Friday 24 August 2012

NHẬT BẢN- CẢM NHẬN BAN ĐẦU



Không như tưởng tượng của nhiều người về chuyện phóng xạ hay tsunami, nơi tôi đến tràn ngập hoa anh đào trong tiết xuân se lạnh, mọi người vui vẻ ra đường thưởng hoa và ăn 'cá sống' - sashimi hay sushi thoải mái. 
Tôi đến 'tạm trú' tại thành phố FUKUOKA nằm trên đảo Kyushu, cực nam của nước Nhật, rất xa Tokyo. Tôi ở trong một chung cư và đi thăm một vài nơi gần gần chứ không lên các thành phố lớn.
Đầu tiên, tôi xin mô tả một vài nhận định về nước Nhật và người Nhật. Lẽ dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi một vài sự ngộ nhận, mong các bạn bỏ qua.

1- NGƯỜI NHẬT - ĂN ÍT, LÀM NHIỀU
Khi ăn điểm tâm tại khách sạn, tôi thực sự ngạc nhiên với bữa ăn sáng của dân Nhật. Hai nắm cơm (ăn dẻo như xôi nếp) ăn kèm dưa món, một chén soup miso. Hết. Ai ăn khỏe thì dùng thêm một lát bánh mì ăn kèm bơ, mứt. 
Cũng tại khách sạn này, nhân viên chỉ thấy có hai em tuổi độ 20 giải quyết tất cả công việc.
Buổi sáng thì có thêm hai bà dọn thức ăn sáng cho khách.Sau khi ăn xong, khách tự bưng khay đến và sắp xếp đũa dơ bỏ một nơi, đĩa dơ, chén dơ một nơi !!! Hầu như không có thức ăn thừa.
DÂN NHẬT ĂN SÁNG




Đến buổi trưa thì cũng vỏn vẹn vài miếng sushi và một món chiên xào be bé.Có lẽ ăn kỹ nên đa số người Nhật có vóc dáng thanh mảnh, không béo tròn béo trục.

2- CÂU NÓI CỬA MIỆNG :  XIN CHÀO VÀ CÁM ƠN
Đi bất cứ nơi đâu cũng thấy họ cúi đầu chào và nói : " I- rát sê -má sề"  và sau khi mình trả tiền hay chỉ xem đồ rồi trả lại, họ nói : "A -ri -ga-tô " .
Một hôm, tôi đi phà ra đảo, khi bước lên phà thấy bác nhân viên cúi rạp người chào, khi xuống cũng lại chào cám ơn !
3- HẾT LÒNG GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC
Tôi xin kể hai câu chuyện:
- Một lần đi lang thang, đang dò bản đồ tìm một cái đền thì có một chiếc xe hơi bất ngờ đỗ ngay trước mặt. Một người đàn ông trung niên thò đầu ra nói một tràng tiếng Nhật. Tôi lắc đầu tỏ ý không hiểu và chỉ tay lên tấm biển vẽ hình một cái đền. Ông ấy lại vừa nói vừa chỉ trỏ, thấy tôi 'ngu ngơ' quá, ổng nhảy xuống xe, dắt  tôi đi theo một con đường nhỏ dẫn đến ngôi đền, bỏ lại đứa con gái nhỏ chờ trong xe.
- Lần khác mải vui lạc đường, mà phố xá bên Nhật thì nó rối tinh như bàn cờ ấy, tôi lần mò cả tiếng vẫn không về được nhà. Trời thì tối và lạnh. Tôi chạy đại vào một tiệm bán bánh mì và hỏi thăm ông bán bánh khu vực mình đang ở. Ông vui vẻ lấy ra một cái bản đồ, tìm đường rồi chỉ cho tôi bằng tiếng Nhật ! Ông xoay tới xoay lui tấm bản đồ, tìm hết cách giải thích mà tôi thì cứ ngớ ra. Tôi ngại ngùng vì làm ông lỡ công lỡ việc. Ổng thì buồn vì không biết nói sao cho tôi hiểu ! Cuối cùng, ổng mặc nguyên cái tạp dề trắng, kéo tay tôi ra hiệu đi theo ổng ! Thế là ổng dắt tôi về tận nhà. 
Có lẽ không bao giờ tôi quên dáng vẻ người đàn ông trong bộ đồ bán hàng màu trắng tất tả đi trong đêm lạnh dẫn đường cho tôi.
ĐƯỜNG PHỐ NHẬT

4- LỐI SỐNG NHẬT : TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC LÀ TÔN TRỌNG MÌNH
Tất cả mọi người đều tuân theo những quy tắc ứng xử trong hoạt động hàng ngày.
Nguyên tắc : " Đừng làm phiền ai nếu không muốn ai phiền mình". 
Muốn ăn , muốn nói xin mời nhưng mà ăn nói nhỏ nhẹ thôi, không có hét lên : "1,2,3 !
 Dzzooo "
Muốn hút thuốc ư ? Chả ai cấm nhưng mà xin hút đúng cái chỗ dành để hút. 
Sắp hàng đương nhiên là chuyện không cần phải bàn.
 Bỏ rác thì xin bỏ đúng lọai : Chai nhựa một thùng, thủy tinh thùng khác, giấy thùng khác nữa. 

