Lâu lâu mới có dịp trốn nhà đi chơi, ai dè'thiên bất dung gian' , andro tui đụng nhằm cơn bão số 1 tại Vũng Tàu nên mọi kế hoạch ăn chơi đều phá sản trôi tuột theo mưa theo gió !
Ví dụ :
Tuy nhiên theo luật 'tái ông thất mã', không hẹn hò quấn quít với các em thì andro tui lại hân hạnh gặp gỡ, chuyện trò với bác Bulukhin.

Bác Bu tên thật là Nguyễn Quốc Toàn, nhưng bà con bạn bè lại chả mấy ai gọi là bác Toàn mà cứ thân yêu réo bác Bu ơi bác Bu hỡi mỗi khi có 'thắc mắc biết hỏi ai'. Thật vậy bác Bu nhà ta kiến thức rất uyên bác, thông kim bác cổ và rất giỏi tiếng Hán.

Nhà bác toàn là sách chủ yếu là sách nghiên cứu, từ điển .... Andro tui lật vài quyển coi thử nhưng chả hiều gì ! Đọc 1 trang đã thấy mắt díp lại.
Đây là tủ sách từ điển và cẩm nang tra cứu . Quyển nào quyển nấy dầy cồm cộp !

Còn đây là tủ sách Văn hóa, các loại tiểu thuyết, thơ , nhạc họa. Nói chung bác Bu ta cầm kỳ thi họa đủ cả. Góc phòng còn dựng cây guitare để bác búng tưng tưng khi nhã hứng .


Andro tui có tò mò hỏi tên Bulukhin nghĩa là gì ?Bác Bu cho biết :
- Đó là tên một cái thác trên sông Gianh - Quảng Bình. Thác này rất hùng vĩ, nước chảy cuồn cuộn.
À hóa ra Bulukhin là tên một cái thác, ban đầu tui cứ nghĩ đó là một cái tên của một nhà bác học Liên Xô !!!!
Các bạn đừng thấy bác Bu hiền mà tưởng bác ấy chỉ biết đọc sách đâu nhé. Trước kia bác Bu đã từng làm Giám Đốc một công ty lớn cơ đấy. Sở thích của bác Bu là đọc sách. Bác đọc ngày đọc đêm đọc mọi nơi mọi lúc. Bác Bu không hút thuốc, không nghiện rượu, ăn uống thanh đạm thế nhưng bác lại bị bệnh tiểu đường !!! Đời là thế !
Sau khi nhìn ngắm no nê các tủ sách, bác dắt tôi vào gian phòng thờ.
Ngay chính giữa phòng ở trên cao là một bức hoành phi ghi ba chữ : THANH - THẬN - CẦN do vua Minh Mạng ban cho cụ thượng thư Nguyễn Quốc Hoan, thân phụ Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thành là ngôi trên của ông nội bác Bu.

Ồ ! Bây giờ mình mới hiểu tại sao bác Bu lại có kiến thức uyên bác đến thế !
Hóa ra là bác có gien nhà nho và gien quan lớn trong người bà con ạ !
Gien tiến sĩ thời xưa tốt thật , truyền tới mấy đời loãng nha loãng nhách mà vẫn giỏi.
Còn tiến sĩ đang tại thế cũng nghĩa là đang tại chức thì cái gien nó thoái hóa thành cái gì thứ đồ yêu đồ quỷ gì chả biết !
THANH : thanh liêm.
THẬN : thận trọng , suy xét kỹ càng.
CẦN : cần cù, siêng năng.
Thật là 3 đức tính quý báu của một vị quan liêm khiết.
Vua Minh Mạng mà sống lại chả biết ban cho quan ngày nay 3 chữ gì ?
PHÍ - PHÍ và PHÍ : mọi con đường đều dẫn đến thu phí ! Phí phạm.
Thôi ngắm nhìn bác Bu một chút nha.


Chúng tôi lại qua một kệ sách dài khác : tủ sách về lịch sử và Phật Giáo và theo bác Bu thì các thuyết nhà Phật thật ảo diệu, thâm sâu khôn cùng, càng đọc càng mê ! (mê đây không phải là u mê đâu nha).
Tôi thực sự rất nể bác Bu về tình khiêm tốn, giản dị và nhất là kiến thức uyên bác. Nhưng tui còn nể bác này hơn vì đằng sau sự thành đạt của một người đàn ông làm sao mà thiếu được bóng dáng của một người đàn bà.
Đây bác Bu gái !

