Ngày .... tháng ... năm ...
Cứ mỗi chiều hai tư sáu mình lại lóc cóc vác tập sách vào trường ôn thi ngoại ngữ. Buổi trưa nóng nực làm mình cứ muốn gục xuống bàn nhưng giọng cô giáo sang sảng làm mình tỉnh giấc.
Cô giáo có giọng đọc thật rõ ràng, to khỏe làm mình cứ ngây người ra nghe. Mỗi khi cô dịch từ Anh sang Việt, giọng của cô cứ y như giọng đọc của các cô phát thanh viên đài truyền hình.
Thỉnh thoảng khát nước cô lại nhờ lớp trưởng chạy xuống canteen mua 7-UP.
Nhưng mà mình cảm động nhất là cái cảnh cô tập tễnh chống đôi nạng khó nhọc vì cô bị tật ở đôi chân lần theo từng bậc thang để xuống dưới sân. Nơi đó đã có một bác xe ôm quen chờ sẵn để đưa cô về nhà. Mà nhà cô thì xa lắm, ở mãi tận Phú Nhuận cơ. Ra chơi nào mình cũng lân la lại gần cô hỏi bài hoặc nói chuyện vu vơ. Anh văn vốn là một môn học mình rất thích và mình cũng thấy rất mến mộ cô vì tài.
Ngày ... tháng ... năm...
Năm nay lại thi bằng tiếng Anh chuyên ngành nên mình thấy chả có gì lo lắng. Sợ nhất là cái phần cho một câu, gạch dưới bốn chỗ trong câu đó và bắt chọn chỗ sai. Lắm khi đọc đi đọc lại mình chả biết sai chỗ nào !!!!
Ngày ... tháng ... năm...
Thấm thoắt hai tháng trời ôn thi đã xong. Mình chào tạm biệt cô và hăng hái bước vào kỳ thi.
Vì đã có đề mẫu của năm trước nên mình cũng thấy yên tâm.
Ngày ... tháng ... năm ...
Trước giờ thi mình cũng chen chúc trong đám học viên chờ kêu tên và số báo danh để vào phòng thi. Vì quy chế thi không cho mang theo điện thoại nên mình chả chụp được tấm hình nào làm kỷ niệm.
Đề thi đã được phát ra. Ui chao dài ơi là dài và các thì sinh có hai tiếng làm bài.
Mình làm trước phần bài dịch dễ nhất. Mình dịch thoáng theo kiểu cô đã dạy.
Kế đến là phần đọc và trả lời câu hỏi. Cũng không khó gì.
Thế NHƯNG , sự đời là vậy, cái chữ nhưng xuất hiện giữa lúc mọi việc đang êm xuôi.
Phần đọc một đoạn văn và trả lời 10 câu trắc nghiệm làm mình rất bối rối.
Đoạn văn rất dễ nhưng NHIỀU CÂU TRẮC NGHIỆM HỎI NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG CÓ TRONG ĐOẠN VĂN ĐÓ.
Tương tự như vậy phần đánh trắc nghiệm (không có bài text) cũng có những câu kiểu :
- Xếp thứ tự các xương nhỏ ở tai : làm sao mà tui nhớ nổi chuyện này, nhớ tên xương còn khó huống hồ ...
hay câu sau :
- Loại khớp sụn nối giữa các đốt sống gọi là gi ?Mô Phật , biết chết liền !
Vậy HỌ cho thi kiểm tra trình độ ngoại ngữ hay thi SINH LÝ, CƠ THỂ HỌC bằng tiếng Anh ?
Mình giận run người luôn. Tính mình vốn ghét cái gì không minh bạch.
Nhớ cách đây vài năm, mình cũng thi y như vậy nhưng mà tiếng Anh thông thường chứ không phải tiếng Anh chuyên ngành, họ cũng ra đề kiểu :
- Ông Smith lượm ..... cho vào máy giặt.
Bắt điền vào chỗ trống mà dek có bài text !!!! Đáp án là " những trái banh đánh golf" !!!!
Giời ạ, chỉ những ai học thuộc lòng quyển Headway thì mới đọc được cái bài có câu văn trên và mới biết đáp án ! Dân Mỹ thi chắc cũng rớt !!!
Thật ra nếu thích thì mình cũng có thể viết : " Ông Smith lượm CỨT cho vào máy giặt" mà vẫn không sai.
Thật khốn nạn. sau bao nhiêu năm mà cái trò học vẹt , học tủ vẫn tồn tại vì điều đơn giản nhất mà tôi đã quá ngây thơ nên không ngờ tới là chính CÔ là người cho đề và các EM không đi học thêm thì các em phải CHẾT dù em có bằng C hay bằng cử nhân anh văn !
Lẽ dĩ nhiên tui làm sao chết nổi khi chỉ sai chừng 3 - 4 câu là cùng, đó là những câu đánh đố mà tụi bạn tui gọi là câu BÙA ! Chỉ những em nào đi học thêm mới biết cách GIẢI !
