Friday 24 August 2012

Qua động đất ở Nhật, nhìn lại tinh thần Việt








Những ngày này tin tức về thảm họa động đất/sóng thần tại Nhật Bản tràn ngập các phương tiện truyền thông. Ngoài những tin về thiệt hại, mất mát người ta còn cảm phục tinh thần chịu đựng gian khó cũng như tính kỷ luật (không chen lấn giẫm đạp, không cướp bóc, hôi của) của người Nhật.
Tôi không muốn nhắc lại những đau đớn mất mát lớn lao mà dân Nhật phải chịu đựng, tôi cũng không muốn ca ngợi thêm sự vĩ đại của tinh thần Nhật vì đã có rất nhiều bài viết về các vấn đề đó trên các báo. tôi chỉ muốn nói chút ít về nhận định của tôi về tính cách người Việt Nam. 

Tôi xin kể một câu chuyện để nêu lên hình ảnh  'điển hình' của con dân đất Việt.
Bệnh viện nơi tôi làm việc có 6 cái thang máy, chúng có nhiệm vụ chuyên chở bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân, thân nhân và có khi cả xác chết nữa ! Vì là bệnh viện lớn, mỗi thời điểm luôn có cả ngàn người nên chúng thường xuyên bị quá tải. Lắm khi chờ cả 10-15 phút mới vào được thang máy. Dân ta khi chờ thang thì nôn nóng, dậm chân dậm tay, ấn cái nút dừng liên tục làm nó muốn tét ra luôn và khi thang máy chạy luôn (vì đã đủ tải hay do người điều khiển bên trong) thì lầm bầm chửi rủa, còn khi thang dừng lại thì xô đầy chen vào. Vào được thang máy rồi thì :
- " Đè luôn cái nút ĐÓNG cho nói khỏi dừng lại".
- " Bấm chữ G (Ground = từng trệt) cho nó đi đìa réc (direct) luôn !". 
- " Anh ơi ! Điều khiển cho đi luôn xuống đất đi."
Dân ta không hề nghĩ đến việc thang máy phải dừng lại ở mỗi tầng để đón nhận khách, như đã dừng lại để đón mình, dân ta chui vào được trong thang là muốn đi đia-réc cho nhanh cho sướng, cóc cần nghĩ đến ai. Cứ lợi cho mình là được.
Tôi biết rằng không phải ai cũng vậy nhưng ngày nào tôi cũng nghe những câu nói trên trong thang máy.
Cũng liên quan đến thang máy là mỗi khi người 'chen' vào đông vượt quá trọng tải của thang thì chuông sẽ báo động sẽ kêu lên để người ta đi ra bớt. Phản ứng của dân Việt khi thang quá tải là : những người vừa bước vào đứng trơ ra như điếc mặc cho nhân viên điều khiển khẩn thiết mời ra hoặc thậm chí có người còn cố thu mình lại luồn sâu vào phía trong !
Câu chuyện này tôi kể cho bạn và hàng trăm hàng ngàn câu chuyện khác mà các bạn chứng kiến hàng ngày đã nói lên một điều quá rõ : dân Việt tính tình quá nhỏ nhen, chỉ biết nghĩ đến mình, vì mình. 
Tôi không đủ trình độ để giải thích nguyên nhân nhưng tôi nghĩ rằng bản chất dân ta không xấu xa đến như vậy vì những người ấy khi sống ở một đất nước khác, ví dụ như nước Nhật, thì chắc hẳn đa số đều trở nên lịch sự văn minh hơn. "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"mà lị !
Nếu một thứ quýt ngọt ở vùng này trở thành quýt chua khi đem trồng ở vùng khác hay ngược lại thì nguyên nhân là tại " thổ nhưỡng". Thổ nhưỡng như thế nào thì con dân Việt như thế ấy thôi. 



úng 100 /100:chen lấn và nói dối kg ai bằng chưa kể nhiều tật khác nữa,tật nào cũng lớn vfa khó chữa!!
huynhtran wrote on Mar 17, '11
Andro ơi!
Em lại làm cho chị nhớ ngày nhỏ chị học môn Giáo dục công dân:
- Ở nhà kính ông bà cha mẹ, thuận thảo anh chị em, ra đường kính người lớn tuổi, nhất tự vi sư - bán tự vi sư...
- Nghe tiếng Quốc ca thì dù đang ở bất kỳ nơi nào, đang đi trên đường... đều phải đứng lại bỏ mũ, đứng nghiêm, chờ xong quốc ca thì mới đi tiếp.
- Ra đường thấy đám tang đi qua thì phải bỏ mũ ra, cúi chào người đã khuất rồi mới đi qua..
- Ra đường phải nhường bước, nhường chỗ ngồi trên xe công cộng cho người già, trẻ em, người tàn tật..
- Ban đêm lái xe, nếu đi đường trường thì dùng đèn pha, nếu thấy có xe đối diện thì dùng cos, kẻo xe đối diện sẽ bị chói mắt gây tai nạn..
- Đi đường thì đi bên phải, đi bộ thì đi bên lề dành cho ng đi bộ..
- Đèn xanh thì đi, đèn vàng thì chuẩn bị ngừng, đèn đỏ thì ngừng hẳn.. dù bất kể bên kia kg có xe..
- Giữ gìn vệ sinh chung, không khạc nhổ trên đường..
- Đến chỗ công cộng thì xếp hàng tới phiên mình....
Lớn thêm tí lại học
- Nhân - nghĩa - lễ - Trí - tín
- Tam Cương - Ngũ thường - Tam tòng tứ đức..
- Học những phép lịch sự ....
- Ra đường thì ăn mặc chỉnh tề, không mặc quần áo ở nhà ra ngoài đường...Còn nhiều và nhiều nữa...
Từ bé, đứa trẻ đã được sự giáo dục ở cả gia đình và nhà trường và cả ở chùa chiền, nhà thờ nữa......

