! 

 Ngôi chùa nằm giữa một khu rừng xanh mướt với suối chảy róc rách 

hp_8534Trong  chùa có những pho tượng Phật bằng gỗ chạm khắc tinh xảo.
hp_8521

Ngoài sân chùa môt đôi trai gái ăn mặc 'giả cổ' gợi nhớ thập niên 40-50.
hp_8531
Rời chùa Trình , chúng tôi hướng về Yên Tử. Trước khi lên núi các bạn cần đổi tiền chẵn ra tiền lẻ (500, 1000), một đội quân đổi tiền sẵn sàng phục vụ khách thập phương.

Và để cẩn thận, ta sắm thêm một cây gậy trúc (đẵn kiểu này Trúc Lâm chắc trụi luôn quá !)
hp_8539
Nếu nhẩn nha và nhiều thời gian bạn có thể đi bộ. Nếu không có thể dùng cáp treo.
hp_8541
Trạm dừng đầu tiên là khu vực Vườn Tháp Huệ Quang.
hp_8542
hp_8555
Vườn tháp là các ngọn tháp chứa xá lợi (xương cốt) của các nhà sư trụ trì tại Yên Tử. Danh tiếng nhất là tháp Huệ Quang, thờ Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Và đây là chân dung ngài tạc bằng đá.
hp_8550
Cả khu tháp nằm trong một khuôn viên, chung quanh là những cây sứ già nua hay những cội tùng xanh biếc.
hp_8557
Rời khu tháp, bước trên một con đường lót bằng những viên gạch có hoa văn đời Trần để lên chùa Hoa Yên -ngôi chùa chính của Yên Tử.
hp_8560
hp_8561
hp_8559
Chùa vốn mang tên Vân Yên (mây khói) vì quanh năm chìm giữa mây trắng lững lờ, sau vua Lê Thánh Tông thấy cảnh sắc tươi đẹp bèn đổi tên thành Hoa Yên (dân VN ta thích biểu lộ ghê, tui hay gọi là chủ nghĩa 'show off' ). 
Tại đây có hai cây đại (cây sứ) mà tuổi đã sáu, bảy trăm năm .
hp_8564
Đây là nơi mà nhà vua thường hay giảng đạo và sau này trở thành là một trung tâm Phật pháp với :
Tháp biếc trăm tầng cao ngất ngất
Lầu son thấy nóc rộng thênh thang
Mới đọc tưởng tả một khu down town nào !!!!

Cả ba vị tổ Trúc Lâm đều trụ trì tại chùa này
hp_8566
hp_8568
hp_8570
hp_8571
hp_8573
hp_8575
Tình cờ chúng tôi gặp một đoàn khách đang hành lễ. Mỗi người lần lượt trùm một vuông vải đỏ và đội môt mâm hoa quả, trầu cau lên đầu. Trong đoàn thấy có một vị ni mặc áo nâu sòng (chỉ đạo?) và một ông chuyên đặt hoa quả lên đầu mọi người (trợ lý?).
hp_8590
Chả hiểu sao người đàn ông này cũng đội cái mấn đỏ luôn ?
hp_8585
Không hiểu họ cầu khẩn cái gì nhỉ ?
hp_8598
Tôi thích nhất tấm này (the best) !
hp_8599
Một thầy, một đệ tử, một nhang đèn ... 
Chết mịa ! Lộn qua " một trà , một rượu,  một đàn bà "  của Tú Xương rồi ...
 Nếu là bạn thì bạn sẽ nguyện cầu điều gì ? 
Xin tạm biệt Hoa Yên, tạm biệt  Trúc Lâm Tam Tổ.

hp_8603
Một con vật luôn trung thành !
hp_8604


(còn tiếp).