Bây giờ đố các bạn, cái rổ màu đen ở cái thùng bỏ chai nhựa dán nhãn màu vàng dùng để làm gì ?
Thưa các bạn, dùng để bỏ nút chai ạ. Vì nhựa làm chai khác nhựa làm nút nên xin để riêng giùm.
Một chi tiết khác : đường phố Nhật rất sạch sẽ , hầu như không bụi không rác.
Đường nào dành cho xe hơi, đường nào dành cho xe đạp, đường nào được dắt chó cưng đi dạo đều có quy định




5- AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT
Khắp nơi đều toát lên sự quan tâm 'mãnh liệt ' đến mạng sống con người.
Trên đường xa lộ biển báo vừa to, vừa rõ ràng, lại còn rất nhiều biển và thậm chí những làn đường rẽ phải rẽ trái được sơn màu xanh đỏ khác nhau để tài xế khỏi đi lộn đường.

Đến khúc đường bị hư, đang sửa chữ thì từ xa đã có 'người máy' phất tay lên xuống gây chú ý, đèn chớp nháy sáng lòa.


- Trong parking để tài xế nghỉ ngơi khi đi đường dài có để sẵn những chai nước dùng để châm vào bộ phận làm mát máy khi xe quá nóng và họ cũng ghi chú cẩn thận là nước này không dùng để uống.

Trong toilet (công cộng) luôn luôn chưng những bình hoa nho nhỏ. Có khi có một cái khăn để cạnh bình hoa, họ ghi chú khăn không dùng để lau tay hay lau mặt , vì đó là khăn dùng để lau dọn bồn rửa mặt.Toilet lúc nào cũng sạch bóng và hoàn toàn không có mùi hôi thối.


Nhắc đến chuyện toilet mới nhớ đến cái bồn cầu xứ sở hoa anh đào.Khi ngồi lên để đi vệ sinh thì bạn sẽ cảm thấy ấm áp chứ không lạnh tê cả đít vì cái vành nhựa để ngồi luôn được sưởi ấm. Kế đến là nước sẽ tự động chảy một chút gọi là đề pa , chào mừng ấy mà. Trong khi đi vệ sinh nếu thích thì ấn vô cái nút có hình nốt nhạc, nó sẽ phát ra loa những tiếng động bên trong bồn cầu !!!  Sau cùng ấn nút 'rửa' thì một tia nước- ấm hay lạnh, mạnh hay yếu tùy ý -  sẽ phun vào nơi cần thiết. Trong toilet luôn luôn có nút bấm báo động đề phòng mình bị xỉu thì có người biết mà vào cứu. 

Sau cùng cũng xin nói thêm về máy sốc điện. Thỉnh thoảng giữa đường có ai đó lên cơn đau tim và gục xuống vì tim ngừng đập thì sao ? Tất cả những nơi công cộng nhà ga, sân bay và thậm chí khách sạn, nhà hàng đều có trang bị máy đánh sốc điện hay máy khử rung (defibrillator) để cứu mạng bệnh nhân. Cái máy mà khi bạn coi film thấy bác sĩ hay dùng hai bản điện cực ấn lên ngực bệnh nhân và bấm nút thì người bệnh nảy lên một cái. Thông báo thêm là ngay ở BV Chợ Rẫy không phải khoa nào cũng có máy sốc điện đâu. Kiếm được máy thì bệnh nhân về chầu tổ từ lâu.
6- Quy hoạch gọn gàng, chú trọng công năng và không kém phần mỹ thuật.
Toàn thành phố nhìn từ xa giống như vẽ trong sách vậy, đâu vào đó vừa sạch vừa đẹp.
7- Đời sống tinh thần phong phú
Những thắng cảnh, đền đài nổi tiếng đều đông khách du lịch. Đơn giản nhất là ra công viên, trải bạt dưới gốc cấy anh đào hàn huyên hay ăn cơm nắm !

Trên đây là phần xem như 'tổng quan' về nước Nhật, chi tiết từng ngày (đi đâu , làm gì, ăn gì, xem gì) sẽ viết tiếp.Xin cám ơn các bạn đã theo dõi.
Arigato !

