Friday 24 August 2012

EM ƠI CẠO GIÓ GIÙM ANH


Đang ngủ chập chờn tôi bỗng thấy lành lạnh trong người. Quái nhỉ đêm nay trời im gió mà sao mình thấy lạnh vậy cà ? Tính dậy đi đóng cửa sổ nhưng phần thì buồn ngủ, phần thì sao thấy người cứ nặng chĩu chả muốn nhấc tay nhấc chân lên tí nào nên tôi cứ nằm co ro. Trằn trọc một lúc lâu vẫn chưa hết  lạnh, thôi đành dậy đóng bớt cửa sổ và sãn tiện vớ luôn cái chăn. Trùm chăn một hồi mà sao tôi vẫn còn thấy lạnh, có lúc muốn rung lên luôn và toàn thân thì nhức mỏi. Chắc mình bị cảm sốt rồi. Chập chờn mãi đến sáng tự sờ đầu thì sốt thật. Thôi lấy viên Effralgan bỏ vô ly nước uống đỡ rồi đi làm. 
Trưa về đến nhà người rã rời như mới bị ai dần cho một trận. Dịu giọng gọi :
- Em ơi  !  Anh bị cảm rồi. Cạo gió giùm anh chút nha.
Thế là một tay dầu xanh, một tay cầm đồng tiền cổ nàng kêu tôi cởi áo ra và nằm sấp xuống. Cạo đến đâu tôi thấy nhẹ người đến đó. Hết cạo đằng sau đến cạo đằng trước. Xen lẫn trong tiếng cạo xoèn xoẹt là tiếng rên la ối oái vì đau. 

Sau khi cạo gió, tôi nhờ nàng bóp chân vì sáng nay đứng nhiều cái chân giờ mỏi như sắp rớt ra. Khi nàng bóp , tôi nói : 
- Ráng làm đi rồi anh boa cho ! Rồi khi nào em bệnh anh lại cạo gió "cứu" em !

Sau khi cạo gió, bóp chân thì tôi đã bớt bệnh đến 7/10. Nằm nghỉ một chút để chiều tối đi làm tiếp. Ai bệnh thì được nghỉ chứ tôi thì không.

Tối nay tôi cũng phải ngồi ở phòng khám như mọi tối trong tuần, có điều mệt mỏi quá, chỉ muốn đi nằm, vậy mà tôi cũng phải tươi cười , tỏ vẻ khỏe mạnh, sung sức. Một người bệnh đến khám .
- Hôm nay anh thấy sao vậy ? Nghe trong người có gì không khỏe nói tôi nghe xem.
- Dạ !  Em nhức đầu quá và hình như bị cảm.
- Có sốt không ?
- Dạ sốt nhẹ thôi ạ nhưng mà nhức đầu và nhức mỏi tay chân nhiều lắm ạ.
Sau khi khám xong bệnh nhân ấy tôi viết cho anh 1 toa thuốc trị cảm sốt. Khi đưa toa cho người bệnh tự nhiên tôi thấy buồn cười và nghĩ : " Hèm, bệnh nhân nào có biết bác sĩ cũng bệnh giống y như mình".  Chợt nhớ tới vụ cạo gió tôi gọi với theo khi anh ấy dợm bước đi ra khỏi phòng mạch.
- Về nhà nhớ cạo gió thêm nha.
- Nhưng mà vợ em đâu có biết cạo gió.

Tôi tính nói thì lấy thêm cô vợ nào biết cạo gió nhưng mà sợ bị chủi nên thôi. 
- Vậy thì đi massage hay tắm hơi cũng được.

Tôi thấy khi các ông bị 'hoạn nạn' thì cái phao để bám vào đầu tiên chính là vợ mình. Hoan hô vợ một cái. Còn những lúc ăn nhậu, gái gú thì quên sạch ân tình cũ. Thât là đồ bạc bẽo. Đó là tôi tự chửi mình.

