Zippo : http://zipposgvn.multiply.com/
Sau mấy kỳ thi mệt mỏi, cuối tuần tôi vù ra Vũng Tàu chơi.

Tôi đi dọc theo đường Thùy Vân chạy cặp Bãi Sau.
Bãi này chia ra nhiều đoạn, hôm nay mình đi ở cái đoạn ngay đầu Phan Chu Trinh đâm thẳng ra nghĩa là khu vực công cộng và bình dân. Đi tiếp về phía đài liệt sĩ thì sẽ đến bãi Biển Đông lịch sự hơn và sát đó là khu vực khách sạn Imperial của cựu hoa hậu Hà Kiều Anh. Vì nàng là hoa hậu nên vào bãi này phải đóng 20 US$ ! Đi nữa là bãi Đài Loan (Pacific), khu này xưa vang bóng một thời, nay thì xẹp rồi.
Bước chân xuống bãi cát gặp ngay bác này. Cho thuê phao làm bằng ruột xe tải.

Cảnh 'điển hình' há !
Nhớ ngày còn bé thơ, bố hay thuê phao làm bằng ruột xe cho mấy anh em bám vào bơi. Mỗi lần sóng đánh, phao lật, cả lũ té lộn nhào, uống nước ho sặc sụa.
Đây là Vũng Tàu biển sớm !


Một cô bé ngồi vẽ vu vơ trên cát, mà chắc ai đi biển mà chả từng vu vơ viết tên ai đó ?! Hay vẽ hình trái tim bị mũi tên bắn lủng chảy máu ròng ròng !!!!!!!

Trên bờ biển các bác phó nhòm đang 'chỉ đạo' nghệ thuật.
Xa xa các chàng trai trẻ đang vờn banh.

Sáng Chủ Nhật bãi biển đông ơi là đông.
Nhưng mà biển rộng bao la luôn mở lòng đón nhận tất cả mọi người .

Nhưng mà có những người tuy đi biển nhưng không bao giờ tắm.
Đó là các bà mẹ hay các chị luôn luôn tình nguyện trông coi đồ đạc. Hoan hô các mẹ, các chị.

Qua những hình ảnh trên tôi thấy VT bây giờ cũng vẫn còn những hình ảnh y như ngày tôi còn bé : ghế bố + dù, cho thuê phao, tắm nước ngọt, xây lâu đài cát, thả diều, nhảy sóng ...
Nắng đã lên cao, tôi lại lững thững quay ngược về.
Tôi nhớ câu : " Người ta chả bao giờ tắm hai lần trên cùng một dòng sông". Đúng vậy sông biển cũng như dòng đời luôn trôi nổi, biến đổi liên tục và tôi cũng thế, tôi bây giờ đâu phải là tôi năm trước, tháng trước, tuần trước !


Và cả cái bác này cũng vậy. Đâu còn là cái bác sáng nay ?!

Dòng đời cứ trôi mãi.


Trên đường phố người qua kẻ lại tấp nập.
Các bạn trẻ thuê xe đạp đôi chạy lòng vòng. Tôi thì sợ lắm rồi. Năm ngoài gò lưng đạp chở hai mẹ con mệt gần chết !

Từ các khách sạn , nhà nghỉ, bà con vẫn dập dìu dắt nhau đi tắm biển .

Một cảnh đặc trưng nữa của VT là các quầy bán đồ lưu niệm chế tạo từ vỏ sò, vỏ ốc. Bây giờ có các du khách (Liên Xô ?) đang lựa hàng.

Ngay sát nơi tôi ở là Khách Sạn Điện Lực, ai mệt xin mời vào massage thư giãn. Massage ở đây chắc tốt vì có nhiều 'điên nặng' !

Thế đấy, thành phố này có biết bao điều thân quen nhưng lại không nhàm chán.
Nhiều khi mình nghĩ rằng một nơi chốn quen thuộc thì chả còn gì thú vị để khai thác (dưới góc độ nhiếp ảnh), nhưng sáng hôm nay tôi sẽ thử xem điều ấy có đúng không nhé !
Sáng 7 giờ thức giấc nhìn ra cửa sổ thấy trời nhiều mây, nắng đã lên cao nhưng không gay gắt. Vậy là ổn rồi, sợ phơi nắng lắm, hư da thì khổ.

Tôi đi dọc theo đường Thùy Vân chạy cặp Bãi Sau.
Bãi này chia ra nhiều đoạn, hôm nay mình đi ở cái đoạn ngay đầu Phan Chu Trinh đâm thẳng ra nghĩa là khu vực công cộng và bình dân. Đi tiếp về phía đài liệt sĩ thì sẽ đến bãi Biển Đông lịch sự hơn và sát đó là khu vực khách sạn Imperial của cựu hoa hậu Hà Kiều Anh. Vì nàng là hoa hậu nên vào bãi này phải đóng 20 US$ ! Đi nữa là bãi Đài Loan (Pacific), khu này xưa vang bóng một thời, nay thì xẹp rồi.
Bước chân xuống bãi cát gặp ngay bác này. Cho thuê phao làm bằng ruột xe tải.

Cảnh 'điển hình' há !
Nhớ ngày còn bé thơ, bố hay thuê phao làm bằng ruột xe cho mấy anh em bám vào bơi. Mỗi lần sóng đánh, phao lật, cả lũ té lộn nhào, uống nước ho sặc sụa.
Đây là Vũng Tàu biển sớm !


Một cô bé ngồi vẽ vu vơ trên cát, mà chắc ai đi biển mà chả từng vu vơ viết tên ai đó ?! Hay vẽ hình trái tim bị mũi tên bắn lủng chảy máu ròng ròng !!!!!!!

