Hai thằng tui đèo nhau đi lang thang trên xa lộ, chả biết về đâu . Bỗng nhiên tôi nhớ đến Khu Du Lịch Văn Thánh nơi tôi cũng từng ghé qua năm một ngàn chín trăm hồi đó.
Sau khi gủi xe, chúng tui dung dăng dung dẻ lội bộ dưới cái nắng cháy da cháy thịt tìm chỗ nhâm nhi ly cafe.
Dọc theo ven một con rạch là dãy chòi lá nhìn rất 'quê hương'. Thế nhưng đi hoài, soi mãi chả thấy chòi nào trống. Chỗ nào cũng đầy người. Mà trông mặt ai cũng dài ra vì nóng bức. Cái dận Việt kể cũng lạ, tôi thấy nhiều bàn chả có thức ăn thức uống gì nhưng họ cứ ngồi đồng mãi. Còn con bé phục vụ trả lời rất hỗn khi tôi hỏi rằng chúng tôi muốn uống cafe.
- Chú tìm được chỗ thì cứ ngồi !
Ai ở VN thì chắc chả lạ gì câu này khi đi đến các nhà hàng, quán xá vào các ngày lễ tết.
Tiên sư nhà nó, ngày thường ế thiu ế chảy đố dám nói với ông kiểu đó.
Hai thằng lại lang thang ra khu nhà hàng kế hồ bơi. Khu này cũng chật kín các gia đình ngồi vừa uống nước vừa chờ anh, em, con, cháu bơi lội dưới hồ. Mặt ai cũng dài ra vì nóng và vì chờ đợi.
Tôi lấy máy ra bấm một bô cảnh sinh hoạt tắm táp mát mẻ thì thấy một bàn tay vỗ nhẹ lên vai.
- Anh ơi ! Chỗ này không được chụp hình.
Tôi sửng cồ :
- Này các chú muốn cấm cái gì thì treo bảng lên nhé ! Không có bảng cấm mà cấm cái gì ?
Bảo vệ nhỏ nhẹ :
- Thì nội quy có em mới nói chứ anh.
Thấy thằng này dễ thương tôi tha không chủi tiếp.
Bạn Z tỏ vẻ ngạc nhiên, hồ bơi mà cũng cấm chụp hình nữa hở ông.
Bạn Z nhờ tôi chụp mấy chậu bông giấy màu hồng tươi đang nở rộ trong nắng và mấy chùm hoa phượng đầu hè.
Tôi và bạn lại lững thững đi ra.
Chúng tôi dừng lại nghỉ chân nơi bóng mát của một cây đa. Hai thằng đứng ngó nghiêng người qua kẻ lại. Đó đây bọn teen đang ưỡn ẹo, giơ tay giơ chân tạo dáng chụp hình cạnh những bức tường gạch mộc đỏ loét giả cảnh cổ. Trường phái Saigon Tourist thể hiện rất rõ. Xe bồ ệt chở hoa, lu trồng lục bình, đụn rơm, nơm tre bắt cá, bình gốm, chó đá ... Năm nào cũng vậy và nơi đâu cũng vậy. Ai đã từng đi đường hoa Nguyễn Huệ ngày Tết thì rõ. Cứ na ná một kiểu. Ngứa tay tôi cũng bấm vài kiểu.
Này là rơm rạ này, bình và nơm này.
Xe bồ ệt chở hoa này.
Và tấm này tôi chế thành tác phẩm : " Đời hoặc là một cuộc thám hiểm vĩ đại, hoặc chả là cái quái gì ".
Còn tấm này : " Nghệ thuật là sự biểu hiện niềm vui của con người qua lao động"
Sau đó hai thằng lại đội nắng quay về SG, tôi chở bạn Z đến một quán nhậu bình dân ven kênh Nhiêu Lộc dưới chân cầu Thị Nghè. Trời nắng gắt mà tợp một ngụm bia mát lạnh thì tuyệt. Ối sao vắng tanh như chùa Bà Đanh thế này ?
" Vì bận việc nên sáng nay quán nghỉ không bán" một tấm biển treo lủng lẳng ghi như vậy.
Rõ là một ngày xui xẻo. Đi uống cafe thì hết chỗ ngồi, chụp hình thì bị cấm, quán bia thì đóng cửa !