Nói chuyện cạo gió chợt nhớ đến hai câu chuyện vui vui.
Chuyện thứ nhất : cô gái kia đi du học, trời âu lạnh lẽo nên bị trúng gió, cảm lạnh. Cô nhờ anh bạn thân vốn người tây người pháp gì đó cạo gió giùm. Sau này anh ấy kể với cô là khi cạo gió thấy cô rên la hừ hự anh tưởng cô bị chứng ' ác dâm' (sadique - chỉ thấy sướng khi bị đau) !
Chuyện thứ hai : anh kia cũng công tác xa nhà. Có món quà nhỏ nhờ bạn đồng nghiệp cầm về cho vợ. Có hiếu với vợ ghê. Bà vợ hỏi không biết ảnh có bệnh hoạn gì không. Bạn nói dạ thỉnh thoảng anh cũng bị cảm . Vậy có ai cạo gió cho ảnh không ? Dạ có chứ. Ở vùng sâu vùng xa lúc đau bệnh thì chỉ có cách cạo gió thôi. Nghe đến đó mặt bà vợ tái xanh , rồi đỏ bừng bừng. Vậy là chết rồi . Sao chết ạ. Thì thế nào ổng cũng nhờ một con nhỏ nào đó làm chung cạo gió. Cạo gió thì phải ở trong buồng kín, phải cởi áo ra, rồi đụng chạm vô nhau ... Sau khi cạo gió thì ....Chết tôi rồiiii !!!

Tôi không được học về cạo gió trong trường y nhưng theo tôi nghĩ thì khi mình bị cảm thì 'tà khí' hay gọi nôm na là gió độc nó xâm nhập vào người. Cách chữa là nghỉ ngơi, giữ người cho ấm, ăn nhẹ ... và cách trục xuất làn gió độc là cạo gió. Khi cạo, ta đã tác động lên các huyệt đạo của cơ thể và nhờ vậy khai thông các kinh mạch tăng sức đề kháng của cơ thể và bắt thằng gió đi ra khỏi người.
Chiều hôm qua còn cạo gió rên hừ hự mà chiều nay còn ngồi viết blog nịnh vợ được thì ta phải hoan hô cạo gió, hoan hô vợ.


38 CommentsChronological   Reverse   Threaded
anhoai76 wrote on Oct 27, '10
Ui..đau lắm...khg chơi mô.
andropause wrote on Oct 28, '10
anhoai76 said
Ui..đau lắm...khg chơi mô. 
Biết cô anhoai là 'hiện đại' rùi !
mayhong2009 wrote on Oct 27, '10
có những cách chữa trị đơn giản cổ truyền mà ko thuốc men nào bằng được anh ha! biết nịnh vợ như vậy là good ! còn hơn biết ơn mà ko nói ra thì chả ai biết cứ nghĩ là người vô tình !
andropause wrote on Oct 28, '10
có những cách chữa trị đơn giản cổ truyền mà ko thuốc men nào bằng được anh ha! biết nịnh vợ như vậy là good ! còn hơn biết ơn mà ko nói ra thì chả ai biết cứ nghĩ là người vô tình ! 
Anhma2 ốm là phải cạo gió mới khỏi ! Ừ khi ốm mới nhớ đến 'người ấy ' !!!
loakenlily wrote on Oct 27, '10
Cạo gió và nấu nước lá xông chữa cảm hiệu quả nhất...chắc kiểu này phải học cạo gió cho thiệt xịn quá haaha
andropause wrote on Oct 28, '10
loakenlily said
Cạo gió và nấu nước lá xông chữa cảm hiệu quả nhất...chắc kiểu này phải học cạo gió cho thiệt xịn quá haaha 
Thấy có bán sách dạy sách dạy cạo gió, day huyệt và massage.
doanchithuy wrote on Oct 27, '10
Viết hay :)
andropause wrote on Oct 28, '10
Viết hay :) 
Cám ơn bạn doanchithuy nha !
thienhuongb wrote on Oct 27, '10
đó là vợ cạo gió mà bệnh đã hết. Được cô nào cạo gió cho thì chắc sẽ khỏe gấp đôi hehe...

Mấy hôm nay chị cũng bệnh tưng bừng. Không cạo gió nhưng đi sauna cũng đỡ nhiều lắm.

