Saturday 25 August 2012

FOTOFUN 1 : HÃY RUNG ĐỘNG


Không phải là nhiếp ảnh gia, chỉ yêu thích môn nghệ thuật này,  Andro xin viết lại những gì mà mình cảm thấy cần chia sẻ. Do đó chắc chắn sẽ có nhiều lỗi lầm, mong các bạn thông cảm.

Ảnh đẹp không do máy tốt.
Rất nhiều tác phẩm đi vào lịch sử nhiếp ảnh mà không cần máy "xịn".
Người ta đã làm thí nghiệm : 
Đến đúng tọa độ (xác định nhờ GPS), đúng tháng, chọn thời tiết trùng với địa điểm mà Ansel Adams (một nhà nhiếp ảnh phong cảnh nổi tiếng) đã chụp. Chụp lại cảnh đó. Kết quả không có ảnh nào đem lại cảm xúc cho người xem như ảnh của Ansel Adams.

Ansel Adams photos found at garage sale worth $200 million

Vậy một tấm ảnh đẹp do đâu mà có ?
Do sự phối hợp của cái đầu, con mắt và trái tim.
 "To take a photograph is to align the head, the eye and the heart. It's a way of life" (Henry Cartier-Bresson)
Nếu có ai đó hỏi bạn chụp máy gì, xin đừng mặc cảm khi nhận rằng mình đang dùng một cái máy compact du lịch giá khoảng hai, ba triệu. 
Canon SD 600 (2007) giá 200 $
61195402.ixus60frontangle.jpg
Cho ra hình 
Canon Rebel T1i - lens 18-200 (2009) giá 1000 $
111601650.U1r7eJPz.jpg
Cho ra hình

Với các tiến bộ vượt bực hiện nay thì máy compact quả là một 'báu vật' cho các bạn cầm máy.
Máy nhỏ nhưng đầu có nhiều chất xám, tim biết rung lên theo từng nhịp điệu cuộc sống thì hơn máy bự mà đầu toàn bã đậu, tim thì chai cứng. 
Bạn hãy rung động khi cầm một cái máy hình trong tay !
Nhưng đừng run tay khi bấm máy !
(còn tiếp)



19 CommentsChronological   Reverse   Threaded
lamlam11782 wrote on Jun 5, '11
hihihi, học trò xin tem!
nguoigiaonline wrote on Jun 6, '11
Tốt, quá tốt :))
caibang9 wrote on Jun 6, '11
andropause said
Bạn hãy rung động khi cầm một cái máy hình trong tay !
Nhưng đừng run tay khi bấm máy !
 
Cái lày wá lúng , Andro ơi !
mayhong2009 wrote on Jun 6, '11
viết hay lắm , em chờ đọc tiếp !
zipposgvn wrote on Jun 6, '11

Mình có người bạn mua cái máy ảnh khoảng 1.200$ nhưng hình chụp thì cứ nhàn nhạt. Có thể là do mới chụp nên ảnh không đẹp. Nhưng cái quan trọng là dù đã chụp hàng ngàn ảnh nhưng người bạn đó chỉ đơn giản là "ghi hình" chứ không có được bức ảnh nào đẹp cả.
susumisa wrote on Jun 6, '11
entry này hay thiệt,
đáng quan tâm theo dõi
tks a....
thithao wrote on Jun 6, '11
Điều chờ đợi từ lâu rồi nè. Anh Andro nhớ viết tiếp, một lèo cho hết luôn đi nha, chớ không là bị réo hoài đó :)
anhoang365 wrote on Jun 6, '11
Hehhehhehe! ...học lóm nghề. Cám ơn anh nhiều.
diepden wrote on Jun 6, '11
Vừa đọc xong thấy..run người vì em cũng cầm máy bự và trái tim khô cứng, chắc phải bán bớt mớ đậu đi... Hic hic
seamiss91 wrote on Jun 6, '11
Chào Thầy ! :)) Hôm nay khai khóa " Tập làm nhiếp ảnh gia " hả Thầy ? :))
Seamiss ghi danh số 10 đó nhe. Thầy dạy vài chiêu nữa mau mau đi Thầy vì trò sắp đi du lịch nè .( Máy của trò có 4.0 thôi hic hic )
bulukhin wrote on Jun 10, '11
"Do sự phối hợp của cái đầu, con mắt và trái tim"
Y chang chọn lựa ý trung nhân hehehe.
andropause wrote on Jun 12, '11
bulukhin said
"Do sự phối hợp của cái đầu, con mắt và trái tim"
Y chang chọn lựa ý trung nhân hehehe.
 
Anh bulukhin so sánh ngộ ghê !
lamlam11782 wrote on Jun 12, '11, edited on Jun 12, '11
em trả bài ạ, bài đầu chắc k biết có rớt k ta hihihi

andropause wrote on Jun 12, '11
em trả bài ạ, bài đầu chắc k biết có rớt k ta hihihi
Zoom sát hơn thì sẽ đẹ, dư nhiều lá quá. về nhà chỉnh màu cho lên một chút là OK.
lamlam11782 wrote on Jun 12, '11
dạ em cảm ơn anh, mà chỉnh màu là sao ha anh?
andropause wrote on Jun 12, '11
À phải chỉnh trong phần mềm, picasa hay Adobe . Sẽ có bài riêng.
Sau khi edit.

lamlam11782 wrote on Jun 17, '11
andropause said
À phải chỉnh trong phần mềm, picasa hay Adobe . Sẽ có bài riêng.
Sau khi edit.
 
dạ, cảm ơn anh, mong anh sớm có bài hihihih
huynhtran wrote on May 4
andropause said
Bạn hãy rung động khi cầm một cái máy hình trong tay ! 
Chị đang bị rung nè...
nam64 wrote on May 4
Hình trên Entry xem hết được rùi hihi

No comments:

Post a Comment