Không phải đi đưa đám ma đâu à nha !
Hôm nay chúng tôi sẽ đến thăm và phát quà cho các bà con tật nguyền tại khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
Đó chỉ là một căn nhà bề ngang độ 4m, lợp tôn nằm khiêm tốn trong một con hẻm. Nhưng ở đó có rất nhiều người đang tụ tập một cách trang nghiêm để ca hát và để nghe một vị mục sư giảng giải về đấng thiêng liêng, về đạo, về đời.


Chúng tôi lắng nghe tiếng hát của các thanh niên trong ca đoàn.


Gạo đã được xe tải chở lên từ trước. Các bạn tôi đang chuẩn bị các phần được chia sẵn thành từng bịch.


Trong căn bếp chật chôi, các bạn khác đang xếp quà.

Những gói quà được chuyển ra phía trước theo một lối đi chật hẹp.

Sát vách tường là những thùng mì ăn liền

Ở ngoài kia giọng hát vẫn vút cao xua tan đi phần nào cái nóng hầm hập và chắc hẳn cũng làm lóe lên những tia hy vọng cho cuộc đời chìm trong bóng tối của những huynh đệ - xin phép gọi những anh chị em, cô bác khiếm thị nơi đây bằng hai từ huynh đệ.



Các huynh đệ ơi, chả phải tôi đang được hưởng cái phước lớn từ Người hay sao khi mà tôi ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của các huynh đệ trong ngôi giáo đường bé bỏng này ?
Từ sự tăm tối mà các huynh đệ gánh chịu đã làm thức tỉnh trong tôi những suy nghĩ. Tôi mới chính là kẻ mù lòa tội nghiệp đắm chìm trong sân si tầm thường trần thế.
Các huynh đệ tối mà lại sáng, còn tôi sáng mà cũng như tối .



Bên cạnh những huynh đệ khiếm thị còn có những huynh đệ mà đôi chân không còn nguyên vẹn.

Tôi hỏi thăm vị Mục sư ở đây thì biết rằng đây là ĐIỂM NHÓM TIN LÀNH " ÂN PHÚC "dành cho những người khuyết tật và gia đình trực thuộc Hội Thánh Tin Lành VN.
Đây là chân dung Mục Sư.

Đại diện nhóm "VÒNG TAY NHÂN ÁI" và Mục sư phát biểu về chương trình từ thiện .


Do không gian chật hẹp nên quà sẽ được trao cho từng người. Khi kêu tên thì xin giơ tay lên .
- "Có !".

Hình này tuy không đạt về kỹ thuật nhưng rất đẹp phải không các huynh đệ ? Đẹp về tình người.

Thế là người sáng dắt người tối đi lần ra cửa.



Lần lượt từng phần quà được trao trong sự mong chờ !
Chờ đợi một phần quà hay một chút sẻ chia ?




Chúng tôi lắng nghe tiếng hát của các thanh niên trong ca đoàn.


Gạo đã được xe tải chở lên từ trước. Các bạn tôi đang chuẩn bị các phần được chia sẵn thành từng bịch.


Trong căn bếp chật chôi, các bạn khác đang xếp quà.

Những gói quà được chuyển ra phía trước theo một lối đi chật hẹp.

Sát vách tường là những thùng mì ăn liền

Ở ngoài kia giọng hát vẫn vút cao xua tan đi phần nào cái nóng hầm hập và chắc hẳn cũng làm lóe lên những tia hy vọng cho cuộc đời chìm trong bóng tối của những huynh đệ - xin phép gọi những anh chị em, cô bác khiếm thị nơi đây bằng hai từ huynh đệ.



Các huynh đệ ơi, chả phải tôi đang được hưởng cái phước lớn từ Người hay sao khi mà tôi ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của các huynh đệ trong ngôi giáo đường bé bỏng này ?
Từ sự tăm tối mà các huynh đệ gánh chịu đã làm thức tỉnh trong tôi những suy nghĩ. Tôi mới chính là kẻ mù lòa tội nghiệp đắm chìm trong sân si tầm thường trần thế.
Các huynh đệ tối mà lại sáng, còn tôi sáng mà cũng như tối .



Bên cạnh những huynh đệ khiếm thị còn có những huynh đệ mà đôi chân không còn nguyên vẹn.


Tôi hỏi thăm vị Mục sư ở đây thì biết rằng đây là ĐIỂM NHÓM TIN LÀNH " ÂN PHÚC "dành cho những người khuyết tật và gia đình trực thuộc Hội Thánh Tin Lành VN.
Đây là chân dung Mục Sư.

Đại diện nhóm "VÒNG TAY NHÂN ÁI" và Mục sư phát biểu về chương trình từ thiện .


Do không gian chật hẹp nên quà sẽ được trao cho từng người. Khi kêu tên thì xin giơ tay lên .
- "Có !".

Hình này tuy không đạt về kỹ thuật nhưng rất đẹp phải không các huynh đệ ? Đẹp về tình người.

Thế là người sáng dắt người tối đi lần ra cửa.



Lần lượt từng phần quà được trao trong sự mong chờ !

Chờ đợi một phần quà hay một chút sẻ chia ?

