Sau khi ra khỏi nhà nguyện, bà con móc điện thoại ra gọi tíu tít để người nhà đến đón.
Nhận được quà, ai ai cũng mừng vui. Người sáng dắt người tối, dìu nhau lên xe , giúp nhau chất quà, tiếng cười nói làm con hẻm nhỏ trở nên náo nhiệt như buổi họp chợ.
Sau đây là một vài hình ảnh mô tả niềm vui chân chất của bà con .

Những chuyến xe lần lượt ra đi chở theo chút niềm vui nho nhỏ trong ánh nắng chiều vàng rực.

Chữ nổi ( chữ Braille) dành cho người khiếm thị nè các bạn.
Những phần quà cuối cùng đang được trao, căn nhà trở nên trống trải hơn.
Anh này tuy không là 'bạn trẻ' nhưng cũng tích cực xông xáo lắm.
Chụp hình lưu niệm nè ! 1, 2 , 3 .... Cười nha ! (hình này do susumisa chụp).
Và như thế chúng tôi ra về trong ánh nắng chiều vàng ấm áp, lòng rộn ràng niềm vui.
Andro
3/2012
những nụ cười của người nhận, cũng như những nụ cười của người trao
em yêu những nụ cười ấy lắm ước gì có phép nhiệm màu để chúng ta luôn thấy được những nụ cười như vậy trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. cám ơn anh đã chia sẽ. |
andropause wrote on Mar 30
susumisa said
![]() em yêu những nụ cười ấy lắm ![]()
Me too !!!!!!!!
![]() |
andropause wrote on Mar 30
Anh lược bỏ bớt rồi đó chứ ! Còn nhiều thùng mì trong thẻ nhớ lắm !!!!!
|
andropause wrote on Mar 30
Không biết khi có bàn tay ai đó đặt lên vai nhò mình dẫn đường thì các bạn cảm thấy ra sao ? Chắc là cũng có chút xúc động hén ? Tại mình bị giao nhiệm vụ 'viết bài và chụp hình' nên chả được cái cảm xúc ấy !
|
andropause said
![]() ![]()
viettran, laotu ơi
hãy chia sẽ cảm xúc của những giây phút đó cho mọi người cùng biết đi e cũng ko biết cảm xúc đó ra sao nữa? |
andropause wrote on Mar 30
susumisa said
![]() hãy chia sẽ cảm xúc của những giây phút đó cho mọi người cùng biết đi e cũng ko biết cảm xúc đó ra sao nữa? ![]()
Nhờ Minh nhắm giùm hai bạn ấy nha ! Anh mệt quá , phải chuẩn bị ít đồ nghề mai đi Vũng Tàu !
|
viettran2006 wrote on Apr 3
susumisa said
![]() hãy chia sẽ cảm xúc của những giây phút đó cho mọi người cùng biết đi e cũng ko biết cảm xúc đó ra sao nữa? ![]()
Mình nhớ mãi một chú ngồi chờ nghe xướng tên mình lên. Cứ mỗi lần nghe Cha kêu tên là chú ấy chống gậy nhóm đứng lên mà ko phải nên đành ngồi xuống và chú cứ như thế rất nhiều lần.Là người gần sau cùng nhận được quà, gương mặt chú thật vui làm mình cũng thấy thật hạnh phúc. Khi các chú đứng sau vịnh vào vai, mình cứ sợ chú bị vấp nên cứ ngóai cổ về phía sau. Bàn tay ấy nhẹ nhàng và ấm lắm anh ạ.
|
andropause wrote on Apr 8
viettran2006 said
![]() ![]()
Hay quá ! Cám ơn viettran đã chia sẻ những cảm xúc thật đời !
|
andropause said
![]() ![]()
còn cái cảm giác khi dìu người khác bước đi nữa chứ anh!!!!!!
|
andropause wrote on Mar 30
Úi cái vụ dìu này thì anh dìu nhiều lắm rồi ! Già trẻ lớn bé gì cũng có !
|
andropause said
![]() ![]()
Có Andro tường trình là quá tuyệt rồi. Làm cho bạn bè thấy rõ giá trị của những chuyến đi thiện nguyện hơn đó Andro ơi! Lành thay!
|
nguoiphobien09 wrote on Mar 30
Tiếc hôm đó Bống bận . Andro càng ngày càng lên tay đó . Lần sau đi VT Bống sẽ đi
|
andropause wrote on Apr 8
nguoiphobien09 said
![]() ![]()
Chắc bây giờ chị đang ở Bà Rịa rồi !
|
andropause wrote on Apr 8
heheh anh ấy hăng hái ghê !
|
andropause wrote on Apr 8
Đi từ thiện mới gần đây thôi ! Còn mảnh đờ thương tâm thì ngày nào mà chả gặp !!!!
|
andropause wrote on Apr 8
Em cũng học được nhiều từ các chuyến đi thế này anh ạ !
|
andropause wrote on Apr 8
daidy2006 said
![]() cam on anh da cho co hoi doc duoc nhung dong chu day cam xu chia se. hiep thong! ![]()
anh andro cám ơn bạn daidy2006 đã có lời đông viên, chia sẻ .
|
holanhuong wrote on Apr 7
Thấy Andro rồi!
|
andropause wrote on Apr 8
heheheh tấm đó là một bạn khác chụp toàn đoàn đó chị !
|
mayhong2009 wrote on Apr 9
thương thật anh ạ! thích bài hòa tấu hòa lẫn vào tấm ảnh cuối - em cứ như người đang bước đi dưới ánh nắng chiều ấy cùng mọi người - lúc ấy lòng mọi người chắc đang thật nhẹ nhàng, thảnh thơi !
|
andropause wrote on Apr 20
mayhong2009 said
![]() ![]()
Em cảm nhận đúng lắm đó mayhong ạ !
|
andropause wrote on Apr 20
noname409 said
![]() ![]()
Chí lí chí lí !
|
No comments:
Post a Comment