CÁT BÀ - HOÀNG HÔN THƠM NGÁT


Hội nghị chấm dứt với những tràng pháo tay vang dội, các thành viên vội vã túa về các căn phòng tại khách sạn D&G Tower-Hải Phòng để chuẩn bị hành lý ra sân bay về lại SG, trừ một người. Đó là tôi. 
Tôi sẽ đi thăm đảo Cát Bà theo gợi ý của môt anh bạn ở Hải Phòng. Cát Bà là đảo lớn nhất trong vịnh Hạ Long, cách Hải Phòng 40 km về phía đông và cách thành phố Hạ Long 20 km về phía nam. 
Tôi quyết định chọn con đường bộ đi qua các bến phà thay vì chọn tàu cao tốc chạy thẳng qua biển đến đảo, lâu lâu du lịch bụi môt chút. Thế là ba lô trên vai tôi leo lên chiếc Honda rú ga chạy ra bến phà Đình Vũ. Phải chạy thật nhanh vì bây giờ đã là 14h30 rồi, nếu trễ trời tối quá sẽ không chụp được hình. 
Phà Đình Vũ nằm cách Hải Phòng khoảng hơn 15 km và tôi phải đi qua một con đường phải nói là quá 'ghê tởm', không còn từ nào để diễn tả đoạn đường khoảng 3 km dẫn vào cảng. Con đường đổ đất đang được sửa chữa nên bụi đỏ mù mịt cuốn theo hàng đoàn xe container , tôi vừa cố bám đường vừa len lỏi giữa những chiếc xe tải to đùng.Thỉnh thoảng lại phải lách qua một chiếc xe lu đang ủi đất. Cuối cùng thì cũng đến được bến phà Đình Vũ sau 30 phút luồn lách toát mồ hôi hột.

hp_9179
hp_9187
Phà dập dềnh trên sóng mất khoảng 45 phút thì qua đến đảo Cát Hải. Đây là một hòn đảo với làng chài ven biển và có nhiều ruộng muối.
hp_9208
Tôi không có thì giờ thăm thú Cát Hải vì còn phải qua một lần phà nữa. Đó là phà Gót nối Cát Hải và Cát Bà.
hp_9215
hp_9230 Phà rất đông khách, họ thường túm tụm lại ờ các hàng quán để uống chén trà nóng hay hút thuốc. Đặc biệt hàng nào cũng có bán trứng gà hay trướng vịt luộc.
hp_9236
hp_9256
Tôi đứng gần một nhóm thanh niên và từ miệng họ những tiếng chửi " Địt mẹ"  hay "Đéo" cứ liên tục phát ra làm mọi người chung quanh dường như rất ái ngại.
hp_9259
Đi khoảng 25 phút trong ánh nắng chiều vàng ươm thì phà cặp bến Cát Bà.Thế là sau 2 chuyến phà tôi đã đặt chân lên hòn đảo được mệnh danh là "khu dự trữ sinh quyển thế giới". Từ bến phà đến trung tâm Cát Bà phải đi một con đường dài khoảng 30 km chạy dọc theo bờ biển. Lúc này mặt trời đã xuống rất thấp, tôi lo lắng chạy xe thật nhanh vì sợ trời tối nhanh. Ở Hải Phòng thì chạy đua cho kịp giờ phà, còn bây giờ thì chạy đua với hoàng hôn.
Con đường uốn lượn quanh co như một con rắn bò quanh những triền núi đá cặp theo bở biển.
hp_9290
Ánh mặt trời vàng cam phản chiếu long lanh trên mặt nước. 
hp_9283hp_9297
sunset 5
sunset 1
Không có tấm ảnh nào đủ sức diễn tả vẻ đẹp của hoàn hôn trên vịnh Cát Bà. 
Đó là sự pha trộn kỳ diệu giữa màu xanh nhạt của bầu trời, màu vàng cam của những tia nắng cuối ngày và trộn trong đó là sắc tím nhạt pha hồng. Trời hôm nay có nhiều mây mù nên thứ ánh sáng ấy dịu nhẹ như vẽ trên tranh lụahay tranh màu nước chứ không rực rỡ huy hoàng. 
Trong cảnh nhẹ nhàng yên tĩnh đó, tôi khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành mát rượi. Và thật ngạc nhiên khi ùa vào ngực tôi là một mùi hương dịu nhẹ. Mùi thơm của đồng cỏ, của hoa dại và của hương biển hòa trộn nhau. 
Tôi đi giữa môt hoàng hôn thơm ngát và mát rượi. 
Lúc này đã gần 6 giờ chiều, trên đèo cao gió bắt đầu lạnh, tôi phãi lấy áo gió ra mặc. Đường vắng vẻ, thỉnh thoảng lại thấy một đôi trai gái Tây đèo nhau ngắm cảnh. Cũng như tôi họ lại dừng xe để quay film hay chụp ảnh , và cũng như tôi họ chắc hẳn cũng đang ngây ngất vì phong cảnh tuyệt đẹp của Cát Bà.
Đúng 6 giờ chiều, tôi dừng xe ngay con đường chính của Cát Bà, đường 1/4 và lúc này cả thành phố đang chìm trong ánh hoàng hôn tím sẫm.
sunset 9sunset 8
Tái bút : Sau khi đến Cát Bà kiểm kê lại thì thấy bị mất cái nón Nike màu trắng mới tậu kẹp trên xe. ĐM mấy thằng ăn cắp vặt trên phà. ĐM ! Lây bệnh chủi thề  Hải Phòng rồi !
46 CommentsChronological   Reverse   Threaded
hanggraphic wrote on Oct 26, '11
Các bến phà hay đường đèo ven biển thì đâu cũng na ná như nhau. Đi một lần cho biết thôi, lần sau a đi tàu cao tốc một mạch từ bến Bính nhá.
Qua bến Bính, cẩn thận hành lý. Chỗ đó của "Năm Sài Gòn" đấy. :(
andropause wrote on Oct 26, '11
Các bến phà hay đường đèo ven biển thì đâu cũng na ná như nhau. Đi một lần cho biết thôi, lần sau a đi tàu cao tốc một mạch từ bến Bính nhá.
Qua bến Bính, cẩn thận hành lý. Chỗ đó của "Năm Sài Gòn" đấy. :(
 
