Friday 24 August 2012

KINTAIKYO : CÂY CẦU GỖ XINH ĐẸP


Hành trình ngày 6 khởi đầu bằng quá khứ đau buồn thấm đẫm không khí chết chóc nơi quả bom nguyên tử nổ tung ở Hiroshimsa nhưng chuyến đi lại kết thúc bằng khung cảnh xinh tươi ngập hoa cỏ mùa xuân : cầu Kintai ở Iwakuni. 

Cây cầu gỗ xinh đẹp nằm trong quần thể sông Nishiki, núi, công viên và lâu đài. 



Thuyền hờ hững trôi trên sông chở theo khách ngắm cảnh hoa đào nở ven sông .

Người Nhật nô nức tham dự lễ hội hoa anh đào. Mỗi mùa hoa nở lòng họ tràn ngâp niềm vui, lòng tự nhủ : " Mình còn sống để ngắm hoa ."



Cầu có 5 nhịp và đã từng nhiều lần bị phá hủy do thiên tai, lụt lội, động đất.




Cầu làm bằng gỗ, kết hợp nhau bằng hệ thống mộng và đai sắt,  hoàn toàn không sử dụng đinh .
Ngày xưa khi các lãnh chúa ở lâu đài trên núi cao, mỗi lần có quân địch tấn công, quân lính bảo vệ chỉ cần rút một cái chốt là toàn bộ cầu sẽ sập chặn đường tiến của địch.

Môt đám cưới Nhật Bản.

Kintaikyo trong nắng xuân


31 CommentsChronological   Reverse   Threaded
Comment deleted at the request of the author.
sunrise31 wrote on May 7, '11
cảnh đẹp quá!
nguoiphobien09 wrote on May 7, '11
Lại được đi du lịch miễn phí . Cám ơn Andro
zipposgvn wrote on May 7, '11, edited on May 7, '11
Bái phục những cây cầu làm bằng gỗ không cần một chiếc đinh nào cả, và khi cần, chỉ cần rút một cái chốt thì toàn bộ sụp đổ.

Chắc những cây cầu như thế cũng ẩn chứa trong nó một "thông điệp kín đáo". Tự nhiên tui nghĩ lan man như vậy.
zipposgvn wrote on May 7, '11