Hai bác cháu ngồi chuyện trò và thưởng thức trà tàu. Một chi tiết làm tôi rất cảm động là bác đã chu đáo dặn anh con rể quần áo chỉnh tề đợi sẵn ở nhà để chở tui đi chơi !!!!
Trong cơn mưa lất phất, gió thổi lành lạnh tui rú ga hướng về siêu thị Coopmart, tòa nhà Hodeco cao vút nằm ngay sau đó chính là tư gia của bác Bu nhà ta.

Bác Bu tên thật là Nguyễn Quốc Toàn, nhưng bà con bạn bè lại chả mấy ai gọi là bác Toàn mà cứ thân yêu réo bác Bu ơi bác Bu hỡi mỗi khi có 'thắc mắc biết hỏi ai'. Thật vậy bác Bu nhà ta kiến thức rất uyên bác, thông kim bác cổ và rất giỏi tiếng Hán.

Nhà bác toàn là sách chủ yếu là sách nghiên cứu, từ điển .... Andro tui lật vài quyển coi thử nhưng chả hiều gì ! Đọc 1 trang đã thấy mắt díp lại.
Đây là tủ sách từ điển và cẩm nang tra cứu . Quyển nào quyển nấy dầy cồm cộp !

Còn đây là tủ sách Văn hóa, các loại tiểu thuyết, thơ , nhạc họa. Nói chung bác Bu ta cầm kỳ thi họa đủ cả. Góc phòng còn dựng cây guitare để bác búng tưng tưng khi nhã hứng .


Andro tui có tò mò hỏi tên Bulukhin nghĩa là gì ?Bác Bu cho biết :
- Đó là tên một cái thác trên sông Gianh - Quảng Bình. Thác này rất hùng vĩ, nước chảy cuồn cuộn.
À hóa ra Bulukhin là tên một cái thác, ban đầu tui cứ nghĩ đó là một cái tên của một nhà bác học Liên Xô !!!!
Các bạn đừng thấy bác Bu hiền mà tưởng bác ấy chỉ biết đọc sách đâu nhé. Trước kia bác Bu đã từng làm Giám Đốc một công ty lớn cơ đấy. Sở thích của bác Bu là đọc sách. Bác đọc ngày đọc đêm đọc mọi nơi mọi lúc. Bác Bu không hút thuốc, không nghiện rượu, ăn uống thanh đạm thế nhưng bác lại bị bệnh tiểu đường !!! Đời là thế !
Sau khi nhìn ngắm no nê các tủ sách, bác dắt tôi vào gian phòng thờ.
Ngay chính giữa phòng ở trên cao là một bức hoành phi ghi ba chữ : THANH - THẬN - CẦN do vua Minh Mạng ban cho cụ thượng thư Nguyễn Quốc Hoan, thân phụ Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thành là ngôi trên của ông nội bác Bu.

Ồ ! Bây giờ mình mới hiểu tại sao bác Bu lại có kiến thức uyên bác đến thế !
Hóa ra là bác có gien nhà nho và gien quan lớn trong người bà con ạ !
Gien tiến sĩ thời xưa tốt thật , truyền tới mấy đời loãng nha loãng nhách mà vẫn giỏi.
Còn tiến sĩ đang tại thế cũng nghĩa là đang tại chức thì cái gien nó thoái hóa thành cái gì thứ đồ yêu đồ quỷ gì chả biết !
THANH : thanh liêm.
THẬN : thận trọng , suy xét kỹ càng.
CẦN : cần cù, siêng năng.
Thật là 3 đức tính quý báu của một vị quan liêm khiết.
Vua Minh Mạng mà sống lại chả biết ban cho quan ngày nay 3 chữ gì ?
PHÍ - PHÍ và PHÍ : mọi con đường đều dẫn đến thu phí ! Phí phạm.
Thôi ngắm nhìn bác Bu một chút nha.



Tôi thực sự rất nể bác Bu về tình khiêm tốn, giản dị và nhất là kiến thức uyên bác. Nhưng tui còn nể bác này hơn vì đằng sau sự thành đạt của một người đàn ông làm sao mà thiếu được bóng dáng của một người đàn bà.
Đây bác Bu gái !

