Tuesday 2 October 2012

KIEM TIEN TU NUOC MAT BENH NHAN


Bệnh nhân nghèo bán hết cả tài sản rồi quặn lòng vét từng đồng xu cuối cùng trong túi để mong được mua các loại thuốc ngoại, thuốc tốt điều trị bệnh, nhưng họ đâu biết rằng những đồng tiền thấm đẫm nước mắt đó đang bị “làm xiếc” để “vỗ béo” cho những kẻ thiếu lương tâm. Đáng lên án hơn, hành vi “rút ruột” bệnh nhân và làm nghèo đất nước như vậy dường như đang được sự tiếp tay từ một số đơn vị chức năng?

Diễn tiến có thể tóm tắt như sau :
Công ty khủng GSK (Anh ) "nhờ" Công ty phe ta là Savipharm sản xuất một số thuốc.
Sau dó,  Savipharm 'xuất khẩu' tại chỗ và GSK 'nhập khẩu' tại chỗ qua trung gian Công ty Dược liệu Trung Ương 2 (Phytopharma). Tất cả được sự cho phép của Cục Quản Lý Dược.
Như vậy từ một hộp thuốc lô can 'made in VN' , qua một văn bản, nó biến thành thuốc 'ngoại' của GSK và giá thành tăng lên 5-6 lần !
Ví dụ :  Domperidon GSK 10mg giá 1,207đ/viên, giá xuất khẩu của Savi 321đ/viên; Meloxicam GSK 7,5mg giá 3915đ/viên trong khi giá xuất khẩu là 705đ/viên.

Trong bài báo có đoạn rất đau  đớn : "  Theo thông tin chúng tôi ghi nhận được, hiện không dưới 15 tập đoàn dược phẩm nước ngoài đang đến Việt Nam để móc nối tìm kiếm “hợp tác làm ăn” theo kiểu như vậy, bởi họ hiểu rằng nếu hợp tác thành công thì chỉ ngồi mà hưởng, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam chỉ biết đi làm thuê, thu tiền công từ nước mắt của bệnh nhân "

Theo tôi tởm nhất ở đây là Cục Quản Lý Dược, mồm thì hô hào giảm giá thuốc và tăng sử dụng thuốc nội, tay thì lấy tiền và ký những văn bản 'ăn cắp và lừa gạt' người bệnh, thật là 'nói như rồng leo, làm như mèo mửa'. 
Sở dĩ nói là lừa gạt vì bệnh nhân bỏ nhiều tiền ra mua thuốc 'tưởng là ngoại' nhưng nhận được đồ nội.

Từ nay tôi không tin Cục Quản Lý Dược nữa vì cơ quan nhà nước trung ương mà lại góp phần đi lừa dân ?!
Dân ta còn nghèo lắm ai ơi !

Buồn quá à ! Em rất sợ tới bệnh viện ở VN vì nhìn cảnh người dân lam lũ đi khám bệnh , trái tim em cứ bị bóp nghẹt lại . 
bulukhin wrote on Jul 18
Tài sản quốc gia bị nội xâm rút ruột, dân nghèo bị bọn vô lương rút ruột, nguồn lợi biển đảo bị ngoại xâm rút ruột, hỏi cái nước Nam còn lại cái gì? Và chúng ta tin vào cái gì??
gioheomay wrote on Jul 18
bulukhin said
Tài sản quốc gia bị nội xâm rút ruột, dân nghèo bị bọn vô lương rút ruột, nguồn lợi biển đảo bị ngoại xâm rút ruột, hỏi cái nước Nam còn lại cái gì? Và chúng ta tin vào cái gì?? 
Chúng ta chẳng có cái gì để tin vào nữa anh Bu à ... Chưa lúc nào mà tình hình tổ quốc ta lại thê lương thế này!
hanggraphic wrote on Jul 18
gioheomay said
Chúng ta chẳng có cái gì để tin vào nữa anh Bu à ... Chưa lúc nào mà tình hình tổ quốc ta lại thê lương thế này! 
Khủng hoảng lòng tin.
caibang9 wrote on Jul 19, edited on Jul 19
gioheomay said
Chúng ta chẳng có cái gì để tin vào nữa anh Bu à ... Chưa lúc nào mà tình hình tổ quốc ta lại thê lương thế này! 
Chúng ta còn chính chúng ta ... khi nào người dân không còn chịu đựng được nữa thì chính người dân sẽ đứng lên chỉnh đốn hoàn toàn guồng máy quản lý đất nước.
linalol wrote on Jul 18
Thật là khốn khổ khốn nạn!
susumisa wrote on Jul 18
cuối cùng chỉ có dân đúng là cùng khổ
xiaoclover wrote on Jul 18
1v Augmentin ag được bán lẻ với giá 21500, không biết giá thực của nó là bao nhiêu =((
zipposgvn wrote on Jul 18

