Friday 24 August 2012

JAPAN KÝ SỰ (4) : THÀNH CỔ KUMAMOTO VÀ HOP ANH ĐÀO

Sau bữa ăn trưa, chúng tôi trú ngụ ở một khách sạn ở Nagasaki. Đang ngủ thì được tin anh Hai không khỏe, anh bị đau bụng và đi tiêu chảy.  Một cuộc khám bệnh chớp nhoáng. Không lẽ anh bị ngộ độc thức ăn, mà ở Nhật thì chắc đồ ăn nó sạch hơn bên mình chứ. Nhiễm một loại virus ảnh hưởng lên đường ruột ? Nhưng mà anh không sốt và không đừ lắm. Còn nhiễm phóng xạ thì chắc 10 năm sau mới lộ ra !!! Sau cùng tôi nghĩ đến chứng không dung nạp (dị ứng) thức ăn và nghi ngờ món trứng hấp vì chỉ có mình anh ăn món ấy (ăn giùm tôi vì tôi thấy hơi ghê không dám ăn  - BS khôn ghê ). Thế là các biện pháp 'cấp cứu' được tiến hành :
Mua ngay một loạt các chai nước có vitamine và chất muối khoáng để bù nước cho 'trưởng đoàn' kiêm tài xế ! Anh Hai lo lái xe và phục vụ mọi người nên tôi thấy anh ít uống nước. 
Kinh nghiêm cho thấy mấy người giỏi giang thường không được ai chăm sóc vì đã quá giỏi ! Nên khù khờ một chút sẽ được chăm lo tốt hơn !
Cho uống thuốc trị tiêu chảy mạnh ( Immodium + Mộc Hà Thủy + Smecta).
Bắt nằm nghỉ và ăn cháo (nhưng mà dân Nhật lại không ăn cháo !!!).
Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định hủy bỏ hành trình đi Kyoto và Osaka (dài 800 km). :((
Chúng tôi sẽ thăm lâu đài Kumamoto gần đó và trở về nhà ở Fukuoka. Hơi buồn một chút nhưng mà số mình nó vậy, biết sao bây giờ. Anh Hai hứa sẽ chở đi thăm những điểm gần nhà, cũng thú vị không kém. Sau một đêm nghỉ ngơi , chúng tôi thức dậy , ăn sáng thanh đạm và đi thăm lâu đài cổ Kumamoto.
Đây là 1 trong 3 lâu đài đẹp nhât nước Nhật. Xây dựng từ năm 1600 nhưng các lã chúa đánh nhau tranh giành gì đó nên đốt cháy mất tiêu từ thế kỷ 19 ! Chính phủ tiến hành xây lại từ 1960 đến 2008 mới xong hết.



Khuôn viên lâu đài trồng tới 800 cây anh đào nên Kumamoto là một trong những địa điểm ngắm hoa đào của Nhật. 
Hàng năm, cứ vào mùa xuân, khoảng cuối tháng ba đến đầu tháng tư, là mùa anh đào trổ hoa. Bắt đầu từ miền nam (ấm hơn) và lan dần lên phía bắc. Đặc điểm là cây chỉ toàn hoa, không có lá nên nhìn rất tươi vui, sáng sủa. Hoa thường có màu trắng hay hồng nhạt.



Ngồi hàn huyên dưới tán hoa, nhìn muôn vàn cánh hoa bay phấp phới quanh mình thật thú vị.

Nghệ thuật thưởng hoa anh đào (hanami) : người Nhật rất yêu quý hoa anh đào, mỗi mùa hoa nở, nhìn ngắm cây anh đào đơm bông họ thây mình hạnh phúc vì còn sống mà nhìn thấy hoa ! Tại Nhật có các địa điểm thưởng hoa, thường là các công viên, nhưng mà nếu có thêm đền đài, lăng tẩm xung quanh thì càng hay. Họ trải bạt dưới gốc cây cùng nhau trò chuyện, ăn uống. Ngắm hoa từ xa, rồi ngắm gần từng cành hoa, từng bông hoa. Không thấy ai hái hoa !!!




Chúng tôi cũng vào tham quan bên trong lâu đài, nơi lưu giữ các cổ vật cũng như các phòng ốc của thưở hoàng kim.

Tuy nhiên chả có quá khứ nào sánh bằng cuộc sống mạnh mẽ, tươi vui của hiện tại.

Chúng tôi tạm biệt thành Kumamoto với nhiều lưu luyến. Trên đường về lại Fukuoka, anh Hai chở chúng tôi đến một nơi thật kỳ lạ, một xóm nhỏ đầy lăng mộ - nơi các samurai của thành  Kumamoto tự tử (harakiri) khi bại trận.
Cám ơn các bạn đã theo dõi.
Andro 
4/2011

Và cảm ơn Andro đã làm một "phóng sự đường xa" cùng chia sẻ với các bạn những bức ảnh thật đẹp.

