Tuesday 2 October 2012

EUROVISION 2012

Lâu ơi là lâu mình có lỡ mê một cô ca sĩ Pháp hát thật dễ thương bản L'oiseau et l'enfanttrong chương trình thi âm nhạc châu Âu làEurovision. Coi lại hình thấy từ năm 1977 !

Thời thế làm mình lo cơm áo gạo tiền quên cả thương với nhớ, nhạc với nhẽo.
Rồi một hôm tình cũ không rủ cũng đến, anh bạn share cho mình cái link về Eurovision ! Thế là mình hăm hở vào xem kỳ thi âm nhạc châu Âu EUROVISION 2012.
Sau đây là cảm nhận của mình, một người yêu nhạc nhưng không sành nhạc !

Vòng chung kết có 26 quốc gia và xếp hạng nhất , nhì , ba năm nay là Thụy Điển, Nga và Serbia. Nước chủ nhà Azerbaijan xếp thứ tư.

Điều ngạc nhiên nhất khi mình xem Eurovision là hầu như các quấc gia châu Âu bây giờ đều trình diễn bằng tiếng Anh !
Trong số 26 quốc gia thì chỉ có lèo tèo các nước sau là chịu khó can đảm hát bằng tiếng mẹ đẻ :Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Serbia, Macedonia, Bosnia Herzegonia, Albania, Estonia.

Thấy danh sách (trừ Pháp và Tây Ban Nha) đa số là các nước nhỏ và/hoặc nghèo, chắc không có tiền học tiếng Anh tăng cường như ta !
  Như vậy trừ các nước như Anh, Ireland ... đương nhiên hát tiếng Anh thì từ Hy Lạp, Thụy Điển, Thổ Nhĩ kỳ đến Ukraina, Đan Mạch, Na Uy , Hungary, Đức đều ca bằng ăng lê cả. Kề cả nước Ý.

Tôi mong chờ bao nhiêu ở  nước Ý với truyền thống âm nhạc rực rỡ qua Rossi, Pausini, Bocelli ... thì lại thất vọng bấy nhiêu qua Nina Zillivới bản Out of love với bản tiếng Anh nhạt nhẽo.

Từ đó ta thấy rằng các teen an nam mít nhà ta bây giờ cứ Oh my god hay  ồ yeah loạn xạ cũng là chuyện nhỏ.
Điều này chứng tỏ chuyện gì ? Thế giới phẳng hay sự đô hộ của văn hóa Mỹ ?

Một điều may mắn là nước Pháp với bao bản nhạc tuyệt đẹp vẫn còn hát tiếng Pháp, NHƯNG ... ca sĩ đại diện ANGGUN lại cóc phải là người Pháp da trắng . Một khán giả đã há hốc mồm khi cô kết thúc bài ECHO (You and I) bằng cả Merci lẫn Terimah Kasih !  
Hóa ra Anggun gốc Indonesia các bạn ạ ! Quả là thế giới đã tở nên phẳng, rất phẳng. 
Bài hát cũng hay nhưng có lẽ hợp với không khí Olympic a lê a lế à lê hơn là ở Eurovision. Kết quả nuốc Pháp xếp hạng 22/26. terima kasih !
Anggun - Grand Final - Eurovision Song Contest 2012


Sát bên nước Pháp là nước Anh , lẽ dĩ nhiên là hát tiếng Anh nhưng chả biết Nữ hoàng Elizabeth II nghĩ sao mà lại cử một ca sĩ già và không đẹp trai lên hát lê thê một bản ballad gợi nhớ thập niên 60-70. Kết quả là hạng 25/26.


Một bài hát khá hay là When the music die do ca sĩ Sabina Babayeva đại diện cho Ajerbaizan trình bày. 
Hy Lạp nổi bật với nữ ca sĩ trẻ đẹp, quần áo cũn cỡn, nhảy nhót cà tưng trong bản nhạc với nhan đề gợi tình Aphrodisiac. Nhiều khi người ta đến với âm nhạc bằng mắt các bạn ạ ! 

