Thursday 26 January 2012

MISSION IMPOSSIBLE IV

Nhân dịp đầu năm , cả nhà kéo nhau ra rạp Cinema Galaxy ở Tân Bình để xem film.

Coi Sóc chuột (Chipmunks) thì trẻ con quá người lớn không thích, coi Long Môn Phi Giáp thì bố không thích film đánh kiếm, Lời nguyền huyết ngải thì sợ ma ... Cuối cùng chọn Mission Impossible , già trẻ lớn bé gì cũng xem được. :)

Lâu lắm tôi mới đi xem cine và một số bạn chắc cũng vậy. Rạp chiếu film Galaxy là đây 

Photobucket
Nhiều người xếp hàng mua vé, giá là 50000 đ/ người (ngày thường)
Photobucket
Có thể mua qua mạng nhưng mắc hơn một chút !
Những poster quảng cáo thật là hấp dẫnPhotobucket
Hấp dẫn hơn là mùi bắp rang bơ thơm phưng phức . Cái món pop corn đi với coca cola thật hợp đôi khi xem film.

Photobucket
Photobucket

Các lối đi được sơn màu sắc sỡ tạo nên một không khí trẻ trung 
Photobucket

Photobucket

Trong lúc đi lang thang ngó nghiêng ngó ngửa thì xem được film này  !
 Photobucket 

Mời các bạn xem film này !


Còn  MISSION IMPOSSIBLE thì khỏi phải nói, diễn viên đẹp, đóng hay, đánh đấm ác liệt  nhưng cũng xen chút khôi hài . 

Nói chung khi xem film lỡ có mắc tè thì ráng nín, chứ đi vào WC là rất uổng phí !

Mission Impossible Ghost Protocol Poster Tom Cruise Shares Mission Impossible: Ghost Protocol Poster

KHÔNG KẾ HOẠCH, KHÔNG YỂM TRỢ, KHÔNG CÒN LỰA CHỌN 

No comments:

Post a Comment