Sau bao nhiêu lần trì hoãn thì cuối cùng chúng tôi cũng quyết định đi về Đồng Tháp trong mùa mưa này. Đường xá từ SG xuống Đồng Tháp khá tốt với tuyến freeway đến Trung Lương, nối tiếp QL 1 và rẽ vào tỉnh lộ 30. Chúng tôi không dừng ở Cao Lãnh mà đi thẳng đến Khu Du Lịch Sinh Thái Gáo Giồng. Trời nhiều mây xám xịt và mưa lắc rắc, thời tiết không thuận lợi cho một chuyến du lịch săn ảnh.

Trên tuyến đường hẹp trải nhựa dẫn đến Gáo Giồng, chúng tôi đi ngang qua những cánh đồng ngập nước, một thứ nước màu nâu đỏ chở nặng phù sa. Nhiều nơi nước ngập đến nửa thân cây và trên cánh đồng ấy, các nông dân đi giăng lưới bắt cá và như vậy chúng tôi đã đến với MÙA NƯỚC NỔI.

Ghe trôi chầm chậm dọc theo một con kinh nhỏ. Hai bên là rừng tràm và trên mặt nước mọc um tùm các loại cây sống dưới nước.




Có nhiều loài chim sống ở đây chủ yếu là cò và chim cồng cộc.





Sau khi đi thuyền hơn 1 giờ, chúng tôi lại về bến cũ và tiến đến nhà hàng !

Nhà hàng cất bằng gỗ ngay sát mặt nước và phải đi qua một đoạn 'cầu ván gập ghềnh' mới đến được. Trên mặt nước trồng sen với những bông hoa màu hồng đong đưa trong gió. Nếu chuyến đi thất bại về ảnh ọt thì bù lại rất thành công trong lãnh vực ẩm thực. Chúng tôi say sưa thưởng thức tất cả các món ăn lạ lẫm bằng tất cả các giác quan.
Cá lóc nướng trui. Cá lóc đồng thịt thơm ngọt và chắc ăn chung với lá sen non màu cốm , chấm mắm me.

Tôi không bao giờ quên được cái màu xanh nõn nà của lá sen non cuộn tròn e ấp, điểm trên đó là lát cà chua đỏ mọng và những cọng bún trắng tươi.

Rắn chiên gòn : một loài rắn nhỏ - rắn bông súng - chiên lên ăn thơm và giòn tan, cũng chấm mắm me.

Rau đồng luộc

Cơm gạo huyết rồng : môt loại gạo đỏ, nấu chung với hạt sen và gói trong lá sen. Ăn thơm mùi hương đồng gió nội.

Ai thích ăn mắm thì có lẩu mắm với thành phần chủ lực là cá linh. Món này chúng tôi sẽ ăn vào bữa chiều, còn bây giờ chỉ cần một chén nhỏ ăn với cơm vì chúng tôi đã có món lẩu cua đồng ( xin lỗi các bạn, ham ăn quá quên chụp hình lẩu cua đồng) .

Trời mưa nên không khí mát lạnh, chúng tôi vừa ăn vừa ngắm cảnh sông nước.


Ngoài ra chúng tôi cũng được nghe ké đờn ca tài tử do một nhóm thực khách khác biểu diễn.


Vừa ăn tôi vừa nghĩ đến câu " Cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia hàng rào" , tương đương tiếng Việt là "Đứng núi này trông núi nọ". Tôi cười thầm trong bụng vì thỉnh thoảng tôi cứ ước giá mà có một miếng steak (bò bíp tết) thật dày thật mềm hay vài lát sashimi (cá sống) chấm mù tạc.
Hãy cứ mơ nhưng xin nhớ rằng hạnh phúc đôi khi rất gần, có lẽ chỉ cần ghé thăm miền quê Đồng Tháp thanh bình này, ăn miếng cá nướng trui cuộn lá sen non và nhấp chén rượu đế, "Khà" một cái là yêu đời ngay ấy mà !
Chúng tôi rời Gáo Giồng mà lòng còn quyến luyến.

Trời vẫn mưa nhè nhẹ, xe quay trở ra tỉnh lộ 30. Một vài cảnh nước nổi hai bên đường.



Theo quyết định của anh trưởng đoàn, chúng tôi sẽ đi tiếp đến huyện Thanh Bình, cũng không xa Gáo Giồng là bao, thay vì quay về Cao Lãnh.
Trên tuyến đường hẹp trải nhựa dẫn đến Gáo Giồng, chúng tôi đi ngang qua những cánh đồng ngập nước, một thứ nước màu nâu đỏ chở nặng phù sa. Nhiều nơi nước ngập đến nửa thân cây và trên cánh đồng ấy, các nông dân đi giăng lưới bắt cá và như vậy chúng tôi đã đến với MÙA NƯỚC NỔI.
Đến Gáo Giồng, mọi người lên ghe để đi tham quan rừng tràm.

