Friday 24 August 2012

PHÁO ĐÀI SAN PEDRO - CEBU - PHILIPPINES


INBOXMARKETPLACEMEDIA LOCKERMY SITE
SEARCH
Điểm tham quan mà ai đến CEBU cũng phải ghé chắc hẳn phải là pháo đài San Pedro.
Được xây dựng bởi người Tây Ban Nha (ta gọi là bọn thực dân xâm lược) từ thế kỷ XVIII bằng gỗ, ngày nay đã được trùng tu nhiều lần. San Pedro là pháo đài cổ xưa nhất và cũng bé nhất Philippines.



Mặt tiền :

Vô bên trong thấy có hình ông này. Đó làFerdinand Magellan, nhà thám hiểm người Tây Ban Nha (gốc Bồ Đào Nha), chính ông này đã 'cầm đầu' các nhà truyền giáo phương tây đổ bộ lên Philippines tại thành phố Cebu này. Năm 1521, Magellan bị một 'tù trưởng' tên là Lapu Lapu ở đảo Mactan hạ gục trong một trận thư hùng đẫm máu giữa dân bản địa và bọn tây dương. Lapu Lapu trở thành anh hùng dân tộc được dựng tượng tôn vinh, còn Magellan là người khai phá Cebu cũng được tôn sùng không kém !!!

Đã là pháo đài thì phải có súng thần công.
Pháo đài nào thì cũng có tường cao, hào sâu, cửa nẻo chắc chắn.

Bắp (ngô) cũng trở thành biểu tượng. Bữa nào rảnh lên Đồng Nai mua vài kí bắp về phơi khô gắn lên tường cho oai (giống Magellan).


Bước vô bên trong là một khu vườn nhỏ, trồng cỏ và các loại hoa. Nhìn cảnh tươi xanh mấy ai ngờ đây từng là chiến địa và biết bao quân tướng đã máu chảy đầu rơi, bỏ thây nơi miền viễn xứ .
Chợt nghe văng vẳng tiếng guitare bập bùng đệm theo giọng ai đó hát những bài hát mừng Giáng Sinh

.
Đi sâu vào phía trong là "Giếng Ước" - thế giới này sao lắm giếng ước thế không biết. Tui cũng đến nhìn một cái cho biết chứ chả ước ao gì ! Bên cạnh đó là một bức tường rêu phong, vài vị khách đã không quên lưu lại tên tuổi.

Bước lên một cầu thang ta có thể quan sát được xa hơn. Đặt súng ở đây thì chặn được địch quân.
Giờ đây thành quách đã thành 'hoa viên'
Andro cũng tham gia phong trào 'phản chiến' làm một bức tranh :
Đố bà con biết ý nghĩa của bức tranh này .
Để kỷ niệm Ferdinand Magellan mời bà con nghe bài FERNANDO do ban Abba trình bày.
18 CommentsChronological   Reverse   Threaded
ngocyen054 wrote on Dec 11, '10
Hình ảnh thật là đẹp, sắc nét. Máy ảnh xịn có khác. Thuyết minh cũng rõ ràng nữa.
Thôi, em chuyển nghề cho rồi.
andropause wrote on Dec 11, '10
ngocyen054 said
Hình ảnh thật là đẹp, sắc nét. Máy ảnh xịn có khác. Thuyết minh cũng rõ ràng nữa.
Thôi, em chuyển nghề cho rồi.
 
Cám ơn chị Yến. Hễ có say mê là làm được thôi chị Yến ơi.
doanchithuy wrote on Dec 11, '10
Tranh cuối: Ảo ảnh
andropause wrote on Dec 12, '10
Tranh cuối: Ảo ảnh 
Chời ơi thì tranh trừu tượng nào chả là ảo ảnh !!! Đùa DCT thôi chứ tranh này tui xào nấu từ ảnh khẩu súng thần công, ý là bẻ cong nòng súng í mà.
doanchithuy wrote on Dec 12, '10
andropause said
ý là bẻ cong nòng súng í mà. 
Không thấy được hình ảnh nòng súng bị bẻ cong. Ý đồ hơi "tối".
andropause wrote on Dec 13, '10
Không thấy được hình ảnh nòng súng bị bẻ cong. Ý đồ hơi "tối". 
@doanchithuy he he he ... Sẽ rút kinh nghiệm !!!
anhoang365 wrote on Dec 12, '10
Đẹp và hay. Cám ơn anh.
andropause wrote on Dec 12, '10
anhoang365 said
Đẹp và hay. Cám ơn anh. 
:)) Thnks anhhoang
tudinhhuong2410 wrote on Dec 12, '10
Nhưng không có "bọn xâm lược khai hóa" thì sao nhỉ?
Chẳng có pháo đài để mà anh Andro tác nghiệp và viết bài thế này.
andropause wrote on Dec 12, '10
Nhưng không có "bọn xâm lược khai hóa" thì sao nhỉ?
Chẳng có pháo đài để mà anh Andro tác nghiệp và viết bài thế này.
 
Ừ anh cũng không hiểu để nguyên vẹn không có phương tây qua thì á châu sẽ ra sao nhỉ. Không chừng QA lại là một công chúa trong một cái cung điện nào đá, cón anh Andro thì đang đi săn thú ở rừng xanh !
lylyphan wrote on Dec 12, '10
andropause said
Ừ anh cũng không hiểu để nguyên vẹn không có phương tây qua thì á châu sẽ ra sao nhỉ. Không chừng QA lại là một công chúa trong một cái cung điện nào đá, cón anh Andro thì đang đi săn thú ở rừng xanh ! 
em cứ tưởng khi đó anh là một chàng hoàng tử chứ
:P
tudinhhuong2410 wrote on Dec 12, '10
Ảnh cuối em không biết ý của tác giả thế nào, em nhìn và em thấy là: Nhân.
andropause wrote on Dec 12, '10
Ảnh cuối em không biết ý của tác giả thế nào, em nhìn và em thấy là: Nhân. 
Súng cà nông bị nấu chảy !
diepden wrote on Dec 12, '10
Pháo đài thành quách gì mà cũ mèm, rêu phong phủ đầy, phải ở VN mình thế nào cũng được "trùng tù lại hoành tráng hết rồi :-)
andropause wrote on Dec 13, '10
diepden said
Pháo đài thành quách gì mà cũ mèm, rêu phong phủ đầy, phải ở VN mình thế nào cũng được "trùng tù lại hoành tráng hết rồi :-) 
diepden :)) he he he
Cũng có một thị trưởng tính phá phao đài để xây tòa thị chính, nhưng dân chủi quá nên dời ra xây phía sau !!!
diepden wrote on Dec 13, '10
Trời ơi, dân bên đó "ngon" và "gan" quá ha!! Hèn chi, Nhà thám hiểm BĐN nằm lại ở bển luôn là phải :)
hoasen88 wrote on Dec 14, '10
VN mình còn thành nào không ta? Em nghĩ chắc phải còn chứ.
andropause wrote on Dec 15, '10
hoasen88 said
VN mình còn thành nào không ta? Em nghĩ chắc phải còn chứ. 
Anh nghĩ là còn .Để suy nghĩ xem có thành nào chưa được 'tôn tạo' không ?
Add a Comment
     

Viewing History

Viewed 44 times by 16 people, latest on May 19
Viewing History
View This Page as Another User

No comments:

Post a Comment