Monday 26 September 2011

MÙA NƯỚC NỔI : HUYỆN THANH BÌNH - ĐỒNG TÁP


Sau khi rời Gáo Giồng, chúng tôi đi tiếp theo QL 30 đến huyện Thanh Bình. Trời xám xịt và mưa liên tục. Chúng tôi quyết định ghé vào một quán cóc ven đường nghỉ chân chờ thời. Chờ mãi chờ hoài mà trời vẫn không ngớt mưa ! Uống hết mấy ly cafe mà chả có chút nắng ! Mới hay mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên là vậy ! Tôi quyết định mặc áo mưa đi chụp hình. Thế là tay che dù, tay cầm máy, đầu đội áo mưa, tôi băng đồng băng ruộng và có những ảnh này. Đa số chụp bằng một tay (tay kia cầm dù che máy). 
Cũng chả cần thuyết minh vì tự tấm hình (nếu đẹp) sẽ nói lên câu chuyện.
Một bến phà

Đi lang thang gặp hai chú này.

Lội qua một con rạch nhỏ để xem nước nổi trắng đồng.







Bãi cỏ hoang miền quê mà cũng đẹp chi lạ !

Tạm biệt cánh đồng nước nổi tại Thanh Bình. Tạm biệt cơn mưa dầm dề nhớ hoài một ngày về thăm Đồng Tháp.
Sau đó, chúng tôi quay trở lại thành phố Cao Lãnh. (Hẹn kỳ tới).
33 CommentsChronological   Reverse   Threaded
diemphan88 wrote on Aug 31, '11, edited on Aug 31, '11
Đoc những gì Andro viết mà thấy Đồng Tháp mới yên bình và lãng mạn làm sao. Vậy mà từ nhỏ đến lớn sống ở Đồng Tháp mà mình lại không nhận ra :)
andropause wrote on Sep 1, '11
diemphan88 said
Đoc những gì Andro viết mà thấy Đồng Tháp mới yên bình và lãng mạn làm sao. Vậy mà từ nhỏ đến lớn sống ở Đồng Tháp mà mình lại không nhận ra :) 
Ố trời !!! Mà cũng đúng , hồi giờ tui cũng có chụp hình SG bao giờ đâu !!!!
caonguyenbui wrote on Aug 31, '11
Tui iu quê tui quá đi. Hi. Hi....
andropause wrote on Sep 1, '11
Tui iu quê tui quá đi. Hi. Hi.... 
Thì vào blog của em là thấy tình quê dâng ngập luôn.
huynhtran wrote on Sep 1, '11
Đọc bài Andro viết thấy chị em mình giống nhau ở chỗ điên điên chi lạ.. hii
andropause wrote on Sep 3, '11
huynhtran said
Đọc bài Andro viết thấy chị em mình giống nhau ở chỗ điên điên chi lạ.. hii 
Em cũng cảm thấy vậy !
anhoang365 wrote on Sep 1, '11
Xem hình mà em muốn bỏ nhà đi ngao du sơn thủy một chuyến! Chán ở nhà rồi!

Cám ơn anh. Hehhehehhehe
andropause wrote on Sep 3, '11
anhoang365 said
Xem hình mà em muốn bỏ nhà đi ngao du sơn thủy một chuyến! Chán ở nhà rồi!

Cám ơn anh. Hehhehehhehe
 
Phương châm mới của anh Andro là : còn chơi được cứ chơi !
nguyenngocchinh wrote on Sep 1, '11
Nguyễn Hiến Lê viết du ký "Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười" từ năm 1944, giờ đây Andro post hình ảnh về Đồng Tháp Mười mùa nước nổi cũng không kém phần hấp dẫn... Thanks for sharing..
andropause wrote on Sep 3, '11
Nguyễn Hiến Lê viết du ký "Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười" từ năm 1944, giờ đây Andro post hình ảnh về Đồng Tháp Mười mùa nước nổi cũng không kém phần hấp dẫn... Thanks for sharing.. 
Cám ơn anh Chinh. Vội đi Châu Đốc nên chậm trả lời. Em cũng đọc quyển đó hồi nhỏ. Quả là một quyển sách khó quên !
linalol wrote on Sep 1, '11
Thích ảnh hai con gà đá và ảnh bãi cỏ trong mưa quá!
andropause wrote on Sep 3, '11
linalol said
Thích ảnh hai con gà đá và ảnh bãi cỏ trong mưa quá! 
Cám ơn chị linalol. Tình cờ gặp hai con gà chọi , mà chúng tự đánh nhau cho vui thôi chứ không phải là trường gà đâu !
katygiahan wrote on Sep 1, '11
ôi cứ như đang xem lại phim "cánh đồng hoang"
thích bộ ảnh này quá bs ơi
andropause wrote on Sep 3, '11
katygiahan said
ôi cứ như đang xem lại phim "cánh đồng hoang"
thích bộ ảnh này quá bs ơi
 
Đón xem bộ sau nha ! Ác liệt hơn nhiều.
tudinhhuong2410 wrote on Sep 1, '11
Anh đi công tác hay đi sáng tác đó?
andropause wrote on Sep 3, '11
Anh đi công tác hay đi sáng tác đó? 
Tranh thủ đi chơi thôi ! Đang nghỉ hè !
tudinhhuong2410 wrote on Sep 6, '11
andropause said
Tranh thủ đi chơi thôi ! Đang nghỉ hè ! 
Cứ vùng quê thanh bình là hút hồn anh thì phải.
Ngoài vùng núi Tây Bắc cũng thế.
zipposgvn wrote on Sep 1, '11

Tấm hình mấy bụi cỏ dại mà đẹp được như vậy là do ông chụp, do cách ông chọn góc độ nhìn. Chứ nếu không nó cũng chỉ là những bụi cỏ dại bình thường.... Tui thích cách ông chọn góc độ nhìn để chụp ảnh. Chính vì vậy mà những bức ảnh dù rất đời thường của ông cũng hiện lên với những vẻ đẹp giản dị mà óng ánh.

