Tóm tắt phần 1 :
Hỏi bệnh : các bạn cần nói rõ những than phiền, khó chịu chính của mình. Tránh đưa ra các chẩn đoán gợi ý, không nên khoe khoang kiến thức y học và thỉnh thoảng có thể nêu thắc mắc.
2- KHÁM BỆNH
- Họ sẽ dùng đôi mắt để NHÌN , đôi mắt ấy quét nhanh từ đầu đến chân bạn. Dò xét xem bạn hốt hoảng hay bình tĩnh, có khó thở không, da dẻ có hồng hào hay xanh lét như tàu lá chuối, thân thể bạn có cân đối không ...
Có những BS có đôi mắt thần 'quán chiếu' , họ có thể nhìn thấu vào tâm can bạn, đi vào từng ngóc ngách sâu kín trong cơ thể bạn, nhưng loại thầy này rất hiếm !

- Sau khi nhìn thì các BS sẽ dùng tay để SỜ. Bàn tay mềm mại ấy sẽ ấn nhẹ lên những vùng cơ thể để xem có chỗ nào đau không, có u cục bất thường nào không ...

- Cũng với tay họ sẽ GÕ (hiện nay ít làm) để tìm xem các âm thanh phát ra từ cơ thể bạn trong hay đục, trầm hay bổng để suy ra sâu bên trong là dịch lỏng hay ứ khí .
- Và cuối cùng với đôi tai và ống nghe, các BS sẽNGHE . Nghe tiếng thì thầm của con tim, nghe tiếng rì rào của không khí thổi nhẹ trong ngực bạn, nghe tiếng róch rách của nước và thức ăn di chuyển trong lòng bạn.

So với ngày xửa ngày xưa thì các kỹ thuật khám bệnh cũng chả tiến là bao, có chăng là cái ống nghe bây giờ trông sang hơn thôi !


Nhưng mà vấn đề lại chả phải ở cái ống nghe mà quan trọng là cái vật nằm giữa hai cái tai nghe !
Ngày xưa chưa có ống nghe, các thầy thuốc phải áp tai sát vào ngực bệnh nhân để nghe.

Nếu mỗi ngày được gối đầu lên ngực một em đầm non trắng nõn thì đó là chuyện thần tiên, nhưng nếu đó là 20 bà đầm già béo phị nặng cả trăm kí với bộ ngực hàng khủng thì đó là cơn ác mộng. Để tránh ác mộng đó, Laennec (1781-1826), một thầy thuốc người Pháp đã sáng chế ra ống nghe (1816). Hoan hô Laennec đã cứu ngành y !

Mà sao ngày nay các BS khám có vẻ hơi bịnhanh phải không các bạn, ống nghe hờ hửng trượt trên ngực bạn chừng vài giây mà lại chả cần cởi áo trong áo ngoài gì cả , bàn tay ấn như lướt trên bụng bạn mà cũng chả cần vén áo lên hay tuột quần xuống ! Và thậm chí có quan đốc tờ lại chả buồn ngẩng mặt lên nìn bệnh nhân. Tại sao ???? (xét về chuyên môn, không xét về đạo đức).
Trước khi trả lời câu hỏi này, mời các bạn làm câu trắc nghiệm sau.
Theo bạn, sau khi HỎI bệnh thì khả năng chẩn đoán đúng căn bệnh của bạn là bao nhiêu phần trăm ?
A- 40%
B- 50%
C- 60%
D- 70%
Đáp án đúng là câu D.
Như vậy, HỎI bệnh + quan sát bệnh nhân (tiến hành cùng lúc hỏi) = CHẨN ĐOÁN đúng được 70- 80% các trường hợp. Có lẽ vì vậy nên các BS ngày nay cũng ít coi trọng việc khám bệnh chăng ?
Theo tui thì có hai hình thức khám :
- Khám từ A đến Z.
- Khám 'mì ăn liền' hay 'tàu nhanh' - express.
Thời buổi công nghệ cao này chả mấy BS khám từ A đến Z, có chăng là mấy em sinh viên phải làm bệnh án để đi thi thực tập !
Còn đa số các phòng khám bây giờ được chuyên khoa hóa nghĩa là BS tim mạch nghe tim, BS hô hấp khám phổi, BS tiêu hóa sờ bụng, BS sản khoa rờ ... . Rờ cái gì thôi tui hổng nói đâu.
Hôm nọ có cô gái trẻ đẹp đến khám bệnh.

