Saturday 25 August 2012

NHÀ THỜ NÚI NHA TRANG


INBOXMARKETPLACEMEDIA LOCKERMY SITE
SEARCH
Sau khi ăn no nê món gỏi cá, tôi về phòng làm một giấc. Thấy anh em đi tắm bùn chưa về, tôi thuê xe ôm chở lên Nhà Thờ Núi. Chả biết sao cứ mỗi lần lên đây tôi lại say sưa đi dạo khắp nơi, nhìn ngắm từ trong ra ngoài mà không hề chán mắt. Chiều hôm nay là chiều thứ bảy, đúng giờ thánh lễ nên giáo dân tham dự thật đông. Tôi đứng yên nghe cha giảng đạo. Cha dạy rằng mình phải khiêm tốn, kính Chúa và yêu thương đồng loại. Bữa nay chắc Cha hơi nóng nên chuyển sang chủi mấy người đi lể mà không thèm nhìn Chúa, ăn mặc không đứng đắn, nói năng không đúng mực ! 
Mời các bạn chiêm ngưỡng Nhà Thờ Núi Nha Trang.







 
30 CommentsChronological   Reverse   Threaded
gioheomay wrote on Jul 7, '11
Đẹp nhỉ ..Chị cũng từng nghe cha mắng thế trong 1 lần theo bạn đi lễ ..:)))
Chị nghe NT có Nhà Thờ Đá nữa ...chưa ghé bao giờ
andropause wrote on Jul 7, '11
gioheomay said
Đẹp nhỉ ..Chị cũng từng nghe cha mắng thế trong 1 lần theo bạn đi lễ ..:)))
Chị nghe NT có Nhà Thờ Đá nữa ...chưa ghé bao giờ
 
Úi Nhà thờ Đá chính là nhà thờ Núi đó chị. Nhà thờ này mà có người mẫu mặc áo dài chụp hình là number one đó chị !
Không biết mấy chị quê Nha Trang có con cháu gì thì giúp em cái !
gioheomay wrote on Jul 7, '11
andropause said
Úi Nhà thờ Đá chính là nhà thờ Núi đó chị. Nhà thờ này mà có người mẫu mặc áo dài chụp hình là number one đó chị !
Không biết mấy chị quê Nha Trang có con cháu gì thì giúp em cái !
 
Chị Hà có tấm hình hồi đi học ở đây nà
giúp gì ? Androp còn ở NT hử ?
andropause wrote on Jul 7, '11
gioheomay said
giúp gì ? Androp còn ở NT hử ? 
Về lâu rồi ! Thì giúp kiếm cho em một cô xinh xinh làm model chứ còn gì ! Thế nào chả có dịp đi lại NT.
khucthuydu09 wrote on Jul 7, '11
andropause said
Úi Nhà thờ Đá chính là nhà thờ Núi đó chị. Nhà thờ này mà có người mẫu mặc áo dài chụp hình là number one đó chị ! 
Gió ơi..e nói đi NT Gió đem theo áo dài ko có phí đâu nha hihi nghe anh Andro nói chưa ? hihii
zipposgvn wrote on Jul 7, '11, edited on Jul 7, '11
Chưa kịp đọc phần 4 thì ông đã post phần 5 rồi. Chưa kịp đọc luôn. Đặt cục gạch ở đây cái đã. À, cục gạch này để làm dấu là có người đứng xếp hàng chứ hổng phải cục gạch làm dấu bán xăng chui đâu nghen.... Hihi


Photobucket
zipposgvn wrote on Jul 7, '11

Trời, đoạn tui còm rơi đúng vào tầm ngắm của tấm hình cuối cùng có chữ CHẾT. Công nhận chữ chết thấy ghê nhưng tấm hình thì đẹp.
andropause wrote on Jul 7, '11
zipposgvn said
Trời, đoạn tui còm rơi đúng vào tầm ngắm của tấm hình cuối cùng có chữ CHẾT. Công nhận chữ chết thấy ghê nhưng tấm hình thì đẹp.
Trên tấm chết là tấm SỐNG LẠI đó ông Zip !
khucthuydu09 wrote on Jul 7, '11
Hahaa..bữa nào hết xiền đem cục gạch ra bán đấu giá nha anh Zip ơi :)))
andropause wrote on Jul 7, '11
Hahaa..bữa nào hết xiền đem cục gạch ra bán đấu giá nha anh Zip ơi :))) 
Công nhận Zip kiếm được cục gạch đẹp ghê !
khucthuydu09 wrote on Jul 7, '11
E thích tấm thứ 2 và 3 quá..ánh sáng đẹp tuyệt nha.
andropause wrote on Jul 7, '11
E thích tấm thứ 2 và 3 quá..ánh sáng đẹp tuyệt nha. 
Phải cám ơn cái máy, set ISO cao (640) mà không bị noise. Cầm tay chụp không hà.
Trưa hôm sau anh có trở lại chụp môt loạt nữa không biết có tấm nào hay không, khucthuydu nhớ đón coi.
gioheomay wrote on Jul 7, '11
Chời ơi ...lo xa quá , lo giờ đến lúc ra đó thì người mẫu...lấy chồng mất đất rùi !!!
diemxua72 wrote on Jul 7, '11
nhà thờ đẹp quá Andro ơi
andropause wrote on Jul 8, '11
diemxua72 said
nhà thờ đẹp quá Andro ơi 
Chờ ngày mai coi tiếp nhà thờ ban ngày nha !
tudinhhuong2410 wrote on Jul 7, '11
Em đến Nha Trang nhưng chưa kịp biết đến nhà thờ nào ở vùng này.
andropause wrote on Jul 8, '11
Em đến Nha Trang nhưng chưa kịp biết đến nhà thờ nào ở vùng này. 
Mấy tour du lịch cũng ít đưa khách lên đây. Anh biết là do bạn bè chỉ đó..
thithao wrote on Jul 8, '11
Lần nào đến NT em cũng đi lễ ở đây. Vị thế của nhà thờ thật đẹp anh nhỉ?
andropause wrote on Jul 8, '11
thithao said
Lần nào đến NT em cũng đi lễ ở đây. Vị thế của nhà thờ thật đẹp anh nhỉ? 
Anh cũng vậy. Không đi lễ nhưng thích cảnh quan ở đây. Khi giới thiệu bạn bè mới đến NT lần đầu anh cũng hay đưa họ đến đây.
zipposgvn wrote on Jul 8, '11