ĐỌC xong entry này tôi chỉ muốn chui xuống lổ cả trăm năm sau mới dám ngoi đầu lên xem VN ăn ở ra sao giờ,thấy kg ổn chui đầu xuống núp tiếp!!!
noidautinhco22 wrote on Apr 13, '11
nhìn quê hương xứ người mà bắt thèm!!
zipposgvn wrote on Apr 13, '11, edited on Apr 13, '11
Ủa, sao dân Nhật "bủn xỉn" quá vậy ta. Sáng điểm tâm có hai nắm cơm với dưa món thôi. Cái đó gọi là "giàu mà keo kiệt, hổng biết xài". Chẳng bằng gót chân dân thủ đô xứ Việt tô phở bò Kobe lúc trước 850 ngàn đồng cũng "xơi nhẹ nhàng y như ăn cháo hoa", bây giờ nó "tăng giá theo giá vàng" là 1 chịu đồng một tô cũng "xơi tái tỉnh bơ". Đó, ăn chơi như thế mới gọi là sành điệu đó :)))
zipposgvn wrote on Apr 13, '11

Arigato chắc là "cảm ơn" phải không ta? Biết lỏm bỏm thì hình như vậy, hổng biết có nhớ lộn tiệm hông nữa.
mayhong2009 wrote on Apr 13, '11, edited on Apr 13, '11
Nhìn chung Nhật cũng tương đối giống các nước Châu Âu anh hén ! riêng cá phần toillette và máy sốc điện thì có lẽ Pháp còn thua .
Arigato !
noidautinhco22 wrote on Apr 13, '11
zipposgvn said
Ủa, sao dân Nhật "bủn xỉn" quá vậy ta. Sáng điểm tâm có hai nắm cơm với dưa món thôi. Cái đó gọi là "giàu mà keo kiệt, hổng biết xài". Chẳng bằng gót chân dân thủ đô xứ Việt tô phở bò Kobe lúc trước 850 ngàn đồng cũng "xơi nhẹ nhàng y như ăn cháo hoa", bây giờ nó "tăng giá theo giá vàng" là 1 chịu đồng một tô cũng "xơi tái tỉnh bơ". Đó, ăn chơi như thế mới gọi là sành điệu đó :)))
người ta ăn để mà sống,còn vn mình sống để mà ăn .zô zô chăm phừng chăm nha zô zô
nguyenngocchinh wrote on Apr 13, '11
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Tôi chưa có dịp được đi Nhật nhưng qua cảm nhận ban đầu của Andro thấy Nhật còn hơn các nước Âu Mỹ nhiều lắm. Cám ơn Andro đã chia sẻ và hy vọng sẽ còn được nhiều du ký về Nhật Bản để mở rộng tầm mắt.
anhoang365 wrote on Apr 13, '11
Cám ơn anh Andro về bài phóng sự bỏ túi. Em cũng được nghe nhiều về văn hóa, phong tục dân xứ Phù Tang này rồi, ít có quốc gia nào bì kịp lắm.
huynhtran wrote on Apr 13, '11
Vậy là vừa đi Nhật về đó ư!
mayhong2009 wrote on Apr 13, '11
riêng cái phần của hai người đàn ông tốt bụng thì thật là đáng yêu , đáng quý ! họ đã mang lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách đến đất nước này !
nguoiphobien09 wrote on Apr 13, '11
Cám ơn Andro nhiều . Coi như Bống được đi du lịch Nhật về
caulongbachai wrote on Apr 13, '11
Hổm rày coi báo nhà mềnh đưa tin cứ tưởng nước Nhật sắp tan nát hết cả rồi chứ! A ri ga tồ...:))
seamiss91 wrote on Apr 13, '11
Chào mừng anh và nguời thân tham quan Nhật vừa về .
Coi như được anh cho hiểu thêm về xứ hoa anh đào . Ngưỡng mộ người đi du lịch và cả nước này nữa. Cám ơn anh lắm. Nghỉ ngơi , từ từ kể tiếp nhe.
andropause wrote on Apr 13, '11
nhìn quê hương xứ người mà bắt thèm!! 
Ông biết không, nội chuyện xin lỗi cám ơn mà mình cũng chưa nên thân huống chi chuyện 'đại sự'.
andropause wrote on Apr 13, '11
zipposgvn said
Chẳng bằng gót chân dân thủ đô xứ Việt tô phở bò Kobe lúc trước 850 ngàn đồng cũng "xơi nhẹ nhàng y như ăn cháo hoa", bây giờ nó "tăng giá theo giá vàng" là 1 chịu đồng một tô cũng "xơi tái tỉnh bơ". Đó, ăn chơi như thế mới gọi là sành điệu đó :)))
Ông Zip là hay xỏ xiên lắm nghe chưa. Có những thứ người Nhật chưa bao giờ được hưởng nhưng dân ta dám chơi tới bến !!! Bởi vây nên cứ xếp hạng chót hoài. Vậy mà có đứa dám đăng báo là VN có chỉ số hạnh phúc top ten ?!
andropause wrote on Apr 13, '11
zipposgvn said
Arigato chắc là "cảm ơn" phải không ta? Biết lỏm bỏm thì hình như vậy, hổng biết có nhớ lộn tiệm hông nữa.
Đúng rồi . Arigato là cảm ơn.
andropause wrote on Apr 13, '11
Nhìn chung Nhật cũng tương đối giống các nước Châu Âu anh hén ! riêng cá phần toillette và máy sốc điện thì có lẽ Pháp còn thua .
Arigato !
Hi hi ! Nói chung những xư 1va8n minh , đàng hoàng có nhiều điểm giống nhau. Đồ ăn Pháp chắc là ăn đứt đồ Nhật rồi !
andropause wrote on Apr 13, '11
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. 
Anh Chinh nói đúng, lần này em học được nhiều cái hay. Em sẽ cố viết tiếp. Thực sự nước Nhật làm em rất ngạc nhiên, cảm giác này không có khi em qua Mỹ.
andropause wrote on Apr 13, '11
anhoang365 said
Cám ơn anh Andro về bài phóng sự bỏ túi. Em cũng được nghe nhiều về văn hóa, phong tục dân xứ Phù Tang này rồi, ít có quốc gia nào bì kịp lắm.
Anh mà học được 1/10 cái tính nhỏ nhẹ, lễ phép của con cháu Thiên Hoàng thì phòng mạch chắc đông phải biết !!!
Sáng nay đi làm mới 'apply' thử ở bệnh viện thấy bệnh nhân có vẻ hơi ngạc nhiên !!!! Thường thì họ hay nghe gắt gỏng !!!
andropause wrote on Apr 13, '11
huynhtran said
Vậy là vừa đi Nhật về đó ư! 
Dạ ! Thưa chị em mới về . Đi làm trả nợ mệt quá chị ơi.
andropause wrote on Apr 13, '11
riêng cái phần của hai người đàn ông tốt bụng thì thật là đáng yêu , đáng quý ! họ đã mang lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách đến đất nước này !
Đó là những kỷ niệm rất đẹp. Lúc ở sân bay TSN bắt chước người Nhật giúp đỡ một đồng bào ta lấy hành lý và chỉ cách ra cửa, đồng bào tỉnh bơ chả thấy cám ơn gì cả ! Ha hahhaaha !!! Đúng là ...
andropause wrote on Apr 13, '11
Cám ơn Andro nhiều . Coi như Bống được đi du lịch Nhật về 
Dạ chị Bống luôn là động cơ cho em viết bài.
andropause wrote on Apr 13, '11
Hổm rày coi báo nhà mềnh đưa tin cứ tưởng nước Nhật sắp tan nát hết cả rồi chứ! A ri ga tồ...:)) 
Ui họ đi chơi loạn cả lên có thấy buồn gì đâu !
andropause wrote on Apr 13, '11
seamiss91 said
Chào mừng anh và nguời thân tham quan Nhật vừa về .
Coi như được anh cho hiểu thêm về xứ hoa anh đào . Ngưỡng mộ người đi du lịch và cả nước này nữa. Cám ơn anh lắm. Nghỉ ngơi , từ từ kể tiếp nhe.
 
