Friday 24 August 2012

PHỐ ĐÊM - NGƯỜI NHẬT ĐI XE GÌ ?


- Hình chụp ban đêm đó, thấy gì không các bạn ? 
- Có thấy cái quái gì đâu ? 
- Thì chụp ban đêm mà !!!! 
Vậy chứ thay vì đề Andro chụp mà thay bằng photo by Henry Cartier Bresson hay Nick Út gì đó thì tự nhiên bà con 'thấy' liền hà !!!! 
Đời là thế ! C'est la vie !
Đêm về thành phố rực rỡ ánh đèn , chúng tôi lang thang trong nhà ga Hakata - nhà ga chính của Fukuoka. Gọi là nhà ga chứ nhìn bên ngoài thì nó cũng như một thương xá lớn với nhiều tầng lầu. Tôi cũng chả hiểu người ta xây dựng làm sao mà nhét được cả bến xe bus, nhà ga, cửa hàng, quán xá vào chung một cái nhà ??? 
Anh Hai mua hai cái vé 'tiễn' để dắt tôi vào sân ga. Đây là ga tàu cao tốc Shinkansen chứ không phải tàu chợ ! Theo anh Hai thì đây là niềm hãnh diện của con cháu Thiên Hoàng ! Nhìn vẻ mặt hào hứng của anh ấy khi chỉ cho mình các con tàu trắng toát, bóng láng với cái đầu dẹp như con rắn nằm phơi mình dưới ánh đèn cao áp, mình cảm thấy sức mạnh của một đất nước công nghiệp.

Tàu này đi đến tận Tokyo, chạy nhanh (cỡ 300 km/giờ), tiện nghi, đúng giờ, an toàn nhưng chắc vé hơi mắc (vì nếu rẻ anh Hai đã mua vé cho cả đám đi chơi rồi ). 
Nhân viên lái tàu nè ! Thấy ông nào cũng xáchmột cái cặp táp đen to tướng, không biết đựng cái gì ?

Một chút đời thường nha.
Nhìn hai ông bà này thấy ngơ ngơ ngác ngác sao đó, chắc mới từ Cà Mau lên !


Tác phẩm : Ga
Tác giả : Võ  Ăn Theo (cháu Võ An Ninh).


Rời ga thì gặp cảnh này. Đố bà con đoán được chuyện gì đang xảy ra ?

Police xét giấy tờ. 
Vì Anh Hai giục tui đi mau nên không chụp được 1 tấm rõ hơn ! Tức thật ! Ảnh sợ cảnh sát hỏi giấy thì phiền vì tụi tui đâu có mang giấy tờ khi đi chơi !!! Không có giấy sẽ bị mời về đồn, chụp ảnh ... rất phiền phức. Thực ra cảnh sát mắc hỏi giấy tụi kia rồi còn ai mà quởn mà xét mình ?
Tôi nhìn lại con tàu Shinkansen một lần nữa, lòng man mác buồn ...
Ôi con tàu chợ mộc mạc, xập xệ  quê ta mà người ta cũng cố tình làm khổ nhau mới kiếm nổi tấm vé về quê !


Bước trở ra đường thấy xe cộ nườm nượp tôi bỗng có chút suy nghĩ về các phương tiện giao thông của người Nhật.

.

- Thế các bạn biết người Nhật đi xe hơi gì không ?- Dễ ẹt thì đi xe Toyota, Nissan, Mitsubishi chứ gì ! - Chính xác ! Thế nhưng ... 
Ở đời quan trọng là cái chỗ NHƯNG này đó nha.
Cũng Toyota nhưng lại không thấy chiếc Camry hay Corolla Altis nào. Venza thì tuyệt nhiên không thấy. Chiếc Toyota thông dụng nhất chính là Toyota Vitz mà bên ta gọi là Yaris đó các bạn.Thì ra phe ta đường chật nhưng lại thích xe to, vì to mới oai, mới sang, mới sành điệu !!! Các ông chủ bự big boss thì đi Toyota Crown, có tài xế đeo găng tay trắng toát lái.
Tương tự người Nhật ít đi Honda Civic hay Accord mà đi Honda Fit be bé xinh xinh. Honda CR-V cũng hiếm thấy.


Lúc tôi ở đó thì đang mode đi chiếc Mazda Demio (Mazda 2), xe này đủ màu xanh đỏ tím vàng nhìn rất vui mắt. Ở ta thì ít ai thèm đi Mazda !!!

