Đó là một thành phố xinh xắn, duyên dáng và đầy hoài ức của một thời vàng son.
Mới sáng nay thôi, sau khi ăn bún bò, mình đi tha thẩn trên đường Bạch Đằng chạy cặp theo con sông đào Đông Ba.

2- Dọc sông thỉnh thoảng lại có một 'cây đa, bến nước' và người dân làm đủ thứ chuyện ở đó.
3- Bên trong một quán cafe
Nhiều khi mình thấy mình gan ghê, nhà người ta mà mình cứ len lỏi hết từ trước lại ra sau, lần nay hên gặp chủ nhà thật dễ thương không tỏ vẻ khó chịu gì cả.

4 - Đánh tứ sắc
Mình xà vào xem mấy người đàn ông đánh tứ sắc, tuy đánh không lớn nhưng ai cũng máu me sát phạt .

5- Còn đây là cầu Trường Tiền nổi tiếng
6- Một chút dĩ vãng vàng son nha các bạn



6- Nhìn những bức tường thành bao quanh cố cung mình cũng thấy nao lòng sao đâu á !
Có lẽ mình sẽ viết dần theo từng chuỗi sự kiện trong 4 ngày mình ở Huế, tuy nhiên hôm nay mình sẽ chia sẻ một số hình ảnh 'nóng' cùng các bạn. Để lâu chịu không nổi !
1- Buổi sáng trên sông Đông Ba Mới sáng nay thôi, sau khi ăn bún bò, mình đi tha thẩn trên đường Bạch Đằng chạy cặp theo con sông đào Đông Ba.

2- Dọc sông thỉnh thoảng lại có một 'cây đa, bến nước' và người dân làm đủ thứ chuyện ở đó.

Nhiều khi mình thấy mình gan ghê, nhà người ta mà mình cứ len lỏi hết từ trước lại ra sau, lần nay hên gặp chủ nhà thật dễ thương không tỏ vẻ khó chịu gì cả.

4 - Đánh tứ sắc
Mình xà vào xem mấy người đàn ông đánh tứ sắc, tuy đánh không lớn nhưng ai cũng máu me sát phạt .

5- Còn đây là cầu Trường Tiền nổi tiếng

6- Một chút dĩ vãng vàng son nha các bạn



6- Nhìn những bức tường thành bao quanh cố cung mình cũng thấy nao lòng sao đâu á !

