Friday 24 August 2012

AI CŨNG CÓ SỐ hay CÂU CHUYỆN PHÒNG CẤP CỨU

BS Lân mệt mỏi vươn người làm một động tác thể dục, giờ đây ông cần nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc căng thẳng tại phòng cấp cứu. Những trường tai nạn, chấn thương, đâm chém, uống thuốc rầy tự tử, xuất huyết tiêu hóa đã được ổn định chuyển lên các khoa. Phòng cấp cứu vắng ngắt chỉ còn có mấy cái giường trắng toát nằm trơ trọi.

Đồng hồ chỉ 15:50, còn 10 phút nữa mới hết giờ làm việc. Ông ngắm nhìn căn phòng trực quen thuộc của mình. Mới đó mà đã hơn 20 năm rồi. Ngày nào còn là cậu sinh viên mới ra trường, giờ đây ông đã là một BS dày dạn kinh nghiệm nắm cương vị trưởng tua trực và chuyên trị những ca hóc búa. Ông nói với cô y tá trực :
- Thôi bữa nay mệt quá thầy về sớm một chút. Có chuyện gì nhờ bác Tuấn coi nha.
- Dạ ! Thầy cứ về. 
BS Lân chầm chậm bước ra nhà xe. Khi chạy xe ra cổng ông thấy một chiếc taxi đang lao nhanh hướng về phía phòng cấp cứu. Đồng hồ chỉ 15:55. Ông khẽ lắc đầu và chạy xe ra khỏi bệnh viện.

BS Tuấn đang nằm coi TV thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập : 
- Thầy ơi ! Có bệnh mới !
- Ừa chờ chút tôi ra.
Tuấn là BS khoa X quang nhưng vì BV thiếu người quá nên điều chàng xuống trực cấp cứu. Nghề dạy nghề, chẳng bao lâu chàng cũng biết xoay sở đôi chút. Tuấn cố nán lại xem nốt một đoạn film hay.
Lại có tiếng gõ cửa. Cô y tá giọng hốt hoảng :
- Bệnh có vẻ nặng lắm thầy ra ngay đi !
- Ừ ! Tôi ra ngay.

Đó là một bệnh nhân trẻ, vẻ mặt thất thần, đang há hốc mồm thở cà hước như một con cá mắc cạn. Từ lồng ngực người ấy phát ra những tiếng rên, tiếng khò khè như đờn cò kéo í e.
Một cơn suyễn nặng.
BS Tuấn nhanh nhẹn khám và ra y lệnh.
Sau năm phút không có gì cải thiện. Môi bệnh nhân tím dần, tay chân lạnh như nước đá. Mạch nhanh và khó bắt. Chắc phải gọi anh Lân. 
- Mấy em ơi thầy Lân đâu rồi ?
- Thầy vừa mới về rồi.
Sau vài giây suy nghĩ, Tuấn quyết định.
- Em mời khoa Săn Sóc Đặc Biệt hội chẩn, bệnh nhân nặng quá.

Cô y tá nhấn phím điện thoại . Chỉ nghe một tràng Tít ... tít ... tít . Máy bận . Lòng Tuấn nóng ran như lửa. Chàng không biết có cần phải đặt nội khí quản và bóp bóng giúp thở hay không ? Biết hỏi ai bây giờ. Cái máy điện thoại quỷ này sao chả chịu reng cho tao nhờ. 
Sau 2 phút , 16:10, đường dây đã thông nhưng bệnh nhân đã ngưng tim ngưng thở. Khi người đồng nghiệp xuống tới nơi thì BS Tuấn đang làm những động tác hồi sức cuối cùng trong tuyệt vọng. 

Không ai biết rằng :
- Nếu BS Lân về lúc 16:00 thay vì 15:50
- Nếu chuyến taxi ấy đến sớm chừng 10 phút, 15:45 thay vì 15:55
- Nếu đường dây điện thoại không bị bận
Thì một mạng người có thể đã được cứu sống.

5 phút mà số phận của một con người có thể hoàn toàn thay đổi.

Như vậy đi khám bệnh và nhất là khi nhập cấp cứu, tất cả chúng ta đều có số cả. Dường như mọi chuyện đã được an bài từ một đấng thiêng liêng nào đó. 
Ngày đó tháng đó , anh sẽ bị chuyện đó và khi đến bệnh viện anh sẽ gặp : 
1- BS giỏi, tận tụy --> bệnh mau khỏi , ít tốn tiền.
2- BS trung bình, lăng xăng --> chữa lòng vòng, bênh cũng sẽ khỏi nhưng lâu xuất viện và tốn tiến.
3- BS 'dỏm', lờ đờ --> bệnh nặng thêm hoặc về chầu ông bà ông vải luôn.

Như vậy hãy tu nhân tích đức ngay từ bây giờ, cố gắng giúp đỡ người hoạn nạn thì bạn sẽ gặp (1), sống vô tư quá chả giúp ai được cái gì thì sẽ gặp (2), còn ích kỷ hại nhân thì sẽ gặp (3). 