Vậy là xong chuyến đi rồi hả Andro?
haphan52 wrote on Apr 16, '11
hoa anh đào đẹp quá.. chị thích ngắm lâu đài và cả hoa... Một chuyến đi để đời hen Andro.
haphan52 wrote on Apr 16, '11
Chị xin mấy tấm hoa anh đào nha. Tks.
anhoang365 wrote on Apr 16, '11
Cám ơn anh. Chỗ này đẹp nè. Gặp ở VN ...là mấy cây Anh Đào này bị vặt không còn một cành! Hehhehhehe

"Nghề chơi cũng lắm công phu" anh nhỉ.

À! Anh có thưởng thức món trà đạo? Việc uống trà được nâng lên hàng nghệ thuật, thấy cầu kỳ mà lại hay. Trà Nhật nhạt hơn trà Tàu ...uống không quen thấy dở, nhưng uống hoài thì lại ghiền....vì cái vị thanh thanh. Em vẫn còn một hộp trà Nhật để dành uống từ từ...., quà của bà chị sau chuyến đi Nhật hồi năm trước! Hehhehhehe
andropause wrote on Apr 16, '11
zipposgvn said
Và cảm ơn Andro đã làm một "phóng sự đường xa" cùng chia sẻ với các bạn những bức ảnh thật đẹp.

Vậy là xong chuyến đi rồi hả Andro?
Chưa đâu Zip ! Còn tới mấy ngày nữa lặn. ráng lên.
Tui ráng đua cho xong cái 'phóng sự này nên ít ghé nhà bạn bè, thông cảm nha.
andropause wrote on Apr 16, '11
haphan52 said
hoa anh đào đẹp quá.. chị thích ngắm lâu đài và cả hoa... Một chuyến đi để đời hen Andro.
Thực ra tính em thích cái gì hiện đại nhưng mà khung cảnh ở đây rất hấp dẫn.
andropause wrote on Apr 16, '11
haphan52 said
Chị xin mấy tấm hoa anh đào nha. Tks. 
OK . Chị cứ tự nhiên.
andropause wrote on Apr 16, '11
anhoang365 said
Cám ơn anh. Chỗ này đẹp nè. Gặp ở VN ...là mấy cây Anh Đào này bị vặt không còn một cành! Hehhehhehe

"Nghề chơi cũng lắm công phu" anh nhỉ.

À! Anh có thưởng thức món trà đạo? Việc uống trà được nâng lên hàng nghệ thuật, thấy cầu kỳ mà lại hay. Trà Nhật nhạt hơn trà Tàu ...uống không quen thấy dở, nhưng uống hoài thì lại ghiền....vì cái vị thanh thanh. Em vẫn còn một hộp trà Nhật để dành uống từ từ...., quà của bà chị sau chuyến đi Nhật hồi năm trước! Hehhehhehe
Ừa lâu đài quý tộc mà.
Rất tiếc đi gấp quá nên chưa thể thưởng thức trà đạo !!!
lylyphan wrote on Apr 16, '11
vậy mà em tưởng bở, tưởng anh dính chấu vụ trứng hấp nên hí hửng chờ coi, ai dè anh Hai anh bị
:))
lylyphan wrote on Apr 16, '11
chỗ này đẹp quá, em mê mấy lâu đài cổ kính này quá
haizza, tiền thì không có mà sao cứ thấy chỗ nào đẹp cũng ao ước đòi đến là sao ta ?
andropause wrote on Apr 16, '11
lylyphan said
vậy mà em tưởng bở, tưởng anh dính chấu vụ trứng hấp nên hí hửng chờ coi, ai dè anh Hai anh bị
:))
 
Ổng bị làm không còn hơi sức lái xe mới là phiền đó. Anh bị thì mua cái, kêu là cái gì quên rồi, à gọi là diaper- bĩm- mặc vô là xong !!!
andropause wrote on Apr 16, '11
lylyphan said
chỗ này đẹp quá, em mê mấy lâu đài cổ kính này quá
haizza, tiền thì không có mà sao cứ thấy chỗ nào đẹp cũng ao ước đòi đến là sao ta ?
 
Anh thì còn muốn qua thăm Séc nữa mới thỏa mãn !!!
lylyphan wrote on Apr 16, '11
hì, em đi Séc rồi, cũng thik mê tơi, nhưng giờ em mê nhất là được đi Ai Cập xem kim tự tháp, mà bác K sợ khủng bố nên hổng cho em đi
saobienvip wrote on Apr 16, '11
BS sướng quá, mà cũng khôn quá đi đến thăm nước Nhật đúng mùa hoa anh đào.
tudinhhuong2410 wrote on Apr 16, '11
Đền được xây dựng lại mà hoành tráng và đẹp anh hén.
Cứ nhìn mấy công trình đền đài nước mình mà ớn.
kimhuynh56 wrote on Apr 16, '11
Chà! qua đến Nhật vẫn có việc làm như thường hihihi....đi chơi với BS yên tâm.
Theo chân chuyến hành trình qua Nhật của bạn quá tuyệt.

