Friday 24 August 2012

CHỢ CARBON - CEBU - PHILIPPINES


INBOXMARKETPLACEMEDIA LOCKERMY SITE
SEARCH
Blog EntryDec 10, '10 10:54 PM
for everyone
Người ta đi chơi thường hay đến mấy chỗ sang trọng, đẹp đẽ còn tôi thì lại thích đi chợ. Tôi say sưa ngắm nhìn các sản vật của địa phương, chen chúc trong đám đông ồn ào, í ới , ngửi mùi đồ ăn, thịt cá cùng các loại gia vị của từng địa phương. Chợ là nơi sức sống tỏa ra mãnh liệt, nguồn sống của hàng ngàn, hàng vạn người dân trong vùng. Lần này tôi đi chợ hơi xa tên là chợ CARBON nằm ở tận CEBU thuộc nước PHILIPPINES. Manilla ở phía bắc, còn Cebu nằm ở giữa và là thành phố lớn thứ hai sau Manilla.Những con đường quanh chợ nhộn nhịp kẻ đến người đi trên những chiếc xe bus màu sắc rực rỡ gọi là xe Jeepney - vì trước kia xe được chế tạo từ xe Jeep quân đội.

Lại thêm một chiếc nữa 

Trong chợ người ta bán đủ loại hàng hóa. Có chợ hoa sỉ và lẻ.

From Carbon Market

Các hàng ăn uống bình dân rải rác khắp nơi trong khu chợ. Họ bán cơm và thức ăn là thịt nướng, cá chiên ... nhìn cũng giống món ăn VN.


Một quầy bán báo cũ. Quên không ghé vào hỏi mua vài cuốn Playboy coi chơi ! 

Lang thang một hồi lạc vô khu chợ cá.


From Carbon Market


Người dân ở đây rất thân thiện, họ thường vui vẻ 'hợp tác' khi chụp hình.

Một phương tiện di chuyển khác giống như xích lô đạp. Ở các phố lớn khu 'sang' không thấy mấy chiếc  xe này, còn ở đây thì vô số.


Dọc theo con đường nhỏ trong chợ ta có thể bắt gặp một chàng trai đang hát karaoke.

Vài quý ông đang lai rai chai bia với đâu phụng rang.

Bên kia đường vài ba đứa trẻ đang chơi đùa

Một bé gái đang nép mình vào cha nó.

Dân ở đây giỏi tiếng anh. Nhà bé tí nhưng cũng treo bảng  "Coi chừng chó dữ" và "bán nước đá".
Quẹo qua một góc khác

Hàng chanh ớt gia vị .
Hàng cá khô. Tại CEBU còn có một chợ khác chuyên bán cá khô rất nổi tiếng.

Rồi còn hàng thịt heo, dồi , chạp phô, đồ lưu niệm .. Tôi đi bộ rã cả chân mà vẫn chưa hết khu chợ này. Đó đây không khí Giáng Sinh cũng bắt đầu in dấu.

From Carbon Market


From Carbon Market

Thêm một hình ảnh thân thiện của người dân

Trưa nắng gắt quá tôi phải đi về khách sạn. Tạm biệt Carbon Market

Tạm biệt những chuyến xe Jeepney sặc sỡ.

Tạm biệt khu chợ nhộn nhịp

From Carbon Market

Một mùa Giáng Sinh đang đến với tất cả chúng ta
21 CommentsChronological   Reverse   Threaded
lylyphan wrote on Dec 10, '10
chỗ này cũng nghèo như các nơi khác ở VN mình anh héng
mà hình như anh có sớ thích chụp cá thì phải
:))
andropause wrote on Dec 10, '10
lylyphan said
chỗ này cũng nghèo như các nơi khác ở VN mình anh héng
mà hình như anh có sớ thích chụp cá thì phải
:))
 
Phận 'nghèo' thì đâu chả giống nhau !!!
Uh ! Đúng là anh rất thích chụp hàng cá mặc dù anh cũng không thíc ăn cá lắm. Nhìn con cá thấy đẹp, thân mình thon thả, vảy óng ánh, có vây , có đuôi, nhiều màu sắc !
bagladi wrote on Dec 11, '10
có mấy con cá đẹp thiệt đẹp (nằm cạnh mấy con cá lưỡi trâu), ko biết cá gì anh nhỉ!

em cũng thích người dân Phils. họ thật thân thiện vui vẻ.
andropause wrote on Dec 11, '10
bagladi said
có mấy con cá đẹp thiệt đẹp (nằm cạnh mấy con cá lưỡi trâu), ko biết cá gì anh nhỉ!

em cũng thích người dân Phils. họ thật thân thiện vui vẻ.
 
