Sáng nay ngồi hỏi thi vấn đáp 10 em sinh viên Y khoa năm thứ ba. Nhìn lướt qua thấy mặt mũi sáng sủa, hồng hào toát ra vẻ tinh anh chứ không hom hem, má cóp môi chì như sinh viên thời bao cấp. Trong 10 em thì chỉ có 2 hơi yếu , còn lại là khá cả.
Tôi đặc biệt mến một nam SV vẻ gầy gò, nét mặt thanh tú, mang kình cận lấp lánh (chít mịa không khéo mình là gay mất) vì em trình bày bệnh án rất lưu loát và phần biện luận chẩn đoán đã đưa ra những yếu tố vượt xa trình độ năm thứ 3. Quá ngạc nhiên tôi bèn hỏi :
- Gia đình em có ai làm ngành y không ?
- Dạ thưa Thầy, cả Ba và Mẹ em đều làm bác sĩ. Ba em làm ở Củ Chi, còn mẹ em làm ở BV Trưng Vương.
Tôi nói vài lời động viên em cố học sẽ thành BS giỏi. Quả là hổ phụ sinh hổ tử.
Ngoài ra tôi cũng rất thú vị với một nam SV khác (thường thì tôi thích nữ hơn ). Em cũng trình bày tuy không hợp lý hoàn toàn nhưng cũng không phải là sai. Tôi hỏi vặn vẹo một hồi thì em thú nhận :
- Dạ thưa Thầy, phần này Y 3 chưa học tới đâu ạ !
- Ủa ! Vậy hả ? Thế sao em biết ?
- Dạ ! Em tự học ạ.
- Em đọc sách nào ? Có tra cứu Google không ?
- Dạ em đọc sách Bệnh học của Bộ môn và lên mạng đọc Harrison ạ !
Tôi tin là các em nói thật vì SV đông như kiến cỏ, Giảng viên thì lèo tèo như lá mùa thu lại còn chạy show kiếm tiền thì lấy đâu thì giờ dạy với chả dỗ !
Nhắc đến quyển Harrison - ví như quyển kinh thánh trong nội khoa - tôi nhớ lại một kỷ niệm. Thuở SV, nhà nghèo không có tiền mua sách, tôi phải đạp xe từ quận 10 lên mãi cầu chữ Y đến nhà một thằng bạn để đọc và ghi chép tóm tắt những phần quan trọng. Vừa chép vừa bịt tai cho khỏi nghe những âm thanh 'phản cảm' khi thằng bạn tôi 'ấy' con bồ của nó ! Có lẽ nhờ môi trường học tập như vậy nên sau này tối sống rất 'phóng khoáng' !
Bây giờ nhà tôi có đến vài bộ Harrison đủ các đời mà mấy năm nay tôi chả giở ra trang nào ! Đời là thế. Cái gì không có mới thấy quý phải không ạ ?
Kết thúc buổi hỏi thi tôi nói với các em SV :
- Hôm nay Thầy rất vui vì thấy các em rất ham học, Thầy mong các em sẽ trở thành các BS giỏi sau này. Các em chính là những hạt giống rất tốt.
Vâng thưa các bạn, các em SV hôm nay thực sự là những SV thông minh, hiếu học và đúng là những hạt giống thật tốt, cũng như tôi cũng từng là 1 hạt giống tốt.
Thế NHƯNG .... Đời nó hay ở cái chữ 'nhưng' này phải không.
HẠT GIỐNG TỐT NHƯNG PHONG THỔ QUÁ XẤU
Xấu làm sao thì xin hẹn kỳ sau nha các bạn.
