Friday 24 August 2012

Tôi đi xem CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN : may quá mình không khóc


INBOXMARKETPLACEMEDIA LOCKERMY SITE
SEARCH
Trưa hôm nay tôi hí hửng, hào hứng, hồi hộp đi xem film CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN. Dù là một khán giả trung thành của Cinemax, HBO với thể loại film hành động với Bruce Willis, Angelina Jolie hay Denzel Washington, tôi vẫn mong mỏi xem được một bộ film hay 'made in Vietnam". Thế nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước.
Sáng nay khi ngồi tụ tập ăn sáng, uống cafe tôi rất mừng khi nghe một anh bạn đồng nghiệp khen rằng "xem xong thấy nhẹ nhõm là film hay rồi" hay một bạn trẻ khác khen " trong film có nhiều cảnh đồng quê rất đẹp, và có cả nhiều cảnh sex nữa". 
Mấy ngày trước đọc báo thấy dư luận xôn xao và họ còn giật tít " Cánh đồng Bất Tận cháy vé" khiến tôi nao nức như sắp đi gặp người yêu.
Trước khi bước vào rạp, tôi chuẩn bị chu đáo với một bịch popcorn thơm phức kèm một ly coca mát lạnh, những món truyền thống của rạp xi nê. 
Phòng chiếu film sạch sẽ, sang trọng nhưng rất vắng vẻ, nguyên xuất chiếu chỉ có độ 30 khán giả. 
Cánh đồng bất tận miêu tả cảnh đời lam lũ nhọc nhằn của một gia đình nông dân miền tây nam bộ. Người cha uất ức vì vợ bỏ cư xử nghiệt ngã với hai đứa con, cuộc gặp gỡ tình cờ với một cô gái điếm tạo thêm vài tình huống éo le, bọn du côn miệt vườn đánh đập người cha  và  hãm hiếp cô con gái...Cốt truyện là vậy. 
Như vậy bộ film muốn chuyển tải điều gì ? 
Kiếp nhọc nhằn của cõi nhân sinh ư ? Chưa thấy khái quát được cái gọi là KIẾP NGƯỜI.
Đặc tả gian truân của một gia đình nghèo ư? Ngoài đời thường còn chán vạn hoàn cảnh éo le hơn, hấp dẫn hơn.
Bộ film còn 'ru ngủ' người xem với tiết tấu chậm chạp, kéo dài nhây nhưa từng trường đoạn mà không hiểu ý đạo diễn muốn gì. Một vài cảnh ngớ ngẩn như cảnh cô gái điếm và cô con gái mặc áo trắng lốp tắm trên ghe (không phải tại họ không cởi áo mà Andro tức đâu nhá), cô gái sau khi bị đánh hội đồng tắm rửa trong ao sen bị chảy máu rên quá xá, cảnh chôn vịt bị cúm gia cầm  v.v... và v.v...


Ngoài ra chả hiểu tại sao giữa cánh đồng nam bộ rặt lại xuất hiện một cô gái ăn sương nói tiếng bắc đặc ?
Chỉ đáng khen là dàn diễn viên đóng khá tự nhiên và film được cứu bởi vẻ đẹp trong trẻo của cô con gái. 
Về góc quay các cảnh sông nước thì cũng khá đẹp, bắt mặt với các cảnh quen thuộc hoàng hôn, chim bay, cò bay, cỏ lác .... không thấy đột phá về hình ảnh.

Trong khi xem film tôi đã mạo muội ngáp đôi lần và coi đồng hồ ba bốn lần.
Điều tôi sợ - mình sẽ khóc khi xem film- đã không xảy ra. May cho tôi .
39 CommentsChronological   Reverse   Threaded
lylyphan wrote on Oct 28, '10
em đọc truyện này rồi, phim thì chắc đợi khi nào người ta up lên net coi chùa thôi
thì giữa miền Tây nam bộ cũng có thể có gái ăn sương từ Bắc dạt vào mà anh
anh ra miền Trung hay miền Bắc coi, mấy em bia ôm toàn nói giọng miền Tây đó anh ơi
:))
andropause wrote on Oct 28, '10
lylyphan said
em đọc truyện này rồi, phim thì chắc đợi khi nào người ta up lên net coi chùa thôi
thì giữa miền Tây nam bộ cũng có thể có gái ăn sương từ Bắc dạt vào mà anh
anh ra miền Trung hay miền Bắc coi, mấy em bia ôm toàn nói giọng miền Tây đó anh ơi
:))
 