Ở Úc năm nay độ pollen quá cao, khí hậu lại thay đổi rầm rầm nên nhiều người bệnh lắm.
andropause wrote on Oct 28, '10
Được cô nào cạo gió cho thì chắc sẽ khỏe gấp đôi hehe... 
Khỏe hơn hay mệt hơn ạ ?
uyenvan wrote on Oct 27, '10
Hic, rất thèm được cạo gió mà không biết gọi...(ai) ơi!
andropause wrote on Oct 28, '10
uyenvan said
Hic, rất thèm được cạo gió mà không biết gọi...(ai) ơi! 
luv :))
bienangio123 wrote on Oct 27, '10
- Í, entry của a Andro kéo dài bề ngang, k đọc được chữ, phải copy qua word mới đọc được. Lý do vì sao Biển k biết nữa.
- Vui vui. Câu cuối cùng đúng là ...hihi
andropause wrote on Oct 28, '10
Í, entry của a Andro kéo dài bề ngang, k đọc được chữ, phải copy qua word mới đọc được. Lý do vì sao Biển k biết nữa. 
Để anh andro check lại xem sao nhé .
lylyphan wrote on Oct 27, '10
hoan hô gió, hoan hô anh bị cảm để có dịp nịnh vợ :)))
mà em cũng rất hay bị trúng gió, bạn K nhà em lúc đầu không bik cạo, em phải huấn luyện đó anh. mà thỉnh thoảng trúng gió lúc bạn í đi công tác cũng thiệt sầu
andropause wrote on Oct 28, '10
lylyphan said
hoan hô gió, hoan hô anh bị cảm để có dịp nịnh vợ :)))
mà em cũng rất hay bị trúng gió, bạn K nhà em lúc đầu không bik cạo, em phải huấn luyện đó anh. mà thỉnh thoảng trúng gió lúc bạn í đi công tác cũng thiệt sầu
 
í ! lyly cũng 'ghiền' món này hở. Ở nhà anh cạo qua cạo lại vui lắm . Có khi anh chọc bả : " Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán".
ngocyen054 wrote on Oct 27, '10
Chị mỗi lần bị cảm cũng nhờ bạn ấy cạo gió cho. Đỡ ngay liền đó.

Chị thích câu này quá. hà hà..

"Tôi thấy khi các ông bị 'hoạn nạn' thì cái phao để bám vào đầu tiên chính là vợ mình. Hoan hô vợ một cái. Còn những lúc ăn nhậu, gái gú thì quên sạch ân tình cũ. Thât là đồ bạc bẽo. Đó là tôi tự chửi mình."
andropause wrote on Oct 28, '10
ngocyen054 said
Chị mỗi lần bị cảm cũng nhờ bạn ấy cạo gió cho. Đỡ ngay liền đó. 
Giống nhà em há !
anhoang365 wrote on Oct 28, '10
Smiling. Nice entry. Thanks anh.

"Cạo gió" tiếng Anh được dịch là gì vậy anh? Bọn Úc muh thấy mấy vết bầm ngang dọc trên lưng lại tưởng "domestic violence in family" thì lại lắm chuyện! Hehehhehehe! Có người nhờ em nói hộ với ông Đốc Tây là "....họ cạo gió!" .....nhưng bí qúa "...không biết nói sao cho hiểu!" Hehheheheh
andropause wrote on Oct 28, '10
anhoang365 said
"Cạo gió" tiếng Anh được dịch là gì vậy anh? 
Thua ! Để nghiên cứu thêm !!!
thithao wrote on Oct 28, '10
Ui, em nghỉ chơi trò này. Hồi nhỏ bị sưng amidan, mà cứ bị đè ra cạo gió miết, ấn tượng tới giờ :)) Bên này đúng là rất nhiều cha mẹ bị oan uổng vì cạo gió cho con, vào trường, vào bệnh viện bị thiên hạ kéo đến hỏi tội rầm rầm.