Kinh nghiệm dữ hén !
Lượt về anh chợt thấy sai lầm khi không chọn tàu cao tốc !!!!
Nhưng mà cũng có cái hay. Ráng theo dõi tiếp nha.
zipposgvn wrote on Oct 26, '11

ĐM mấy thằng ăn cắp cái nón Nike màu trắng của Andro.
hanggraphic wrote on Oct 26, '11
zipposgvn said

ĐM mấy thằng ăn cắp cái nón Nike màu trắng của Andro.
A Z ko được chửi ké nha.
zipposgvn wrote on Oct 26, '11
A Z ko được chửi ké nha. 

Hihi... Chửi một phát cũng thấy sảng khoái mà :)
andropause wrote on Oct 26, '11
zipposgvn said
ĐM mấy thằng ăn cắp cái nón Nike màu trắng của Andro. 
Ông làm tui mắc cười quá ! Thanks.
caibang9 wrote on Oct 26, '11
andropause said
ĐM mấy thằng ăn cắp vặt trên phà. ĐM ! Lây bệnh chủi thề Hải Phòng rồi ! 
Này ! Này ! Chả lẽ chỉ dân thiếu giáo dục Hải Phòng mới "biết ĐM " hả Andro ? Hình như sau hơn nửa thế kỷ "ĐĐCS" hai chữ ĐM hơi bị phổ thông ;>(((
andropause wrote on Oct 26, '11
caibang9 said
Này ! Này ! Chả lẽ chỉ dân thiếu giáo dục Hải Phòng mới "biết ĐM " hả Andro ? Hình như sau hơn nửa thế kỷ "ĐĐCS" hai chữ ĐM hơi bị phổ thông ;>((( 
Bây giờ chủi tục hơi bị phổ biến ! Kể ra cũng buồn thật vì dường như những giá trị văn hóa ngày càng 'biến mất" ?!
hanggraphic wrote on Oct 26, '11
andropause said
Bây giờ chủi tục hơi bị phổ biến ! Kể ra cũng buồn thật vì dường như những giá trị văn hóa ngày càng 'biến mất" ?! 
Dưng mà nhiều lúc chửi nó thấy sảng khoái thật! Tất nhiên là một cách rất kín đáo, riêng tư :)
andropause wrote on Oct 26, '11
Anh thì anh hay chửi toáng lên ! Đàn ông mà.
hanggraphic wrote on Oct 26, '11
andropause said
Đàn ông mà. 
Lại đặc quyền đặc lợi rồi!
zipposgvn wrote on Oct 26, '11

