Sáng hôm sau tôi lại đi dọc bờ biển qua thăm lại Bãi Xép, cái làng chài bé bỏng ở Gành Ráng, Quy Nhơn.
Tôi không thấy hình ảnh ghe chài nặng chĩu cá về hay những thân hình vạm vỡ đang hò dô kéo lưới. Xóm chài của tôi bình dị hơn, đời thường hơn.
Những chiếc thúng chai nằm hóng gió nghỉ mệt chờ ra khơi.

Vài ba con ngõ nhỏ trong xóm nơi ai cũng là thân quen.

Họ hỏi han nhau về mớ rau, con cá.

Hay giúp nhau chút thuốc vườn lúc trái gió trở trời.

Khu 'trung tâm' với cái giếng nước và rất nhiều hàng quà xung quanh.

Bánh xèo bình dân đây !!!! Tuy không xôm tụ với những con tôm đỏ au như bánh xèo tôm nhảy nhưng cũng là món ngon ở chốn quê.

Một hàng bánh mì, có gì lạ mà phải chụp hình đưa lên ?

Hổng để ý đến mấy quả hột vịt luộc ư ? Bánh mì thịt, xúc xích nhưng lại có thêm lựa chọn là trứng luộc đó các bạn ! Bổ dưỡng ghê.

Bánh bèo chén đây rồi !


Không mảnh mai thanh thoát như bánh bèo Huế, bánh bèo miền trung vạm vỡ, đầy đặn hơn. Nhân là chà bông cá thay vì tôm. Chiều hôm qua tôi có ăn thử, giá 2000 đ/chén.


Ngay sát đó là một vài hàng 'nông sản' địa phương. Nhìn là biết nhà trồng rồi . Rau xanh nè .

Đu đủ non nhà trồng mua về hầm với xương nè, nếu hầm với giò heo thì sẽ 'lên sữa' đó .

Ai không thích thịt thà thì ăn cái bánh xèo trắng nhách toàn là bột này, 3 cái 5000 đ. Vậy chứ nước chấm cũng phong phú lắm : nước mắm, nước tương, mắm cái.

Một ngả ba dẫn ra biển.

A mấy chú bạn nhỏ hôm qua đây mà !
Sao giờ này không đi học ?
Dạ ! 12 rưỡi mới vào lớp chú ơi !

Ô ! Cái đu quay chiều hôm qua dọn đi đâu rồi ?

Vẫn mấy cái thúng chai sơn xanh nè !

Thôi quay về làng kiếm ly cafe cho tỉnh táo cái coi. Trở lại khu trung tâm .

Trai đẹp làng chài đây !


Cafe cóc làng chài đây !

Cafe một mình đây ! Khẩu phần sáng của Andro đó.

Ngộ ghê, kêu cafe đen thì có thêm ly đá cục nho nhỏ. Còn cafe đá thì bà chủ sẽ mang ra một ly cafe to và cao hơn có đầy đá bào.
Vậy đó một buổi sáng ở làng chài Bãi Xép hồn hậu, đơn giản như vậy đó.
Ngày tháng ở đây cứ trôi nổi bềnh bồng như những chiếc thuyền lênh đênh trên biển .


Tháng 3.2012
ANDRO

Những chiếc thúng chai nằm hóng gió nghỉ mệt chờ ra khơi.

Vài ba con ngõ nhỏ trong xóm nơi ai cũng là thân quen.

Họ hỏi han nhau về mớ rau, con cá.

Hay giúp nhau chút thuốc vườn lúc trái gió trở trời.

Khu 'trung tâm' với cái giếng nước và rất nhiều hàng quà xung quanh.

Bánh xèo bình dân đây !!!! Tuy không xôm tụ với những con tôm đỏ au như bánh xèo tôm nhảy nhưng cũng là món ngon ở chốn quê.

Một hàng bánh mì, có gì lạ mà phải chụp hình đưa lên ?

Hổng để ý đến mấy quả hột vịt luộc ư ? Bánh mì thịt, xúc xích nhưng lại có thêm lựa chọn là trứng luộc đó các bạn ! Bổ dưỡng ghê.

Bánh bèo chén đây rồi !


Không mảnh mai thanh thoát như bánh bèo Huế, bánh bèo miền trung vạm vỡ, đầy đặn hơn. Nhân là chà bông cá thay vì tôm. Chiều hôm qua tôi có ăn thử, giá 2000 đ/chén.


Ngay sát đó là một vài hàng 'nông sản' địa phương. Nhìn là biết nhà trồng rồi . Rau xanh nè .

Đu đủ non nhà trồng mua về hầm với xương nè, nếu hầm với giò heo thì sẽ 'lên sữa' đó .

Ai không thích thịt thà thì ăn cái bánh xèo trắng nhách toàn là bột này, 3 cái 5000 đ. Vậy chứ nước chấm cũng phong phú lắm : nước mắm, nước tương, mắm cái.