Ngoài ra các hãng xe mà ở VN không ai thèm đi là Suzuki và Daihatsu cũng bán được rất nhiều xe, nhất là ở miền quê. Đó là những chiếc xe nhỏ, vuông vắn, đơn giản, sơn màu trắng nhìn giống xe đồ chơi, chúng có giá rẻ và tiện lợi. Ngoài ra trên đường còn có những xe mang biển số màu vàng thay vì màu trắng, đó là xe có phân khối nhỏ dưới 0.8 (800 cc). Những xe này được chính phủ ưu đãi về thuế.  
Rất hiếm thấy xe Hàn Quốc ( ghét tụi nó thấy mồ, không thèm đai xe của chúng), xe sang nhập thì nhiều nhất là BMW, Audi, VW và Mercedes.

Như vậy người Nhật văn minh, giàu có thích đi xe nhỏ, rẻ , ít hao xăng, tiện lợi. 
Người Việt nghèo, lạc hậu thích đi xe to, càng đắt càng tốt, ngốn xăng, chủ yếu để khoe của.

Tạm rời chuyện xe cộ nha. Bây giờ mời bạn đi dạo phố ban đêm và ăn mì Udon nha.



Tiệm mì




Mì Udon làm từ bột mì và sợi to như sợi bánh canh, nước lèo trong ngọt ăn cũng ấm lòng !!! Nhưng mà chơi sao lại phở VN. 
Bắt đầu thấy nhớ nhà rồi !

Andro
SG 4/2011
39 CommentsChronological   Reverse   Threaded
blogmrken wrote on Apr 26, '11
Con tàu đẹp thiệt!!
kimhuynh56 wrote on Apr 26, '11
Tàu đẹp quá bạn ạ. Thành phố về đêm cũng trật tự sạch đẹp.

Cám ơn Andro! chuyến đi du lịch rất hay không những riêng cho bạn mà thú vị cho các bạn blogger nữa.

Nice Day!
diemxua72 wrote on Apr 26, '11
biết thêm chút về xe bên Nhật ,
khucthuydu09 wrote on Apr 26, '11
Nhìn thấy thèm :D
lylyphan wrote on Apr 26, '11
andropause said
Người Việt nghèo, lạc hậu thích đi xe to, càng đắt càng tốt, ngốn xăng, chủ yếu để khoe của. 
câu này quá chuẩn anh à
lylyphan wrote on Apr 26, '11
người bạn em ở Nhật bảo bên đó chủ yếu chạy xe Nhật vì người Nhật tự tôn dân tộc, thik dùng đồ quốc nội. Có đúng vậy hok anh ? mà sao xe sang anh ví dụ toàn xe Đức không vậy ?
huudieu wrote on Apr 26, '11
Cứ yên tâm Việt Nam sắp chi cỡ mười mấy tỷ USD để làm giao thông cho Hà Nội đó xướng chưa ? Không biết tự tôn dân tộc gì cả ! Cứ cho là thất thóat tới 30 - 40 % đi, rồi sắp tới những người có IQ cao của VN còn làm đường sắt cao tốc nữa, nhất định sẽ hiện đại văn minh hơn Nhật cho mà coi ?
andropause wrote on Apr 26, '11
blogmrken said
Con tàu đẹp thiệt!! 
NHiều người yêu tàu cao tốc lắm, họ thuộc lòng tên, model của từng con tàu !
andropause wrote on Apr 26, '11
kimhuynh56 said
Tàu đẹp quá bạn ạ. Thành phố về đêm cũng trật tự sạch đẹp.

Cám ơn Andro! chuyến đi du lịch rất hay không những riêng cho bạn mà thú vị cho các bạn blogger nữa.

Nice Day!
 
