Monday 17 June 2013

TRƯỜNG EM HÔM NAY VUI QUÁ (p 4)

Bé Ba thấy hôm nay thật là một ngày đầy ắp niềm vui. mấy chị em nó tha hồ chạy nhảy đùa giỡn, ăn uống xả láng , được mấy bộ đồ mới nữa nè. Thật là vui như Tết vậy đó.
Bây giờ mất cô chú kêu tụi nó tập họp[ thành từng hàng quanh cột cờ. Cái vụ gì nữa vậy cà ?
Chúng nó ngồi chóc ngóc chờ đợi. 

Những đôi mắt đen tròn mở to thương thương quá.


 Mấy cô chú nói đứa nào ngồi yên ngoan ngoãn thì sẽ được phát quà .


Thế là mấy chị em nó ngồi im re chờ lãnh quà mang về nhà.


Bé Ba nể phục nhìn các bạn học sinh xuất sắc được lãnh phần thưởng và học bổng. Nó thầm nhủ năm sau ráng học sao cho giỏi hơn để được lãnh nhiều tập vở đỡ tốn tiền cha mẹ.



Thằng Tí , thằng Tèo , đứa nào cũng ngóng quà.


Nhưng mà dù nóng ruột đến đâu đi nữa, cũng phải chờ xem xong mấy màn văn nghệ. Mấy bạn trong đội văn nghệ mặc áo đầm trắng xinh ơi là xinh. Bé Ba chả bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được mặc một chiếc áo lộng lẫy như vậy. Nó vốn quen với cái quần đen và cái áo thun nay đã bạc phếch.






Cuối cùng điều mong đợi đã tới, tất cả chúng nó đều vui mừng ôm chặt gói quà nhỏ và lần lượt nhảy chân sáo về phía cổng trường để ra về.






Trời thằng Tèo chở gì mà nguyên xe luôn vậy cà ?


Hahahaha .. Vui quá ! Con cám ơn các cô các chú ! 



Hẹn tái ngộ nha !


Bây giờ dọn dẹp chiến trường nào !



Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn .... Nhưng chúng tôi không buồn, các em cũng không buồn ít nhất là trong suốt ngày hôm nay, đó sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp của hè 2013.


Một tấm hình lưu niệm toàn đoàn . Gặp nhau đây rồi chia tay ....



Kết thúc chương trình là một bữa ăn thanh đạm nhưng ngon miệng !


Ai ai cũng vui vẻ sau một ngày làm việc hết mình cùng các em nhỏ trường tiểu học Đồng Kèn 2 - Tây Ninh. Vì hạnh phúc là khi mình biết chia sẻ phải không các bạn. 

HẾT
6/2013

Tuesday 4 June 2013

TRƯỜNG EM HÔM NAY VUI QUÁ (phần 3)

 Các anh chị đã chăng dây thành nhiều khu trò chơi. Gian hàng đầu tiên mà chị em bé Ba ghé vào là trò chơi ném lon. Mỗi đứa được phát hai trái banh, ném trúng làm đổ lon thì được thưởng quà. Bé Ba lấy hết sức bình sinh ném nhung banh bay vuột ra ngoài hết. Nó tiu nghỉu lui ra đằng sau nhường chỗ cho đứa khác. Bỗng nhiên nó thấy có hai trái banh xanh đỏ chìa ra trước mặt. Hóa ra là thằng Tí xóm trên. Thằng này học lớp nó nhưng trễ mấy năm nên lớn ù. Tí thường bênh vực nó mỗi khi bị lũ con trai trong lớp chọc ghẹo. Tí nói : " Bé Ba ! Mày lấy hai trái banh của tao mà chơi đi. Nãy giờ tao chọi trúng mấy lần rồi !". 




Thằng Tí chơi thât hay, nó như một nhà thiện xạ bắn đâu trúng đó. 




 Lũ chúng nó chen nhau ném bay, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi vui ơi là vui.


Ngay kế bên là gian hàng "Bịt mắt đập chai". Mấy chị lấy khăn bịt mắt tụi nó lại rồi phát cho một cây gậy tre. Quơ sao cho trúng cái chai treo tòn teng  là lãnh thưởng. Thằng Tí giỏi thật, nó lại vừa đập cái bốp làm cái chai nhựa quay tít thò lò.



