Friday 24 August 2012

Ở ĐÂU CÓ ĐÀN ÔNG, Ở ĐÓ CÓ GÁI - CLUB NHẬT


Ở đâu có đàn ông, ở đó có gái. 
Thành phố lớn nào cũng vậy, phải có nơi cho quý ông vui chơi thôi : bar, pub, discotheque, club ...
Dù tên gọi có hoa mỹ đến thế nào đi chăng nữa thì tất cả đều gặp nhau ở một điểm  : có gái.
Điểm khác nhau từ quốc gia này đến quốc gia khác là chuyện đó có hợp pháp hay không.
Mà dù có hay không thì các dịch vụ gái gú vẫn tồn tại.
Bài này sẽ nói qua một chút về chuyện này.
Tối nay chúng tôi rời khách sạn ở Hiroshima để đi ăn tối. Đi một hồi thì đến khu nhà hàng và quán bar. 


Dưới ánh đèn màu lấp lánh, trong màn mưa lất phất, người qua kẻ lại nhộn nhịp và tôi thấy ở khu vực này các cô gái ăn mặc rất mode và trang điểm cũng dữ dội hơn làm tôi cứ ngoái tới ngoái lui nhìn theo các cô ấy muốn sái cái cần cổ.
Bên cạnh một số quán ăn thì có nhiều quán có vẻ 'lò mờ' , toát ra đầy yêu khí khi trưng bày hình các cô gái xinh đẹp. Có quán còn cẩn thận treo bảng cảnh báo : " Cấm trẻ em dưới 18 tuổi ". Về giá cả, vì họ ghi bằng tiếng Nhật mà tôi đoán là 2500 Yen/giờ + 1 ly nước uống. 
Thấy cũng không mắc lắm (khoảng 30 US $) mà lại được ngồi chơi , hát hò với một em Nhật xinh xắn nên tui gợi ý anh Hai xem tối nay sau khi đưa các bà về yên nghỉ , sorry về ngủ , mình vô mấy quán này chơi được không anh. 
Anh Hai trả lời : 
- " 2500 Y chỉ là tiền vô cửa thôi, vào đó em phải uống rượu với giá cắt cổ và phải mua rượu cho các cô tiếp viên ngồi với mình nữa. Mà tụi nó vừa uống vừa đổ tốn tiền lắm. Trung bình khoảng 200 US $". 
-  Mà tụi nó có đẹp không anh ? ". Tôi cố gỡ gạc.
- " Nó trưng bày hình thì đẹp nhưng mà vô trỏng có khi gặp em xấu hoắc à. Cũng có em người Hàn, Phi, Chinese nữa !!!" . 
Thôi tới đầy thì chắc chắn không nên vào những cái club này rồi. Mà muốn cũng chả được vì bà xã tui câm hết tiền rồi.
Anh Hai nói thêm : " Khách chủ yếu là làm việc cho các công ty lớn và tất cả chi phí sẽ được công ty trả ". 




Thấy tôi cứ cà rà ở khu vực 'đèn đỏ', quý bà lôi tôi sềnh sệch qua hướng khác. Uổng ghê chưa kịp chụp được cái ảnh nào ra hồn.

Nhìn hình này tự nhiên nhớ bài :" Phố buồn" - Đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em ....
Còn tôi thì lủi thủi vác ô quay về khách sạn. 


 À quên , để kể thêm về số phận em yêu của tôi. Sau cơn mưa tầm tả ở đền Itsukushima, tôi mang em về khách sạn. Vừa bước vô phòng, không kịp tắm rửa, thay quần áo, tôi vội vàng lôi em ra. Tôi dùng khăn lông chà sát vào mọi nơi trên thân thể em. Sau khi em nóng lên, tôi mới từ từ từ đứng dậy đặt em nằm xuống trên một cái bàn tròn, lật ngửa em ra và ... bât máy sưởi. Đến lúc này tôi mới đi tắm rửa sau một ngày mệt mỏi vì đi bộ, vì mưa, vì lạnh. Đêm nay sẽ ra sao ? Em có khỏe không mời các bạn xem tiếp bài sau : Hiroshima và quả bom nguyên tử.
Chú thích : hình ảnh trong bài này được chụp bằng máy compact (máy nhỏ) của con gái.
41 CommentsChronological   Reverse   Threaded
nguoiphobien09 wrote on May 4, '11
Đàn ông phái nha. Heee
gioheomay wrote on May 4, '11
Ở đâu có đàn ông mà không có gái thì đàn ông ...ko là đàn ông . Ở đâu có gái mà không có đàn ông thì có nghĩa là đàn ông ...chết hết rồi , phải ko Androp ? :)))
zipposgvn wrote on May 4, '11, edited on May 4, '11
Tui trở lại entry này lần thứ hai. Lại đọc. Nhưng quả thật không biết comment gì cả.