Hai bác cháu ngồi chuyện trò và thưởng thức trà tàu. Một chi tiết làm tôi rất cảm động là bác đã chu đáo dặn anh con rể quần áo chỉnh tề đợi sẵn ở nhà để chở tui đi chơi !!!!
Mà anh này đâu phải tay xoàng , cũng là Phó giám đốc tài chính một công ty tàu biển lớn của Na Uy !
Sau đó cả ba chúng tui đi ra Bãi Trước uống cafe. Bác Bu mời cơm nhưng andro có hẹn với một nhóm bạn khác nên đành phải từ chối và hẹn bác trưa hôm sau sẽ dùng cơm với cả nhà.
Thế nhưng .... CƠN BÃO SỐ 1 ầm ầm kéo tới cuốn tôi về SG sớm hơn dự định nên đành thêm một lần lỡ hẹn !
Cuộc gặp gỡ với bác Bu làm tui cảm động về tấm chân tình của một bạn blog dành cho một bạn blog chỉ đáng tuổi con cháu của mình và sau lần gặp này chắc tui sẽ noi gương bác đi ra nhà sách khuân vài bộ Từ điển về, nhung mà tui chỉ thích từ điển về Tình Yêu cơ !

Làm sao để làm vừa lòng một quý bà ?
Yêu họ, chết vì họ, mời họ ăn tối, sắm nữ trang, không được chơi bời, tỏ vẻ hân hoan trước những gì họ nói
Làm sao để làm hài lòng một quý ông ?
Ăn mặc mát mẻ hay khỏa thân + cho ly bia.
SG 4.2012
Bác Bu thì kiến thức uyên thâm khỏi nói rồi. Nhưng đọc entry này càng thấy nể phục bác Bu hơn.
|
andropause wrote on Apr 11
Tấm cơn bão tui chụp khi đi ăn ở quán Gành Hào ông ạ. Đợt này đi mưa gió sụt sùi chán quá ông ạ ! Mul cà giựt không cho trích dẫn ta ?!
|
andropause said
![]() ![]() "Mul cà giựt không cho trích dẫn ta ?!". Có khi được, có khi không! Mul hơn hai tuần nay làm như có cơn vậy, ai cũng bị! |
andropause wrote on Apr 11
Nể phục chỗ nào phải nói rõ ra chứ ông Zip !
|
tudinhhuong2410 wrote on Apr 11
Em phục chú Bu đứng làm mẫu cho anh đấy.
Chắc cũng bơ phờ lắm nha. |
tudinhhuong2410 wrote on Apr 11
Làm sao để làm hài lòng một quý ông ?
Ăn mặc mát mẻ hay khỏa thân + cho ly bia. Biết thế này, em khỏi giăng cái nô tè bền vững của em. :)) |
tudinhhuong2410 wrote on Apr 11
Công nhận với anh là nhìn tủ sách của chú Bu choáng thật.
Em nhìn qua ảnh mà em còn thấy sợ. |
caonguyenbui wrote on Apr 11
Vui thiệt. CNB chưa từng gặp hai bác Bu. Chỉ nói chuyện qua đt thôi. Hi. Hi...
|
andropause wrote on Apr 11
" Làm sao để làm hài lòng một quý ông ?
Ăn mặc mát mẻ hay khỏa thân + cho ly bia. Biết thế này, em khỏi giăng cái nô tè bền vững của em. :)) " hehehhe TĐH ơi ! :) |
andropause wrote on Apr 11
" Vui thiệt. CNB chưa từng gặp hai bác Bu. Chỉ nói chuyện qua đt thôi. Hi. Hi..."
A thì ra CNB cũng là fan hâm mộ của bac Bu. |
andropause wrote on Apr 11
" Em phục chú Bu đứng làm mẫu cho anh đấy.
Chắc cũng bơ phờ lắm nha. " Mến nhau là làm được hết ! Mà chắc ai mà chả thích chụp hình ?! |
hanggraphic wrote on Apr 11
Mấy tấm hình chụp ra thần thái chân dung bác Bu. Đẹp.
E thích cái cách làm hài lòng một quý bà quá, ước gì dân nữ này biến thành quý bà nhỉ. :( Còn cái cách làm hài lòng quý ông :(( : cho ly bia thì được, mặc mát mẻ hay khỏa thân ra quý ông chạy mất dép luôn. |
andropause wrote on Apr 11
" Công nhận với anh là nhìn tủ sách của chú Bu choáng thật.