Chúc mừng người sáng vẫn luôn sáng và chúc mừng những người chưa sáng đã nhìn ra mình sau khi nhìn ra người Andro nhỉ ?
|
andropause wrote on Mar 28
gioheomay said
![]() ![]()
Thật vậy chị ạ ! Phải luôn suy nghĩ thì mới hiểu được cái cõi đời ! Mà chị oi ! Liệu có cần sáng không hở chị ?
|
andropause wrote on Mar 28
Ừ khuya rồi. mai coi tiếp nhá !
|
poppyvalley wrote on Mar 28
ấm áp wa'. e thix.
|
andropause wrote on Mar 28
Thanks poopyvalley ! Còm thật dễ thương.
|
andropause wrote on Mar 28
Chôm bên nhà susumisa
|
andropause wrote on Mar 28, edited on Mar 28
Sao tui trầm tư dữ vậy nè ?
Cám ơn susu đã cho anh thấy lại mình !!!!! |
mayhong2009 wrote on Mar 28
thật là một ngày hạnh phúc cho tất cả mọi người !
|
andropause wrote on Mar 29
Cho đi là hạnh phúc phải không MH ?
|
dewdrops12 wrote on Mar 29
:) Andro
|
andropause wrote on Mar 29
hehehe cháo cô dew !
|
andropause wrote on Mar 29
Cám ơn anh đã ghé thăm động viên tụi em.
|
andropause wrote on Mar 29
giahien said
![]() ![]()
Chính vậy ! Hóa ra mình mới là người được 'xoa dịu' !
|
andropause wrote on Mar 29
huynhtran said
![]() "ÂN PHÚC - VÒNG TAY NHÂN ÁI TẠI BÌNH HƯNG HÒA 25/4/2012" ![]()
hehehhe mệt mỏi quá gõ lộn ! Cám ơn chị đã nhắc.
|
andropause wrote on Mar 29
Chút nhỏ nhoi trong bể đời mênh mông !
|
tuoithotoi wrote on Mar 29
Một ngày cuối tuần thật ấm áp cho tất cả chúng ta đúng không anh. Mong lắm sự chia sẻ của tất cả mọi người để những mảnh đời kém may mắn có thêm niềm tin và nghị lực trong cuộc sống.
Đón chờ phần tiếp theo từ anh, dù biết rằng anh rất bận rộn :( Cho em xin bài về nhà em để cùng chia sẻ anh nhé! |
andropause wrote on Mar 29
tuoithotoi said
![]() ![]()
Nhờ em Diên đó thôi . Em đã tổ chức tốt chyến đi này.
|
andropause wrote on Mar 29
Ấm lòng há nhadam80 !
|
andropause wrote on Mar 29
Có kinh nghiệm hở Zip ?
|
andropause wrote on Mar 29
Thiếu dongquynh làm nhiều người 'ngẩn ngơ' lắm đấy nhá !
|
andropause wrote on Mar 29
hatsuong said
![]() ![]()
Có kinh nghiệm rồi hả cô nhỏ ?
|
katygiahan wrote on Mar 29
một ngày ấm áp và hạnh phúc với tất cả mọi người ha bác sĩ
|
andropause wrote on Mar 29
Một chủ nhật vui vẻ đó giahan ạ !
|
viettran2006 wrote on Mar 29
"Tôi mới chính là kẻ mù lòa tội nghiệp đắm chìm trong sân si tầm thường trần thế. Các huynh đệ tối mà lại sáng, còn tôi sáng mà cũng như tối . "
Em thích câu này anh ạ. Mình hãy cùng nhau đến với "những người tối" để ngày càng bớt những sân si ,anh hen. :) |
andropause wrote on Mar 29
viettran2006 said
![]() Em thích câu này anh ạ. Mình hãy cùng nhau đến với "những người tối" để ngày càng bớt những sân si ,anh hen. :) ![]()
Lâu lâu anh triết lý cùn ấy mà !
|
nguoigiaonline wrote on Mar 29
Tấm lòng đến với tấm lòng...
Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn Andro đã post |
andropause wrote on Mar 29
Các hoạt động này em cũng tham gia từ khi quen các bạn multi đấy anh ạ !
|
andropause wrote on Mar 29
susumisa said
![]() như vậy mới thấy rằng những gì mình đang có là rất hạnh phúc rồi ![]()
Anh cũng cảm thây như vậy đấy . Và nhờ đó mình sống vị tha hơn, giản dị hơn.
|
nguoiphobien09 wrote on Mar 29
Hôm đó Bống bận không đi được , Andro viết hay quá
|
andropause wrote on Mar 30
Em cungbiet la chi ban di hop , dung khong ?
|
ngocyen054 wrote on Mar 29
Một ngày thật đẹp và ấm áp. Các bạn của tôi thật tuyệt.
|
andropause wrote on Mar 30
Cam on chi ! Moi lan tham gia nhu vay em thay co them suc manh.
|
nangchieu01 wrote on Mar 29
Tình người luôn ấm áp , bài viết rất hay đó chú BS ơi .
|
andropause wrote on Mar 30
Cam on chi nangchieu ! laptop tro ve roi phai khong chi ?
|
andropause wrote on Apr 8
Anh cũng đâu biết PDT gì đâu ! search tren zing thay hay thi cho vao !
|
andropause wrote on Apr 8
thankyou vninamiu em vnmiss nhé !
|
No comments:
Post a Comment