Buồn ơi ta xin chào mi khi thần tượng đã sụp đổ ! Khi đồng tiền cài đặt cuộc sống !
nguoigiaonline wrote on Mar 5
Huhu, chia buồn với Andro. Chả sao đâu, đời còn dài và dòng đời cứ trôi mà
|
andropause wrote on Mar 6
Đời còn dài, dòng đời vẫn trôi ! Hay ! Vậy cứ sống vui anhha1 . Thanks anh nguoigiaonlone..
|
andropause wrote on Mar 6
Thiệt hông chị ! Ừ mà nghĩ kỹ cũng đúng chị ạ !
|
noidautinhco22 wrote on Mar 5
Andro Phê bình quá chính xác!!
|
andropause wrote on Mar 6
Nhưng mà muộn màng !
|
khucthuydu09 wrote on Mar 5
E nhớ cái thời học sinh của em cũng vậy. Học muốn chết pà luôn nhưng ko đi học thêm là kể như bị đì sói tráng và khỏi có cửa được điểm 9-10 .
|
andropause wrote on Mar 6
khucthuydu09 said
![]() ![]()
Bây giờ con gái anh bị y như vạy ! Không bao giờ nó được cô giáo kêu phát biểu !!!! Lâu lâu lại bị xỉa xói, nói móc là sao không đi học thêm ???!!!!!!!!!!!!!
|
hanggraphic wrote on Mar 5
ki'u em với, em vừa được 10/30 điểm tiếng Anh kìa :((
|
walkinclouds wrote on Mar 5
kiu1 cái giề, về học lại nhé thí sinh, hehehe
|
andropause wrote on Mar 6
hanggraphic ơi ! Ốc còn chưa mang nổi mình ốc nữa là ....
|
walkinclouds wrote on Mar 5
thoai Andro à. thời này toàn là đất sét đắp thành tượng thoai. btw cũng nên công lao dạy dỗ vì Andro đã qua ải, hehehe
|
andropause wrote on Mar 6
walkinclouds said
![]() ![]()
heheheh hình ảnh hay quá ! Đất sét đắp thành tượng ! Thật là qua cái ải.
|
penseenguyen wrote on Mar 5
Thế bs điền gì vào chỗ trống? Ông Smith lượm cứt cho vào máy giặt thì vô lý quá! Ai lại cho thứ ấy vào máy?
Ai không đi học thêm, thì chắc sẽ điền vào chỗ trống chữ áo quần, đúng không? Chả hiểu đoạn văn ấy lấy ở đâu. Nhưng lấy banh golf cho vào máy giặt, thì cũng lạ! Nên cô gài câu này vào đề, thì phân biệt ngay bài nào của "gà nhà", dù có rọc phách. Hê hê...dù sao thì "thần tượng" của bác sĩ cũng thông minh chứ hả? |
andropause wrote on Mar 6
penseenguyen said
![]() Nên cô gài câu này vào đề, thì phân biệt ngay bài nào của "gà nhà", dù có rọc phách. Hê hê...dù sao thì "thần tượng" của bác sĩ cũng thông minh chứ hả? ![]()
À cái bài này nói về một cái ông đi nhặt những quả banh mà người đánh golf đánh lạc xuống một cái hồ. Ổng lượm về bỏ vào máy giặt tái chế bán lại !
Phải đi học thì mới làm được !!!!!! |
andropause wrote on Mar 6
Chị huynhtran cái gì cũng biết ! Bà già giỏi thật.
|
andropause wrote on Mar 6
bagladi said
![]() ![]()
Đúng rồi ! Quyền đó xưa rồi . Anh andro học 'giỏi' lắm, cách đây 5,7 năm gì đó cũng thi entrance test y vậy rồi. Cũng đậu nhưng mà hổng thèm thi ra !!!!
|
anhoang365 wrote on Mar 6
Hehhehhehe! Em chúc anh đi thi được ... may mắn .... là trúng ý nhất! Giờ nghe nói đến nền giáo dục ở VN mà phát chán!
|
andropause wrote on Mar 6
anhoang365 said
![]() ![]()
Công nhận anh ngạc nhiên quá , vì một kỳ thi tuyển học viên sau đại học mà lôm côm quá !!!!
|
nguoigiaonline wrote on Mar 6
darbluemx said
![]() ![]()
Đồng ý trăm phần trăm, từ ngày qua đây NG tui bị á khẩu miết do cách dạy bên đó. Huhuhu
|
andropause wrote on Mar 6
nguoigiaonline said
![]() ![]()
Em thấy dơn giản nhất là chữ "A", thầy hay dạy đọc là 'ei' nhưng mà đa số lại đọc là 'a' Thí dụ như apple.
|
andropause wrote on Mar 6
darbluemx said
![]() ![]()
Rất đúng ! Cám ơn bạn đã góp ý. Cứ thả qua Tây qua Mỹ vài tháng là ngon liền phải không ?