Em nhìn qua ảnh mà em còn thấy sợ. " Mà vô nội dung của mấy quyển sách còn đáng sợ hơn ! |
tudinhhuong2410 wrote on Apr 11
Em biết rồi. Kinh dịch với Lĩnh Nam chích quái, vân vân.
Ngồi hầu chuyện chú thôi là vỡ ra cả một kho tàng kiến thức anh nhỉ. |
tudinhhuong2410 wrote on Apr 11
Chị HT lại vẽ đường yêu cho anh Andro chạy rồi.
|
ngocyen054 wrote on Apr 12
Chị cũng đã hân hạnh được gặp anh chị Bu. Ngoài kiến thức, nhân cách, mối tình của anh chị cũng khiến người ta cảm động và ngưỡng mộ. Đúng là duyên tiền định.
Mà cậu này cũng lạ, loanh quanh ba đồng bảy đỗi cũng quay lại chuyện tình yêu. Đấy là câu trả lời tốt nhất rồi hén. Chị thích tất cả những ảnh chụp của em. Tuyệt lắm. |
dewdrops12 wrote on Apr 12
heeheh Andro còn thiếu ..tình yêu của đàn ông đi qua cái bụng trước khi đi qua cái quần ...1 bữa ăn tẩm bổ ..1 khỏa thân ..1 ly rượu /beer ..hehehe
|
caulongbachai wrote on Apr 12
Haizza, nhìn bác ấy trẻ quá. Hôm trước qua nhà bác ấy học sử may mà mềnh hổng kêu bằng anh! Tâm lý của tui hể thấy ai học cao hiểu rộng là kính nể...Cả Andro cũng dzậy á! Há há há :)
|
nguoiphobien09 wrote on Apr 12
Bac Bu uyên bác là phải . Phục bác dời thư viện của bác từ Quảng Bình vô VT . Tủ sách nho nhỏ của Bống ở NT so với nhà bác chả bằng cái móng chân mà không mang nổi - đành phải đóng thùng để lại.
Andro chụp hình bác Bu đẹp quá . Pro ghê |
andropause wrote on Apr 12
bulukhin said
![]() Andro đã rất giỏi kết hợp chân dung một người "lão lai tài tận" với những chi tiết sinh động của cuộc sống đời thường. ![]()
Dạ ! Cũng là do tấm chân tình cảm mến nhau mà ra bác Bu ạ !
|
andropause wrote on Apr 12
Con gái Bắc đẹp vậy đấy !
|
andropause wrote on Apr 14
:) Exactly.
|
andropause wrote on Apr 14
giahien said
![]() Còn anh Andro, chừng nào nghiên kíu chồng tự điển Tình yêu xong thì GH cũng sẽ xếp hàng, theo làm fan của anh nhá ! :))) ![]()
hehehhehe noi vay thoi chu anh thich chup hinh chup anh thoi , chu yeu nhieu thi met lam nha.
|
andropause said
![]() ![]()
Biết ngay mà ! Anh nói mạnh miệng dzậy thôi , chứ thật ra chỉ là ...những ao ước thôi hè , đúng hông ? Hihihi...
|
caulongbachai wrote on Apr 14
seamiss91 said
![]() ![]()
Há há há, Andro bị vịn roài...
|
andropause wrote on Apr 14
noname cung thich 'yeu ' ha.
|
andropause wrote on Apr 14
Gap bac Bu that la hoc duoc nhieu dieu !
|
caulongbachai wrote on Apr 13
seamiss91 said
![]() Tủ sách nhìn đáng mê !!! Một cuộc gặp gỡ khó phai . Bác Bu rất đáng được tất cả ngưỡng mộ .Còn anh , lo tậu tủ sách mau mau kẻo hông kịp vì thời gian giờ đi hơn tên bắn đó nhe :)) ![]()
Hì hì, nhà Andro cũng có mà, nhưng khó nhai lắm nên hổng phe đó thôi :D
|
andropause wrote on Apr 14
seamiss91 said
![]() Tủ sách nhìn đáng mê !!! Một cuộc gặp gỡ khó phai . Bác Bu rất đáng được tất cả ngưỡng mộ .Còn anh , lo tậu tủ sách mau mau kẻo hông kịp vì thời gian giờ đi hơn tên bắn đó nhe :)) ![]()
Co tu sach biet co can dam doc khong day ?
|
Một chân dung độc đáo!
ReplyDeleteMột bài viết đặc biệt!
Ngưỡng mộ cả hai!