cám ơn seamiss91. Người thân chưa về đâu, về rồi đâu cho vô mạng tán nhảm !!!
kimhuynh56 wrote on Apr 13, '11
Bài viết và những cảm nhận rất hay, cám ơn bạn nhiều nhé! Mong được xem tiếp sau khi bạn nghĩ ngơi khỏe lại.
lamlam11782 wrote on Apr 13, '11
tối nay đọc bài của anh thấy vui, mong anh luôn được đi nhiều để em đi du lịch ké qua blog với anh. Dân Nhật thật gọn gàng và quy củ anh hén, xài đồ Nhật cũng thích ơi là thích. Em kết cái đoạn số 3 lắm. Bên mình mà bỏ đồ đó dẫn người đi sợ về còn cái chỗ
diemxua72 wrote on Apr 13, '11
đọc bài của anh, em thích cái vụ toa lét đó, hihihihihi, đọc mà phát them, bao giờ.....anh nhỉ. Bởi vậy khi nói I'm vietnamese, họ tưởng ở xứ khỉ ho cò gáy nào đó
khucthuydu09 wrote on Apr 13, '11
Arigato anh đã viết những cảm nhận rất thật giúp em được hiểu và biết thêm về đất nước Nhật ,Arigato lần nữa hihii
andropause wrote on Apr 13, '11
kimhuynh56 said
Bài viết và những cảm nhận rất hay, cám ơn bạn nhiều nhé! Mong được xem tiếp sau khi bạn nghĩ ngơi khỏe lại.
Phải viết ngay cho nóng hổi chứ để lâu là xù luôn á !
andropause wrote on Apr 13, '11
Dân Nhật thật gọn gàng và quy củ anh hén, xài đồ Nhật cũng thích ơi là thích. 
Khôn quá xá !
andropause wrote on Apr 13, '11
Arigato anh đã viết những cảm nhận rất thật giúp em được hiểu và biết thêm về đất nước Nhật ,Arigato lần nữa hihii 
Anh chả biết có chính xác không, nhưng mà nghĩ sao thì viết vậy !
dewdrops12 wrote on Apr 13, '11
Arigato Andro...mấy hôm nay buồn ..tính bỏ chuyến đi Nhật ..đọc xong blog của Andro chắc sẽ đi :)
anhoiemkhocne wrote on Apr 13, '11
Kiếp sau chắc xin diêm vương cho đầu thai làm người Nhật ;))
noidautinhco22 wrote on Apr 13, '11
Kiếp sau chắc xin diêm vương cho đầu thai làm người Nhật ;)) 
tui xin quyết làm người VN mà phải là công dân XHCN tui mới chịu á!!
** LÂU RỒI KG GẶP EM KHỎE KG?
nguoigiaonline wrote on Apr 13, '11
Arigato chủ blog! :-))
anhoiemkhocne wrote on Apr 14, '11
tui xin quyết làm người VN mà phải là công dân XHCN tui mới chịu á!!
** LÂU RỒI KG GẶP EM KHỎE KG?
 