|
andropause wrote on Mar 6
Em cũng hơi buồn đó anh !
|
andropause wrote on Mar 6
giahien said
![]() ![]()
Công nhận nghe cô đọc và dịch mình cứ ngây ngất !!!! Nhưng khi cô ra đế thì mình cũng ngắc ngư luôn !!!!!!!!!!!!!!
|
forgetmenot75 wrote on Mar 6
Mấy cô giáo nghe câu này chắc sẽ bị nhột anh nhỉ...!
|
andropause wrote on Mar 6
Anh sẽ không viết câu này nếu đề thi đàng hoàng một chút ! Đề ra kiểu như vậy là 'đểu', lưu manh !
|
andropause wrote on Mar 6
Sau này 'hồi cứu' lại thì chuyện này ai cũng biết ! Mà chả ai dám nói gì ? Anh tính viết thư cho thầy hiệu trưởng.
|
nguyenloann wrote on Mar 6
Nên công bằng cho cô giáo đi bác sĩ ơi vì chỉ nghe nói thôi mà có biết cô giáo có làm thế không .
Tiếng Anh nhiều lúc đi học mình cũng buồn cười . Mình ngành sư phạm nhưng lại dạy chuyên ngành làm hợp đồng mua bán bất động sản . :) mình nghĩ do chương trình của giáo trình chưa hoàn chỉnh . |
andropause wrote on Mar 6
nguyenloann said
![]() ![]()
Chị nguyenloann ơi ! Nếu không phải chuyện này (nghĩa là cô vẫn công minh), thì cũng đáng trách vì như vậy là không biết cách ra đề thi !
|
andropause wrote on Mar 6
darbluemx said
![]() ![]()
Kinh nghiệm xương máu hé darbluemx !
|
andropause wrote on Mar 6
!!!! :)))
|
andropause wrote on Mar 6
linhmi said
![]() ![]()
linhmi :)
|
andropause wrote on Mar 6
zipposgvn said
![]() ![]()
Tui rất quý cô giáo ấy ! Nhiều khi mệt và buồn ngủ nhưng tui cũng cố đi học. Tui viết bài này vì phẫn nộ cái cách cho đề thi 'lưu manh' !
|
andropause wrote on Mar 6
dongquynh said
![]() ![]()
Anh đâu có chuyên tiếng Anh đâu mà dạy ! Anh không chết đâu em !
|
dewdrops12 wrote on Mar 6
Co muon hoc sao khong noi truoc ban be nuoc ngoai day cho chi can gan Skype muon tap noi chuyen thi noi theo. :) hay cach dat cay vvv
|
andropause wrote on Mar 6
dewdrops12 said
![]() ![]()
Ý hay đó ! Cái này là luyện thi để tham gia entrance test đậu rồi thì trình một cái study project , nếu pass thì gọi là nghiên cứu sinh, sau 3 năm nghiên cứu thì ra PhD.
|
ennhomuaxuan wrote on Mar 6
Sao mà cô dạy xong cô lại ra đề luôn vậy anh? Chẳng lẽ có 1 cô giáo dạy chuyên cho NCS?
|
andropause wrote on Mar 7
ennhomuaxuan said
![]() ![]()
Đúng vậy !
|
dandelion081 wrote on Mar 6, edited on Mar 6
Không pha trộn chút thủ thuật thì không phải cuộc sống. Cô giáo cần tiền và chúng ta cũng vậy. Quan trọng là cái cách để kiếm ra đồng tiền mà thôi. Đôi khi cũng buồn thật.
|
andropause wrote on Mar 7
Em nói rất đúng ! Anh không trách cô dạy thêm nhưng mà hận cái cách cho đề !
|
andropause wrote on Mar 7
bulukhin said
![]() Mà đồng tiền mới thần tượng có một nửa thôi Một nữa đáng được đưa lên thiên đường Nửa kia buộc phải đày xuống địa ngục ![]()
Thật đúng như vậy !
|
andropause wrote on Mar 7
Thi kiểu mất dậy ấy mà !
|
caulongbachai wrote on Mar 6
May quá mềnh hổng được đi học nên hổng bị thất vọng. Té ra là thất học không thất vọng!
|
andropause wrote on Mar 7
caulongbachai said
![]() ![]()
Chắc vậy quá !
|
caulongbachai wrote on Mar 7
Nói chơi vậy thôi chứ nên nghĩ lại: Thời thế tạo con người. Để tồn tại người ta phải nghĩ ra đủ thứ cho dù nhơ bẩn. Thôi coi như vì cô cần em!
|
mayhong2009 wrote on Mar 9
biết đâu cô ra vậy để "giúp đỡ" học sinh "yếu kém" cũng như thử "trí tuệ" của anh thôi chứ ko có ý định "chơi" anh đâu, thoáng chút nhen anh!
|
andropause wrote on Apr 15
tutytrinh said
![]() ![]()
Thầy luôn nghĩ tốt về mọi người em ạ , cho đến khi .........
|
No comments:
Post a Comment