Wednesday 19 December 2012

Du lịch Thái Lan : thèm quá !

Cứ mỗi lần từ Thái Lan về lại VN là tôi lại thấy buồn và hận ! 
Chỉ cần liếc qua 'tình hình' ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Suvarnabhumi là rõ.

TSN : lèo tèo, thưa thớt dăm ba chiếc máy bay.
Bangkok : máy bay đậu  sắp hàng sắp lớp như đi trẩy hội. 


Và nhìn khu đóng dấu nhập cảnh của Thái ta mới thực sự 'choáng', bất cứ giờ nào cũng có đầy người sắp hàng rồng rắn, zigzag nhích từng bước đến bàn các quầy kiểm tra passport.


Theo tôi ước tính thì tại thời điểm tôi đang chờ nhập cảnh thì có khoảng hơn 500 người đang cùng chờ đợi.



Hai anh chàng này vừa chính thức đặt chân lên đất Thái.


Nhìn xung quanh tôi có cãm tưởng như toàn thế giới đang đổ xô về đây ! Nhưng chàng trai da trắng mắt xanh leo từ Mỹ, những cô gái tóc vàng rực từ cựu lục địa, những người Ấn to béo da ngăm đen với cặp mắt to, dân Ả Rập với chiếc khăn choàng truyền thống che kín mặt mũi, rất nhiều người Hoa xía xìa ríu rít và lẽ dĩ nhiên là không thiếu người Việt !


Sức mạnh du lịch Thái biểu lộ quá rõ ràng mà chả cần một 'khẩu hiệu' nào cả.  Thái không có 4000 năm văn hiến, cũng chả anh hùng thắng được tên thực dân đế quốc nào, biển Thái làm sao sánh bằng kỳ quan vịnh Hạ Long, thức ăn Thái cũng chưa chắc ngon lành hơn phở, nem rán Việt .... Thế nhưng người ta vẫn thích đi Thái hơn đi VN !!!! Đau thế cơ chứ !!!

Việt Nam như một cô gái đẹp, khôn ngoan nhưng lại hay 'lên cơn', thường xuyên đanh đá, lắm lúc lại khinh người và thích 'tự sướng' !
Thái Lan cũng là một cô gái, tuy sắc có phần kém hơn nhưng tế nhị, chu đáo và hiền hậu.
Bài này không nhằm phân tích tại sao du lịch Thái hơn du lịch Việt, mà chỉ muốn nêu lên một sự thật. 
Mong các bác đừng giận em vì em không biết 'tự sướng' ạ !

12 comments:

  1. "Mong các bác đừng giận em vì em không biết 'tự sướng' ạ"

    Hahahhahha! Anh lém lắm! Cám ơn anh .... em thích coi blog hơn FB!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em !
      Viết blog quả là có chiều sâu hơn FB em ạ !
      Anh sẽ cố gắng khôi phục cái blog

      Delete
  2. Andro lại vừa rong chơi về đấy ư? Nhớ phần quà cho anh Già nhé
    :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em mới đi nhà sách kiếm được quyển nhiếp ảnh cho anh rồi !

      Delete
  3. anh hỏi thế, mấy pa hay tự sướng sao trả lời đc :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xem " Bên thắng cuộc " chưa ! Xem xong thì hiểu tất cả !!!

      Delete
    2. Vậy là Andro mới đi Thái về à? Nói vậy mà đã xem xong BTC chưa vậy?

      Delete
  4. Lại một chuyến ngao du đất Thái. Có trả thù dân tộc không hả Andro? Có đi Tiffany Show không đó?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh Chinh ghé thăm. Lần này em đi conference nên bận quá anh ạ. Không đi choi nhieru nhung co tiet muc đi tàu trên sông Chao Phraya ban đêm cũng thú vị !

      Delete
  5. Hôm nào rãnh bà già đi Thái một chuyến.

    ReplyDelete
  6. "Việt Nam như một cô gái đẹp, khôn ngoan nhưng lại hay 'lên cơn', thường xuyên đanh đá, lắm lúc lại khinh người và thích 'tự sướng' !
    Thái Lan cũng là một cô gái, tuy sắc có phần kém hơn nhưng tế nhị, chu đáo và hiền hậu."

    Vi von VN nhu mot co gai dep va TL nhu co gai co nhan sac kem hon cung chua chac la dung. Tl cung co nhieu dao rat dep va duoc nguoi ngoai quoc rat la ua chuong. Nuoc nay van minh hon va nguoi dan co trinh do cao hon nguoi VN.

    Day chi la y kien ca nhan thoi va di nhien se co nhieu nguoi khong dong y.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn comment của K Tran, thì mình cũng noi vui vui vậy đó mà, Đảo và biển của Thai cũng đẹp lắm và du lịch TL thật là thích thú.

      Delete