Vẫn chưa tởn hả anh, sao còn đòi XHCN tập 2? :D
**Em vẫn khỏe như cái avatar vậy đó.
vochihien wrote on Apr 14, '11
Cảm ơn Andro đã cho đi ké một chuyến Nhật Bản.Hehe...khoái lắm !
caulongbachai wrote on Apr 14, '11
Kiếp sau chắc xin diêm vương cho đầu thai làm người Nhật ;)) 
Oạch, tới nay mới thấy con xuất hiện. Lặn sâu dử hén! :))
mayhong2009 wrote on Apr 14, '11
andropause said
Hi hi ! Nói chung những xư 1va8n minh , đàng hoàng có nhiều điểm giống nhau. Đồ ăn Pháp chắc là ăn đứt đồ Nhật rồi ! 
còn đồ ăn Việt thì ăn đứt đồ ăn Pháp ?! hihi
mayhong2009 wrote on Apr 14, '11
andropause said
Đó là những kỷ niệm rất đẹp. Lúc ở sân bay TSN bắt chước người Nhật giúp đỡ một đồng bào ta lấy hành lý và chỉ cách ra cửa, đồng bào tỉnh bơ chả thấy cám ơn gì cả ! Ha hahhaaha !!! Đúng là ... 
hihi , chắc là vội quá nên quên chăng ? mong là vậy anh hén !
mayhong2009 wrote on Apr 14, '11, edited on Apr 14, '11
còn cái vụ nút chai nhựa đó anh, không biết là bên Nhật học sẽ làm gì với chúng, còn bên này, người ta thường để dành mấy nút chai này là ....cho người nghèo . Hành trình ra sao thì em ko biết , chỉ biết mục đích là vậy! chắc họ sẽ bán cho nhà máy nào đó , hay gì gì đó để lấy tiền !
Một điểm khác nữa là người Pháp có đi picnic nhưng ko trãi bạc mà chỉ "trải" bàn ghế ra thôi, hihi
bulukhin wrote on Apr 14, '11
@ Người Nhật ăn ít làm nhiều cho nên họ giàu có, người mình ăn nhiều làm ít nên mới đội sổ thiên hạ
@ Qua vụ máy sốc điện ở Bệnh viện chợ Rẫy và những nơi công cộng bên Nhật mới thấy họ thực sự vì con người, ta cũng do dân vì dân nhưng chỉ là khẩu hiệu. Bảo hiểm y tế ở ta (bệnh nhân phải chữa đúng tuyến!!!) là một cách cấm người dân không được chọn bác sĩ giỏi chữa bệnh. Một chủ trương rất phản dân chủ, xâm hại quyền con người.
@ Nước Nhật tuyệt vời khi bạn viết "Thực sự nước Nhật làm em rất ngạc nhiên, cảm giác này không có khi em qua Mỹ.
gioheomay wrote on Apr 14, '11
Chị cũng tin rằng cảm nhận của Androp là một cảm nhận tuyệt vời ...
Chỉ đọc thôi mà đã có cảm tình ...với đôi chút ngạc nhiên ...nhất là "cái vụ nút chai . Dân mình bỏ vào thùng đôi khi còn lười chớ đừng nói vụ phân loại rác ... Nhìn người rồi dòm lại mình : nhiều cái ... ê quá
caonguyenbui wrote on Apr 14, '11
Coi như cùng đi du lịch với bs. Arigato!
ngocyen054 wrote on Apr 14, '11
Nười Nhật làm chúng ta kinh ngạc vô cùng.Biết đến bao giờ nước mình mới được một phần nhỏ của họ nhỉ?
caulongbachai wrote on Apr 14, '11, edited on Apr 14, '11
ngocyen054 said
Nười Nhật làm chúng ta kinh ngạc vô cùng.Biết đến bao giờ nước mình mới được một phần nhỏ của họ nhỉ? 
Sắp rồi bạn ơi! Sài Gòn của chúng ta hoàn toàn có thể hứng một trận sóng thần từ phía Tây Ninh mà. Không có gì là không thể hé!
saobienvip wrote on Apr 15, '11
đọc bài này biết đc nhiều thông tin hơn cả đọc báo chí hằng ngày hihihi, bác sĩ xứng đáng danh hiệu "siêu thị thông tin" :))))
Arigato!
andropause wrote on Apr 16, '11
còn cái vụ nút chai nhựa đó anh, không biết là bên Nhật học sẽ làm gì với chúng, còn bên này, người ta thường để dành mấy nút chai này là ....cho người nghèo . 
Thì cũng để tái chế thôi !
andropause wrote on Apr 16, '11
Arigato chủ blog! :-)) 
Dạ , cám ơn anh nguoigiaonline ghé thăm .
andropause wrote on Apr 16, '11
dewdrops12 said
Arigato Andro...mấy hôm nay buồn ..tính bỏ chuyến đi Nhật ..đọc xong blog của Andro chắc sẽ đi :) 
Vy :))
andropause wrote on Apr 16, '11
Kiếp sau chắc xin diêm vương cho đầu thai làm người Nhật ;)) 
Ali :))
andropause wrote on Apr 16, '11
vochihien said
Cảm ơn Andro đã cho đi ké một chuyến Nhật Bản.Hehe...khoái lắm ! 
Nhớ vô coi tiếp phần sau nha !
andropause wrote on Apr 16, '11
còn đồ ăn Việt thì ăn đứt đồ ăn Pháp ?! hihi
Đi đâu cũng về chốn cũ thôi !
andropause wrote on Apr 16, '11
bulukhin said
@ Người Nhật ăn ít làm nhiều cho nên họ giàu có, người mình ăn nhiều làm ít nên mới đội sổ thiên hạ
@ Qua vụ máy sốc điện ở Bệnh viện chợ Rẫy và những nơi công cộng bên Nhật mới thấy họ thực sự vì con người, ta cũng do dân vì dân nhưng chỉ là khẩu hiệu. Bảo hiểm y tế ở ta (bệnh nhân phải chữa đúng tuyến!!!) là một cách cấm người dân không được chọn bác sĩ giỏi chữa bệnh. Một chủ trương rất phản dân chủ, xâm hại quyền con người.
@ Nước Nhật tuyệt vời khi bạn viết "Thực sự nước Nhật làm em rất ngạc nhiên, cảm giác này không có khi em qua Mỹ.
 