Andro có xu hướng thiên về thiên nhiên, và ông nhìn con người qua cách nhìn rất bình dị, rất đời thường, tìm ra nét đẹp dưới những lớp vỏ xù xì bên ngoài.
andropause wrote on Sep 3, '11
zipposgvn said
Tấm hình mấy bụi cỏ dại mà đẹp được như vậy là do ông chụp, do cách ông chọn góc độ nhìn. Chứ nếu không nó cũng chỉ là những bụi cỏ dại bình thường.... Tui thích cách ông chọn góc độ nhìn để chụp ảnh. Chính vì vậy mà những bức ảnh dù rất đời thường của ông cũng hiện lên với những vẻ đẹp giản dị mà óng ánh.
Cám ơn Zip . Xin lỗi đã chậm trả lời vì hôm 1/9 tui theo ông anh đi Châu Đốc !
andropause wrote on Sep 3, '11
zipposgvn said
Andro có xu hướng thiên về thiên nhiên, và ông nhìn con người qua cách nhìn rất bình dị, rất đời thường, tìm ra nét đẹp dưới những lớp vỏ xù xì bên ngoài 
Tui rất cảm động khi đọc những hàng này vì hồi giờ chưa có ai nhìn sâu đến vậy ! Ngay cả nhóm ảnh mà tui chơi cũng chả có ai phát biểu như ông (bởi vậy tui ly khai cái nhóm ảnh đó rồi !!!)
zipposgvn wrote on Sep 1, '11, edited on Sep 1, '11
Hồi đó tới giờ xem ảnh của Andro tui đều lưu lại. Lâu dần cái thư mục "Ảnh do Andro chụp" lên đến mấy trăm tấm. Hôm rồi ổ đĩa hư, phải bỏ hết để cài lại từ đầu. Uổng ghê!
andropause wrote on Sep 3, '11
zipposgvn said
Hồi đó tới giờ xem ảnh của Andro tui đều lưu lại. Lâu dần cái thư mục "Ảnh do Andro chụp" lên đến mấy trăm tấm. Hôm rồi ổ đĩa hư, phải bỏ hết để cài lại từ đầu. Uổng ghê! 
Ồ ! Nhiều vậy sao ? Mà tui hỏi thật nha, lưu để làm gì đó ông Zip ?
tudinhhuong2410 wrote on Sep 6, '11
andropause said
Ồ ! Nhiều vậy sao ? Mà tui hỏi thật nha, lưu để làm gì đó ông Zip ? 
Anh hỏi kỳ, anh Zip lưu ảnh do anh chụp để anh ấy ngắm mỗi khi cần thanh thản lòng chứ sao.
:)
quycoctu wrote on Sep 1, '11
người dân chắc khổ lắm à anh?
andropause wrote on Sep 3, '11
quycoctu said
người dân chắc khổ lắm à anh? 
Thấy cũng còn nghèo lắm nhưng mà 'khổ' thì chưa hẳn. Có khi họ cũng hài lòng với cái đang có !
anhoang365 wrote on Sep 1, '11
Bộ ảnh này phải lồng vào truyện của Nguyễn Ngọc Tư mới hợp! Cô này viết văn vùng sông nước hay lắm!
andropause wrote on Sep 3, '11
anhoang365 said
Bộ ảnh này phải lồng vào truyện của Nguyễn Ngọc Tư mới hợp! Cô này viết văn vùng sông nước hay lắm! 
À ! Đúng rồi . Ngọc Tư ở Cà Mau nên viết về đồng quê rất thật.Chuyến đi này là do cảm hứng khi coi bộ film 'Mùa len trâu".
chackadao wrote on Sep 1, '11
thieu hinh gai dep
du lich muon phat trien phai co gai dep, canh dep, do an ngon,
andropause wrote on Sep 3, '11
chackadao said
thieu hinh gai dep
du lich muon phat trien phai co gai dep, canh dep, do an ngon,
 
Tiếc là mình lại không tìm ra !
sunrise31 wrote on Sep 2, '11
tuong tuong canh thay dam mua de co bo anh nay cung du de thay am ap khi xem tung buc anh. Em chi mo minh co the co t.yeu voi thien nhien, nhung vung dat va con nguoi mai den khi o tuoi nhu thay. Em di chuyen nay co khoang 10 ngay, ve ma da thay met qua xa rui. ;)
andropause wrote on Sep 3, '11
sunrise31 said
tuong tuong canh thay dam mua de co bo anh nay cung du de thay am ap khi xem tung buc anh. Em chi mo minh co the co t.yeu voi thien nhien, nhung vung dat va con nguoi mai den khi o tuoi nhu thay. Em di chuyen nay co khoang 10 ngay, ve ma da thay met qua xa rui. ;) 
Cám ơn em đã khích lệ tinh thần ! Hãy luôn yêu người, yêu đòi em ạ !
mayhong2009 wrote on Sep 4, '11
anh chụp hình rất đẹp !
andropause wrote on Sep 7, '11
anh chụp hình rất đẹp ! 
Cám ơn MH !

No comments:

Post a Comment