"Ở đâu có đàn ông thì có gái (mại dâm)" . Muôn đời vẫn thế mà. Và đó là một lạc thú mà đàn ông nào cũng tự hào nói ra như chiến tích và xã hội khuyến khích, thậm chí lăng xê lên rằng đàn ông như thế mới đích thực là đàn ông biết hưởng thu!!!

Còn tui, mù tịt!
diemxua72 wrote on May 4, '11
khong biet noi gi
tudinhhuong2410 wrote on May 4, '11
Anh làm nhớ khu đèn đỏ ở Pháp, Bỉ và Ý.
huynhtran wrote on May 4, '11
Andro ơi! Chỉ đọc được entry mà không xem được ảnh đó.
huynhtran wrote on May 4, '11
Lâu lắm mới nghe lại bài hát này.
kimhuynh56 wrote on May 4, '11
Chị nhận thấy quốc gia nào cũng có mặt trái của thành phố hẹp lộn xôn hihihi....như San Francisco nhìn đẹp nhưng thiên hạ chưa nhìn cảnh mấy người da đen, homo, hippie đứng đầy ỡ downtown.
gioheomay wrote on May 4, '11
huynhtran said
Andro ơi! Chỉ đọc được entry mà không xem được ảnh đó. 
Em vẫn xem ảnh được nè chị
huudieu wrote on May 4, '11
Đàn ông không có đàn bà.
Như hoa không bướm, như lồng không chim !
nhadam80 wrote on May 4, '11, edited on May 4, '11
1. Ở đâu có đàn ông, ở đó có gái.
=> Câu nì chuẫn hok cần chỉnh anh Andro ha

2."Tôi thấy ở khu vực này các cô gái ăn mặc rất mode và trang điểm cũng dữ dội hơn làm tôi cứ ngoái tới ngoái lui nhìn theo các cô ấy muốn sái cái cần cổ."
=> Đi thêm hồi nữa chắc về anh An phải chỉh hìh cái cổ vì ngoái ngoái nhìu quá...
Hoa đẹp ai chẳg thíck, gái đẹp ai chả yêu... Anh ha.

3. "tui gợi ý anh Hai xem tối nay sau khi đưa các bà về yên nghỉ , sorry về ngủ , mình vô mấy quán này chơi được không anh."
=> Đọc mún té ghế... anh hài quá ta..
Mừ hem pít anh An mún ghé vì mún vít bài choa pà koan Mul hay là vì lòg anh An mún thế nhỉ??? Nghi ngờ á :D

4." Nó trưng bày hình thì đẹp nhưng mà vô trỏng có khi gặp em xấu hoắc à. Cũng có em người Hàn, Phi, Chinese nữa !!!" .
=> Cái này gọi là: treo đầu dê, bán thịt chó :D

5."Thấy tôi cứ cà rà ở khu vực 'đèn đỏ', quý bà lôi tôi sềnh sệch qua hướng khác. Uổng ghê chưa kịp chụp được cái ảnh nào ra hồn."
=> Tiếc qué đi thui hok cóa nhìu ảnh để ngó... Giá mà bác gái để anh lớ rớ thêm 1 hùi chắc có nhìu ảnh hơn anh nhỉ mà bít đâu chắc bác gái mất liên lạc vứi pác trai luôn đến sáng quá...

6. "Tôi dùng khăn lông chà sát vào mọi nơi trên thân thể em. Sau khi em nóng lên, tôi mới từ từ từ đứng dậy đặt em nằm xuống trên một cái bàn tròn, lật ngửa em ra và ... bât máy sưởi. "
=> Chừi ưi... iu máy hưn vợ kìa...
khucthuydu09 wrote on May 5, '11
Tấm hình thứ 1 và 2 --> dây điện như mạng nhện giống VN ghê hihi
ganmaxaxoi wrote on May 5, '11
"mang em về khách sạn. Vừa bước vô phòng, không kịp tắm rửa, thay quần áo, tôi vội vàng lôi em ra. Tôi dùng khăn lông chà sát vào mọi nơi trên thân thể em. Sau khi em nóng lên, tôi mới từ từ từ đứng dậy đặt em nằm xuống trên một cái bàn tròn, lật ngửa em ra và ... bât máy sưởi. Đến lúc này tôi mới đi tắm rửa sau một ngày mệt mỏi "

Chắc chắn "em" này không phải bằng nhiên liệu....thịt
andropause wrote on May 5, '11
Đàn ông phái nha. Heee 
Chị Bống :))
andropause wrote on May 5, '11
gioheomay said
Ở đâu có đàn ông mà không có gái thì đàn ông ...ko là đàn ông . Ở đâu có gái mà không có đàn ông thì có nghĩa là đàn ông ...chết hết rồi , phải ko Androp ? :))) 
Dạ ! Chính xác ạ.
andropause wrote on May 5, '11
zipposgvn said
Tui trở lại entry này lần thứ hai. Lại đọc. Nhưng quả thật không biết comment gì cả.