Hồi mới qua đi chơi vui nhưng sau đêm đi thăm nhà ga Hakata tự nhiên thấy buồn buồn, thân phận con người khác nhau quá !!!
andropause wrote on Apr 26, '11
diemxua72 said
biết thêm chút về xe bên Nhật , 
Thấy mới tin phải không ? Cám ơn diemxua.
andropause wrote on Apr 26, '11
Nhìn thấy thèm :D 
Bởi vậy ai đòi hủy bỏ dự án đường cao tốc uổng ghê !!!
andropause wrote on Apr 26, '11
lylyphan said
người bạn em ở Nhật bảo bên đó chủ yếu chạy xe Nhật vì người Nhật tự tôn dân tộc, thik dùng đồ quốc nội. Có đúng vậy hok anh ? mà sao xe sang anh ví dụ toàn xe Đức không vậy ? 
Đúng rồi ! Họ di toàn xe Nhật. Xe ngoại thì là các xe sang của Đức , nhiều nhất là BMW. Chả biết khi nào anh Andro mới sắm được chiếc Audi đây !
andropause wrote on Apr 26, '11
lylyphan said
câu này quá chuẩn anh à
" Người Việt nghèo, lạc hậu thích đi xe to, càng đắt càng tốt, ngốn xăng, chủ yếu để khoe của. " .
May quá có lyly cùng chia sẻ, đỡ sợ bị oánh hội đồng !!!
andropause wrote on Apr 26, '11
huudieu said
Cứ yên tâm Việt Nam sắp chi cỡ mười mấy tỷ USD để làm giao thông cho Hà Nội đó xướng chưa ? Không biết tự tôn dân tộc gì cả ! Cứ cho là thất thóat tới 30 - 40 % đi, rồi sắp tới những người có IQ cao của VN còn làm đường sắt cao tốc nữa, nhất định sẽ hiện đại văn minh hơn Nhật cho mà coi ? 
anh Huudieu :)) .
Hy vọng và hy vọng ....
dewdrops12 wrote on Apr 26, '11
andropause said
Hy vọng và hy vọng .... 
và hy vọng ....
Comment deleted at the request of the author.
kimhuynh56 wrote on Apr 26, '11
"Hồi mới qua đi chơi vui nhưng sau đêm đi thăm nhà ga Hakata tự nhiên thấy buồn buồn, thân phận con người khác nhau quá !!!"

Vâng, chị cũng cảm thấy như thế khi đi dạo chơi những thành phố bên Mỹ, tự dưng nhớ thân phận con người nơi quê nhà cảm thấy nao lòng.
thithao wrote on Apr 26, '11
Dung la he thong bullet train cua Nhat rat hoanh trang anh nhi. Em nghi nguoi Nhat thich di xe be be, ngoai viec tiet kiem xang, cung co mot phan vi duong pho nho be, parking space dat nhu vang :) Dung la udon khogn the nao sanh duoc voi pho, cha trach nhin quan udon ma co nguoi nho nha :))
thahuong82 wrote on Apr 27, '11
Ở Nhật không phải có tiền là mua được xe đâu nhé! dù là tiền cả triệu đô.
Bạn sẽ hỏi ,sao lạ dzậy? không có tự do? hoặc chưa có bằng lái? nhõ tuổi
Xin thưa không phải những lý do thông thường đó.
BẠN PHẢI CÓ CHỔ ĐẬU XE(THUÊ HOẶC MUA) chứng minh là của mình
còn có hiệu lực,sau đó mới mua xe được
mayhong2009 wrote on Apr 27, '11, edited on Apr 27, '11
mạng lưới điện phố Nhật cũng chằng chịt quá anh ha ! bên này thì tốt hơn . Tàu cao tốctì tốc độ cỡ bằngPháp nhưng kiểu dáng thì Nhật óach hơn . Mấy tấm chụp đêm chụp quán ăn, người đi xe đạp đẹp đó anh !
diepden wrote on Apr 27, '11
Dung la xe vuong vuong (tieng Nhat goi chung la keiyon) do o Nhat nhieu lam. Nghe noi chinh phu da nhin thay truoc tinh trag ket xe nghiem trong nen da thuc day san xuat xe nay tu nhung nam 60-70. Co rat nhieu uu dai ve thue va le phi, ngoai ra gia xe nay re beo. Xe cu thi luong beo nhu em 1 thag cung co the mua duoc 1 chiec :). Ma xe nay khobg chay duoc lau tren duog cao toc nen nhieu nguoi dung de chay vong vong duong thuong va..di ruong. Va lai, xe nay nghe noi la do Nhat chu truong phat trien sx vi fu hop voi the trang (hoi lun!!) cua ho. Them nua, vi dung tich nho nen fu hop voi nguoi lon tuoi o Nhat, ma ai cung biet nguoi lon tuoi o Nhat dong the nao roi. Hau het nguoi lon tuoi deu song 1 minh, hoac 2 minh deu lon tuoi :). Nen viec di lai cung phai tu than ho van dong.
nhadam80 wrote on Apr 27, '11
Đã quá...
Cứ như em vừa đi tour Nhật Bản về vậy
Cảm ơn anh đã chia sẻ nhé Andro
lamlam11782 wrote on Apr 27, '11
"Bắt đầu thấy nhớ nhà rồi" hihihi, SG thân yêu ha anh
thienhuongb wrote on Apr 28, '11
"Mì Udon làm từ bột mì và sợi to như sợi bánh canh, nước lèo trong ngọt ăn cũng ấm lòng !!! Nhưng mà chơi sao lại phở VN"
hì hì, đúng boong.
Chị mới đi chơi có 4 ngày. Ngày thứ 3 đã thèm một tô phở quá xá chừng.
andropause wrote on Apr 30, '11
dewdrops12 said
và hy vọng .... 
Hy vọng, hy vọng ... và hy vọng !!! Như vậy thì ắt sẽ đến ngày tuyệt vọng.
andropause wrote on Apr 30, '11
kimhuynh56 said
"Hồi mới qua đi chơi vui nhưng sau đêm đi thăm nhà ga Hakata tự nhiên thấy buồn buồn, thân phận con người khác nhau quá !!!"