Tiếng Anh dịch thẳng là "coining" nhưng như vậy cũng ít ai hiểu, có lẽ phải giải thích lòng vòng kiểu thông huyệt :)
andropause wrote on Oct 28, '10
thithao said
Ui, em nghỉ chơi trò này. Hồi nhỏ bị sưng amidan, mà cứ bị đè ra cạo gió miết, ấn tượng tới giờ :)) 
Tại cạo mạnh quá ! Mới lại coining là contraindication trong viêm amygdale nên thithao vừa bị đau vừa không khỏi là đúng rồi !
anhoang365 wrote on Oct 28, '10
Hehhehehehhe. Cam on Thithao
dewdrops12 wrote on Oct 28, '10
ehhehe V sợ cạo gió ..bệnh = uống paracetamol...nằm ngủ ...
lần sau cạo gió với trứng gà luộc nóng với đồng bạc ..đỡ đau ..hehehe
andropause wrote on Oct 28, '10
dewdrops12 said
ehhehe V sợ cạo gió ..bệnh = uống paracetamol...nằm ngủ ...
lần sau cạo gió với trứng gà luộc nóng với đồng bạc ..đỡ đau ..hehehe
Cạo gió với trừng gà luộc ???Mới nghe lần đầu đó nha.
dewdrops12 wrote on Oct 30, '10
andropause said
Cạo gió với trừng gà luộc ???Mới nghe lần đầu đó nha. 
luộc quả trứng ..cắt làm đôi ..kẹp đồng bạc vô chính giữa xong gói vô khăn hankie..rồi cạo :) hồi đó không biết ai bày mẹ ..:)
lamlam11782 wrote on Oct 28, '10
nhà em mà bịnh cảm thì ngâm chân với nước gừng ấm có bỏ muối cho nó ra "gió". Nếu cảm lạnh thì cạo như chị Vy, còn cảm nắng thì cạo gió bằng chanh, nhưng em ngán vụ cạo lắm nên chỉ ngâm chân nước muối thôi
andropause wrote on Oct 28, '10
nhà em mà bịnh cảm thì ngâm chân với nước gừng ấm có bỏ muối cho nó ra "gió". Nếu cảm lạnh thì cạo như chị Vy, còn cảm nắng thì cạo gió bằng chanh, nhưng em ngán vụ cạo lắm nên chỉ ngâm chân nước muối thôi 
Cũng là những cách hay hay.
dandelion081 wrote on Oct 28, '10
Chuyện thường tình nhưng kể nghe thật dí 
andropause wrote on Oct 28, '10
Chuyện thường tình nhưng kể nghe thật dí 
dí ... gì ?
dandelion081 wrote on Oct 29, '10
andropause said
dí ... gì ? 
Trời, tiêu mất chữ ...dỏm rồi!!!
anhoang365 wrote on Oct 30, '10
Hehhehehheh! Cạo xong đi tắm vì....trứng gà bết đầy lưng! Thôi đưa quả trứng A ăn rồi nằm cho cạo gió! Hehhehehhe
tudinhhuong2410 wrote on Oct 30, '10
andropause said
Tôi thấy khi các ông bị 'hoạn nạn' thì cái phao để bám vào đầu tiên chính là vợ mình. Hoan hô vợ một cái. Còn những lúc ăn nhậu, gái gú thì quên sạch ân tình cũ. Thât là đồ bạc bẽo. Đó là tôi tự chửi mình. 
Khéo quá! :)
katygiahan wrote on Nov 2, '10
Nhưng sao thỉnh thoảng có bác sĩ khuyến cáo không được cạo gió là sao ta?!
andropause wrote on Nov 3, '10
katygiahan said
Nhưng sao thỉnh thoảng có bác sĩ khuyến cáo không được cạo gió là sao ta?! 
Cũng có một số bệnh 'chống chỉ định' cạo gió như nhiễm trùng cấp ... tuy nhiên bị cảm thì OK !
katygiahan wrote on Nov 4, '10
add được bác sĩ có lợi ghê ta
học được nhiều món hay
hì hì
phuong2124 wrote on Dec 15, '10
Mạn phép vô đây nói léo nhéo chút, cạo gió bằng đồng xu bạc hình như là tốt nhứt. Còn ngoài Bắc ngta bỏ trứng gà luộc + tóc vào khăn rùi đánh (chỉ nghe vậy mà chưa thấy tận mắt)
andropause wrote on Dec 15, '10
phuong2124 said
Mạn phép vô đây nói léo nhéo chút, cạo gió bằng đồng xu bạc hình như là tốt nhứt. Còn ngoài Bắc ngta bỏ trứng gà luộc + tóc vào khăn rùi đánh (chỉ nghe vậy mà chưa thấy tận mắt)
Cái kiểu cạo gió bằng trứng gà ngộ há. Có một bạn còm phía dưới cũng nhắc đến phương pháp này.

No comments:

Post a Comment