Friday 2 September 2011

SEX IN THE AIR (P2)


Bài này viết nhằm minh họa phần nào cho bài Sex In The Air .

Dọc bãi biển của thành phố Pattaya ban đêm
Tôi ngồi trên xe bus và chụp được cảnh này.Máy phải tăng độ nhạy đến 6400 ASA mới ghi hình được vì trời rất tối. Có lẽ không cần thuyết minh các bạn cũng hiểu được phải không ạ ? Một thành phố mà hoạt động đĩ điếm khắp nơi thì không biết nên buồn hay nên vui nữa ?
 
Thôi thì mỗi người mỗi lựa chọn.
"Mua vui cũng được một vài trống canh".
hihi, truyện anh vik hấp dẫn ghê
andropause wrote on Aug 20, '11
lylyphan said
hihi, truyện anh vik hấp dẫn ghê 
Cám ơn lyly. Ở nhà nghỉ hè buồn buồn viết chơi cho thay đổi không khí.
andropause wrote on Aug 20, '11
Nhìn tấm Happy Together tui thấy hay ghê ! Nét mặt anh tây tóc vàng nửa ngơ ngơ , nửa thích thú. Một em son phấn đẫm đìa đưa mắt ngó đi đâu , tìm ai ? Em trên xe thì đang cố thuyết phục anh : "Khách sạn ngay gần đây nè ! Lẹ lên anh !".
andropause wrote on Aug 20, '11
Cũng phải cám ơn cái Canon 500D nữa ! Tuy là dòng entry level nhưng mà cũng ngon, quá ngon và ngon hơn nữa là máy do ông anh vợ thân yêu tặng !
leyenoanh wrote on Aug 21, '11
Ở Pattaya chỉ có nghề kinh doanh thân xác là nổi trội, em đã đi 1 lần và chẳng thích quay lại lần nữa vì cảm thấy....chẳng có gì hay ho để du lịch cả!
andropause wrote on Aug 21, '11
leyenoanh said
Ở Pattaya chỉ có nghề kinh doanh thân xác là nổi trội, em đã đi 1 lần và chẳng thích quay lại lần nữa vì cảm thấy....chẳng có gì hay ho để du lịch cả! 
leyenoanh nói rất đúng ! Những cô bạn của anh cũng chán Pattaya lắm và hề là sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng... cũng có nhiều người mơ ước được lên thiên đàng thêm lần nữa đó !
nguoiphobien09 wrote on Aug 21, '11
Tác giả chụp Pro quá
andropause wrote on Aug 22, '11
Tác giả chụp Pro quá 
Có mình chị Bống hỉu em !
thithao wrote on Aug 24, '11
Hai tấm hình đã minh họa hết ý em muốn nói về những chuyện chướng mắt (cho khách du lịch bình thường, không phải vì sex) ở Thái :))
andropause wrote on Aug 24, '11
thithao said
Hai tấm hình đã minh họa hết ý em muốn nói về những chuyện chướng mắt (cho khách du lịch bình thường, không phải vì sex) ở Thái :)) 
Anh rất thích tấm 1. Diễn tả đầy đủ hé !
Nhưng mà để anh làm lại, hình này anh sửa kỹ quá nên hơi mịn màng, mất cái vẻ reality !
klnmt wrote on Sep 6, '11, edited on Sep 6, '11
Thật ra đây cũng chỉ là những hình ảnh của đời thường thôi phải không bác sĩ?
Nhớ lại đầu thập niên 1990 khi Saigon bắt đầu mở rộng cửa đón khách tứ phương du lịch, lúc tôi chuyển nghề kế toán từ bên Dược Phẩm sang làm việc cho một Công Ty Du Lịch lớn thì đây cũng là những hình ảnh quen mắt thường ngày!
Các anh chàng Tây phương sau khi ngất ngư vì bia bọt, đến khoảng 12 giờ khuya thì không biết tìm đâu để "giải quyết", cứ đứng ngồi không yên ,chạy qua chạy lại lăng xăng trước cửa các khách sạn để nhờ các vị hướng dẫn du lịch tìm mồi hộ, lúc đó đâu còn biết "sạch hay ngon" là gì nữa!
Trong những năm này, các nông dân Đài Loan thứ thiệt, cả đời chỉ biết cặm cụi làm việc và sống chịu đựng dưới sự cai trị khắc nghiệt của công an họ Tưởng; đến khi Saigon mở cửa thì các nông dân này cũng đã già nua, tiền bạc chắt chiu dành dụm cũng rủng rĩnh nên ngồi máy bay sang Saigon hưởng thụ! Mỗi tuần Công Ty của tôi làm việc đón khách Đài Loan có khi cả chục chuyến, mỗi chuyến cũng trên dưới 300 người! Tôi nhớ cái hình ảnh khi xe buýt chở khách Đài Loan rời khách sạn ở Saigon ra Vũng Tàu hay đi vũ trường thì có cả chục xe Honda Dream đời mới, mỗi xe hai cô cứ bám theo riết và đập ầm ầm vào vách xe buýt để gọi khách! Hồi ấy còn nghèo quá nên đâu có máy ảnh như ngày nay mà ghi lại những cảnh đời rất thực của Saigon này! Các cô rất đẹp, với những bộ quần áo đắt tiền và đi xe "xịn" (dĩ nhiên là của các pimp hay các mợ chủ cung cấp)!
andropause wrote on Sep 6, '11
klnmt said
Các anh chàng Tây phương sau khi ngất ngư vì bia bọt, đến khoảng 12 giờ khuya thì không biết tìm đâu để "giải quyết", cứ đứng ngồi không yên ,chạy qua chạy lại lăng xăng trước cửa các khách sạn để nhờ các vị hướng dẫn du lịch tìm mồi hộ, lúc đó đâu còn biết "sạch hay ngon" là gì nữa! 
Hóa ra đàn ông đều là thế !!! Bởi vậy người ta mới đổ xô qua Thái Lan vì ở bên đó giải quyết sex rất thuận tiện chư không lén lén lút lút như VN.

No comments:

Post a Comment