Vâng, chị cũng cảm thấy như thế khi đi dạo chơi những thành phố bên Mỹ, tự dưng nhớ thân phận con người nơi quê nhà cảm thấy nao lòng. 
Vây là đồng cảm há chị kimhuynh.
andropause wrote on Apr 30, '11
thithao said
Dung la he thong bullet train cua Nhat rat hoanh trang anh nhi. Em nghi nguoi Nhat thich di xe be be, ngoai viec tiet kiem xang, cung co mot phan vi duong pho nho be, parking space dat nhu vang :) Dung la udon khogn the nao sanh duoc voi pho, cha trach nhin quan udon ma co nguoi nho nha :)) 
Công nhận bên nhật nhiều xe nhỏ thật.
Em biết không, vừa về VN, sáng hôm sau anh đi làm thật sớm để kịp ăn 1 tô phở điểm tâm đó.
andropause wrote on Apr 30, '11
thahuong82 said
Ở Nhật không phải có tiền là mua được xe đâu nhé! dù là tiền cả triệu đô.
Bạn sẽ hỏi ,sao lạ dzậy? không có tự do? hoặc chưa có bằng lái? nhõ tuổi
Xin thưa không phải những lý do thông thường đó.
BẠN PHẢI CÓ CHỔ ĐẬU XE(THUÊ HOẶC MUA) chứng minh là của mình
còn có hiệu lực,sau đó mới mua xe được
Ồ ! Quy củ quá há. Cám ơn bạn thahuong đã 'giai dap thac mac'.
andropause wrote on Apr 30, '11
mạng lưới điện phố Nhật cũng chằng chịt quá anh ha ! bên này thì tốt hơn . Tàu cao tốctì tốc độ cỡ bằngPháp nhưng kiểu dáng thì Nhật óach hơn . Mấy tấm chụp đêm chụp quán ăn, người đi xe đạp đẹp đó anh !
Ồ anh cũng ngạc nhiên sao dây điện nhiều thế. Tuy nhiên chỗ anh đi là tỉnh nhỏ, ở đô thị lớn chắc khác hơn !
andropause wrote on Apr 30, '11
diepden said
Dung la xe vuong vuong (tieng Nhat goi chung la keiyon) do o Nhat nhieu lam. Nghe noi chinh phu da nhin thay truoc tinh trag ket xe nghiem trong nen da thuc day san xuat xe nay tu nhung nam 60-70. Co rat nhieu uu dai ve thue va le phi, ngoai ra gia xe nay re beo. Xe cu thi luong beo nhu em 1 thag cung co the mua duoc 1 chiec :). Ma xe nay khobg chay duoc lau tren duog cao toc nen nhieu nguoi dung de chay vong vong duong thuong va..di ruong. Va lai, xe nay nghe noi la do Nhat chu truong phat trien sx vi fu hop voi the trang (hoi lun!!) cua ho. Them nua, vi dung tich nho nen fu hop voi nguoi lon tuoi o Nhat, ma ai cung biet nguoi lon tuoi o Nhat dong the nao roi. Hau het nguoi lon tuoi deu song 1 minh, hoac 2 minh deu lon tuoi :). Nen viec di lai cung phai tu than ho van dong. 
Cám ơn em đã tận tình giải thích. Anh thấy người Nhật rất hay ở chỗ họ rất thực tế, làm gì cũng phải đem lại tiện ích tối đa. Mà em thấy anh quan sát cũng hay phải không ?!
andropause wrote on Apr 30, '11
nhadam80 said
Đã quá...
Cứ như em vừa đi tour Nhật Bản về vậy
Cảm ơn anh đã chia sẻ nhé Andro
 