Ghe trôi chầm chậm dọc theo một con kinh nhỏ. Hai bên là rừng tràm và trên mặt nước mọc um tùm các loại cây sống dưới nước.




Có nhiều loài chim sống ở đây chủ yếu là cò và chim cồng cộc.





Sau khi đi thuyền hơn 1 giờ, chúng tôi lại về bến cũ và tiến đến nhà hàng !

Nhà hàng cất bằng gỗ ngay sát mặt nước và phải đi qua một đoạn 'cầu ván gập ghềnh' mới đến được. Trên mặt nước trồng sen với những bông hoa màu hồng đong đưa trong gió. Nếu chuyến đi thất bại về ảnh ọt thì bù lại rất thành công trong lãnh vực ẩm thực. Chúng tôi say sưa thưởng thức tất cả các món ăn lạ lẫm bằng tất cả các giác quan.
Cá lóc nướng trui. Cá lóc đồng thịt thơm ngọt và chắc ăn chung với lá sen non màu cốm , chấm mắm me.

Tôi không bao giờ quên được cái màu xanh nõn nà của lá sen non cuộn tròn e ấp, điểm trên đó là lát cà chua đỏ mọng và những cọng bún trắng tươi.

Rắn chiên gòn : một loài rắn nhỏ - rắn bông súng - chiên lên ăn thơm và giòn tan, cũng chấm mắm me.

Rau đồng luộc

Cơm gạo huyết rồng : môt loại gạo đỏ, nấu chung với hạt sen và gói trong lá sen. Ăn thơm mùi hương đồng gió nội.

Ai thích ăn mắm thì có lẩu mắm với thành phần chủ lực là cá linh. Món này chúng tôi sẽ ăn vào bữa chiều, còn bây giờ chỉ cần một chén nhỏ ăn với cơm vì chúng tôi đã có món lẩu cua đồng ( xin lỗi các bạn, ham ăn quá quên chụp hình lẩu cua đồng) .

Trời mưa nên không khí mát lạnh, chúng tôi vừa ăn vừa ngắm cảnh sông nước.


Ngoài ra chúng tôi cũng được nghe ké đờn ca tài tử do một nhóm thực khách khác biểu diễn.


Vừa ăn tôi vừa nghĩ đến câu " Cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia hàng rào" , tương đương tiếng Việt là "Đứng núi này trông núi nọ". Tôi cười thầm trong bụng vì thỉnh thoảng tôi cứ ước giá mà có một miếng steak (bò bíp tết) thật dày thật mềm hay vài lát sashimi (cá sống) chấm mù tạc.
Hãy cứ mơ nhưng xin nhớ rằng hạnh phúc đôi khi rất gần, có lẽ chỉ cần ghé thăm miền quê Đồng Tháp thanh bình này, ăn miếng cá nướng trui cuộn lá sen non và nhấp chén rượu đế, "Khà" một cái là yêu đời ngay ấy mà !
Chúng tôi rời Gáo Giồng mà lòng còn quyến luyến.

Trời vẫn mưa nhè nhẹ, xe quay trở ra tỉnh lộ 30. Một vài cảnh nước nổi hai bên đường.