Mấy con cá màu xanh ở VN gọi là cá mó.
Nhìn người Phils tuy bên ngoài đen đúa nhưng họ khá vui vẻ, cởi mở.
caulongbachai wrote on Dec 11, '10
Người dân Philippines dễ thương và thân thiện quá ha.
andropause wrote on Dec 12, '10
Người dân Philippines dễ thương và thân thiện quá ha. 
Dạ ! Em cũng ngạc nhiên lắm vì trông bên ngoài họ có vẻ dữ ! (da đen, người to khỏe ).
linalol wrote on Dec 11, '10
Nhìn người Philippin thân thiện quá. Những cảnh sinh hoạt này thật giống ở miền Nam Việt Nam. Thú vị lắm.
andropause wrote on Dec 12, '10
linalol said
Nhìn người Philippin thân thiện quá. Những cảnh sinh hoạt này thật giống ở miền Nam Việt Nam. Thú vị lắm. 
Dạ. Em thấy xứ này rất giống VN !
tudinhhuong2410 wrote on Dec 11, '10
Toàn cảnh Carbon Market thật sinh động anh ạ.
Mà người Phi thân thiện thật đấy. Giương máy ảnh lên còn tạo dáng và cười thì còn tuyệt vời hơn cho những nhiếp ảnh gia.
:)
Cảm ơn anh về bài này nhé!
andropause wrote on Dec 12, '10
Mà người Phi thân thiện thật đấy. Giương máy ảnh lên còn tạo dáng và cười thì còn tuyệt vời hơn cho những nhiếp ảnh gia.
:)
 
Thật là may vì anh cũng không phải là người dạn dĩ trong việc chụp ảnh người lạ.
thithao wrote on Dec 11, '10
Lúc nào anh Andro cũng chịu khó lặn lội nên có nhiều tấm ảnh đởi thường thật sống động và nhiều màu sắc tươi vui.

Btw, báo...có gì hay không ạ? ;)
andropause wrote on Dec 12, '10
thithao said
úc nào anh Andro cũng chịu khó lặn lội nên có nhiều tấm ảnh đởi thường thật sống động và nhiều màu sắc tươi vui.

Btw, báo...có gì hay không ạ? ;)
 
Thú vui thôi ! Sẵn tập thể dục luôn.
Báo ... hả ? Thôi không biết. Bây giờ lên mạng xem khỏi tồn tiền mua !
gioheomay wrote on Dec 11, '10
Nhìn thấp thoáng VN đâu đó Andpro nhỉ ?
Nhìn quầy báo thảm hại thế !!!
caulongbachai wrote on Dec 11, '10
gioheomay said
Nhìn thấp thoáng VN đâu đó Andpro nhỉ ?
Nhìn quầy báo thảm hại thế !!!
 
He he he, sạp báo nhà tui còn đở hơn nhiều...:))
andropause wrote on Dec 12, '10
gioheomay said
Nhìn thấp thoáng VN đâu đó Andpro nhỉ ?
Nhìn quầy báo thảm hại thế !!!
 
Đúng đó chị, chỗ nào nghèo nghèo thì cũng giông giống.
Quầy bán báo cũ mà chị.
anhoang365 wrote on Dec 11, '10
Anh Andro có biết dân Phil cũng mê thịt chó lắm không? Hôm nọ ngồi ăn trưa chung với mấy người bạn đủ sắc tộc...Người bạn Phil bỏ nhỏ vào tai em " Này! có muốn ăn thịt chó không?" Em tưởng nó ghẹo....Ai ngờ có thiệt anh ạ. Ăn ngon lắm! Hehehhehhe...! Chả biết nó kiếm đâu ra ở cái xứ Âu Tây này.

Tụi Úc mà biết nó rủa cho tắt bếp! Hehhehehhehehhe

Cám ơn anh về bài phóng sự bỏ túi, hay ra phết! Smiling
andropause wrote on Dec 12, '10
anhoang365 said
Anh Andro có biết dân Phil cũng mê thịt chó lắm không? Hôm nọ ngồi ăn trưa chung với mấy người bạn đủ sắc tộc...Người bạn Phil bỏ nhỏ vào tai em " Này! có muốn ăn thịt chó không?" Em tưởng nó ghẹo....Ai ngờ có thiệt anh ạ. Ăn ngon lắm! Hehehhehhe...! Chả biết nó kiếm đâu ra ở cái xứ Âu Tây này. 
Chi tiết mới lạ ! Andro có anh bạn bên Mỹ nấu ăn rất giỏi ! Hắn ta khoe thành tích là từng mạo nhận lãnh chó bị lạc đem về thịt ăn !
seamiss91 wrote on Dec 11, '10
Thật thú vị và sinh động y như mình đang đi trong chợ ở Phi vậy .
Cám ơn nhiều.
andropause wrote on Dec 12, '10
seamiss91 said
Thật thú vị và sinh động y như mình đang đi trong chợ ở Phi vậy .
Cám ơn nhiều.
 
Hình ảnh thật không dàn dựng thì nó tự toát ra cái gì của đời thường ! Không giống hình của Hội Nghệ Sĩ phải không ?
seamiss91 wrote on Dec 12, '10
andropause said
Hình ảnh thật không dàn dựng thì nó tự toát ra cái gì của đời thường ! Không giống hình của Hội Nghệ Sĩ phải không ? 
Tự nhiên mà có nghệ thuật và tâm tình người chụp gói ghém ...rất hay anh à.
hoasen88 wrote on Dec 14, '10
Giống chợ ở Vn thật. Chợ quê ở Vn cũng y như thế, hihi cũng thân thiện như thế đó.
Add a Comment
     

Viewing History

Viewed 51 times by 25 people, latest on May 19
Viewing History
View This Page as Another User

No comments:

Post a Comment