Thì miền tây là phổ biến "everywhere" ! Nhưng mà cái giọng bắc nó không hạp trong cái film này !
uyenvan wrote on Oct 28, '10
May thật! :(
andropause wrote on Oct 28, '10
uyenvan said
May thật! :( 
LUV có ý trách gì andro không vậy ?
uyenvan wrote on Oct 28, '10
andropause said
LUV có ý trách gì andro không vậy ? 
Không ạ, là buồn cho sự bất cập của điện ảnh nước mình. "Cánh đồng bất tận" là một truyện rất giàu chất "phim"...
andropause wrote on Oct 28, '10
uyenvan said
Không ạ, là buồn cho sự bất cập của điện ảnh nước mình. "Cánh đồng bất tận" là một truyện rất giàu chất "phim"... 
Ồ ! (thở phào nhẹ nhõm) . Andro cũng thấy truyện thì chuyển tải được kiếp nhân sinh mênh mang, còn film thì 'cạn' quá.
blogmrken wrote on Oct 28, '10
May quá, đỡ tốn miếng khăn giấy ^^
andropause wrote on Oct 28, '10
blogmrken said
May quá, đỡ tốn miếng khăn giấy ^^ 
Andro đang lo cái vụ này , hay là mình đã chai sạn ? Tại vì trong báo nói khán giả khóc dữ lắm, cả đạo diễn lừng danh Vũ Ngọc Đãng cũng khóc mà !
uyenvan wrote on Oct 28, '10
andropause said
Andro đang lo cái vụ này , hay là mình đã chai sạn ? Tại vì trong báo nói khán giả khóc dữ lắm, cả đạo diễn lừng danh Vũ Ngọc Đãng cũng khóc mà ! 
Báo có nói họ khóc vì cái gì không?. Hay là họ khóc vì tiếc một truyện hay của NNT?
andropause wrote on Oct 28, '10
uyenvan said
Báo có nói họ khóc vì cái gì không?. Hay là họ khóc vì tiếc một truyện hay của NNT?
Không thấy nói rõ , chắc là cảm xúc khi thấy nỗi đau trần thế !
ngocyen054 wrote on Oct 28, '10
Hóa ra bác sĩ là người tình cảm đến vậy sao?
andropause wrote on Oct 28, '10
ngocyen054 said
Hóa ra bác sĩ là người tình cảm đến vậy sao? 
Em chưa hiểu ý chị Yến. Em đâu có nhỏ lệ khi xem film đâu chị ?!
doanchithuy wrote on Oct 28, '10
Khán giả khóc vì tiếc tiền và thời gian vào xem phim .
andropause wrote on Oct 28, '10
Khán giả khóc vì tiếc tiền và thời gian vào xem phim . 
@ dct :((
gioheomay wrote on Oct 28, '10, edited on Oct 28, '10
Chị xem truyện rồi ... cũng không đến nỗi nhảy dựng lên lắm ...
Cũng nghe đồn đãi về phim ...rồi cũng nghe thở dài vì phim , thôi thì không đến rạp nữa ..cũng xong !
andropause wrote on Oct 28, '10
gioheomay said
Chị xem truyện rồi ... cũng không đến nỗi nhảy dựng lên lắm ...
Cũng nghe đồn đãi về phim ...rồi cũng nghe thở dài vì phim , thôi thì không đến rạp nữa ..cũng xong !
 
Khỏi cần coi chị Gió ơi ! Em tuy dốt về văn hóa văn nghệ nhưng cảm nhận bén lắm. Tin em đi . Đừng tin báo Tuổi Trẻ !
Comment deleted at the request of the author.
doanchithuy wrote on Oct 28, '10
DCT không có coi truyện. Và đọc entry này khỏi coi phim luôn.