Trên bờ biển các bác phó nhòm đang 'chỉ đạo' nghệ thuật.


Sáng Chủ Nhật bãi biển đông ơi là đông.
Nhưng mà biển rộng bao la luôn mở lòng đón nhận tất cả mọi người .

Nhưng mà có những người tuy đi biển nhưng không bao giờ tắm.
Đó là các bà mẹ hay các chị luôn luôn tình nguyện trông coi đồ đạc. Hoan hô các mẹ, các chị.

Qua những hình ảnh trên tôi thấy VT bây giờ cũng vẫn còn những hình ảnh y như ngày tôi còn bé : ghế bố + dù, cho thuê phao, tắm nước ngọt, xây lâu đài cát, thả diều, nhảy sóng ...
Nắng đã lên cao, tôi lại lững thững quay ngược về.
Tôi nhớ câu : " Người ta chả bao giờ tắm hai lần trên cùng một dòng sông". Đúng vậy sông biển cũng như dòng đời luôn trôi nổi, biến đổi liên tục và tôi cũng thế, tôi bây giờ đâu phải là tôi năm trước, tháng trước, tuần trước !


Và cả cái bác này cũng vậy. Đâu còn là cái bác sáng nay ?!

Dòng đời cứ trôi mãi.


Trên đường phố người qua kẻ lại tấp nập.
Các bạn trẻ thuê xe đạp đôi chạy lòng vòng. Tôi thì sợ lắm rồi. Năm ngoài gò lưng đạp chở hai mẹ con mệt gần chết !

Từ các khách sạn , nhà nghỉ, bà con vẫn dập dìu dắt nhau đi tắm biển .

Một cảnh đặc trưng nữa của VT là các quầy bán đồ lưu niệm chế tạo từ vỏ sò, vỏ ốc. Bây giờ có các du khách (Liên Xô ?) đang lựa hàng.

Ngay sát nơi tôi ở là Khách Sạn Điện Lực, ai mệt xin mời vào massage thư giãn. Massage ở đây chắc tốt vì có nhiều 'điên nặng' !

Thế đấy, thành phố này có biết bao điều thân quen nhưng lại không nhàm chán.
Thế là tôi đã có câu trả lời, dù quen thuộc nhưng Vũng Tàu vẫn kích thích được sức sáng tạo và kết quả là những tấm ảnh này trình cho các bạn xem đó. Ăn thua là mình còn có cảm xúc hay không thôi ?

hích hình này
|
andropause wrote on Mar 6
Tấm này em cũng phái !
|
andropause wrote on Mar 6
gioheomay said
![]() Mấy cái pic mây vần vũ ngó sợ quá Andro ơi ...nhưng rất đẹp ![]()
Ấy mây đó là thử nghiệm mới của em đó ! chắc hơi bị 'quá liều' !!!!!
Cám ơn ý kiến của chị, em sẽ chỉnh liều lại !!!!!!!!!! hehehhehe. |
andropause wrote on Mar 6
Thơ tả cảnh y chang chị há , thật là tài ! Cám ơn chị huynhtran.
|
andropause wrote on Mar 7
susumisa said
![]() tuy lạ mà quen anh bacsi nhỉ? hôm nào làm một bộ về SG nhé anh e cũng đang ấp ủ nè ![]()
SG thì anh hay chụp sinh hoạt thôi chứ không chuyên phong cảnh lắm !
|
ngocyen054 wrote on Mar 7
Ảnh chụp biển của Andro sinh động lắm. Dung dị và hồn hậu. Cái khoảnh khắc ấy để dành vài mươi năm sau thật là quý giá vô cùng đấy. Biết đâu lúc ấy hình ảnh bác ngồi "bán" phao lại trở thành một chân dung tuyệt đẹp trên đường ngược dòng lịch sử của bọn trẻ bấy giờ, Andro nhỉ?
|
andropause wrote on Mar 7
ngocyen054 said
![]() ![]()
Cám ơn chị ! Em chụp là ít có dàn dựng lắm, thật 100% đó ! Nhìn thấy 'hòa nhập' phải không chị ? Cám ơn chị đã khen !
|
dewdrops12 wrote on Mar 7
heehehe:) bien ma dong qua la dong thi sao ma tam? ben nay di tam bien khong can co nguoi canh do ..vi nhung nguoi gan do canh gium minh..:)
|
andropause wrote on Mar 7
dewdrops12 said
![]() ![]()
Đông là trên bãi thôi chứ xuống nước thì cũng chả bao nhiêu người, ra xa độ 10 m thì loe hoe !
|
andropause wrote on Mar 7
Úi hay quá ! Chỗ này chắc là cái chỗ anh đứng chụp sáng hôm ấy vì thấy quả núi nhỏ. Thnaks nam64.
|
andropause wrote on Mar 7
nam64 said
![]() Một lần đi 25 năm sau mới trở lại ,Vũng Tàu xưa không còn nửa ....buồn . Rồi lại phải đi ....7 năm trời rồi mà chưa trở lại ,nhìn hình mà sao chỉ nhớ Vũng Tàu xưa ....lại buồn. ![]()
Kỷ niệm luôn khắc thật sâu thật đậm trong tâm trí mỗi người em há ! Xem ra nam64 cũng 'hoài cảm' dữ nha !
|
andropause wrote on Apr 10
Chắc bữa nào em đi tìm lại mấy chỗ cũ ....và chụp lại !!!!
|
No comments:
Post a Comment