Friday 24 August 2012

ĐỀN DAZAIFU TENMANGU - Một chút về tín ngưỡng của người Nhật

Sau khi ăn no, ngủ say tại ngôi nhà trên 'thảo nguyên', chúng tôi lên xe về lại tổ ấm ở Fukuoka. Cảnh vât hai bên đường tưoi mát trong nắng xuân.



Trên đường về chúng tôi ghé thăm đềnDazaifu tenmangu. Đây là ngôi đền thờ ông Sugawara Michizane (thế kỷ IX), được phong là vị thánh coi về việc học hành. 
Đền này rất đông khách thập phương đến cầu nguyện để mong cho học hành tấn tới, thi đâu đậu đó. Đường dẫn vào đền là một con đường nhỏ dành cho người đi bộ, hai bên là hàng quán san sát bán những sản vật địa phương.
Khách thập phương vui vẻ tiến vào đền.
Tù xa, một cái cổng chào hiện ra. Nơi nào đền thờ, lăng tẩm thì sẽ có cái cổng chào hình dạng như vậy gọi là torii. Người Nhật theo Thần Đạo (shinto) hay đạo Phật nên torii có khắp nơi.
Đền Dazaifu có nhiều kiến trúc cổ, xinh xắn.
Muốn vào đền chính, ta phải băng qua một cái cầu bắc qua một cái hồ nhỏ hình chữ tâm.  
Một con thuyền đá lẻ loi trên mặt hồ.
Trong sân người ta có thể xin xăm. Bốc được quẻ 'thượng thượng' thì mặt mày hớn hở, cười toe, còn lấy nhằm quẻ 'hạ hạ' thì buồn so, mất vui. Tuy nhiên có thể hóa giải bằng cách treo lên cây thì hung sẽ hóa kiết !!!
Ai muốn cầu nguyện gì thì đề lên một miếng gỗ nhỏ và treo lên đây.
Đây là đền thờ chính
Hai cây mận ở trước đền là hai cây mận thiêng, tương truyền là theo chân thánh bay từ Kyoto về Fukuoka !
Nghi thức cầu nguyện.
Trước đền là một hồ nước trong với nhiều cái gáo nhỏ bằng tre. Người ta sẽ múc nước rửa tay và nhấp vào miệng để cho lời cầu xin phát xuất từ miệng được thanh khiết.Vấn đề nằm ở chỗ là nhấp vào miệng  như thế nào. Andro nghĩ là nước thánh ắt phải thiêng nên tợp luôn một ngụm, lòng thầm mong sau này thăng quan tiến chức, làm ông tiến sĩ tiến siếc cho oai (tham sân si quá há). Sau này hỏi ra mới biết nước này chỉ dùng để súc miệng cho sạch thôi !!! 
Bỗng nhớ lại chuyên xưa : tại trường y khoa, thầy luôn nhắc các SV phải nhạy bén quan sát bệnh nhân. Một hôm thầy dắt vô phòng xét nghiệm, lấy một lọ đựng phân để trước mắt. Thầy nói : " Các em hãy quan sát và làm theo thầy nhé !". Sau đó lấy ngón tay quẹt một chút phân đưa lên miệng nhấm nhấm. Trò nhăn nhó cố làm theo. Sáu đó thầy cười và bảo : " Các em còn kém lắm !". Trò nha nhao nói : " Em làm y chang thầy mà !". Thầy nói : " Các em không thấy thầy quẹt bằng ngón trỏ nhưng đưa vào miệng ngón giữa sao !". Trò : "Trời !!!!". 
Sau khi rửa tay và súc miệng, người ta cung kính đến trước đền thờ, cúi đầu, móc tiền ra và ném cái keng vào cái thùng phía trong. Đúng là 'thủ tục đầu tiên'. Sau đó chắp tay khấn, họ khấn thầm và ngắn - độ mươi, mười lăm giây gì đó- chứ không rì rầm, sì sụp. xít xoa như ta. Sau cùng họ khom người vỗ tay "bốp ! bốp!" hai cái, ý là "xin ngài nghe rõ và chứng giám cho lòng thành của con".
Thế trong gian thờ ở Dazaifu tenmangu có gì ?
Zoom lớn thì ra dó là một cái gương tròn sáng lóa. Thanh tâm ?
Đèn lồng do khách thập phương hiến tặng
Tôi cũng làm theo người Nhật, chỉ khác chỗ không quăng tiền thôi ! Chắc cầu không thiêng rồi !!!
Cuối cùng chúng tôi ra về và cũng lại đi theo con đường nhỏ sầm uất.
Trên đường tôi tò mò rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Vài bông hoa trên đường
Vài hình ảnh đời thường
Tạm biệt Dazaifu ! Tạm biệt những khấn nguyện thanh cao.