"Ở đâu có đàn ông thì có gái (mại dâm)" . Muôn đời vẫn thế mà. Và đó là một lạc thú mà đàn ông nào cũng tự hào nói ra như chiến tích và xã hội khuyến khích, thậm chí lăng xê lên rằng đàn ông như thế mới đích thực là đàn ông biết hưởng thu!!!

Còn tui, mù tịt!
À ! Cái vụ này bạn Zip hổng có 'chiên khoa' nên hổng muốn tham gia.
Mỗi người đều có lựa chọn của mình Zip ạ !
Mù tịt cũng chả sao , phải không ?
andropause wrote on May 5, '11
diemxua72 said
khong biet noi gi 
Sao vậy diemxua ?
Hết ý kiến rồi hả ???
andropause wrote on May 5, '11
Anh làm nhớ khu đèn đỏ ở Pháp, Bỉ và Ý. 
Thấy hông, ở đâu cũng phải có khu đèn đỏ !
Đàn ông hư quá phải không ?
andropause wrote on May 5, '11
huynhtran said
Andro ơi! Chỉ đọc được entry mà không xem được ảnh đó. 
Em cũng hổng biết tại sao ?
andropause wrote on May 5, '11
kimhuynh56 said
Chị nhận thấy quốc gia nào cũng có mặt trái của thành phố hẹp lộn xôn hihihi....như San Francisco nhìn đẹp nhưng thiên hạ chưa nhìn cảnh mấy người da đen, homo, hippie đứng đầy ỡ downtown. 
Dạ Mình cứ nhìn cái gì đẹp đẹp một tí cho đời vui thêm chị há !
andropause wrote on May 5, '11
huudieu said
Đàn ông không có đàn bà.
Như hoa không bướm, như lồng không chim !
 
Thơ vui mà cũng hay nữa. Cám ơn anh huudieu.
Đàn bà không có đàn ông,
Như ... ????
andropause wrote on May 5, '11
nhadam80 said
1. Ở đâu có đàn ông, ở đó có gái.
=> Câu nì chuẫn hok cần chỉnh anh Andro ha

2."Tôi thấy ở khu vực này các cô gái ăn mặc rất mode và trang điểm cũng dữ dội hơn làm tôi cứ ngoái tới ngoái lui nhìn theo các cô ấy muốn sái cái cần cổ."
=> Đi thêm hồi nữa chắc về anh An phải chỉh hìh cái cổ vì ngoái ngoái nhìu quá...
Hoa đẹp ai chẳg thíck, gái đẹp ai chả yêu... Anh ha.

3. "tui gợi ý anh Hai xem tối nay sau khi đưa các bà về yên nghỉ , sorry về ngủ , mình vô mấy quán này chơi được không anh."
=> Đọc mún té ghế... anh hài quá ta..
Mừ hem pít anh An mún ghé vì mún vít bài choa pà koan Mul hay là vì lòg anh An mún thế nhỉ??? Nghi ngờ á :D

4." Nó trưng bày hình thì đẹp nhưng mà vô trỏng có khi gặp em xấu hoắc à. Cũng có em người Hàn, Phi, Chinese nữa !!!" .
=> Cái này gọi là: treo đầu dê, bán thịt chó :D

5."Thấy tôi cứ cà rà ở khu vực 'đèn đỏ', quý bà lôi tôi sềnh sệch qua hướng khác. Uổng ghê chưa kịp chụp được cái ảnh nào ra hồn."
=> Tiếc qué đi thui hok cóa nhìu ảnh để ngó... Giá mà bác gái để anh lớ rớ thêm 1 hùi chắc có nhìu ảnh hơn anh nhỉ mà bít đâu chắc bác gái mất liên lạc vứi pác trai luôn đến sáng quá...

6. "Tôi dùng khăn lông chà sát vào mọi nơi trên thân thể em. Sau khi em nóng lên, tôi mới từ từ từ đứng dậy đặt em nằm xuống trên một cái bàn tròn, lật ngửa em ra và ... bât máy sưởi. "
=> Chừi ưi... iu máy hưn vợ kìa...
 