Chạy nhảy nãy giờ mệt quá, chúng ngồi vào bàn và tô tranh cát. Sau khi rắc nhè nhẹ từng hạt cát đủ màu, cả một thế giới xinh đẹp hiện ra rực rỡ : mèo Kitty này, nàng Bạch Tuyết  nè , lâu đài, phù thủy, máy bay ... Ôi thôi đủ thứ trên đời. Có bà tiên nào biến mấy bức tranh ấy thành đồ thiệt không há ? Lúc đó nó sẽ có quần áo đẹp nè, xe hơi nè, nhà lầu cao nè, khỏi phải chui vô chui ra cái nhà tranh vách đất trống hươ huất .






Úi chạy mau lên tụi bay ơi ! Mấy cô chú đang phát đồ kìa !
Bu đen nghẹt dưới gốc cây phượng là nơi phát quần áo, cũ có mới có.


Các cô chú đang lựa ra từng món xem hợp với đứa nào thì phát cho đứa đó.


Sau một hồi lựa chọn con bé Ba cũng vui sướng ôm một bộ đồ thun ra về. 


À mà chưa về đâu ! Các ô chú đang kêu gọi chúng nó đến gian hàng ẩm thực. No 1lo lắng hỏi một chú : " Chú ơi ! Muốn ăn mấy thứ đó có phải trả tiền không chú ? ". Chú nhìn nó trìu mến trả lời : " Cháu muốn ăn bao nhiêu cũng được, các cô chú không lấy tiền đâu !". 

Úi chú này tài quá , chú làm  bếp cứ y như hát xiệc ấy ! Tay chân thoăn thoắt tung hứng cái chảo to đầy bắp.


Còn hai cô chú này nữa, trời nắng nóng mà lúc nào cũng chuyên cần bên hai chải dầu sôi sùng sục ! Cô thì làm món sa kê chiên. Chú thì lo món đậu hũ chiên. Sao không có cá viên chiên ta ? Bé Ba thầm hỏi. Chắc mấy  cô chú cho tụi nó ăn chay !


Úi ! Nhiều món quá chừng. Có trứng cút nữa nè.




Thằng Út tròn xoe mắt nhìn cái gì vậy  cà ? Chắc nó muốn xin thêm món gì đó.


Chúng nó ngồi bệt xuống quanh cái cột cờ và đua nhau xúc bắp xào.



Đắt hàng quá , chú bắp xào làm không kịp trở tay.




Bọn chúng cứ xúm đen xúm đỏ chờ mẻ bắp mới ra lò !


Sau khi ních một bụng nào bắp xào, nào trứng cút, nào đậu hũ chiên ... Chị em con bé Ba khát nước quá. Các ô chú thật chu đáo khi mở riêng một quầy nước uống. Chúng nó lại chen nhau đi lãnh nước.




Không biết cái nước gì mà thơm ngọt đến vậy, con bé Ba nghĩ hoài không ra. Đánh bạo nó hỏi : " Cô ơi nước này là nước gì vậy cô ?". Cô mắt kiếng nhìn nó trả lời : " Nước sơ ri và thơm đó cháu.Cô sên sơ ri với đường, để lên men một ngày rồi pha thành nước cho các cháu uống đó. Ngon không  ?". " Dạ thơm ngon lắm cô ạ !"

Chỗ phát quần áo đến giờ này mà vẫn còn đông. Mấy cô ở đó thật là cực khổ, ngồi liền mấy tiếng đồng hồ, chịu nắng chịu khát để phát đồ cho tụi nó.

Nhìn ánh mắt chờ đợi của con nhỏ này ai mà không thương ?


Thắng Tí Phá cũng đang chờ đợi ! Nó lúc nào cũng hiếu động làm đủ mọi trò khỉ.



Cuối cùng nó cũng vui vẻ ướm vào người cái áo xanh lá cây mới toanh


Còn thằng Tèo, chả biết nó có vui không khi làm đại diện cho hãng Samsung ?


Cuối cùng thì đứa nào cũng hài lòng với một bộ đồ. Chúng nó sẽ mang về nhà khoe với cha mẹ chiều nay.





Bé Ba thầm nghĩ : ngày hôm nay sao sướng quá. Được vui chơi thỏa sức, ăn thả dàn , uống thả ga , vẽ tranh cát thả cửa mà lại còn có quần áo mới nữa ! Giá mà .... Nó lại  mơ mộng nữa rồi ...


(chưa hết nha bà con)