hư một bài phóng sự rất hay và vui quá bạn ạ! 
andropause wrote on Apr 22, '11
kimhuynh56 said
Như một bài phóng sự rất hay và vui quá bạn ạ! 
Cám ơn bạn độc giả dễ thương kimhuynh :))
anhoang365 wrote on Apr 22, '11
Cảnh đẹp quá! Xứ mình cũng có một cái tương tự Torii tên gọi là Văn Miếu nhưng xem chừng dân không quý! ... có một lần A ghé thăm, đang lững thững ngắm lầu nọ , gian kia ....thì bị lọt vào ổ phục kích! Má ui! Văn Miếu gì đâu mà thúi quắc hà!
andropause wrote on Apr 22, '11
anhoang365 said
Cảnh đẹp quá! Xứ mình cũng có một cái tương tự Torii tên gọi là Văn Miếu nhưng xem chừng dân không quý! ... có một lần A ghé thăm, đang lững thững ngắm lầu nọ , gian kia ....thì bị lọt vào ổ phục kích! Má ui! Văn Miếu gì đâu mà thúi quắc hà! 
Xin chia se cung anhhoang mot chuyen : say sua nguong mo ngam buc tuong gach loang lo tu doi Ly bao boc Van Mieu, anh cham cham tung buoc nghieng minh cung kinh khe cham tay vao tuong. Chot mui khai nong xong ap vap mui, nguoi ta da 'tuoi tam' cho buc tuong trang nghiem ay bang chinh nuoc tieu cua minh !!!
huynhtran wrote on Apr 22, '11
Bài phóng sự bằng ảnh rất sinh động và rất hay đó Andro.
tudinhhuong2410 wrote on Apr 22, '11
Nhìn ảnh của anh em chỉ muốn mua vài thứ lưu niệm ở ngôi đền đó. Thèm quá!
tudinhhuong2410 wrote on Apr 22, '11
andropause said
Xin chia se cung anhhoang mot chuyen : say sua nguong mo ngam buc tuong gach loang lo tu doi Ly bao boc Van Mieu, anh cham cham tung buoc nghieng minh cung kinh khe cham tay vao tuong. Chot mui khai nong xong ap vap mui, nguoi ta da 'tuoi tam' cho buc tuong trang nghiem ay bang chinh nuoc tieu cua minh !!! 
Giờ thì hết rồi anh Andro à.
Chỉ phía ngoài tường mạn phố Văn Miếu thôi.
Dưng mà cũng ghê quá nhỉ.
tudinhhuong2410 wrote on Apr 22, '11
Ảnh hoa tim tím, trăng trắng giống hoa Nemophila.
Đẹp anh ạ! Nếu có cả một vườn thì tuyệt biết mấy.
lamlam11782 wrote on Apr 22, '11
Theo anh du lịch vui thiệt anh ạ. Em thích đoạn anh kể xin xăm hạ hạ thì treo lên cây, đúng là bài toán nào cũng có lời giải. Ước chi được làm học trò của anh!
bagladi wrote on Apr 22, '11
thích quá! bây giờ lại thích nhất ~ tấm hình đời thường. Ôi nước Nhật sạch sẽ và thanh khiết làm sao!!
ngocyen054 wrote on Apr 22, '11
Ảnh minh họa đẹp, lối kể chuyện súc tích và gọn gàng, dễ hiểu. Bác sĩ có nghề văn chương tay trái dữ hén.
thithao wrote on Apr 22, '11
Ong kinh "len loi" vao nhung khoang khac doi thuong that hay. Duong pho o Nhat cung nho be, chat hep, chang khac Vn minh la may anh nhi, co dieu sach se hon :)
seamiss91 wrote on Apr 23, '11
Thật là du lịch bằng mắt qua bài viết và hình của anh chụp ...đã con mắt , say trong lòng quá Andro ơi !!!
andropause wrote on Apr 23, '11
Ảnh hoa tim tím, trăng trắng giống hoa Nemophila. 
Để xem hoa Nemophilia là hoa gì coi giống không ! Anh nghĩ đây chính là hoa pensee.
andropause wrote on Apr 23, '11
Chỉ phía ngoài tường mạn phố Văn Miếu thôi. 
Chỗ đó là bãi đâu xe thì phải. Chắc là do cánh tài xế ?!
andropause wrote on Apr 23, '11
Theo anh du lịch vui thiệt anh ạ. Em thích đoạn anh kể xin xăm hạ hạ thì treo lên cây, đúng là bài toán nào cũng có lời giải. Ước chi được làm học trò của anh! 
Thích học môn gì ?
andropause wrote on Apr 23, '11
bagladi said
thích quá! bây giờ lại thích nhất ~ tấm hình đời thường. Ôi nước Nhật sạch sẽ và thanh khiết làm sao!! 
Thực ra Andro chuyên về đời thường hơn là phong cảnh ! Để kiếm thêm ảnh đời thường post lên. Cám ơn bagladi .
andropause wrote on Apr 23, '11
ngocyen054 said
Ảnh minh họa đẹp, lối kể chuyện súc tích và gọn gàng, dễ hiểu. Bác sĩ có nghề văn chương tay trái dữ hén. 
Cám ơn chị Yến. Mấy hôm nay lo soạn hình và viết bài về Nhật nên ít ghé thăm chị . Thông cảm nha.
andropause wrote on Apr 23, '11
thithao said
Ong kinh "len loi" vao nhung khoang khac doi thuong that hay. Duong pho o Nhat cung nho be, chat hep, chang khac Vn minh la may anh nhi, co dieu sach se hon :) 
Phố cổ thì đường bé chư ra phố mới thì đường rộng rãi lắm.
andropause wrote on Apr 23, '11
seamiss91 said
Thật là du lịch bằng mắt qua bài viết và hình của anh chụp ...đã con mắt , say trong lòng quá Andro ơi !!! 
Cám ơn bạn seamiss.
lamlam11782 wrote on Apr 24, '11
andropause said
Thích học môn gì ? 
hihi, anh dạy môn gì em sẽ ngoan ngoãn học môn đó, hehhehehe
andropause wrote on Apr 24, '11
hihi, anh dạy môn gì em sẽ ngoan ngoãn học môn đó, hehhehehe
Chắc để truyền lại môn chụp hình vì thấy lamlam cũng hay chụp hình.
seamiss91 wrote on Apr 24, '11
Cho Seamiss học ké với nghen anh .Hihi...biết để dành khi hữu sự :))