Lúc trước cũng có nghe báo "ca" dữ lắm nên lên thư viện mượn truyện CĐBT về "ngâm cứu". Để truyện nằm nhà cả năm mà làm biếng coi (DCT đọc vài trang đầu thấy không lôi cuốn, cơn buồn ngủ kéo tới nên thôi không coi nữa).
andropause wrote on Oct 28, '10
DCT không có coi truyện. Và đọc entry này khỏi coi phim luôn.

Lúc trước cũng có nghe báo "ca" dữ lắm nên lên thư viện mượn truyện CĐBT về "ngâm cứu". Để truyện nằm nhà cả năm mà làm biếng coi (DCT đọc vài trang đầu thấy không lôi cuốn, cơn buồn ngủ kéo tới nên thôi không coi nữa).
 
DCT ơi ! Andro đang học cách 'thẳng thắn' như ĐCT đó. Đôi khi cứ tưởng người khác hay , hóa ra ... !!!
andropause wrote on Oct 28, '10
" Âm nhạc của phim mênh mang và sâu lắng, làm đầy những khoảng lặng của phim, khi những con người lẽ ra gắn kết với nhau rất chặt thì lại cứ rời nhau ra, lại không thể nói với nhau hay rất khó nói với nhau; những khoảng lặng ấy được đầy lên trong tiếng nhạc, nét nhạc như xoáy sâu, như an ủi, như khơi gợi." P X Nguyên - Tuổi Trẻ.
Đồng chí này quên mất khúc chơi piano đệm cho cảnh miệt vườn rùi !
caulongbachai wrote on Nov 1, '10
andropause said
Đồng chí này quên mất khúc chơi piano đệm cho cảnh miệt vườn rùi ! 
Đồng chấy này viết theo đơn đặt hàng mờ!
andropause wrote on Oct 28, '10
Tuổi trẻ online xóa đâu mất tiêu phần nhận xét của chính tác giả Nguyễn Ngọc Tư rồi . Cô ấy đã viết bình luận rất hay.
doanchithuy wrote on Oct 28, '10
Vài năm gần đây, DCT mê Blog nên không coi được truyện nữa... chứ nếu không có Internet để xem linh tinh thì sách là thứ không thể thiếu :)
quynhhuong56 wrote on Oct 28, '10
Phim VN mình nội dung và bố cục chưa sâu lắm, chủ yếu hình ảnh đồng quê phố thị thì ok, gợi nhớ xúc cảm trong lòng người xa xứ như tôi. Riêng diển viên thì copy khá nhiều phong cách phim Ha`n quốc nên đôi khi mình thưởng thức có phần cụt hứng vì cô gái VN "um sùm" giống mấy cô gái Hàn quốc hoặc nam diễn viên trầm lặng đến khó hiểu. Hy vọng tương lai VN sẽ có nhiều bộ phim tốt hơn với tính cách "Vietnamese people"
andropause wrote on Oct 28, '10
nam diễn viên trầm lặng đến khó hiểu 
Nhận xét rất chính xác cho diễn viên Dustin Nguyễn trong film này.
quynhhuong56 wrote on Oct 28, '10
Bạn làm chị khá tò mò bộ phim nầy hihihi....
thienhuongb wrote on Oct 29, '10
Cám ơn Andro đã tường thuật lại phim này. Thấy máy tấm hình cỏ vàng vả xanh đẹp quá.

Hình như đọc truyện rồi, xem phim lúc nào cũng mất hay. Ngay những him nổi tiếng như Đỉnh Gió Hú, Jane Eyre, v.v... xem cũng không hay như truyện.
Có lẽ vì truyện nó mênh mang và sâu hơn.

Kỹ thuật phim của VN mình chưa khá lắm, nên cốt truyện phim bị bẻ theo nhiều nhánh theo hứng của người dựng phim, của đạo diễn, của thị hiếu khán giả
Phim bây giờ lại ưa cho thêm cảnh nóng để mong cháy vé thành ra nhiều lúc tội cho tác giả của truyện.