BS nghe tim đằng trước lại khám phổi phía sau, thật là chu đáo. Lại bắt cởi cả áo để nghe cho rõ ! Bệnh nhân kế tiếp là một bà lão 80 tuổi, thấy vậy cũng chuẩn bị cởi áo để thuận tiện cho BS. Ông liền nói :
- Bà chỉ cần thè lưỡi ra là đủ !
Như vậy phần KHÁM không quan trọng sao ? Không khám được không ? Cho siêu âm hay X quang thay thế khám bệnh được không ?
Xin trả lời các bạn như sau :
1- Bắt buộc phải khám bệnh : chả có máy móc nào thay được đôi mắt nhìn thấy vẻ u sầu của một bệnh nhân trầm cảm, chả có phương tiện nào thay cho đôi tay ấn vào các khớp xương đang sưng đỏ và khi bệnh nhân có một cái bụng cứng ngắc và đau cần phải phẫu thuật gấp thì mọi quyết định đều nhờ đôi tay thầy thuốc ấn vào vùng bụng.
Chính Andro khi bị tai nạn xe cộ mấy tháng trước đã có kinh nghiệm về chuyện này ! BS chỉnh hình không khám cái cổ tay của Andro mà chỉ cho chụp X quang nên đã bỏ sót một cái xương nhỏ bị gãy (X quang không phát hiện được). Trong khi đó chỉ cần một động tác ấn nhẹ ngay chỗ xương nghi bị gãy là biết liền !
2- Tuy nhiên khám có thể kiểu 'tàu nhanh' vinaexpress khi :
- Qua hỏi bệnh BS đã biết gần như 100% căn bệnh. Nhóm 'tâm bệnh' nằm trong trường hợp này.
- Bệnh nhân có sẵn các hồ sơ cũ bao gồm bệnh án, toa thuốc, kết quả thử máu, siêu âm ... Khỏe rồi, cứ chép theo toa cũ của thầy mình !
- Bệnh nhân tái khám đều đặn kiểu khách hàng thân thiết . Rành nhau quá nên chỉ cần hỏi thăm vài câu !!!