Andro mong rằng các bạn dễ thương của Andro sẽ chả bao giờ cần đến bệnh viện và nếu có rủi ro thì sẽ tai qua nạn khỏi, gặp người tài đức dễ thương.

2/2011

Bống cũng mong vây . Hên để khi cấp cứu gặp BS giỏi
zipposgvn wrote on Feb 24, '11
Đã rời blog nhưng chưa out blog, quay trở lại blog, thấy cái tựa entry này liền vào đọc.

Không biết Zip có quá chủ quan hay không chứ hồi xưa đến nay chưa bao giờ gặp vị bác sĩ nào là "dì ghẻ" hết. (Chỉ có lần bị xe tải tông vài năm trước thì mới gặp phải tay trực kia không hiểu là bác sĩ hay là gì nữa, lại phán cho Zip về trong khi mình gãy xương tùm lum, đau thấu xương, trong khi chưa hề chụp X Quang gì cả. Rồi đến khi bác sĩ trưởng khoa đến thì mới giải quyết đàng hoàng tuy không chữa hết).
zipposgvn wrote on Feb 24, '11
Những tích tắc, những 5 phút 10 phút của số phận!
lylyphan wrote on Feb 24, '11
trời, đúng là số phận ác nghiệt quá
:((
susumisa wrote on Feb 24, '11
ai cũng có một con số.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nuthanvodanh wrote on Feb 24, '11
tấm hình cuối cùng nhìn hoang hoải quá anh!
nuthanvodanh wrote on Feb 24, '11
anh cũng tâm linh và tin nhân quả quá hén...
nuthanvodanh wrote on Feb 24, '11
anh là 1 trong nhung bac si tài duc, de thương phai hum?
anhoiemkhocne wrote on Feb 24, '11
Em thích tấm hình cuối. Rầu rĩ như cuộc đời mình vậy.
andropause wrote on Feb 24, '11
Bống cũng mong vây . Hên để khi cấp cứu gặp BS giỏi 
Dễ thương như Bống là số sẽ tốt !
andropause wrote on Feb 24, '11
zipposgvn said
Không biết Zip có quá chủ quan hay không chứ hồi xưa đến nay chưa bao giờ gặp vị bác sĩ nào là "dì ghẻ" hết. 
Cám ơn Zip ! Nhận được còm này lòng Andro thấy vui hết sức. Không lẽ phải quen hay có tiền mình mới chữa cho người ta ?! Nếu vậy dân số miền nam giảm hết phân nửa rồi !!!
andropause wrote on Feb 24, '11
zipposgvn said
Những tích tắc, những 5 phút 10 phút của số phận! 
Bạn Zip thì dư kinh nghiệm về những tic tac rồi !
andropause wrote on Feb 24, '11
lylyphan said
trời, đúng là số phận ác nghiệt quá
:((
 
Anh quên nói thêm là cái bệnh nhân đó bị lên cơn hen nặng sau khi ăn ỐC LEN XÀO DỪA ! Nếu hôm đó tời không mưa , nếu hắn ta không thấy buồn buồn muốn ăn cái gì đó, nếu hắn ăn steak thay vì ốc len .... thì hắn đã không die !
andropause wrote on Feb 24, '11
susumisa said
ai cũng có một con số.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
susumina !!! :))
andropause wrote on Feb 24, '11
tấm hình cuối cùng nhìn hoang hoải quá anh! 
Thân phận con người !
andropause wrote on Feb 24, '11
anh cũng tâm linh và tin nhân quả quá hén... 
Anh tin là ai cũng có số !
andropause wrote on Feb 24, '11
Em thích tấm hình cuối. Rầu rĩ như cuộc đời mình vậy. 
Ui ! Tấm đó hồi mới chụp anh cũng rất thích. Human destiny đúng không !
Hy vọng "đời mình' không phải là đời của Ali !
chitamgiaochi wrote on Feb 24, '11
Bạn ơi cổ nhân có câu kô biết các người ngành y có chịu nhớ kô..."làm ngành y ...ăn ở có ĐỨC ...con cháu ba đời làm khanh tướng ...còn kô thì con cháu ba đời ăn mày..."" Kô hiểu họ đã chọn nghề rồi họ có chịu nhớ kô...???Hay là mưalúc nào ...mát mặt lúc ấy ...!!!!!
susumisa wrote on Feb 24, '11, edited on Feb 24, '11
andropause said
susumina !!! :)) 
susumisa bác ạh...... :)
andropause wrote on Feb 24, '11
Kô hiểu họ đã chọn nghề rồi họ có chịu nhớ kô...???Hay là mưalúc nào ...mát mặt lúc ấy ...!!!!! 
Theo tui thì chả ai nhớ đâu. Ăn thua bản chất thiện - ác của từng người thôi !
lamlam11782 wrote on Feb 24, '11, edited on Feb 24, '11
!!!!hồi nào giờ em toàn gặp bác sỹ hiền lành, cho toa ít tiền mà mau khỏi thôi (hôm nay em cũng vừa vào bệnh viện về)
andropause wrote on Feb 25, '11
!!!!hồi nào giờ em toàn gặp bác sỹ hiền lành, cho toa ít tiền mà mau khỏi thôi (hôm nay em cũng vừa vào bệnh viện về) 
A ! lamlam tự khoe mình có tu nhân tích đức nha ! :))
lamlam11782 wrote on Feb 25, '11
hic, em viết xong một hồi mới nghĩ ra cái vụ khoe này, hồi đó em còn nhỏ anh à, bố em dẫn em đi khám bệnh, chắc là con gái nhờ đức cha
dewdrops12 wrote on Feb 25, '11
bên này thì BS phải rotate..từ khoa này qua khoa khác ..khi đã làm ở BV 2-3 năm mới được specialise..mà specialise medical thì vẫn cover cho khoa khác như thường ..nên ít có trường hợp này..