Có điều Nguyễn Ngọc Tư nói "Nhưng theo tôi, khán giả xem phim không nên so đo với nguyên gốc mà nên nghĩ đó là một tác phẩm độc lập".
Vậy thì đừng mơ ước gì khi đi xem phim, nếu lỡ mơ ước thì những cảnh nóng sẽ làm cháy mắt và cháy tiêu luôn ước mơ đó Andro à.
loakenlily wrote on Oct 29, '10
Anh làm em nhụt chí đi xem phim này rồi...vì sợ mất toi công đọc truyện 3 lần vì quá thích hic hic
andropause wrote on Oct 29, '10
loakenlily said
Anh làm em nhụt chí đi xem phim này rồi...vì sợ mất toi công đọc truyện 3 lần vì quá thích hic hic 
Sorry nha lily ! Bài viết này chỉ là một ý kiến cá nhân thôi mà . Loakenlily có thể tham khảo thêm những bài phê bình khác.
phuthuycalata wrote on Oct 29, '10

Mình cũng bị hớ vì khóc.
hihi
andropause wrote on Oct 29, '10
Mình cũng bị hớ vì khóc.
hihi
 
khóc .... hu hu... hay hi hi ... ??
tudinhhuong2410 wrote on Oct 30, '10
Em chưa đi xem nên chẳng có ý kiến gì. :)
anhoang365 wrote on Oct 31, '10
Hồi xưa nghe báo chí ca ngợi cuốn tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư, em cũng tìm đọc....nhưng không thích lắm vì nó nặng nề, chậm chạp ...! Chắc có lẽ cuốn sách này thích hợp với bối cảnh ở VN hơn! Cám ơn anh
anhoang365 wrote on Oct 31, '10
Điện ảnh VN vẫn còn kém vì đôi khi cảnh không thật. Phân cảnh miền Tây, nhà nghèo phải bán thân nuôi miệng ...nhưng sao kiếm ra được 2 cái áo mới toanh trắng lốp ngồi tắm thế kia? Hehhehehehheh
caulongbachai wrote on Nov 1, '10
andropause said
Ngoài ra chả hiểu tại sao giữa cánh đồng nam bộ rặt lại xuất hiện một cô gái ăn sương nói tiếng bắc đặc ? 
Thời của người nhập cư mà bạn....he he he. Cám ơn vì đã không mếu máo. Tư đã nói là không có quan hệ gì với bộ phim nầy cả, thành ra ....Nói chung ta đang ở trong thời đại việc gì cũng cần có định hướng, nếu không thì loạn cả à!
Mình đã từng suy nghĩ giá như thế nầy, giá như thế nọ, thì bộ phim đã là một siêu phẩm điện ảnh của VN, mở đường cho hàng loạt những xuất phẩm nghệ thuật tuyệt vời có thể cạnh tranh trên trường thế giới. Tiếc cho một tác phẩm, một nhà văn đã trao duyên nhầm tướng cướp!
phuthuycalata wrote on Nov 3, '10

Trong phim có những hình ảnh rất đẹp.
Thí dụ như cảnh bầy vịt ùa nhau xuống ruộng, cảnh 2 chị em Nương chạy trên đồng ruộng đã gặt xong, cảnh sinh hoạt mua bán trên sông...
Nhất là ánh nắng bên ngoài rọi qua những khe hở của vách nhà bằng lá, ánh sáng loang lổ trên mặt Sương khi đã hiến thân xong cho bọn cướp.

Theo em, những tấm ảnh đưa lên báo nhằm PR cho phim như:
_ Ông Võ ngồi trên ghe.
_ Nương và Sương chèo thuyền.
_ Sương đi giữa cánh đồng năng...
...
tuy rất đẹp nhưng tất cả đã bị edit bằng những kỹ thuật tân tiến của phim ảnh.

phuthuycalata wrote on Nov 3, '10

Xin phép anh cho em copy comment của em về làm reply cho anh nha.
caonguyenbui wrote on Nov 3, '10
Bs ơi, bữa nay mới vô được entry này. Báo cáo là đã đọc xong. Hi. Hi.
andropause wrote on Nov 9, '10
Bs ơi, bữa nay mới vô được entry này. Báo cáo là đã đọc xong. Hi. Hi. 
Thanks. Buon qua nam nay khong co mua nuoc noi roi !
Add a Comment
     

Viewing History

Viewed 130 times by 53 people, latest on May 19
Viewing History
View This Page as Another User

No comments:

Post a Comment