Thôi kiếm quán khác vậy. Gần đó thấy có quán bê thui, chúng tôi hí hửng kéo vào. Kêu hai chai SG đỏ . Bê thui thì chưa chín,phải chờ 15 phút nữa mới có. Thôi nhắm bia với đậu phọng vậy. Hai thằng vừa tám vừa cụng ly côm cốp, nói chuyện rôm rả. Vui nhất là bạn Z vì khi qua bàn kế bên mồi nhờ điếu thuốc thì các bạn bàn ấy tặng cho Z một cái bật lửa gaz rất đẹp, có cả đèn led nữa ! Ngà ngà tưng tửng chúng tôi chia tay nhau. Ngày xui nhưng cũng rất vui.
SG 5/2012
Hình ảnh Andro chụp đẹp quá. Chuyến đi đáng nhớ lắm Andro ạ. Văn hóa hành xử ở hàng quán của ta cũng đáng ngán lắm thay.
|
andropause wrote on May 4
huynhtran said
![]() ![]()
Cám ơn chị ! Gặp bạn bè cũng là niềm vui.
|
andropause wrote on May 4
Chắc tại nóng quá ! Ít lâu sau chắc lại nở rộ !
|
nguoigiaonline wrote on May 4
Miễn ý kiến với điểm du lịch và hàng quán xứ mình luôn.
Ý kiến khác: Ảnh đẹp quá, nắng rất đầy! :-)) |
andropause wrote on May 4
nguoigiaonline said
![]() Ý kiến khác: Ảnh đẹp quá, nắng rất đầy! :-)) ![]()
Nắng đầy ! Dùng từ hay quá. Nắng quá đầy, cháy luôn đó !
|
andropause wrote on May 4
Hoa học trò susu há !
|
andropause wrote on May 4
Đúng rồi đó biengbiec. Ăn thua lòng mình.
|
andropause wrote on May 4
gioheomay said
![]() Thích mấy tấm ảnh quá . Rất tuyệt Andro ơi ! ![]()
Em thấy chị nhỏ nhắn mà cứ lặn lội về Sg nên tính vi hành lên TĐ một chuyến ấy mà !
|
andropause wrote on May 4
thithao said
![]() ![]()
Bạn Zip rất hiền, chở đi đâu cũng được. Chịu khó ngồi nghe anh trút bầu tâm sự !
|
katygiahan wrote on May 4
Dạo này anh chửi thề ngọt ghê hen.... :)))
Hình đẹp quá. Em biết vì sao người ta cấm anh chụp hình hồ bơi rồi vì sợ làm ảnh của anh nổ tung khi có những mẫu áo vàng khoe lưng. :))) |
andropause wrote on May 4
katygiahan said
![]() Hình đẹp quá. Em biết vì sao người ta cấm anh chụp hình hồ bơi rồi vì sợ làm ảnh của anh nổ tung khi có những mẫu áo vàng khoe lưng. :))) ![]()
Ở cái xứ này khó mà không chửi thề !!!!
Đáng lẽ phải chờ mầu đi chỗ khác nhưng mà bảo vệ nó kèm nên bấm đại cho xong ! |
nguoiphobien09 wrote on May 4
Heeee. Xui nhưng vui há
|
andropause wrote on May 4
Tính ra lại là hên chăng ?!
|
andropause wrote on May 8
dongquynh said
![]() ![]()
Đàn ông dễ vui lắm em à ! Cụng ly và .... Thôi hổng nói !
|
andropause wrote on May 8
zipposgvn said
![]() ![]()
Đúng rồi !
|
khucthuydu09 wrote on May 4
Xem hình thôi mà em cũng thấy chói mắt vì nắng đấy :D
|
nguyentuanphi wrote on May 4
Chỉ thiếu tấm hình chân dung của Zip :)
|
andropause wrote on May 8
Thanh kiu lylyphan nhé !
|
anhoang365 wrote on May 6
Kakkakka! một ngày nghỉ được dzung dzăng dzung dzẻ với bạn bè là vui rồi anh ơi! Bên em có hú ba bốn tiếng ... thì ai cũng "bí dì" hết á! Hehhehhe
|
andropause wrote on May 8
anhoang365 said
![]() ![]()
Xứ lạc hâu nên hơi bị quởn !
|
truonghoanluyen72 wrote on May 6
Hôm nay quay lại quán cafe đó, nghe nó mời dzô thì trả treo đi anh: mài tìm bàn nào ko có chỗ thì kao vào hihi
|
andropause wrote on May 8
truonghoanluyen72 said
![]() ![]()
truonghoanluyen :)
|
andropause wrote on May 8
Phải chết vì .. bác thì hay hơn !
|
mayhong2009 wrote on May 14
cái tựa chính xác ghê vậy đó anh! Nghe anh kể vụ cô tiếp viên trả lời mà ko thể nào quên lối phục vụ của các nhân viên ở các quán cafe VN.
|
No comments:
Post a Comment