Người bệnh đa số thiếu thông tin, bác sĩ cho toa như thế nào thì mua thế ấy, đâu ngờ mình bị "rút ruột" :(
haphan52 wrote on Jul 18
ăn từng giọt mồ hôi trên từng bệnh nhân. Thật vô lương tâm.
tudinhhuong2410 wrote on Jul 18
Bởi vậy mà chả có ông bà dược sĩ hay làm việc liên quan đến thuốc mà nghèo cả.
Cũng như chả có mấy bác sĩ đói nghèo cả, trừ các bác sĩ ở những miền núi sâu, hải đảo xa xôi.
Em nói vậy mong anh Andro bỏ qua cho nhé!
hanggraphic wrote on Jul 18
Y tế, giáo dục... cả nước ta cứ hô hào là cần có lương tâm nhưng khi nhà dột từ nóc, không có lẽ ngành dược lại bị loại trừ.
Giờ thì bất cứ tin tức tệ hại gì cũng không làm em sốc được nữa.
ngocyen054 wrote on Jul 18
Những điều ấy luôn làm chúng ta đau xót, nhức nhối, và căm tức.
caulongbachai wrote on Jul 18
Hãy đọc báo hôm nay (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Song-khoe/502463/Phong-kham-Maria-bat-chap-lenh-dinh-chi.html), ông bác sỹ NQC còn hùng hổ chúng tôi làm vì sức khỏe bệnh nhân!
huynhtran wrote on Jul 18
Năm rồi, chị gặp một người Việt kiều đang làm việc tại VN, định cùng họ mở một chi nhánh bán loại thực phẩm chức năng (vitamin) tại Sài Gòn. Nhưng sau khi nghe quá trình di chuyển của thực phẩm, nhất là việc lấy thương hiệu để dán Made in.. tại một bản xứ nào đó!!! Thế là mấy mẹ con chị đành từ giã người bạn học cao đó!

Và bây giờ mặc dù cũng có uống một hai loại vitamin để đỡ mệt đó mà, dù được gửi từ nước ngoài về, chị cũng thấy ớn quá thôi!
huynhtran wrote on Jul 18
Đọc tin của Andro càng thêm ngao ngán!
herculesaigon wrote on Jul 18
Vậy mới có câu nói: " Biết mua cái ghế Cục trưởng cục QLD này hết bao nhiêu tỉ không cưng? " hehehehe ....
herculesaigon wrote on Jul 18
Tốt nhất là bà con, nhất là bà con nghèo cố gắng đừng có ... bị bệnh nha ! :))
truonghoanluyen72 wrote on Jul 18
Đau lòng.
dongmt wrote on Jul 18, edited on Jul 18
không dám bệnh luôn :(
hatsuong wrote on Jul 19
Có phải chỉ cần có được cái lợi trước mắt người ta sẽ quên đi hai tiếng "nhân nghĩa".... :-(
lylyphan wrote on Jul 19
em đọc mà đau xót quá anh ơi. :(
katygiahan wrote on Jul 19
Em đọc mà xây xẩm hết mặt mày. Rợn hết cả người.
Khi con bệnh cứ nghĩ thôi mua thuốc ngoại cho chắc ăn (vì tương lai con em mà) và thế là thay vì một liều thuốc nội kháng chỉ 2-3k thì phải trả 14-15k. Em toàn cho con em uống Augmentin, Exomuc,... vì tin đó là nhập từ nước ngoài về hẳn hoi.

