Friday 7 September 2012

Portrait No. 2

Bà con ơi xem   PORTRAIT No. 2 nha !












6 comments:

  1. EM KHÔNG BIẾT VỀ KĨ THUẬT CHỤP ẢNH CHÂN DUNG,NÊN KHÔNG BÀN LUẬN VỀ KĨ THUẬT.

    Ở VỊ TRÍ NGƯỜI XEM ẢNH,THÌ EM THẤY NGƯỜI MẪU HÌNH NHƯ KHÔNG BIẾT CÁCH TẠO DÁNG, CÁCH CƯỜI, NÊN NHÌN BỨC ẢNH KHÔNG CÓ SỰ ĐẶC SẮC HAY ĐIỂM NHẤN ....KHÔNG CÓ ĐƯỢC SỰ CUỐN HÚT NGƯỜI XEM ^^ .

    ReplyDelete
  2. À ha, chị Khang Hy lại nghĩ anh TA cố tình tạo dáng mẫu ngồi kiểu chân đó (tấm số 4 và 5) đó em Bút Chì. "Focus point" á hà hà... Còn tấm số 1, anh TA cũng cố tình để mẫu xoã tóc như vậy luôn. Nhìn tóc xoã là thấy "ready" rồi :)) Về mặt thẩm mỹ, em vẫn bảo toàn ý kiến rằng mẫu cần phải tỉa tót đôi chân mày để khuôn mặt trông thanh tú hơn vì mẫu có face shape rất tròn. Chắc mẫu thường xuyên thức khuya hay sao mà mắt lúc nào cũng quầng đen thui. Tấm số 2 đẹp nhất về bố cục, trông tấm này mẫu "biết nói" lắm. Em thích nhất tấm số 5 nếu lấy từ khuỷu tay trở lên, bỏ phần chân. Tấm số 4 và 8 (chống tay lên bàn) nhìn có vẻ "cố gắng" quá, vì cái bàn hơi thấp để có thể chống tay mơ màng ^_^ Chắc phải chụp hết nguyên ngày ha anh TA :)

    ReplyDelete
  3. Quên nữa, tấm số 3 đố bà con focus point ở chỗ mô hehehe....

    ReplyDelete
  4. Cái comment này là tui comment thử xem nó ra sao.

    ReplyDelete
  5. Người mẫu đẹp gặp thợ chụp đẹp càng đẹp hơn

    ReplyDelete
  6. Dạo này tìm được nhiều người mẩu trẻ , đẹp như cô gái Hà Lan nhỉ ? :))

    ReplyDelete