Một trong hai bức ảnh cuối cho thấy đúng là hoàng hôn màu tím thật ông Andro ạ.
andropause wrote on Oct 26, '11
zipposgvn said
Một trong hai bức ảnh cuối cho thấy đúng là hoàng hôn màu tím thật ông Andro ạ.
Cái thời điểm ấy tong nhiếp ảnh họ hay gọi là 'magic hour' - giờ nhiệm màu.
hanggraphic wrote on Oct 26, '11

E đi mùa đông vừa rồi. Cho em ké mấy tấm hình nhé Adr?
andropause wrote on Oct 26, '11
E đi mùa đông vừa rồi. Cho em ké mấy tấm hình nhé Adr? 
Ô ! Vui quá ! Nhìn hình này anh tưởng như thấy lại mình trên phà. Mà cái phà này chả có trang bị phao cứu sinh gì cả, sông rộng mênh mông, chím cái là tiêu !
hanggraphic wrote on Oct 26, '11
andropause said
Ô ! Vui quá ! Nhìn hình này anh tưởng như thấy lại mình trên phà. Mà cái phà này chả có trang bị phao cứu sinh gì cả, sông rộng mênh mông, chím cái là tiêu ! 
Dân vạn đò bơi giỏi lắm, ko cần phao đâu ạ.
andropause wrote on Oct 26, '11
Dân vạn đò bơi giỏi lắm, ko cần phao đâu ạ. 
Ấy là anh nói mấy 'khách xịn' như anh đây !!! Cành vàng lá ngọc chứ bỡn à !
hanggraphic wrote on Oct 26, '11
Cả bãi biển vắng teo, có mỗi GR và con chó:
andropause wrote on Oct 26, '11
Cả bãi biển vắng teo, có mỗi GR và con chó: 
Có hình nào hay thì gủi lên cho vui. Em đang làm gì thế ?
hanggraphic wrote on Oct 26, '11
andropause said
Có hình nào hay thì gủi lên cho vui. Em đang làm gì thế ? 
E đi ra đấy, biển lạnh, gió, vắng teo, chật hẹp, chán ơi là chán :( Ngủ một đêm ở khách sạn xoàng xĩnh (bên ngoài đẹp lắm), ăn mấy thứ đắt cắt cổ.
Sau đó em ra chợ cá ngắm nghía các loại hải sản. Mê mẩn cả người. Mua 3 kí cá thu một nắng. Ngon không thể tưởng tượng được rồi về cũng con đường ấy. Qua các phà...
andropause wrote on Oct 26, '11
Sau đó em ra chợ cá ngắm nghía các loại hải sản. Mê mẩn cả người. Mua 3 kí cá thu một nắng. Ngon không thể tưởng tượng được rồi về cũng con đường ấy. Qua các phà... 
Sáng hôm sau anh có đi ngang chợ nhưng mà sợ trễ phà nên không ghé thăm, uổng thật ! Giờ tàu hay phà chạy không rõ ràng nên làm anh lúc nào cũng lo lắng chạy vắt giò lên cổ.
hanggraphic wrote on Oct 26, '11
andropause said
Sáng hôm sau anh có đi ngang chợ nhưng mà sợ trễ phà nên không ghé thăm, uổng thật ! Giờ tàu hay phà chạy không rõ ràng nên làm anh lúc nào cũng lo lắng chạy vắt giò lên cổ. 
Lúc lên bờ là phải hỏi ngay xuống lại bằng cách nào. thế rồi ung dung chơi. :)