Anh mong là nhadam80 sẽ theo dõi tiếp .
andropause wrote on Apr 30, '11
"Bắt đầu thấy nhớ nhà rồi" hihihi, SG thân yêu ha anh 
Dù đi đâu anh cũng thấy ở nhà mình là nhất .
andropause wrote on Apr 30, '11
Mì Udon làm từ bột mì và sợi to như sợi bánh canh, nước lèo trong ngọt ăn cũng ấm lòng !!! Nhưng mà chơi sao lại phở VN"
hì hì, đúng boong.
Chị mới đi chơi có 4 ngày. Ngày thứ 3 đã thèm một tô phở quá xá chừng.
 
Chị thienhuong ! Nhớ lời em dặn đó nha, ghi chép kỹ vào.
zipposgvn wrote on Apr 30, '11
andropause said
- Hình chụp ban đêm đó, thấy gì không các bạn ?
- Có thấy cái quái gì đâu ?
- Thì chụp ban đêm mà !!!!
Vậy chứ thay vì đề Andro chụp mà thay bằng photo by Henry Cartier Bresson hay Nick Út gì đó thì tự nhiên bà con 'thấy' liền hà !!!!
Đời là thế ! C'est la vie !
 

Tui nhớ hồi đó, bên Yahoo!360, tui si nghĩ cũng hơi bị lâu mới nghiệm ra được một điều hay hay nên tui dùng câu đó treo lên Blast, ghi là Zippo. Bạn bè nói tui bi quan, ấu trĩ, sống yếm thế. Tui quê!

Nhưng cũng câu đó, tui chờ vài tháng sau tui lấy ra để treo lại, đề hai chữ "Pascal" ở cuối câu trong dấu ngoặc đơn. Lần này, cũng chính câu đó của tui nhưng thấy có hai chữ Pascal ở cuối câu nên ai cũng khen câu đó thấm thía ghê luôn, câu rất hay, nó nói đúng bản chất cái sự đời của con người. C'est la vie!

andropause wrote on May 1, '11
zipposgvn said
Tui nhớ hồi đó, bên Yahoo!360, tui si nghĩ cũng hơi bị lâu mới nghiệm ra được một điều hay hay nên tui dùng câu đó treo lên Blast, ghi là Zippo. Bạn bè nói tui bi quan, ấu trĩ, sống yếm thế. Tui quê!

Nhưng cũng câu đó, tui chờ vài tháng sau tui lấy ra để treo lại, đề hai chữ "Pascal" ở cuối câu trong dấu ngoặc đơn. Lần này, cũng chính câu đó của tui nhưng thấy có hai chữ Pascal ở cuối câu nên ai cũng khen câu đó thấm thía ghê luôn, câu rất hay, nó nói đúng bản chất cái sự đời của con người. C'est la vie!
 
Ha ha haaaahaa !
Ông Zip chơi khăm. Đời là thế ông ạ . Xưa tui có cô bạn gái lâu lâu lại cảm thán : " ĐỜI KHỐN NẠN THẬT " , lâu lâu nghiệm lại thấy đời quả là khốn nạn thật !!!
bulukhin wrote on May 2, '11
Qua vụ Người Nhật đi xe gì mới thấy "Buôn tàu không giàu bằng hà tiện", Dân Nhật giàu lả phải.
andropause wrote on May 3, '11
bulukhin said
Qua vụ Người Nhật đi xe gì mới thấy "Buôn tàu không giàu bằng hà tiện", Dân Nhật giàu lả phải. 
Dạ ! Họ tính toán chi ly lắm anh ơi .
ngocuong1960 wrote on May 8, '11
"Như vậy người Nhật văn minh, giàu có thích đi xe nhỏ, rẻ , ít hao xăng, tiện lợi.

Người Việt nghèo, lạc hậu thích đi xe to, càng đắt càng tốt, ngốn xăng, chủ yếu để khoe của."
Câu này chính xác ha.
andropause wrote on May 12, '11
"Như vậy người Nhật văn minh, giàu có thích đi xe nhỏ, rẻ , ít hao xăng, tiện lợi.

Người Việt nghèo, lạc hậu thích đi xe to, càng đắt càng tốt, ngốn xăng, chủ yếu để khoe của."
Câu này chính xác ha.
 
Thì ra đường thấy xe sang không hà !

No comments:

Post a Comment