Friday 24 August 2012

LÁ KHÔ VÌ ĐỢI CHỜ

Một vài cảm xúc cuối năm

Chàng nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh với những câu ca thật 'nức nở' , ai mà chả biết lá xanh rồi lá sẽ vàng nhưng mà chỉ có chàng mới biết là chiếc lá nó cũng héo hon vì đợi chờ ...Huống chi là người ta !!!  
 
Yêu người yêu cả đường đi ... Ai đã yêu mà chả từng có lần hẹn hò, đưa đón và con đường tình ta đi ngày ấy sẽ sống mãi trong ký ức của đôi lứa.
Nhưng mà cũng có lúc tất cả chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Tình đầu mà, mấy khi thành đâu ? Mỗi người rồi sẽ đi theo con đường mà định mệnh đã chọn
Quả đúng là A Time For Us.
Dòng nhạc quê hương thì nức nở với Hoa Sứ Nhà Nàng, hai nhà cạnh nhau, chạy qua chạy lại, tình yêu thấm đẫm hương hoa sứ. Nhưng rồi mùi hoa sao bỗng bẽ bàng khi nàng phụ tình anh.

7 comments:

  1. Nàng nào vậY? Nàng Quỳnh phải không? Để tôi kiếm cô ta và đánh cho một trận ra nhẽ nhá! Dám làm Andro đau khổ???!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chọc anh hoài ! Nàng là tổng hợp tất cả các nàng !

      Delete
  2. Hãy cố vươn vai mà sống
    Tô son lên môi lạnh lùng
    Hãy cố quên người mà sống
    Lâu dần đời mình cũng qua....

    ReplyDelete
  3. Anh đi lấy vợ trước nàng, vậy thì ai phụ tình ai nhỉ?

    ReplyDelete
  4. Úi! Andro nhà ta mà tô son lên môi chắc sẽ đẹp lắm đó!

    ReplyDelete
  5. Nhiều khi đọc lại, tui cứ tưởng bài nay ai post chứ không phải là minh !!! Chít mình bị alzheimer rùi !

    ReplyDelete