Trong phần comment trên mạng một bạn Hy Lạp than vãn ttừ khi bị khủng hoảng kinh tế bạn bè mất hết ! Rõ là nghèo ở đâu cũng khổ. Các bạn nuốc ngoài thì hân hoan : gái Hy Lạp 'hot' quá. Kết quả 17/26.
Đảo Cypre kế bên Hy Lap cũng làm bản 'La La Love' nhố nhăng và  sexy tương tự (nhưng mà ai cũng thích coi) nên về thứ 16.
Vui nhất có lẽ là nước Nga vố có truyền thống XHCN nên trình bày tập thể một bài hát đầy âm hưởng Nga đến nỗi khán giả cho là nghe giống Đảng Ca quá ! Ngoài ra ca sĩ là các bà ngoại già cả vừa ca hát vừa chìa bánh mì ra mời khách ?! Khán giả chúc các bà sống lâu trăm tuổi.



Các  ca sĩ thì cũng làng nhàng, anh thì vui nhộn ra hát cặp đôi khiến khán giả tưởng là gay ? Anh thì bịt cả mắt để hát , cô  thì kéo violon ò e ót ét nghe trĩu cả mắt ... và ...

Trở lại quán quân năm nay . Đó là nữ ca sĩLoreen của Thụy Điển với bản Euphoria

Xét về nhan sắc thì đẹp xấu tùy người đối diện. Cô có giọng hát sâu lắng, quyến rũ, cách trình bày đầy lôi cuốn diễn cảm với các động tác uốn éo như múa dẻo ! Theo tôi cũng xứng đáng giải nhất. 





Đứa nào không ưa thì nói trông cô diễn cứ y như con chimpanzee !

Tóm lại Eurovision 2012 như một vườn hoa, mỗi loài một vẻ tuy hương sắc cũng chỉ thường thường bậc trung. 
Điều đáng nói nhất có lẽ là sau này trên thế giới  âm nhạc sẽ chỉ được trình bày bằng tiếng Anh !
Một bác sĩ xem và bình luận còn hay hơn cả bình luận gia chuyên nghiệp..
Đọc vừa thấy sự duyên dáng đáng cười vừa đáng để ta suy gẫm.

Ngày xưa thế giới còn khúc khủy quanh co, thì nhìn vào sắc phục ta cũng có thể nhận ra người đó ở đất nước nào, bây giờ thế giới phẳng quá, hòa nhập quyện vào.. kẻ mạnh quá.. nhìn qua nhìn lại chỉ thấy toàn ngắn quá thiếu vải quá, đôi khi cùng màu da khác màu da cũng khó phân biệt được người đó quốc tịch gì.!

Ngày xưa thế giới quanh ta màu xanh của núi rừng cây cỏ còn nhiều, giọng hát trầm hùng hoặc lắng sâu rõ ràng từng cung bậc thể hiện rõ ràng âm bực của tình cảm. Bây giờ nghe bản nhạc thì chỉ nghe những âm thanh nuốt hẳn vào nhau.. à không nghe còn nhìn nữa, những câu hát đáng lẽ trầm thì điệu múa hào hùng uốn éo.. nhiều khi giơ cả đôi cánh, đôi giò.. ra nhìn quên cả nghe lời hihii

Ủa lại bình luận trên tư tưởng của người già lạc hậu nữa rồi. Ngừng nha.
andropause wrote on Jul 15
huynhtran said
Ngày xưa thế giới còn khúc khủy quanh co, thì nhìn vào sắc phục ta cũng có thể nhận ra người đó ở đất nước nào, bây giờ thế giới phẳng quá, hòa nhập quyện vào.. kẻ mạnh quá.. nhìn qua nhìn lại chỉ thấy toàn ngắn quá thiếu vải quá, đôi khi cùng màu da khác màu da cũng khó phân biệt được người đó quốc tịch gì.!

Ngày xưa thế giới quanh ta màu xanh của núi rừng cây cỏ còn nhiều, giọng hát trầm hùng hoặc lắng sâu rõ ràng từng cung bậc thể hiện rõ ràng âm bực của tình cảm. Bây giờ nghe bản nhạc thì chỉ nghe những âm thanh nuốt hẳn vào nhau.. à không nghe còn nhìn nữa, những câu hát đáng lẽ trầm thì điệu múa hào hùng uốn éo.. nhiều khi giơ cả đôi cánh, đôi giò.. ra nhìn quên cả nghe lời hihii 
hehehheheh Bà Già nhớ ngày xưa rồi ! Quả thật em rất kinh ngạc khi xem các clip của Eurovision. Cuối cùng chắc kinh tế chi phối tất cả quá !
Hôm qua em đi bộ ngang chỗ Như Lan và Mì Hàn , tự nhiên thấy nhớ chị ghê ! Chứng nào chị về lại VN ? Để em sắp xếp off một bữa nhé.
huynhtran wrote on Jul 15
Lần về nào chị cũng nhớ tới lời hẹn của hai chị em mình, mà tại chị bận chưa sắp xếp được nên chưa réo em đó thôi, chờ nhé!
huynhtran wrote on Jul 15
andropause said
Tóm lại Eurovision 2012 như một vườn hoa, mỗi loài một vẻ tuy hương sắc cũng chỉ thường thường bậc trung.
Điều đáng nói nhất có lẽ là sau này trên thế giới âm nhạc sẽ chỉ được trình bày bằng tiếng Anh !
 