Anh bulukhin viết còm hay ghê. cám ơn anh. Em vừa về VN là thấy muốn chủi thề liền !!!
andropause wrote on Apr 16, '11
gioheomay said
Chị cũng tin rằng cảm nhận của Androp là một cảm nhận tuyệt vời ...
Chỉ đọc thôi mà đã có cảm tình ...với đôi chút ngạc nhiên ...nhất là "cái vụ nút chai . Dân mình bỏ vào thùng đôi khi còn lười chớ đừng nói vụ phân loại rác ... Nhìn người rồi dòm lại mình : nhiều cái ... ê quá
Em chỉ nghĩ sao viết vậy thôi ! Chả biết có đúng không ? Hôm nọ thấy co 1blog của một bạn ở Nhật, tính nhờ góp ý giùm nhưng lại quên mất tên !!! Lâu quá không off với chị em cũng nhơ nhớ !
Thithao bị trộm vô lấy hết đồ rồi chị ơi !
andropause wrote on Apr 16, '11
Coi như cùng đi du lịch với bs. Arigato! 
Để hè này ghé thăm cô CNB nha !
andropause wrote on Apr 16, '11
saobienvip said
đọc bài này biết đc nhiều thông tin hơn cả đọc báo chí hằng ngày hihihi, bác sĩ xứng đáng danh hiệu "siêu thị thông tin" :))))
Arigato!
 