Một ngả ba dẫn ra biển.


A mấy chú bạn nhỏ hôm qua đây mà !
Sao giờ này không đi học ?
Dạ ! 12 rưỡi mới vào lớp chú ơi !

Ô ! Cái đu quay chiều hôm qua dọn đi đâu rồi ?

Vẫn mấy cái thúng chai sơn xanh nè !

Thôi quay về làng kiếm ly cafe cho tỉnh táo cái coi. Trở lại khu trung tâm .


Trai đẹp làng chài đây !


Cafe cóc làng chài đây !

Cafe một mình đây ! Khẩu phần sáng của Andro đó.

Ngộ ghê, kêu cafe đen thì có thêm ly đá cục nho nhỏ. Còn cafe đá thì bà chủ sẽ mang ra một ly cafe to và cao hơn có đầy đá bào.
Vậy đó một buổi sáng ở làng chài Bãi Xép hồn hậu, đơn giản như vậy đó.
Ngày tháng ở đây cứ trôi nổi bềnh bồng như những chiếc thuyền lênh đênh trên biển .


Tháng 3.2012
ANDRO
sao em cũng là một ng con vùng đất này mà anh k tặng, chỉ tặng cho anh Gia hiên ?
:))))) |
andropause wrote on Mar 20
lylyphan said
![]() :))))) ![]()
Chít mồi ! Tại GH nói là rất thích hình này thành ra anh tặng GH trước ! (anh rất thích khen )
Còn nhiều bài về QN lắm, anh sẽ tặng em lyly sau nhé ! ![]() |
andropause wrote on Mar 20
có còn hơn không em ơi !
|
walkinclouds wrote on Mar 20
chài ai, 1 tâm hồn ăn uống vô biên nhá Andro ơi, hahaha
|
andropause wrote on Mar 20
hehhehe ! Em vậy đó anh ! Đi đâu em cũng kiếm hàng quà.
|
andropause wrote on Mar 20
Đúng vậy ! Họ sống rất đơn giản.
|
andropause wrote on Mar 20
gioheomay said
![]() Chị cũng thích mấy làng chài ven biển ![]()
Em thích chụp những gì tự nhiên ở ngoài làng xóm chị ạ !
|
andropause wrote on Mar 20
zipposgvn said
![]() ![]()
Bữa nào đi uống cafe nha ! Lâu quá không gặp.
|
andropause wrote on Mar 20
giahien said
![]() ![]()
absolutely right !
|
andropause wrote on Mar 20
giahien said
![]() ![]()
Đi có hai lần mà rành gì , chỉ thấy mến vùng đất này thôi. Để rảnh anh post mấy tấm hồi 2004.
|
caulongbachai wrote on Mar 20
Hì hì, hổng biết đây có phải là đi du lịch đời rất đẹp không hén :)
|
andropause wrote on Mar 20
Ăn thua mình thấy đời có đẹp không anh ơi !
|
andropause wrote on Mar 20
giahien said
![]() ![]()
GH nghĩ coi : portrait thì bị cấm hehehhe , scenic thì hổng có thì giờ canh trời đẹp, macro thì hổng có đồ nghề. Thấy còn loại street life là phù hợp !
|
andropause wrote on Mar 20
Còn vài tập nữa chịu hôn ?
|
forgetmenot75 wrote on Mar 20
Anh Andro cũng có tâm hồn ăn uống chứ nhỉ...!
|
andropause wrote on Mar 20
Bữa nay mập ú hà ! Buồn ghê vậy đó.
|
tudinhhuong2410 wrote on Mar 20
Em thích cái hình cuối cùng.
Còn cách kể chuyện thì duyên quá rồi. |
andropause wrote on Mar 20
Mừng quá !
|
quangkhanh56 wrote on Mar 20
Anh thích cách tường thuật chi tiết và gần gũi, giản dị của Andro. nhưng chụp hình thì MH có cái nhìn thậtt thơ mộng và sâu sắc phải ko BS? ;-)
|
andropause wrote on Mar 20
quangkhanh56 said
![]() ![]()
Nhất là những hình chụp về hoa, trẻ em ! MH cũng thích chụp đời thường nhưng chưa tạo cảm giác hòa nhập.
|
tudinhhuong2410 wrote on Mar 20
Lần này anh chụp không góc cạnh.
Dường như có chút không hứng thú. |
mayhong2009 wrote on Mar 24
Nhìn hình ảnh về những làng quê thương ko chịu được anh ạ! Thương vì cảnh sống đơn sơ, mộc mạc; thương vì họ thiếu thông tin, kiến thức, điều kiện giải trí, ..... và còn nhiều thứ nữa. Đôi khi em nghĩ liệu có người dân nông thôn VN nào từng nghĩ "họ đang lạc lòi trên đất nước của mình không?"
|
No comments:
Post a Comment