Saturday 25 August 2012

FOTOFUN 3 : KHÔNG ĐƯỢC LÀ TẠI MÌNH KHÔNG MUỐN


Ở đời không phải lúc nào muốn cũng là được, nhưng đôi khi không được là tại vì mình không muốn !
Điều này cũng áp dụng vào lỗi ảnh bị mờ vì mình  focus - lấy nét - không đúng.
Hình con chim phía trên bị mờ do lấy nét sai.


Tất cả các máy ảnh số hiện này đều sử dụng chế độ lấy nét tự động (auto focus) - AF. Khi nhìn vào khung ngắm, ta thấy một loạt các ô nhỏ, đó chính là các điểm lấy nét của máy. Máy ảnh bây giờ rất khôn ngoan, có khi nó còn khôn hơn mình. Khi 'thấy' một hình ảnh, nó tự tính toán xem đâu là chủ đề chính và lấy nét đúng phóc vào đó. Người ta chỉ việc bấm máy là xong.




Nhưng mà lắm khi gặp cái thằng nhanh nhẩu đoảng thì cũng hỏng việc. 
Hình dưới ý đồ của ta là chụp cái thác nước nhưng máy lại cho cành cây là chủ đề nên focus vào đó nên cành cây rõ, thác nước bị mờ.

example of front focus

Tương tự ảnh dưới máy cũng chọn sai đối tượng chính (đàn cừu) -  bad focus.

example of right side focus

Lý do : hiện tại chế độ focus thông dụng là lấy nét đa điểm. Một loạt các ô sáng nhấp nháy cho biết máy đang focus vào đâu, bên phải, bên trái hay chính giữa khung hình. Lỗi thường gặp là  khi chủ đề đứng lệch một bên nhưng máy lại focus vào bối cảnh phía sau làm chủ đề out focus và bị mờ (vd : người yêu mờ căm, rặng Langbiang phía sau thì rõ mồn một)
Để khắc phục , các nhà sản xuất lanh lẹ nghĩ ra chiêu face detection hay smile detection nghĩa là máy sẽ tổng hợp tình hình để focus vào 'mặt- hay 'miệng' thế là chắc ăn !!! 
Thế nhưng có bữa mình nổi hứng muốn người mờ mờ đi trong hoàng hôn sương khói thì sao ?
Tại sao mình không chủ động chọn cái mình muốn mà lại giao cho nó chọn cái nó muốn ???

CHỌN MODE FOCUS ĐƠN ĐIỂM

Chọn mode chụp là P (tự động)- đa số các bạn dùng mode này. Nhấp nhẹ nút bấm chụp xem các điểm lấy nét đang hoạt động, lúc đó chúng sẽ lóe sáng lên màu xanh hay đỏ và khi ta thấy có nhiều điểm chớp chớp hoặc chỉ có một điểm nhưng mà lệch về một bên là máy đang lấy nét đa điểm. 
Lấy sách hướng dẫn kèm theo máy,  tìm cách chuyển sang lấy nét môt điểm. Thường là vào Menu đến mục AiAF chọn OFF  (máy compact) hoặc di chuyển các điểm focus, chọn điểm lấy nét ngay chính giữa.
Lúc này điểm lấy nét duy nhất nằm ngay chính giữa màn hình. 
Muốn focus vào ai hay vào cái gì, con gì ... thì chĩa điểm focus ngay đúng vào đối tượng. 
Chụp tách ! Sai rồi. Không bao giờ nên chụp ngay. 

Mình mới nhắm vào đối tượng chứ chưa 'ghi nhận' nó ! 

HÃY NHẤP NHẸ NÚT CHỤP XUỐNG CHỪNG PHÂN NỬA THAY VÌ BẤM HẾT MỨC .

Đây là lỗi hay gặp nhất khi mình đi nhậu mà giao máy cho mấy em tiếp viên  chụp ! Em bấm cái rẹt làm máy không kịp lấy nét khiến hình mờ căm. 
Khi nhấp phân nửa nút bấm , điểm focus sẽ sáng lên kèm theo một tiếng beep báo cho ta biết là máy đã lấy nét xong. Lúc này ta tiếp tục bấm hết quảng đường còn lại để ghi hình. Nhớ là không được nhả tay ra sau khi lấy nét.

ẤN PHÂN NỬA - BEEP LẤY NÉT- ẤN TIẾP ĐỂ CHỤP.

Nhớ đừng rung tay nha (xem bài VÌ SAO TAY ANH  RUNG).

Bạn lại hỏi đâu phải chủ đề lúc nào cũng ở giữa khung hình đâu ? 
Câu hỏi rất hay ! Thường thì ta sẽ để chủ đề lệch một bên. 
Dễ thôi .
Sau khi lấy nét, giữ nguyên tay ở mức bấm nửa chừng để cho máy 'khóa chặt' focus, DI CHUYỂN máy (khuôn hình) qua phải hay trái một chút sao cho chủ đề ở vị trí  mong muốn. SHOOT !  Thế là xong.
Tóm lại : 
- Chọn mode AF đơn điểm.
- Hướng vào chủ đề, ấn nhẹ, lấy nét.
- Giữ nguyên tay trên nút bấm, di chuyển máy để bố cục lại hình.
- Tiếp tục nhấn hết mức để chụp.

