Ngày hôm nay, tại Pattaya này, kỹ sư Kevin đã rũ bỏ hết mọi nỗi phiền muộn và chàng hát thầm bài "trong đôi mắt anh, em là tất cả", Kevin hiện nguyên hình là một con đực khát tình. Còn Vanida thì đã hoàn thành nhiệm vụ gợi tình. Hai người giờ đây chỉ còn một đích đến : cái giường.Tuy nhiên chuyện đời không như mơ ước ! Thời gian gần đây do stress, do hút thuốc lá nhiều, do rươu bia .. Kevin bị mắc bệnh liệt dương hay còn gọi là bệnh bất lực, tiếng dân gian gọi là "yếu sinh lý" ! Nghĩa là cái của chàng khi cần cứng thì nó đếch cứng, mà có khi chưa cần thì nó lại ra vẻ rất oai vệ. Đi khám BS, mấy lão lang băm cho làm đủ thứ test rồi kết luận là chàng bị Rối loạn Cương Dương (Erectile Dysfunction) ! Mẹ nó, không đi khám thì Kevin cũng biết thừa là cương dương của chàng bị rối loạn ! Mấy lão nói tập thư giãn và cho mấy viên Viagra để sử dụng khi cần thiết. Bây giờ thì Kevin say Vanida lắm rồi nhưng mà nhỡ đang làm ăn mà súng đạn trục trặc thì mất vui ! Chàng quay qua hỏi thằng Út :
- Ê ! Mày có mang thuốc theo không ?
- Trời ! Giờ này làm gì có ! Để tao nghĩ xem.
Nó suy nghĩ vài giây mà Kevin thấy lâu như cả thế kỷ. Rồi nó nói :
- Mày ngồi chờ tao chút nhe !
Nói xong nó vot chạy nhanh ra khỏi quán. Chưa đầy hai phút sau nó lại trở vô, nháy mắt cười cười.
- Xong rồi. Mày đừng lo. Chút tao đưa cho.
Cái thằng thật lanh lẹ. Hồi chiều nó để ý quanh khu vực đèn đỏ này có nhan nhản nhà thuốc tây, mà nhà thuốc nào cũng trưng bảng quảng cáo bán Viagra hay Cialis, thế là nó chạy ra mua cho mỗi thằng một viên.
Kevin quay qua Út nói :
- Thôi uống hết chai này thì rút lui chứ !
- Ừa ! Về thôi.
Vanida tựa vào Kevin hỏi :
- Phải anh nói với bạn là uống hết thì về đúng không ?
- Ừa ! Mà sao em biết.
- Thì em đoán vậy thôi. Bộ anh không vui hả sao về sớm vậy ?
- Tại anh đi cả ngày cũng hơi mệt nên muốn về nghỉ ngơi một chút .
- Anh cứ thoải mái đi. Em đâu có bắt anh làm gì đâu. Đêm nay là của anh, anh muốn làm gì cũng được, từ từ thôi.
Trời ơi, cái con nhỏ này sao nó khéo léo, diu dàng đến thế ? Kevin nhìn đắm đuối vào mắt Vanida :
- Thì em cũng biết là anh rất thích em rồi đó.
- Ừa ! Hồi nãy lúc em đang nhảy thấy anh cứ ngoái đầu nhìn em hoài nên em cũng mến anh. Chút về khách sạn em nhảy cho anh coi.
Oh My God ! Kevin nghĩ đến cảnh hai người trần truồng nhảy nhót với nhau mà căng cứng cả người. Chàng chỉ muốn bay về khách sạn cho lẹ.
Đúng là Sex In The Air.
Thôi tạm nghỉ đi ăn sáng cái. Mệt rồi .
|
 |
Viết tiểu thuyết này thì ăn khách đó Andro ơi! Nhưng nhớ xuống dòng từng đoạn xa tí để bà già đọc đỡ nuốt chữ nha..hihi
|
 |
huynhtran wrote on Aug 21, '11, edited on Aug 21, '11
Gửi vào đây vài tấm hình minh họa cho vui .. ""Ngày hôm nay, tại Pattaya này, kỹ sư Kevin đã rũ bỏ hết mọi nỗi phiền muộn và chàng hát thầm bài "trong đôi mắt anh, em là tất cả", Kevin hiện nguyên hình là một con đực khát tình. Còn Vanida thì đã hoàn thành nhiệm vụ gợi tình..""  "Bây giờ thì Kevin say Vanida lắm rồi nhưng mà nhỡ đang làm ăn mà súng đạn trục trặc thì mất vui ! lo quá.."  """Chàng chỉ muốn bay về khách sạn cho lẹ. "" 
|
 |
Ui hình của chị huynhtran thiệt là đúng với tâm trạng tác giả quá đi thôi! :)
Những clip này ở Thái hả Andro ơi!
|
 |
Đoạn thoại thì xuống dòng gần nhau, nhưng những đoạn văn thì xuống thêm dòng nữa, sẽ dễ đọc hơn.
|
|
Hehehheheh! Anh Andro muon doi nghe ha? Viet hap dan lam a nghen.
|
|
Smiling. Oop! Chua coi phan 1 & 2 !
|
 |
Công nhận Andro đa tài thật :)
|
 |
Chít mồ . Sắp đến hồi kết thúc rồi biết viết gì đây ta ? Dị ứng thuốc, chia tay trong mưa hay tới luôn bác tài ????
|
 |
Biết đâu hồi sau KV bị dị ứng Viagra - lên cơn ngợp tim . Heeeee
|
 |
Hoặc là cứng không mềm được phải bưng đi cấp cứu - Heeeeee
|
 |
passion..còn sex thì đâu cần ..điên cuồng vì nhau không cần viagra cũng vẫn hứng lên ..:) hehehe
|
 |
Ôi, ước gì tớ cũng được đi chung với Andro!!!
|
 |
klnmt wrote on Sep 6, '11, edited on Sep 6, '11
Haha!!! Đọc bài này tôi nhớ cái hình ảnh lúc còn làm việc cho Walmart! Một sáng sớm Walmart vừa mở cửa ngày chủ nhật, một cậu học sinh chừng 17 tuổi đang đứng trước cửa làm greeter chào khách thì có một ông già vừa chống gậy đi vào (chống gậy nhưng coi bộ đi đứng cũng còn vững lắm) vừa hỏi thằng bé oang oang "Eh, boy! Could you please show me which way to your pharmacy? I need to get Viagra right now ..." thằng bé chưng hửng, chắc cũng chưa nhập tâm Viagra là gì? hehehe!!!, tôi tiến lại gần nói với lão "I could help you with, to this way please,sir; but ... have you got your prescription ready ... with you yet?" Lẽ ra tôi phải để cho Pharmacist hỏi lão nhưng vì lão la to quá, già trẻ bé lớn ở gần cửa đều chưng hửng và cười khúc khích, nên tôi phải như vừa lôi lão đi vừa hỏi nhỏ lão để bớt căng thẳng; lão cười to, vừa đập đập tay vào túi áo, vừa nói, "I got it right here, damn it! Swear to God, I couldn't do anything last night, and the god damn woman barked in me the whole night! I need V. now!" hehehe!!! Tôi không biết lão có gần đất xa trời chưa, nếu không chắc cũng nên giới thiệu cho lão đi du lịch sang VietNam 1 chuyến tìm con bữa củi mà trị bệnh, hahaha!!!
|
|
No comments:
Post a Comment