Những hình ảnh này là bộ tư liệu quý giá về Nhật , anh há.
Chuyến đi tới D8 cơ mà !!!
andropause wrote on Apr 24, '11
seamiss91 said
Cho Seamiss học ké với nghen anh .Hihi...biết để dành khi hữu sự :))

Những hình ảnh này là bộ tư liệu quý giá về Nhật , anh há.
Chuyến đi tới D8 cơ mà !!!
 
OK ! Ai cũng học được !!!
diepden wrote on Apr 25, '11, edited on Apr 25, '11
OK. Đề nghị BS truyền nghề chụp ảnh đi!! :)
Về cái gương, trong thần thoại Nhật Bản có truyền thuyết là có 3 thánh vật: gương thần, kiếm thần và ngọc thần. Nên các jinjya của shinto đều thờ 1 trong 3 thánh vật này.
Riêng cái gương thì theo truyền thuyết là ngày xưa thần Ánh sáng, nổi giận và nhốt 1 thần vào hang tối đồng thời phủ một màn đen lên thế gian. 8 triệu vi thần đã họp lại và đưa ra kế sách là chế tạo ra tấm gương, sau đó dụ cho thần ánh sáng đến cửa hang, bóng của thần ánh sáng chiếu vào gương và làm thế gian tươi sáng trở lại.
Với ý nghĩa đó thì gương là thánh vật mang lại ánh sáng cho loài người.
Đó là chuyện em nghe kể và đọc được. Có thể có nhiều dị bản, vì là...thần thoại mà :D
andropause wrote on Apr 25, '11
diepden said
Về cái gương, trong thần thoại Nhật Bản có truyền thuyết là có 3 thánh vật: gương thần, kiếm thần và ngọc thần. Nên các jinjya của shinto đều thờ 1 trong 3 thánh vật này.
Vậy mà anh cứ tưởng gương tượng trưng cho tấm lòng trong sáng !
mayhong2009 wrote on Apr 25, '11
Người Nhật tín ngưỡng thật! bên này cũng quăng tiền xuống hồ cầu nguyện nhưng ko phải súc miệng hay vỗ bóp bóp. Khung cảnh hiền hoà, yên bình thật!
andropause wrote on Apr 25, '11
Người Nhật tín ngưỡng thật! bên này cũng quăng tiền xuống hồ cầu nguyện nhưng ko phải súc miệng hay vỗ bóp bóp. Khung cảnh hiền hoà, yên bình thậ 
Mỗi nơi mỗi khác chứ MH ! Ngắm đường phố cổ xưa bên Tây cũng đẹp chứ bộ.

No comments:

Post a Comment