Bức thứ ba từ trên xuống nhìn cứ như là tranh vậy. Đẹp thật. Còn câu khắc trên bia là câu gì (ở tấm gần cuối) đọc hoài mà không ra câu gì, chắc là một câu trong kinh thánh.
andropause wrote on Jul 10, '11
zipposgvn said
Bức thứ ba từ trên xuống nhìn cứ như là tranh vậy. Đẹp thật. Còn câu khắc trên bia là câu gì (ở tấm gần cuối) đọc hoài mà không ra câu gì, chắc là một câu trong kinh thánh. 
" Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Dậy " . eo ôi sợ quá !
ngocyen054 wrote on Jul 8, '11
Chị thích tấm hình có con bé con mặc áo đầm ấy.
andropause wrote on Jul 10, '11
ngocyen054 said
Chị thích tấm hình có con bé con mặc áo đầm ấy. 
Đó là sự tương phản trong cuộc sống !
anhoang365 wrote on Jul 9, '11
Em có ghé qua nhà thờ Đá này một lần, đẹp lắm.....nhưng người cùi nhiều quá làm em sợ. Họ ngồi xếp hàng dọc theo các bậc thang, tội quá! Em vừa thương vừa sợ....vì bị họ bao vây. Cứ cho một vài người....thì họ kéo đến ngày càng đông....may mà nhờ anh cyclo quen nói dùm. Em giao một số tiền lớn cho một người lớn tuổi rồi nhờ phân chia dùm, họ mừng và cám ơn. Còn em vui vì đã gíup được họ, nhưng không dám quay lại lần nữa! Hic hic hic.
andropause wrote on Jul 10, '11
anhoang365 said
Em có ghé qua nhà thờ Đá này một lần, đẹp lắm.....nhưng người cùi nhiều quá làm em sợ. Họ ngồi xếp hàng dọc theo các bậc thang, tội quá! Em vừa thương vừa sợ....vì bị họ bao vây. Cứ cho một vài người....thì họ kéo đến ngày càng đông....may mà nhờ anh cyclo quen nói dùm. Em giao một số tiền lớn cho một người lớn tuổi rồi nhờ phân chia dùm, họ mừng và cám ơn. Còn em vui vì đã gíup được họ, nhưng không dám quay lại lần nữa! Hic hic hic.
Đầu tiên hoan hô anhhoang một cái vì có lòng vị tha !
Kế tiếp báo tin mừng : nạn ăn xin, cùi hủi gì đó đã gần như biến mất. Anh đi hai lần gặp có 1 người hành khất !
seamiss91 wrote on Jul 9, '11
Ô , Seamiss cũng chưa đến được nhà thờ này anh à. Đẹp quá đẹp !
Đá cũng là Núi , thú vị thật ! Khi nào có dịp ghé lại NT sẽ mè nheo để đến đây :))
andropause wrote on Jul 10, '11
seamiss91 said
Ô , Seamiss cũng chưa đến được nhà thờ này anh à. Đẹp quá đẹp !
Đá cũng là Núi , thú vị thật ! Khi nào có dịp ghé lại NT sẽ mè nheo để đến đây :))
 
Gần lắm, ngay trung tâm thành phố ! Một trong những nhà thờ đẹp nhất VN.
anhoang365 wrote on Jul 10, '11, edited on Jul 10, '11
"....nạn ăn xin, cùi hủi gì đó đã gần như biến mất"

Chắc bị nhà nước thu gom hết rồi! Em về năm 2004 ở Nha Trang 5 ngày nhưng chả biết đi đâu, "...may mà có anh, đời còn dễ thương....!" hehhehhe

http://anhoang365.multiply.com/journal/item/77/77

http://anhoang365.multiply.com/journal/item/117

Cám ơn anh Andro
andropause wrote on Jul 10, '11
anhoang365 said
Chắc bị nhà nước thu gom hết rồi! Em về năm 2004 ở Nha Trang 5 ngày nhưng chả biết đi đâu, "...may mà có anh, đời còn dễ thương....!" hehhehhe

http://anhoang365.multiply.com/journal/item/77/77
 
Đã xem !
Truyện hay và cảm động !
linhmi wrote on Jul 12, '11
Đẹp quá. Mình cũng thích Nhà thờ này lắm. Lần nào qua Nha trang cũng đến mà không chán!
Add a Comment
     

Viewing History

Viewed 91 times by 31 people, latest on May 3
Viewing History
View This Page as Another User

No comments:

Post a Comment