Chú thích : trong một số tình huống quá khó khăn (tương phản cao, áng sáng yếu, chụp cận cảnh) ta chuyển sang chế độ lấy nét thủ công (máy SLR- ống kính tháo rời được).

Vậy là cầm máy vững, lấy nét đúng, ta sẽ đi vào giai đoạn 'cao cấp' hơn : bố cục vào bài tiếp theo.
Thực ra tui cũng chả biết bố cục là cái gì nữa  !!!

Thanks. CNB chưa biết xài máy.
andropause wrote on Jun 10, '11
Thanks. CNB chưa biết xài máy. 
CNB . Đọc sơ qua cuốn manual, rồi apply những gì anh Andro viết là OK. Bảo đảm 100%.
nguoigiaonline wrote on Jun 10, '11
andropause said
CNB . Đọc sơ qua cuốn manual, rồi apply những gì anh Andro viết là OK. Bảo đảm 100%. 
Vâng, chỉ đơn giản nhất là rứa mà nhiều người lười lắm BS à :-))
andropause wrote on Jun 11, '11
Vâng, chỉ đơn giản nhất là rứa mà nhiều người lười lắm BS à :-))
Tại nó in chi chít chữ nhìn thấy ớn !
blogmrken wrote on Jun 10, '11
Hay quá, rất cần cho dân tay ngang. Cám ơn anh!
andropause wrote on Jun 11, '11
blogmrken said
Hay quá, rất cần cho dân tay ngang. Cám ơn anh! 
Andro cũng là tay ngang nhưng làm liều ! Cám ơn Mr ken.
khucthuydu09 wrote on Jun 10, '11
Mới đầu sử dụng máy e cũng bấm cái rẹt hihihi hình mờ căm.

Sau có người chỉ hihih cái máy thì to dùng và nặng ..gì mà cứ nhấn nhẹ rồi giữ đó lấy nét rồi lia qua chỗ này xíu rồi bấm ...rồi nhấn...hihii chụp được tấm hình ăn ý đuối tay luôn. Giờ e chụp quen rồi nhưng nhiều khi cũng trớt quớt ra tấm hình xấu dã man luôn :D
andropause wrote on Jun 11, '11
cứ nhấn nhẹ rồi giữ đó lấy nét rồi lia qua chỗ này xíu rồi bấm . 
Bí quyết có nhiêu đó hà !
Nhớ em có loạt phô đêm gì đó cũng hay hay.
Anh không bao giờ chụp được như vậy vì không được đi đêm !!!
dandennuocviet wrote on Jun 10, '11
Nói túm lại nó hổng có được rung tay. :-))
Mẹo này hay à nhen bác Andro.
andropause wrote on Jun 11, '11
Nói túm lại nó hổng có được rung tay. :-))
Mẹo này hay à nhen bác Andro.
 
Đúng rồi bạn ơi !
zipposgvn wrote on Jun 10, '11

Tui dân ngoại đạo. Bữa nào ông mua tặng tui cái máy ảnh kỹ thuật số cái coi, để tui học theo ông. Nhớ nghen! :)))))
zipposgvn wrote on Jun 10, '11

Hồi đó mới vô nghề báo thì ít có phóng viên nào được giao máy ảnh vì máy ảnh hiếm, phải dành cho phóng viên nhiếp ảnh. Đến khi tui làm báo được vài năm, ban lãnh đạo cho tui "đặc cách" để nhận máy ảnh (máy ảnh Nikon, máy cơ). Vậy mà ông biết hông, ngay loạt ảnh phóng sự đầu tiên tui đoạt giải cao nhất ở cuộc thi ảnh báo chí lúc đó đó nghen!

(Chảnh chút! Nhưng sự thật là vậy đó nghen!)
nguoigiaonline wrote on Jun 10, '11
zipposgvn said

Hồi đó mới vô nghề báo thì ít có phóng viên nào được giao máy ảnh vì máy ảnh hiếm, phải dành cho phóng viên nhiếp ảnh. Đến khi tui làm báo được vài năm, ban lãnh đạo cho tui "đặc cách" để nhận máy ảnh (máy ảnh Nikon, máy cơ). Vậy mà ông biết hông, ngay loạt ảnh phóng sự đầu tiên tui đoạt giải cao nhất ở cuộc thi ảnh báo chí lúc đó đó nghen!