Cám ơn saobienvip nha. Siêu cái gì đâu, viết cho vui thôi !
hathongsensei wrote on Apr 20, '11
chao anh ANDROPAUSE! em da doc so qua cac bai viet cua anh ve hanh trinh du khao xu so hoa anh dao, rat nhe nhang va di dom, no lam cho em song lai nhung cam xuc rat la manh liet khi em den Nhat lan dau cung nhu anh, tuy o vung khac nhung cam nhan ve nhung cai la, cai khac biet trong tap quan song, cach suy nghi cua nguoi dan NHAT va trinh do dan tri cua ho lam em rat nghac nhien, thu vi cung nhu anh,rat cam on anh vi nhung bbai viet tren da lam song lai trong em ve nhung hoi niem rat dep ve dat nuoc va con nguoi NHAT BAN.
andropause wrote on Apr 20, '11
chao anh ANDROPAUSE! em da doc so qua cac bai viet cua anh ve hanh trinh du khao xu so hoa anh dao, rat nhe nhang va di dom, no lam cho em song lai nhung cam xuc rat la manh liet khi em den Nhat lan dau cung nhu anh, tuy o vung khac nhung cam nhan ve nhung cai la, cai khac biet trong tap quan song, cach suy nghi cua nguoi dan NHAT va trinh do dan tri cua ho lam em rat nghac nhien, thu vi cung nhu anh,rat cam on anh vi nhung bbai viet tren da lam song lai trong em ve nhung hoi niem rat dep ve dat nuoc va con nguoi NHAT BAN. 
Viết linh tinh mà làm sống lại những hồi ức về Nhật Bản của bạn hathong thì người viết ắt hẳn là vui !!!
phutang wrote on Apr 24, '11
hihi
Về cơ bản thì mình đồng cảm với cảm nhận ban đầu của bạn. Thú thật, ngày xưa, khi lần đầu đến Nhật, mình cũng cảm nhận như vậy. Sống lâu thì cũng thấy có những mặt trái, nhưng đó là chuyện bình thường, XH nào không có mặt tích cực và tiêu cực. Quan trọng là mặt tích cực che lấp được mặt tiêu cực là ok rồi bạn ha?:)
phutang wrote on Apr 24, '11
" I- rát sê -má sề"  「いらっしゃいませ I-ras-shai-ma-sê...」=Xin kính chào quý khách đã đến! Đây là câu nói cửa miệng của người phục vụ khách hàng nói chung.
phutang wrote on Apr 24, '11
Thực ra từ Fukuoka đến Tokyo khá xa (khoảng 1200km, hay đến nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 1500km) nên ở khu vực này hoàn toàn không cảm nhận được chút gì về hậu quả của thảm họa kép vừa rồi. Nên nếu đến đây lúc này thì rất an bình.

Photobucket

Dấu đỏ là vị trí tỉnh Fukuoka.
phutang wrote on Apr 24, '11, edited on Apr 24, '11
-Việc bỏ riêng nắp chai và chai nhựa thì có nơi có, nơi không bạn àh. Và phân loại rác thì cũng tùy theo tỉnh qui định, có nơi chỉ phân làm 2 loại là đốt cháy và không đốt cháy; có nơi phân làm 4,5 loại, nào là đốt cháy nhưng là tươi sống hay khô, nhựa hay giấy,...
Những cty có ISO về môi trường thì việc phân loại rác sẽ làm mọi người phát khùng luôn. Cty mình cũng có ISO này, và mỗi lần phân rác mình rất mệt, quá chi tiết, dễ lẫn lộn.

-"Khi ngồi lên để đi vệ sinh thì bạn sẽ cảm thấy ấm áp chứ không lạnh tê cả đít vì cái vành nhựa để ngồi luôn được sưởi ấm."
Nhật là xứ lạnh, vào mùa đông, lạnh tê tái, nên vành ngồi có thiết bị làm ấm bên trong, đến mùa hè thì tắt điện đi sẽ như bên VN. Nhà mới bgiờ mới có, chứ k phải có tất cả mọi nơi đâu bạn. hihi

-"Kế đến là nước sẽ tự động chảy một chút gọi là đề pa , chào mừng ấy mà." Cái này bạn nhầm rồi, Nước tự động chảy một chút là để làm ướt bồn cầu, và khi đi vệ sinh xong thì nước lại tự động xả sạch lần nữa. Như vậy nước tiểu sẽ ít bám vào bồn cầu, làm mất thời gian vệ sinh. hihi

-"Sau cùng ấn nút 'rửa' thì một tia nước- ấm hay lạnh, mạnh hay yếu tùy ý - sẽ phun vào nơi cần thiết." Chủ yếu của chức năng này là phun mạnh hay yếu, và phân biệt nam or nữ. Vì vòi phun rửa đít tự động sẽ phun vào "chủ đích" khác nhau với từng giới tính. hihi Nhắc tới cái dzụ này mình cũng có một kỷ niệm rất vui, khó quên. Khi nào sẽ kể ra. hihi