bệnh suyễn mà không cứu được thì ummmm không biết nói sao nữa ? tệ quá nhỉ
anhoang365 wrote on Feb 25, '11
Cái này gọi là chết oan mạng. Gặp bên đây, người ta "sue" cho chết luôn! Hehhehehhe
andropause wrote on Feb 26, '11
dewdrops12 said
bệnh suyễn mà không cứu được thì ummmm không biết nói sao nữa ? tệ quá nhỉ 
Thì đã nói "hên - xui " mà !!!!
Thực ra mấy cas suyễn ác tính cũng khó chứ không phải chuyện chơi !
andropause wrote on Feb 26, '11
anhoang365 said
Cái này gọi là chết oan mạng. Gặp bên đây, người ta "sue" cho chết luôn! Hehhehehhe
Trường hợp này làm Andro rất buồn. Đây là một bệnh nhân cũ của anh. Em ấy bị hen từ nhỏ nhưng gặp lang băm cho chích toàn steroid nên tuy bớt bệnh nhưng thành ghiền prednisone !!! Và biến thành một 'bé bự'. Andro phải mất gần 1/2 năm để cai từ từ steroid và sau cùng chuyển qua xài inhaler , em ấy từ một thanh niên bệnh tật nay đã có việc làm (bán đồ điện tử ở chợ Nhật Tảo) . Em rất hãnh diện vì đã có thể giúp đỡ gia đình. Đùng một cái đi ăn ốc len ....
seamiss91 wrote on Feb 27, '11
Đọc tới dòng " gặp người tài đức dễ thương ..." anh viết làm Seamiss nghĩ liền câu " tuổi này vượng số , lắm con ..." hihihi...

Đời này ai có TÂM là khổ và hay xót xa buồn ,anh à. Anh quả là BS đầy nhân đức.
andropause wrote on Feb 27, '11
seamiss91 said
Đọc tới dòng " gặp người tài đức dễ thương ..." anh viết làm Seamiss nghĩ liền câu " tuổi này vượng số , lắm con ..." hihihi...

Đời này ai có TÂM là khổ và hay xót xa buồn ,anh à. Anh quả là BS đầy nhân đức.
Em nói làm anh mắc cở quá.
anhoang365 wrote on Feb 27, '11
Tội nghiệp thật. Đúng là tới số. Cám ơn anh
lamlam11782 wrote on Feb 27, '11
tội nghiệp quá!!!! sao trớ trêu quá anh ha.
chia buồn cùng gia đình người đó và chia buồn cùng anh
vochihien wrote on Mar 6, '11, edited on Mar 6, '11
Chuyện phòng cấp cứu cũng giống như chuyện tai nạn giao thông,chỉ một tích tắc là đủ cho một số phận : Giá như sớm một giây ! Giá như trễ một giây !

Những sự kiện chung quanh biến cố là khách quan ( bác sĩ về sớm 10ph,người nhà bệnh nhân gọi taxi trễ 5ph,điện thoại hội chẩn bận 2ph ) nhưng chúng đều góp phần tạo nên biến cố,nhà Phật gọi đó là những nhân duyên để tạo nên một nghiệp quả.Mỗi nghiệp quả được hình thành do sự hội tụ của rất nhiều nhân duyên khác nhau ! Điều quan trọng ở đậy là dù trong trùng trùng duyên khởi ấy chỉ cần thiếu một nhân duyên thì một nghiệp quả sẽ không thành.

Nghiệp quả của mỗi cá nhân đều nằm ngoài mong muốn chủ quan của mình,nhưng nghiệp duyên của kẻ tạo nghiệp có thể do tự mình định đoạt,ví dụ như người buôn ốc len không bán ốc chết,người bán hàng rong không dùng nước dừa cũ để xào ốc,bác sĩ trực giữ nguyên tắc về đúng giờ qui định,tài xế giữ nguyên tắc không lái xe khi say xỉn,không phóng nhanh vượt ẩu,thì sẽ có một vài số phận được thay đổi vì thiếu một duyên bất thiện.
andropause wrote on Mar 6, '11
Bạn viết hay quá ! Đọc xong bỗng hiểu nghĩa DUYÊN - NGHIỆP. Chúng xoay vần chuyển hóa thật huyền diệu. Cám ơn bạn.
lamlam11782 wrote on Mar 10, '11
Anh Andro ơi suy tĩnh mạch chân có chữa được không anh?

No comments:

Post a Comment