(còn tiếp)
andropause wrote on Sep 1, '11
hehehee ! Anh caibang !
|
andropause wrote on Sep 1, '11
klnmt said
![]() Cảm ơn bạn! ![]()
Cám ơn bạn đã xem . Đây là lần đầu Andro thăm miền đất này.
|
andropause wrote on Sep 1, '11
Chắc ăn may vì trời rất âm u.
|
andropause wrote on Sep 1, '11
Cámm ơn Zip !
|
andropause wrote on Sep 1, '11
thithao said
![]() ![]()
Anh rất thú vị về cái còm của em. Quả là 'tri túc tiện túc .... ".
|
andropause wrote on Sep 1, '11
Miền tây cũng hay hay. Vậy mà anh cứ nghĩ ở đó toàn cây dừa !!!!
|
caonguyenbui wrote on Aug 31, '11
|
andropause wrote on Sep 1, '11
Mỗi người mỗi ý há !
|
caonguyenbui wrote on Aug 31, '11
Rau đó là lá bông sao nhái.
![]() |
andropause wrote on Sep 1, '11
Ban đầu anh nghĩ là đinh lăng ! Sau ăn thử thấy thơm thơm nhưng không biết là lá gì . Hóa ra là sao nhái !
|
andropause wrote on Sep 1, '11
hoasen88 said
![]() ![]()
Thấy cá linh hay được nhắc đến vào mùa mưa, bây giờ Andro mới thấy đó !
|
andropause wrote on Sep 1, '11
diepden said
![]() ![]()
Ủa tháng 9 là nước lên dữ đó. Có thể năm ngoái nước không lên ! Anh tính đi từ năm ngoái đó nhưng mà 'tình báo' địa phương cho iết là nước không lên. Năm nay vừa lên là đi liền ! Sợ China đắp đập ngăn dòng là tieu luôn !
|
anhoang365 wrote on Aug 31, '11
Hahhahahha! Em đang "đứng núi này trông núi nọ" nè. Mấy món ăn anh tả sao mà thèm thế, phải về tận miệt quê như vậy ăn mới ngon. Khoái nhất món mắm kho ăn kèm với rau miệt vườn! Hic hic hic.
Hình anh chụp đẹp quá. Cám ơn anh nhiều |
andropause wrote on Sep 1, '11
anhoang365 said
![]() ![]()
Tâm lý con người lạ há ! Lúc nào anh nghe nhạc ở quán cũng thấy hay hơn nhạc nhà mình ?!
|
nguoiphobien09 wrote on Aug 31, '11
Các món ăn mùa nước nổi quá hấp dẫn . Bống đi nhiều nhưng nhằm vô mùa nước nổi lại chưa . Giờ lại tiêc . Cám ơn bài này của Andro
|
andropause wrote on Sep 1, '11
nguoiphobien09 said
![]() ![]()
Dạ ! Chị Bống còn nhiều dịp lãng du mà !
|
andropause wrote on Sep 1, '11
Cám on em.
|
andropause wrote on Sep 1, '11
gioheomay said
![]() yêu sông nước miền Tây quá ! ![]()
Cám ơn chị Gió đã quá khen !
|
lamlam11782 wrote on Sep 1, '11
Hầu như năm nào em cũng kiếm cớ đi miền Tây, Đồng Tháp chưa đi được, nghe anh kể phải kiếm cớ đi liền :)
|
andropause wrote on Sep 1, '11
lamlam11782 said
![]() ![]()
Nước đang lên đi một lần cho biết . Sông Cửu Long sắp cạn dòng rồi !
|
andropause wrote on Sep 3, '11
lamlam11782 said
![]() ![]()
Còn đi được là cứ đi !
|
tudinhhuong2410 wrote on Sep 1, '11
Hỏi anh xong sang đọc bài này mới hay anh đi sáng tác ảnh.
Em đã từng xem bộ phim tài liệu Những cư dân của Gáo Giồng hay lắm anh ạ, nói về động thực vật nơi đây. |
andropause wrote on Sep 3, '11
tudinhhuong2410 said
![]() Em đã từng xem bộ phim tài liệu Những cư dân của Gáo Giồng hay lắm anh ạ, nói về động thực vật nơi đây. ![]()
Đi du ngoạn chứ anh mà sáng tác cái gì ! Thú vui thôi !
|
tudinhhuong2410 wrote on Sep 6, '11
Sáng tác mới đúng chứ.
Sáng tác ảnh chính là thú vui của anh còn gì, kèm thêm luôn là đi đây đó và ẩm thực cùng những cô gái các miền xinh tươi. Mỗi khi click máy mà anh không đầu tư cho nó ý tưởng, bố cục thì mới không gọi là sáng tác. |
andropause wrote on Sep 7, '11
tudinhhuong2410 said
![]() ![]()
Đồng ý !
|
thienhuongb wrote on Sep 2, '11
nhiều ảnh đẹp quá Andro à.
lần sau về sẽ mang cho Andro một miếng bò Úc ăn thử nha. Lần rồi không gặp sớm nên phát tán hết |
andropause wrote on Sep 3, '11
thienhuongb said
![]() lần sau về sẽ mang cho Andro một miếng bò Úc ăn thử nha. Lần rồi không gặp sớm nên phát tán hết ![]()
Cám ơn chị Hương !
Em thích nhất là steak đó ! |
mayhong2009 wrote on Sep 4, '11
ui, biết bao giờ em mới được đi đến đây. thích quá !
|
andropause wrote on Sep 6, '11
Cũng không xa SG là bao nhưng mà phải biết cách tổ chức mới vui !
|
No comments:
Post a Comment