Thường thì khi xem ảnh do ông chụp, tui lâu nay hay copy để dành, mai mốt có thể dùng làm clip nhạc. Cảm ơn Andro.
tudinhhuong2410 wrote on May 7, '11
Phong cảnh quá đẹp anh ạ!
tudinhhuong2410 wrote on May 7, '11
Em thích đi xuống phía dưới chân cầu để chụp như anh đấy. Không gian như rất riêng và góc nhìn cũng rất riêng.
caulongbachai wrote on May 7, '11
Quá tuyệt, chỉ cần xem hình cũng thấy đầu óc thư giản rất nhiều!
andropause wrote on May 7, '11
sunrise31 said
cảnh đẹp quá! 
Chỗ này cũng là một trong những cảnh đẹp nổi tiếng của Nhật !
andropause wrote on May 7, '11
Lại được đi du lịch miễn phí . Cám ơn Andro 
Chị ghé chút là em vui rồi !
andropause wrote on May 7, '11
zipposgvn said
Chắc những cây cầu như thế cũng ẩn chứa trong nó một "thông điệp kín đáo". Tự nhiên tui nghĩ lan man như vậy. 
Chắc là có đó ! Từng mảnh gỗ, từng mối ghép ... biết bao tính toán chi li để làm cây cầu !
andropause wrote on May 7, '11
Phong cảnh quá đẹp anh ạ! 
Đẹp và yên lành phải không ?
andropause wrote on May 7, '11
Em thích đi xuống phía dưới chân cầu để chụp như anh đấy. Không gian như rất riêng và góc nhìn cũng rất riêng. 
Phải đi dưới cầu thôi em ạ ! Anh không mua vé nên đâu có được qua cầu !!!
andropause wrote on May 7, '11
Quá tuyệt, chỉ cần xem hình cũng thấy đầu óc thư giản rất nhiều! 
Cám ơn anh đã quá khen !
kimhuynh56 wrote on May 7, '11
Cảnh đẹp như tranh.
bagladi wrote on May 7, '11
nhìn mấy tấm hình này thấy lòng bồi hồi quá. Có lẽ vì cảnh đẹp và người chụp cũng khéo :-)
lylyphan wrote on May 7, '11
đẹp quá anh ơi. Chắc em Ny lại thất tình hoa anh đào và phong cảnh Nhật bản rồi
:(
lylyphan wrote on May 7, '11
em thik nhất tấm thứ 2 từ trân xuống, giống tranh thủy mặc quá
em chết mất
anhoang365 wrote on May 8, '11
Smiling. Thanks anh Andro. Beautiful photos.
diepden wrote on May 8, '11
Hình và cảnh đẹp quá. Cám ơn Anh nhiều :) Mà e nghe nói cũng có những căn nhà gỗ, chùa thiết kế không một đinh ốc nào cả. Chắc đó là kỹ thuật xây dựng riêng có của người Nhật.
lamlam11782 wrote on May 8, '11
tấm nào anh chụp cũng đẹp anh ạ, đi trong không gian như thế thấy thư thái anh nhỉ
mayhong2009 wrote on May 9, '11
tuyệt quá anh ạ ! thích tấm thứ hai và hai tấm cuối quá chừng ! Đi một chuyến thật hữu ích anh ha ! biết thêm nhiều thứ !
nhadam80 wrote on May 9, '11
Ui...
Yêu đất nước Nhật
Yêu con người Nhật
Và quan trọng là....
Yêu anh Andro mất gòy..
Hihi
:DDDDDDDD
P?S: Ảnh đẹp quá anh ạ.
andropause wrote on May 12, '11
kimhuynh56 said
Cảnh đẹp như tranh. 
Mùa xuân mà chị , hoa nở cây cối xanh tươi !
andropause wrote on May 12, '11
bagladi said
nhìn mấy tấm hình này thấy lòng bồi hồi quá. Có lẽ vì cảnh đẹp và người chụp cũng khéo :-)
Cám ơn bagladi ! Cảnh ở đây rất đẹp nên chụp cũng không khó lắm !
andropause wrote on May 12, '11
lylyphan said
đẹp quá anh ơi. Chắc em Ny lại thất tình hoa anh đào và phong cảnh Nhật bản rồi
:(
 
Em Ny sắp xếp làm một chuyến du xuân nhật Bản đi ! Thuê anh Andro đi theo chụp hình.
andropause wrote on May 12, '11
anhoang365 said
Smiling. Thanks anh Andro. Beautiful photos. 
Cám ơn anhhoang ! Lúc nào cũng khen làm Andro ... cảm động.
andropause wrote on May 12, '11
diepden said
Hình và cảnh đẹp quá. Cám ơn Anh nhiều :) Mà e nghe nói cũng có những căn nhà gỗ, chùa thiết kế không một đinh ốc nào cả. Chắc đó là kỹ thuật xây dựng riêng có của người Nhật. 
Đúng rồi . Những kiến trúc không dùng đinh được tính toàn hoàn hảo và công phu .
andropause wrote on May 12, '11
ấm nào anh chụp cũng đẹp anh ạ, đi trong không gian như thế thấy thư thái anh nhỉ 
Đi chơi thì thư thái hơn đi làm rồi !
andropause wrote on May 12, '11
tuyệt quá anh ạ ! thích tấm thứ hai và hai tấm cuối quá chừng ! Đi một chuyến thật hữu ích anh ha ! biết thêm nhiều thứ ! 
Mở mang kiến thức và cũng trau giồi tay nghề nhiếp ảnh ! :))
andropause wrote on May 12, '11
nhadam80 said
Ui...
Yêu đất nước Nhật
Yêu con người Nhật
Và quan trọng là....
Yêu anh Andro mất gòy..
Hihi
:DDDDDDDD
 

No comments:

Post a Comment