Những hiểu biết hạn hẹp của mình muốn chia sẽ thêm cùng bạn vậy.
Có những ý nữa cũng muốn trao đổi với bạn nhưng thôi để hôm khác.
Chắc bạn đã có 1 chuyến đi thú vị nhể?
andropause wrote on Apr 24, '11
phutang said
Về cơ bản thì mình đồng cảm với cảm nhận ban đầu của bạn. Thú thật, ngày xưa, khi lần đầu đến Nhật, mình cũng cảm nhận như vậy. Sống lâu thì cũng thấy có những mặt trái, nhưng đó là chuyện bình thường, XH nào không có mặt tích cực và tiêu cực. Quan trọng là mặt tích cực che lấp được mặt tiêu cực là ok rồi bạn ha?:)
phutang ở nhật lâu nên biết được "hai khía cạnh của vần đề" , còn mình thì cứ tròn xoe mắt !!!
andropause wrote on Apr 24, '11
phutang said
I- rát sê -má sề"  「いらっしゃいませ I-ras-shai-ma-sê...」=Xin kính chào quý khách đã đến! Đây là câu nói cửa miệng của người phục vụ khách hàng nói chung. 
À ! Vậy mà mình cứ nghĩ là Godd morning hay good afternoon gì đó.
andropause wrote on Apr 24, '11
phutang said
"Kế đến là nước sẽ tự động chảy một chút gọi là đề pa , chào mừng ấy mà." Cái này bạn nhầm rồi, Nước tự động chảy một chút là để làm ướt bồn cầu, và khi đi vệ sinh xong thì nước lại tự động xả sạch lần nữa. Như vậy nước tiểu sẽ ít bám vào bồn cầu, làm mất thời gian vệ sinh. hihi 
Ô ! Mình cứ suy nghĩ mãi về chuyện sao có chút nước chảy ra lúc ban đầu ?!
andropause wrote on Apr 24, '11
phutang said
-"Sau cùng ấn nút 'rửa' thì một tia nước- ấm hay lạnh, mạnh hay yếu tùy ý - sẽ phun vào nơi cần thiết." Chủ yếu của chức năng này là phun mạnh hay yếu, và phân biệt nam or nữ. Vì vòi phun rửa đít tự động sẽ phun vào "chủ đích" khác nhau với từng giới tính. hihi Nhắc tới cái dzụ này mình cũng có một kỷ niệm rất vui, khó quên. Khi nào sẽ kể ra. hihi 
Hey , buddy ! Kể mau đi .
Cò tớ thì tớ chơi luôn xịt cả phía trước lẫn phía sau !!!
phutang wrote on Apr 24, '11
hihi
phutang wrote on Apr 25, '11, edited on Apr 25, '11
Bạn đã về, chứ nếu ở lại đến ngày hôm nay (25/4) thì sẽ được "thưởng thức" động đất rồi. Đêm qua lúc 2:48ph, tại tỉnh Kumamoto (tỉnh lân cận tỉnh Fukuoka mà bạn đến), xảy ra trận động đất 4.0 độ richter. Theo báo chí Nhật thì Kumamoto và Fukuoka rung chuyển như nhau, vì quá gần. Tâm động đất là dấu X như hình dưới đây:

Photobucket
andropause wrote on Apr 25, '11
phutang said
Bạn đã về, chứ nếu ở lại đến ngày hôm nay (25/4) thì sẽ được "thưởng thức" động đất rồi. Đêm qua lúc 2:48ph, tại tỉnh Kumamoto (tỉnh lân cận tỉnh Fukuoka mà bạn đến), xảy ra trận động đất 4.0 độ richter. Theo báo chí Nhật thì Kumamoto và Fukuoka rung chuyển như nhau, vì quá gần. Tâm động đất là dấu X như hình dưới đây: 
Ô ! Để mình hỏi thăm anh Hai mình ngay ! Cám ơn phutang !
Tưởng tượng đang ở Kumamoto mà động đất thì sao ta ????
sharonnammtran wrote on May 6, '11
Cam on bai viet sau sac cua anh TA,. Tro ve voi cuoc song thuc tai hang ngay o mien que ngheo , doi dien voi loi song " tranh thu", "manh duoc yeu thua", "tien la tat ca", " ai ngu rang chiu", chung ta cu tac luoi" thoi ke, toi dau hay toi do" , " vi dat nuoc ta con ngheo ma, y thuc he kem " ,uoc gi "um ba la" mot cai "kiep sau xin cho lam nguoi xu ta" hihi. Anh nho viet tiep Japan du ky nhe de ba con doc va tuong tuong ...
andropause wrote on May 7, '11
am on bai viet sau sac cua anh TA,. Tro ve voi cuoc song thuc tai hang ngay o mien que ngheo , doi dien voi loi song " tranh thu", "manh duoc yeu thua", "tien la tat ca", " ai ngu rang chiu", chung ta cu tac luoi" thoi ke, toi dau hay toi do" , " vi dat nuoc ta con ngheo ma, y thuc he kem " ,uoc gi "um ba la" mot cai "kiep sau xin cho lam nguoi xu ta" hihi. Anh nho viet tiep Japan du ky nhe de ba con doc va tuong tuong ... 
Thanks Sharon. Comment hay lắm. Đã viết tiếp rồi đó.

No comments:

Post a Comment