Tất cả là tại quan chức hết. Họ nhắm mắt làm ngơ cho bao nhiêu kẻ tham lam vô nhân đạo "rút ruột" dân tình.
chackadao wrote on Jul 19
Dat nuoc nay 80 tireu dan,
Te nan xa hoi kie nay, nhieu nhu la mua thu, ...khong giai quyet de dang
thithao wrote on Jul 20
Hic, đọc mà thấy buồn vô hạn.
catmymy wrote on Jul 20
Em đã đọc , và thấy buồn :(
andropause wrote on Jul 20
@ all : thứ lỗi cho tôi vì không trả lời ngay cho các bạn. Thực ra là khi đọc lại bài này và đọc còm của các bạn (để trả lời các bạn) tôi thấy buồn nản quá ! Thật là nản lòng.
quekhuong wrote on Jul 20
em nghĩ vấn đề nằm ở luật không rõ ràng, em có biết 1 công ti nhập khẩu nguyên liệu dược, theo kiểu tạm nhập tái xuất ở vn, không đóng thuế, và tẩu tán hàng hoá.
không chỉ riêng dược, mà nếu hàng hoá ra khỏi các khu chế xuất, nó cũng có giá là hàng nhập, dù được sản xuất ở Việt nam.
đây là vấn đề trình độ hiểu biết của các nhà làm luật, chứ không đơn thuần là riêng ngành dược, ngành nào cũng có vài vấn đề.
noname409 wrote on Jul 25
Thật là dã man :(((
andropause wrote on Jul 25
noname409 said
Thật là dã man :((( 
Thật chán cho một nước nghèo !
vnmederi wrote on Jul 25
Còn nhiều chiêu bùa chú nữa, chưa hết đâu anh ạ.... Nếu anh chị nào là BS mà tốt bụng thì đừng nên kê toa hàng generic nhé, bùa đấy, nếu kê thì phải tăng liều lên và dùng kèm hàng brand name cho chắc ăn.
Chắc ko dễ tìm được xứ nào mà 1 toa thuốc cho bệnh xoàng xoàng cũng cần tới 2, 3 loại kháng sinh như xứ mình.
"Ở trong chăn" nên hết dám bệnh ! Có bệnh thì cứ cây cỏ thuốc Nam mà dùng, "Nam dược trị Nam nhân" cho nó lành :)
andropause wrote on Jul 25
vnmederi said
òn nhiều chiêu bùa chú nữa, chưa hết đâu anh ạ.... 
Thật là chính xác ! Không nên bệnh !!!!
muathuvangmos wrote on Jul 26
Vừa sợ vừa buồn! Có còn hy vọng " lương Y như Từ Mẫu" nữa hay ko?
noname409 wrote on Jul 26
Vừa sợ vừa buồn! Có còn hy vọng " lương Y như Từ Mẫu" nữa hay ko? 
có chứ chị, ví như anh AN đây :)
andropause wrote on Jul 26
Hổng dám đâu !
noname409 wrote on Sep 3
andropause said
Hổng dám đâu ! 
Em dám tin mà anh hem dám nhận sao :)
andropause wrote on Jul 26
Vừa sợ vừa buồn! Có còn hy vọng " lương Y như Từ Mẫu" nữa hay ko? 
Vẫn còn nhiều người tốt muathuvangmos ạ ! Chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh thôi.

No comments:

Post a Comment