(Chảnh chút! Nhưng sự thật là vậy đó nghen!)
Giỏi! :-))
zipposgvn wrote on Jun 10, '11
Giỏi! :-)) 

Nghe khen mà nở lỗ mũi hết sức luôn :)))))
nguoigiaonline wrote on Jun 10, '11
zipposgvn said

Nghe khen mà nở lỗ mũi hết sức luôn :)))))
Mẹ Đốp HLH cũng khen tay nghề của hộp quẹt áh.
andropause wrote on Jun 11, '11
zipposgvn said
Hồi đó mới vô nghề báo thì ít có phóng viên nào được giao máy ảnh vì máy ảnh hiếm, phải dành cho phóng viên nhiếp ảnh. Đến khi tui làm báo được vài năm, ban lãnh đạo cho tui "đặc cách" để nhận máy ảnh (máy ảnh Nikon, máy cơ). Vậy mà ông biết hông, ngay loạt ảnh phóng sự đầu tiên tui đoạt giải cao nhất ở cuộc thi ảnh báo chí lúc đó đó nghen!

(Chảnh chút! Nhưng sự thật là vậy đó nghen!)
 
Hoan hô ZIP ! Vậy mà tui tưởng ông chỉ viết !
anhoang365 wrote on Jun 10, '11
Em chưa đọc, hhehehheh. Lướt gió một chút cái đã!
andropause wrote on Jun 11, '11
anhoang365 said
Em chưa đọc, hhehehheh. Lướt gió một chút cái đã! 
Cũng biết từ 'lướt gió' há !
nguoiphobien09 wrote on Jun 10, '11
Thanks nhé Andro
andropause wrote on Jun 11, '11
Thanks nhé Andro 
Dạ ! Cám ơn chị đã theo dõi.
tudinhhuong2410 wrote on Jun 10, '11
andropause said
Thực ra tui cũng chả biết bố cục là cái gì nữa !!!
Nhưng vẫn có entry mới tài. Em chờ “cái tài” của anh đây.
andropause wrote on Jun 11, '11
Nhưng vẫn có entry mới tài. Em chờ “cái tài” của anh đây. 
Thực ra bây giờ anh vẫn chưa biết viết cái gì . Chờ ngồi vô máy sẽ 'đẻ' ra.
Tính anh là loại nước tới chân mới nhảy !!!
huynhtran wrote on Jun 10, '11
Chị đọc xong rồi Andro ạ.
andropause wrote on Jun 11, '11
huynhtran said
Chị đọc xong rồi Andro ạ. 
Chị cũng chịu khó quá . em viết vậy có hiểu được không thưa chị ?
bulukhin wrote on Jun 10, '11
Chủ nhật 12.6 tui vô SG thăm con nhân thể mua cái Canon G12, Đang a,b,c về máy ảnh, thầy cho làm học trò nhé
andropause wrote on Jun 11, '11
bulukhin said
Chủ nhật 12.6 tui vô SG thăm con nhân thể mua cái Canon G12, Đang a,b,c về máy ảnh, thầy cho làm học trò nhé 
Canon G12 là dòng xuất sắc nhất trong dạng compact đó anh .
Anh cứ vọc máy đi là giỏi ngay.
ngocyen054 wrote on Jun 10, '11
Chị sẽ ngâm cứu từ từ.Rất bổ ích bs ơi.
andropause wrote on Jun 11, '11
ngocyen054 said
Chị sẽ ngâm cứu từ từ.Rất bổ ích bs ơi. 
Dễ lắm chị ơi ! Tại không có ai hướng dẫn thôi.
Em rút tỉa mấy 'chiêu' qun trọng cho bạn bè dễ tiêu hóa.
tudinhhuong2410 wrote on Jun 11, '11
Và không bao giờ dính nước đúng không anh?
andropause wrote on Jun 12, '11
Và không bao giờ dính nước đúng không anh? 
Đúng và không đúng. Hiện nay có máy chống va đập và lặn xuống nước vẫn 'sống' !
lamlam11782 wrote on Jun 11, '11
Anh Andro, nhờ có kinh nghiệm của anh mà em chụp bớt run tay rồi. Em cảm ơn anh nhiều :)
andropause wrote on Jun 12, '11
Anh Andro, nhờ có kinh nghiệm của anh mà em chụp bớt run tay rồi. Em cảm ơn anh nhiều :) 
Em là học trò giỏi !
seamiss91 wrote on Jun 13, '11
Anh dạy trễ quá hic hic !!! Dù sao Seamiss cũng học từ từ để dành có dịp chụp ..Dễ hiểu ở phần tóm lại mỗi cuối bài để mình thuộc lòng nhiêu đó là ăn hình rồi :)) Rất cám ơn anh về loạt bài này..
mayhong2009 wrote on Jun 17, '11
em chưa bao giờ đọc sách vở gì nhưng chụp nhiều đôi khi cũng rút ra kinh nghiệm , cũng đã trải qua mấy vấn đề này! nhưng cái vụ "đi trong đêm " của anh em còn mù mờ, khi nào phải ngâm cú lại mới đc, thank anh nhiều!

No comments:

Post a Comment