1- Một miếng cá hồi (salmon) : nhớ mua thứ mới vớt lên được từ Alaska hay Na Uy nha. :)
2- Hành tím và tỏi băm nhỏ.
3- Các loại gia vị để ướp :
- Dầu olive, xì dầu kikkoman
Thực ra đầu bếp giỏi thì cóc cần nghe thằng nào chỉ, không có kikkoman thì nước tương Tam Thái Tử hay nước mắm Phú Quốc cũng OK luôn ! Ăn thua mình gan.
- Bột nghệ, ớt Praprika, basil ( mấy cái thứ rau thơm làm đồ ăn tây đó mà )
Nhà còn thứ nào cứ xào thứ đó !
- Tiêu, ít hạt nêm
Chế biến :
Để cá vào một cái tô, sau đó rưới dầu olive, xì dầu lện, cho tất cả các thứ gia vị vào. Dùng tay xát đều khắp miếng cá. Để vô tủ lạnh, càng lâu càng thấm.
Sau đó cho vào lò nướng, thời gian chừng 15 phút.
Voila ! Bon appetit !
Biết bao giờ mới có một ngày được Anh nấu cho em ăn? Mong ngày đó lắm!
ReplyDeleteChuyen gi den thi .... se den ma.
DeleteTừ từ em ơi ! Để anh tính xem khi nào qua bể chơi há.
DeleteChị thích cá hồi, mà Anh xã chị thì không. Nhà lại chỉ có hai người già, chả lẽ lại làm hai món! Thôi vậy!
ReplyDelete"... chả lẽ lại làm hai món!..." mình vẫn hay làm 3 món cho 3 người trong cùng bữa ăn.
DeleteChị cũng thích món cá hồi nướng. Hay làm món này và ăn một mình.
ReplyDelete