Em xem các chương trình của mình, nhiều khi cũng thế mà, chỉ đôi khi có vài chương trình xem được mà hiếm quá.
zipposgvn wrote on Jul 15

Cách đây khoảng 3 tuần tui có đọc trên Kiến Thức Ngày Nay một bài viết về người đoạt giải nhất cuộc thi này. Hôm nay đọc bài này của Andro thấy Andro "tường thuật" chi tiết tường tận hơn. Rất hay.
chackadao wrote on Jul 15
Good !
huynhtran wrote on Jul 15, edited on Jul 15
Loreen diễn xuất và giọng hát thật hay đó Andro à.
Cả trang phục và nhan sắc cũng độc đáo đó chứ!
chackadao wrote on Jul 15
Tai sao EU vsion hat tieng Anh ?
1) vi luat choi, khong cho phep nguoi bo phieu cho nuoc cua minh, tieng cua nuoc minh, neu chon giua Anh, Phap, Duc , nen chon tieng Anh vi nhieu ly do co loi
2) Tai sao ca si sexy, young, vi da so nguoi binh chon la o tuoi teen, phai dap ung nhu cau cua ho moi thang giai nhat, dung tu cho miinh hay, co thi voi nguoi ta moi biet

Noi them ve tam vai tro cuc ky quan trong cua tieng Anh,
Tieng Anh la ngon ngu cua internet, kinh thuong mai, thoi buoi WTO nay khong biet tieng Anh thi suot doi, ga que an quan coi xay,

kha khen ban da muon vuon tam nhin ra the gioi, va dat nghi van nhung cau hoi thong minh, Why, ??
Tri thuc VNam it nguoi duoc nguoi vay ????
The he duong thoi coi nhu bo di, dat nuoc nay trong tuong lai, co kha hon hay khong chi trong cho vao lop tre biet tieng Anh va biet cach dat nghi van, hoai nghi tat ca ?
nam64 wrote on Jul 15
Xem để hiểu thêm về Eurovision nè : chhọn tiếng ngoại ngữ nào hiểu để xem .Tiếng Việt không đầy đủ ,nên xem tiếng nước khác .

http://vi.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_2012

http://en.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_2012

++++++++++++++++
Bực cái thằng chắccàgiực này quá :
Cái thằng chắccàtàu+ này biết thì còm hổng biết thì câm mõm ,đừng có mà léo nhéo .
lylyphan wrote on Jul 15, edited on Jul 15
năm nay em không xem cuộc thi này, chỉ nhớ nhiều đến Eurovision 2001 năm mà Michelle của Đức đoạt gảii nhất thôi, năm đó cô hát bài "Wer liebe lebt " bằng tiếng Đức và cả tiếng Anh.
Cám ơn bs, bài tổng hợp hay quá. Thật đầy đủ và ấn tượng, chẳng cần tìm xem ở đâu nữa cả.
katygiahan wrote on Jul 16
hổng xem được cái video nào của anh cả
tudinhhuong2410 wrote on Jul 16
andropause said
Đứa nào không ưa thì nói trông cô diễn cứ y như con chimpanzee ! 
Câu gần kết bài của anh làm em phì cười.
Đọc bài này của anh thú vị thật vì vừa ngắn lại vừa bao quát hết tất cả cuộc thi Eurovision 2012.
tudinhhuong2410 wrote on Jul 16
andropause said
Hóa ra Anggun gốc Indonesia các bạn ạ ! Quả là thế giới đã tở nên phẳng, rất phẳng. 
Ca sĩ này em biết từ hồi học đại học (1995), như vậy là cách đây gần 20 năm.
Chắc giờ nhập quốc tịch Pháp.

No comments:

Post a Comment