Andro
6/2012
Thiện tai! Thôi thì mỗi người mỗi ý, chúc thí chủ sớm đạt ước nguyện.
|
walkinclouds wrote on Jun 28
sửa thế nào ? lão Lông nói lạ ! Andro đâu thể là 1 cánh én để báo mùa xuân
|
penseenguyen wrote on Jun 27
Ráng cần mẫn, tưới bón trong khả năng mình chứ làm sao bây giờ Bác?!
|
andropause wrote on Jun 27
Đúng vậy hoặc move chỗ khác thôi !
|
andropause wrote on Jun 27
Cám on noname ! Mấy bữa nay test em FB , bữa nay mời về lại mái nhà xưa !
|
andropause wrote on Jun 27
giahien said
![]() ![]()
THầy cũng sắp héo rồi em ơi !
|
andropause wrote on Jun 27
Yes , sir ! Sorry, Yes, Madam !
|
katygiahan wrote on Jun 27
Nhờ cái đoạn chép sách ấy (và trong hoàn cảnh đặc biệt) anh mới nhớ được nhiều kiến thức trong đó á. :)))
|
andropause wrote on Jun 27
katygiahan said
![]() ![]()
heheheh cái quyển ấy có nhiều kỷ niệm lắm. Có một lần anh sanh Ý thăm một người chú vốn là BS ở VN. Trước khi chú ấy qua Ý học , anh có ngỏ ý xin chú ấy quyển Harrison nhưng chú ấy không cho. Mấy chục năm sau, đứng ở tủ sách nhà chú ấy, anh nhìn thấy quyển sách cũ kỹ nép mình trong góc, Xúc động.
|
katygiahan wrote on Jun 27
PHONG THỔ QUÁ XẤU
Uh, phong thổ xấu quá |
andropause wrote on Jun 27
Quá xấu - xấu quá
|
andropause wrote on Jun 27
huynhtran said
![]() Còn sau khi các em ra trường rồi, cái hạt giống tốt đã chuẩn bị nẩy mầm ấy được đem đi trồng ở phong thổ khác tự nhiên bị èo uột hả? Tội ghê! ![]()
Dạ ! Do một nền y tế được quản lý bởi cách quản lý quá siêu bởi những ông bà bộ trưởng quá xá cỡ !
|
andropause wrote on Jun 27
Em bao giờ cũng thích hoa cỏ.
|
andropause wrote on Jun 27
chackadao said
![]() Toi noi voi cac em, cac can sach gi cu noi, toi se mua het tat ca tang cac em ![]()
Ui ! chackadao that co mot tam long vang.
|
nguoiphobien09 wrote on Jun 27
Chờ chữ NHƯNG
|
andropause wrote on Jun 27
Dạ ! em sẽ post nhanh !
|
xiaoclover wrote on Jun 29
Thầy ơi, năm ngoái đi Chợ Rẫy, em học y3, em chỉ nhớ được thầy dạy em phần sinh lý bệnh của mạch vành tại giường. Lúc đó bon chen mãi mới nghe được. Năm nay y4 đi Gia Định không được gặp thầy, em chỉ được học 2 bài ECG trên trường của thầy. :((
Cho dù mảnh đất có xấu đến đâu đi chăng nữa, em vẫn rất mong thầy cô sẽ là những người mang nước, phân đến cho chúng em :) |
andropause wrote on Jul 5
xiaoclover said
![]() ![]()
xiaoclover hãy yên tâm ! Thầy lúc nào cũng yêu cái nghề của mình.
|
xiaoclover wrote on Jul 5
Cám ơn thầy :D
|
andropause wrote on Jul 5
Ấy chết , anh lại đánh giá cao thằng em nhỏ rồi ! Để em viết tiếp xem có như anh nghĩ không nha.
|
nguyenloann wrote on Jul 6
M lại nhớ một câu " Giữa một vùng sỏi đá khô cằn cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp " ... Dù rõ ràng Bộ nào cũng rất vô lý cả vì bản thân họ chỉ ngồi trên đống lý thuyết mà chưa bao giờ tiếp cận với thực tế nên điều họ đưa ra trong các ngành đều bất cập . Nhưng ( lại nhưng ) không vì thế mà mình héo phải không Andro . Kệ đi , M nghĩ rằng mình cứ " nở" những bông hoa đẹp đi , đến khi cần thì sẽ "bung " . Kệ mảnh đất cằn cổi này !
|
andropause wrote on Jul 7
nguyenloann said
![]() ![]()
Cám ơn nguyenloann đã lên dây cót cho andro !
|
No comments:
Post a Comment