.... Thôi hôm nay show nhiêu đó hàng thôi há , còn nhiều hình ảnh tuyệt đẹp về xứ Huế sẽ post từ từ .
Andro 5/2012
ả gần 30 năm rồi em chưa chơi tứ sắc lại... ngày xưa em cũng phóng xe qua đèo Hải vân đó!
|
andropause wrote on May 13
haquang said
![]() ![]()
haquang biết chơi nhưng không 'mê' phải không ? Chứ andro thấy mầy 'mệ' ghiền, chơi tứ sắc ngày đêm luôn. Ngày xưa phóng xe giỏi há !
|
andropause said
![]() ![]()
Dân phố Hội mà anh... hồi nhỏ bài gì cũng biết chơi cả... ngay cả bài cẩu hay mạt chược đều chơi... từ Đà nẳng chạy ra Huế đâu có xa, thả đèo, chạy tới Lăng Cô là ghẹo mấy O được rồi...lol
|
haquang said
![]() ![]() |
andropause wrote on May 13
gioheomay said
![]() Nếu những tà áo dài kia là của những cô nhân viên của khu Đại Nội tiếp đoàn thì tuyệt quá đấy . Hồi chị đi mấy cô toàn mặc áo pull, quần jean và đội nón lá thôi ..:)) ![]()
Cám ơn chị Gió.
Cô này là em tự xoay sở tìn ra đó chị ! Em chụp ờ các lăng, em không kịp thăm Đại Nội vì mắc đi tham dự hội thảo. |
gioheomay said
![]() Nếu những tà áo dài kia là của những cô nhân viên của khu Đại Nội tiếp đoàn thì tuyệt quá đấy . Hồi chị đi mấy cô toàn mặc áo pull, quần jean và đội nón lá thôi ..:)) ![]()
Đây là mấy cô hướng dẫn viên du lịch. Andro chụp mấy góc nhìn hay lắm.
|
andropause wrote on May 13
huynhtran said
![]() ![]()
Có gì đâu chị, một chút ngoại giao khéo léo thôi chị ạ !
|
andropause wrote on May 13
Ui cám ơn pham1ly !
Bạn giỏi quá biết làm cả trang sức cho áo dài , post hình lên đề bạn bè cùng xem nhé ! |
andropause wrote on May 13
Giận bây giờ đó nha !
|
andropause wrote on May 13
Thật ra đây chỉ là một cô hướng dẫn viên du lịch chứ không phải người mẫu !
Để lần sau trước khi đi phải đang thông báo tìm người mẫu , may ra có người giúp. |
andropause wrote on May 13
Em làm anh mắc cở đó nha !
|
caonguyenbui wrote on May 13
Lần trước CNB cũng tranh thủ đi hội thảo ở Huế, ghé thăm một số nơi cho biết. Mà sao không thấy cô hướng dẫn viên nào đẹp như trong hình bs andro chụp. Hi. Hi......
|
andropause wrote on May 14
caonguyenbui said
![]() ![]()
Ăn thua mình gan !
|
andropause wrote on May 14
Tùy góc chụp thôi em ơi !
|
andropause wrote on May 14
Góc không lập lại đúng không ?
|
mayhong2009 wrote on May 14
tuyệt vời đó anh, có mấy ảnh chụp dưới sông với ảnh mấy cô gái Huế, đẹp khỏi chê!
|
andropause wrote on May 14
Anh cũng không hiểu tại sao Huế lại đẹp thế ? Đẹp hơn tưởng tượng của anh !
|
thienhuongb wrote on May 14
ui, cai hinh cau Truong Tien Andro chup dep qua do
|
andropause wrote on May 14
Chị Hương ới ! Cám ơn chị. Em rượt theo bà ấy mới chụp kịp đó chị !
|
andropause wrote on May 14
linalol said
![]() ![]()
Khi tình cơ đi ngang đường Huynh Thúc Kháng là em nhớ ngay đến chị và em còn hỏi chị là cứ đi dọc thì đến đâu ?! :). Em chụp Huynh T Kháng một buổi và Bạch Đàng một buổi. Trên bờ và dưới sông. Em không khịp đi xuống Phú Hậu (lý do sẽ PM cho chị ).
|
andropause wrote on May 14
Còn nhiều hình đẹp lắm em ơi ! Anh bắt đầu mê Huế rồi đó !
|
andropause wrote on May 14
Dạ Cám ơn anh.
|
truonghoanluyen72 wrote on May 14
Như thấy cả hương thông trong hình và lời văn. Đẹp quá!
|
andropause wrote on May 14
Trời nói chi văn vẻ rứa ? Bài sau bạn truonghoanluyen sẽ thưởng thức mùi ... nước mắm !!!!
|
nguyentuanphi wrote on May 14
Hì hì, lần sau Andro nhờ chị Linalol làm người mẫu cho.
|
katygiahan wrote on May 14
Chưa một lần đến Huế. Xem hình của anh xong ao ước đến Huế 1 lần. Gần quê chồng nên chắc cũng sẽ đi được.
Ảnh đẹp quá. Nao nao lòng... |
andropause wrote on May 14
katygiahan said
![]() Ảnh đẹp quá. Nao nao lòng... ![]()
VN cũng đẹp há ! Ăn thua mình nhìn thấy thôi em ạ !
|
andropause wrote on May 14
zipposgvn said
![]() ![]()
Thanks Zip !
|
andropause wrote on May 14
zipposgvn said
![]() ![]()
Cái này chỉ là khoe chút chút thôi !
|
andropause wrote on May 14
chackadao said
![]() ![]()
Se co them , dung lo !
|
truonghoanluyen72 wrote on May 14
A không thấy hương thông hả? Hồi em vào chắc mùa mưa, Huế thơm mùi thông còn hơn Đà Lạt.
Mắm Huế là đặc sản rồi. Anh chỉ cho ngửi không thì....ki bo nhá :p |
andropause wrote on May 14
truonghoanluyen72 said
![]() ![]()
Thây mùi cây cỏ dại thôi ! Trời nắng quá hương thông bay mất rồi !
|
anhoang365 wrote on May 14
Đẹp! Hehhehhe. Cám ơn anh.
Lúc trước em cũng ra Huế nhưng lại chả biết đi đâu? Tiếc thật! |
andropause wrote on May 14
anhoang365 said
![]() Lúc trước em cũng ra Huế nhưng lại chả biết đi đâu? Tiếc thật! ![]()
Thanks anhhoang . Huế dạo này đẹp .
|
andropause wrote on May 29
bulukhin said
![]() cái quai nón màu tím sao mà mỏng manh mềm mại lại nhớ thủy chung tình bạn màu hoa tím, hôn hít hoa thơm tưởng Huế gần.... ![]()
Đọc những dòng anh Bu viết , em lại muốn bay ra thăm Huế !
|
Chụp hình đẹp thế, Thầy Thuốc Em ơi!
ReplyDeleteChị ra Huế được hai lần, cũng nhiều hình lắm, mà giờ xem hình em chụp thì chắc là sẽ ...dấu biệt hình chị chụp thôi!
:))