Do đó khi thấy các thầy khám nhanh quá xin các bạn yên tâm, số phận của bạn sẽ tùy theo bạn gặp ai.
- Một là các bạn gặp một BS siêu sao, rất thông minh chẩn đoán nhanh lẹ chính xác,
- Hai là các bạn gặp nhằm lang băm khám hay không khám cũng như nhau vì hắn có biết gì đâu, chỉ nhăm nhăm vào ba cái xét nghiệm (sẽ bàn đến ở phần tiếp theo).
Tóm lại : phần khám luôn luôn là cần thiết, tùy từng hoàn cảnh mà việc khám sẽ từ A đến Z hay chỉ là dạng mì ăn liền. Đừng qua lo lắng khi phần khám hơi bị nhanh !
hihihi
lại lót dép đợi phần 3 rồi sao mà văn thơ của anhbacsi nó hay quá vậy nè |
andropause wrote on Feb 20
Cám ơn susumisa ! Làm anh bể lỗ mũi bi giờ !
|
nangchieu01 wrote on Feb 19
Chờ ...chờ nên vào xem liền . hihihi . Khi có người nhà nằm bệnh viện chị sợ ( phải nói là sợ ) nhất là mấy cháu thực tập , học hành sao mà tệ quá , đo huyết áp lọng cọng nói không đúng , cặp nhiệt 37 độ mà kêu sốt cao . Học hành thế khi ra trường chỉ làm bệnh nhân khổ thêm .
|
andropause wrote on Feb 20
nangchieu01 said
![]() ![]()
Đầu vào , đầu ra thôi chị ạ !
|
andropause wrote on Feb 20
Câu này thấy cũng hay gặp lắm !
|
andropause wrote on Feb 20
Em cũng hổng biết nữa !
|
nguoiphobien09 wrote on Feb 19
Lót dép chờ phần 3 . copy 2 phần vô máy - phòng khi Mul bị bảo trì hay ... gì gì đó
|
andropause wrote on Feb 20
nguoiphobien09 said
![]() ![]()
Cán ơn chị Bống đã quan tâm.
|
andropause wrote on Feb 20
Em mà có hứng là viết nhanh lắm chị !
|
mrlongxuyen wrote on Feb 20
Đi khám "tàu nhanh" bao nhiêu vậy BS? hihi
|
andropause wrote on Feb 20
mrlongxuyen hehhehehe
![]() |
anhoang365 wrote on Feb 20
Hehhehhehe! .... có khi bịnh nhân may mắn gặp siêu sao .... chỉ cần vài phút là xong, nhưng lại bị chê là dở, khám ẩu! lol
|
andropause wrote on Feb 20
anhoang365 said
![]() ![]()
hehehheehh đúng là biết sao cho vừa lòng người ! Có khi nhanh quá, bệnh nhân tưởng là BS chưa khám !!!
![]() |
andropause wrote on Feb 20
Trời ! Ai mà thích chờ vậy anh ?!
|
catusmeomy wrote on Feb 20
Hay quá, em cũng ngồi ngóng chờ P.3 của anh...:)
|
andropause wrote on Feb 20
cám ơn catusmeomy. Chờ hoài cái cổ dài ra !
|
ennhomuaxuan wrote on Feb 20
Vái trời con gặp bác nào mát tay.
|
andropause wrote on Feb 20
Anh tin là có số phận đó !
|
andropause wrote on Feb 20
zipposgvn said
![]() ![]()
Tui thấy có ông là hay khen BS, dù chả quen biết gì !
|
katygiahan wrote on Feb 20
huhu
chiều nay phải đi khám một số thứ... đọc cái này xọng sợ ghê... |
andropause wrote on Feb 20
Đừng sợ ! Số em hôm nay rất tốt, sẽ gặp quý nhân phò trợ ...
|
chieuchieu0602 wrote on Feb 20
Tuần trước xuống YT , vào khám ông B/S người NĐ . Mình khai bênh : nếu đọc sách hoặc vào mạng lâu , thì bị tức tức , nặng nặng ... ở thái dương , gần trên vành tai bên phải. Bác sĩ phán : Dây thần kinh số 3 và số 5 của chị bị trục trặc . Rồi ổng cho thuốc - ko thể biết là thuốc gì , nhưng uống mà ko khỏi .
Tuần rồi lại xuống VT , lại vào ông B/S đó khám . Cũng mô tả như lần trước . Nhưng lần này ổng phán : "Thiếu máu lên não". Mình hỏi :"Liệu dây thần kinh có vấn đề gì ko ?". Ổng bảo "Làm gì có dây thần kinh nào ở đó !" Và lại cho thuốc - chắc là uống cũng ko khỏi nên mình khỏi uông . |
nguoiphobien09 wrote on Feb 20
chieuchieu0602 said
![]() Tuần rồi lại xuống VT , lại vào ông B/S đó khám . Cũng mô tả như lần trước . Nhưng lần này ổng phán : "Thiếu máu lên não". Mình hỏi :"Liệu dây thần kinh có vấn đề gì ko ?". Ổng bảo "Làm gì có dây thần kinh nào ở đó !" Và lại cho thuốc - chắc là uống cũng ko khỏi nên mình khỏi uông . ![]()
Kiểu này khó dạo Mul rồi đây chị Chiều ơi
|
andropause said
![]() - Bà chỉ cần thè lưỡi ra là đủ ! ![]()
thảo nào, lâu nay em đi khám BS, dù bệnh nặng hay nhẹ, mấy ông ấy cứ toàn đòi xem lưỡi .... chán thật :)
|
katygiahan wrote on Feb 21
"Đừng sợ ! Số em hôm nay rất tốt, sẽ gặp quý nhân phò trợ ..."
Không tốt xí nào hết Chút nữa em PM cho anh |
katygiahan wrote on Feb 21
Còn cái vụ án cái tay của anh giống y thằng bạn em
về Hà nội chơi và té xe, đưa vào Việt Đức cấp cứu, bác sĩ chụp kính thưa các loại chụp hết 3-4tr tiền chụp và đuổi về (ở đây còn nhiều ca nặng hơn) và nói nó không bị sao An tâm về nhà, 10 ngày sao một bên mặt cao, một bên mặt thấp, vợ nó ấn vào thì thấy xương (dưới hốc mắt) bên thấp đi đâu mất... kết quả vào Răng - Hàm - Mặt Sài gòn... phải giải phẫu lắp lại xương Ôi, chụp chiếu! |
mayhong2009 wrote on Feb 21
sao mà phiêu vậy ta ? đi khám bệnh mà cũng ...cầu may như mua vé số í, huhu
|
walkinclouds wrote on Feb 21
có lần, hồi xưa, ka bị sổ mũi hoài, kèm ho và nhức đầu. Vào khám BHYT ở Nguyễn Tri Phương, ông BS viết viết viết cái gì đó thật lâu trong sổ của ổng, rồi ka tằng hắng, ổng giựt mình ngước lên hỏi, anh đau sao ? Tui sổ mũi, kèm nhức đâu và ho. Ổng viết 1 cái rẹt 4 thức thuốc. Xong, 10 ngày sau ho nặng hơn, nghẹt mũi, đi khám tư uống thuốc 2 ngày hết liền, hehehe
|
dandelion081 wrote on Feb 22
E rất ngưỡng mộ bác sĩ. Dù có vài căn bệnh chữa hoài không hết, nhưng phải nói là những lúc khủng khiếp nhất bác sĩ đã giúp e thoát khỏi những trạng thái mệt mỏi, căng thẳng rất nhiều. May mắn cho mình vì gặp phải những bác sĩ thực sự.
|
andropause wrote on Mar 18
Chờ xem bài về toa thuốc nha hatsuong !
|
andropause wrote on Mar 20
heehe có gì to tát đâu mà cẩm nang. Đọc chơi cho vui thôi.
|
No comments:
Post a Comment