Đọc em bình mà anh tức cười còn hơn đọc bài của anh !!! Cám ơn em đã viết thật vui.
1- OK.
2- Hoa đẹp ai chẳng thích ... Nhiều khi anh cứ nghĩ mình thật 'tội lỗi' khi có những hành vi như vậy, nhưng mà nghe em nói vậy thì yên tâm rồi.
3- Mà muốn thế thì cũng bình thường thôi phải không ? (thực ra trong lãnh vực này đàn ông và đàn bà suy nghĩ rất khác nhau).
4- Dám chơi thì dám chịu.
5- Thực ra tối hôm đó anh buồn quá vì cái máy lớn bị hư nên cũng chả thiết tha chụp.
6- Khách sạn Nhât chật lắm em ơi, 3 người ngủ một giường anh muốn té xuống đất luôn thì còn yêu mới đương cái nỗi gì ?!
andropause wrote on May 5, '11
Tấm hình thứ 1 và 2 --> dây điện như mạng nhện giống VN ghê hihi 
Ờ anh cũng ngạc nhiên về cái mớ dây điện này.
andropause wrote on May 5, '11
ganmaxaxoi said
mang em về khách sạn. Vừa bước vô phòng, không kịp tắm rửa, thay quần áo, tôi vội vàng lôi em ra. Tôi dùng khăn lông chà sát vào mọi nơi trên thân thể em. Sau khi em nóng lên, tôi mới từ từ từ đứng dậy đặt em nằm xuống trên một cái bàn tròn, lật ngửa em ra và ... bât máy sưởi. Đến lúc này tôi mới đi tắm rửa sau một ngày mệt mỏi "

Chắc chắn "em" này không phải bằng nhiên liệu....thịt
Trúng phác !
Em là cái camera bị ướt và lạnh nên tiêu rồi !!!
tudinhhuong2410 wrote on May 5, '11
andropause said
Thấy hông, ở đâu cũng phải có khu đèn đỏ !
Đàn ông hư quá phải không ?
 
Hư sao được anh.
:))
anhoang365 wrote on May 6, '11
Aha! Hôm nay anh đi chùa "hương"! Hehhehehhe
andropause wrote on May 7, '11
Hư sao được anh.
:))
 
Ừ nhỉ ! cứ coi như bình thường đi há !
andropause wrote on May 7, '11
anhoang365 said
Aha! Hôm nay anh đi chùa "hương"! Hehhehehhe 
Chùa "hương" , từ mới hả anhhoang ?
seamiss91 wrote on May 7, '11
Thà người ta công khai dễ quản lý , theo dõi sức khỏe nũa ...
Xét cho cùng lẽ tự nhiên mà ...:))
anhoang365 wrote on May 8, '11
andropause said
Chùa "hương" , từ mới hả anhhoang ? 
Hehhehehhehehe! Câu này sửa đổi từ bài thơ "Em đi chùa Hương" của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp. Nhưng với entry này của anh thì em ghẹo tý ty đó mà hehhehhehehe!

hương trong đoạn entry này là hương ...phấn!
ganmaxaxoi wrote on May 8, '11

"Em là cái camera bị ướt và lạnh nên tiêu rồi"
ối "em" ơi...hu hu
ngocuong1960 wrote on May 8, '11
Đường phố bình yên quá, mà ít người quá. Không bù cho Hà Nội hay Sài Gòn, người đi như nêm.
lamlam11782 wrote on May 8, '11
Nhìn hình anh chụp thấy lạ lạ, đoán là "em yêu" bị ốm nặng, đúng là nó có làm sao cũng xót hết ruột gan anh nhỉ
mayhong2009 wrote on May 9, '11
tiếc cho anh không được vô ngắm và ...mấy em ! hehe
hathongsensei wrote on May 12, '11
anh Andro có khiếu viết phóng sự quá, ngắn , gọn mà lôi cuốn, chỉ tiếc là ko được anh dẫn vào tận bên trong đê xem
andropause wrote on May 13, '11
seamiss91 said
Thà người ta công khai dễ quản lý , theo dõi sức khỏe nũa ...
Xét cho cùng lẽ tự nhiên mà ...:))
 
Ý kiến của seamiss rất đúng ! Nhưng mà VN mắc bệnh sĩ nặng lắm !
andropause wrote on May 13, '11
ganmaxaxoi said
Em là cái camera bị ướt và lạnh nên tiêu rồi"
ối "em" ơi...hu hu
 
Hôm sau thì cứu được rồi !
andropause wrote on May 13, '11
Đường phố bình yên quá, mà ít người quá. Không bù cho Hà Nội hay Sài Gòn, người đi như nêm. 
Ra đường bây giờ là thấy mệt !
andropause wrote on May 13, '11
Nhìn hình anh chụp thấy lạ lạ, đoán là "em yêu" bị ốm nặng, đúng là nó có làm sao cũng xót hết ruột gan anh nhỉ 
lamlam :))
andropause wrote on May 13, '11
tiếc cho anh không được vô ngắm và ...mấy em ! hehe 
Nói thiệt nha ! Anh mà đi một mình là anh chơi tới luôn á !
andropause wrote on May 13, '11
anh Andro có khiếu viết phóng sự quá, ngắn , gọn mà lôi cuốn, chỉ tiếc là ko được anh dẫn vào tận bên trong đê xem 
hathong ! he heheheehe !!!

No comments:

Post a Comment