Happy weekend!
andropause wrote on Apr 16, '11
lylyphan said
hì, em đi Séc rồi, cũng thik mê tơi, nhưng giờ em mê nhất là được đi Ai Cập xem kim tự tháp, mà bác K sợ khủng bố nên hổng cho em đi 
Ừ , Ai Cập cũng hay lắm nhưng mà ở đó cũng nhiều phù thủy, hồn ma nên cũng ớn .
andropause wrote on Apr 16, '11
saobienvip said
đi đến thăm nước Nhật đúng mùa hoa anh đào. 
Thì đã lên kế hoạch qua xem lễ hội hoa anh đào mà lị !
Đúng ra lên kế hoạch đi vào mùa thu (tháng 9-10) năm rồi nhưng mà trục trặc nên dời đến năm nay.
andropause wrote on Apr 16, '11
Đền được xây dựng lại mà hoành tráng và đẹp anh hén.
Cứ nhìn mấy công trình đền đài nước mình mà ớn.
Đền nguyên thủy bằng gỗ, nay xây lại bằng bê tông, đá nhưng mà cũng thanh tao.
Lâu đài thiệt ở Nhật cháy hết rồi, toàn là phục chế.
andropause wrote on Apr 16, '11
kimhuynh56 said
Chà! qua đến Nhật vẫn có việc làm như thường hihihi....đi chơi với BS yên tâm.
Theo chân chuyến hành trình qua Nhật của bạn quá tuyệt.

Happy weekend!
 
Vậy chứ người uống thuốc nhiều sau anh Hai là Andro đó ! Cũng bị cảm và tiêu chảy !
tudinhhuong2410 wrote on Apr 16, '11
andropause said
Đền nguyên thủy bằng gỗ, nay xây lại bằng bê tông, đá nhưng mà cũng thanh tao.
Lâu đài thiệt ở Nhật cháy hết rồi, toàn là phục chế.
 
Công tác phục chế của họ quả đáng nể.
Vì thế mà Đường Lâm nhà mình mới còn nguyên anh ạ.
dewdrops12 wrote on Apr 16, '11
andropause said
Thì đã lên kế hoạch qua xem lễ hội hoa anh đào mà lị !
Đúng ra lên kế hoạch đi vào mùa thu (tháng 9-10) năm rồi nhưng mà trục trặc nên dời đến năm nay.
ehhehe V sẽ đi vào Mùa Thu nè ..sẽ cố gắng chụp hình cho Andro coi :)
andropause wrote on Apr 17, '11
dewdrops12 said
ehhehe V sẽ đi vào Mùa Thu nè ..sẽ cố gắng chụp hình cho Andro coi :) 
Ồ hay quá. Thưởng thức mùa thu nhật Bản.
scarletvn wrote on Apr 18, '11
Hay quá! Hình đẹp nữa. Em có thể share về nhà cho mọi người đọc k?
andropause wrote on Apr 19, '11
scarletvn said
Hay quá! Hình đẹp nữa. Em có thể share về nhà cho mọi người đọc k? 
Cám ơn em đã ghé thăm. Xin cứ lấy về share.
lamlam11782 wrote on Apr 20, '11
em vừa đọc vừa tưởng tượng ra cảnh anh đang tất bật chăm sóc cho anh Hai của anh mà không kiếm ra cháo ở Nhật.
"Kinh nghiêm cho thấy mấy người giỏi giang thường không được ai chăm sóc vì đã quá giỏi ! Nên khù khờ một chút sẽ được chăm lo tốt hơn !"
andropause wrote on Apr 20, '11
em vừa đọc vừa tưởng tượng ra cảnh anh đang tất bật chăm sóc cho anh Hai của anh mà không kiếm ra cháo ở Nhật. 
Anh ấy kín đáo, lại ở phòng riêng một mình ! Mãi hồi lâu mới biếttin ảnh không khỏe . Thế là ... hành động !
mayhong2009 wrote on Apr 25, '11
lâu đài ở Nhật đúng là có khác nhiều so với lâu đài ở Pháp hén! sau bài này thì em có thêm ước mơ: được ngắm hoa anh đào trên nước Nhật!
andropause wrote on Apr 25, '11
lâu đài ở Nhật đúng là có khác nhiều so với lâu đài ở Pháp hén! sau bài này thì em có thêm ước mơ: được ngắm hoa anh đào trên nước Nhật!
OK ! Hãy cố biến ước mơ thành hiện thục!

No comments:

Post a Comment