Nhìn thế hệ bây giờ, những điều thấy nhan nhãn ở xã hội mình.. chắc sẽ còn mất vài thế hệ nữa mới có nếp sống văn minh tối thiểu đó Andro ơi!
andropause wrote on Mar 17, '11
đúng 100 /100:chen lấn và nói dối kg ai bằng chưa kể nhiều tật khác nữa,tật nào cũng lớn vfa khó chữa!! 
Tui nhớ hồi đó có ông Linh mục gì đó quên mất tên rồi bị nhà nước lên án vì lỡ nói câu gì đó đại khái như tôi xấu hổ , nhục nhã khi là người VN. Thực ra lời ông ấy cũng có phần đúng !
andropause wrote on Mar 17, '11
huynhtran said
Em lại làm cho chị nhớ ngày nhỏ chị học môn Giáo dục công dân:
- Ở nhà kính ông bà cha mẹ, thuận thảo anh chị em, ra đường kính người lớn tuổi, nhất tự vi sư - bán tự vi sư...
- Nghe tiếng Quốc ca thì dù đang ở bất kỳ nơi nào, đang đi trên đường... đều phải đứng lại bỏ mũ, đứng nghiêm, chờ xong quốc ca thì mới đi tiếp.
- Ra đường thấy đám tang đi qua thì phải bỏ mũ ra, cúi chào người đã khuất rồi mới đi qua..
- Ra đường phải nhường bước, nhường chỗ ngồi trên xe công cộng cho người già, trẻ em, người tàn tật..
- Ban đêm lái xe, nếu đi đường trường thì dùng đèn pha, nếu thấy có xe đối diện thì dùng cos, kẻo xe đối diện sẽ bị chói mắt gây tai nạn..
- Đi đường thì đi bên phải, đi bộ thì đi bên lề dành cho ng đi bộ..
- Đèn xanh thì đi, đèn vàng thì chuẩn bị ngừng, đèn đỏ thì ngừng hẳn.. dù bất kể bên kia kg có xe..
- Giữ gìn vệ sinh chung, không khạc nhổ trên đường..
- Đến chỗ công cộng thì xếp hàng tới phiên mình....
Lớn thêm tí lại học
- Nhân - nghĩa - lễ - Trí - tín
- Tam Cương - Ngũ thường - Tam tòng tứ đức..
- Học những phép lịch sự ....
- Ra đường thì ăn mặc chỉnh tề, không mặc quần áo ở nhà ra ngoài đường...Còn nhiều và nhiều nữa...
Từ bé, đứa trẻ đã được sự giáo dục ở cả gia đình và nhà trường và cả ở chùa chiền, nhà thờ nữa......

Nhìn thế hệ bây giờ, những điều thấy nhan nhãn ở xã hội mình.. chắc sẽ còn mất vài thế hệ nữa mới có nếp sống văn minh tối thiểu đó Andro ơi!
Chị huynhtran,
Hồi đó chắc chị cũng biết cuốn sách nhỏ dạy về phép lịch sự của linh mục Đỗ Đình Tiệm, từ quyển đó em biết thêm khi giới thiệu ai mình phải giới thiệu người nhỏ cho người lớn tuổi, lên xe hơi thì trèo lên như thế nào, không nên đi sau một phụ nữ đang mạc jupe khi họ lên cầu thang ...
Cám ơn chị huynhtran đã chịu khó viết rất dài.
Thổ nhưỡng xấu quá chị ạ !!!
Chả trách trẻ con bây giờ đi du học hết trơn.
huynhtran wrote on Mar 17, '11
Những quyển sách dạy về lịch sự, tụi chị đều được học em ạ.
Rồi sẽ tốt thôi Andro ạ! dù rằng ý thức hệ không đồng đều, nhưng trong từng gia đình như chúng ta bây giờ đều có những đứa con ngoan, đều có những đứa cháu ngoan.. cứ thế sẽ từ từ tốt lên thôi. Rồi nhìn ra bên ngoài thấy người ta như thế thì mình cũng tự xấu hổ mà thay đổi chứ. Tin như thế đi cho đỡ buồn em ạ.
huynhtran wrote on Mar 17, '11
Em rãnh thì qua xem entry này nhé.
http://huynhtran.multiply.com/journal/item/119/119
nquochuong wrote on Mar 17, '11
." Rồi nhìn ra bên ngoài thấy người ta như thế thì mình cũng tự xấu hổ mà thay đổi chứ. Tin như thế đi cho đỡ buồn em ạ."
Riêng tui thì tui hông tin
andropause wrote on Mar 17, '11
nquochuong said
Riêng tui thì tui hông tin 
Tui cũng vậy !
noname409 wrote on Mar 17, '11
Em cũng hông tin
noidautinhco22 wrote on Mar 17, '11
tui cũng kg bao giờ tin
diemxua72 wrote on Mar 17, '11
đây là kết quả của bao thế hệ được gdục như thế, đâu chỉ 5 10 năm mà có đc. Bao giờ đến bao giờ.....
msscarlett wrote on Mar 17, '11
andropause said
Tui nhớ hồi đó có ông Linh mục gì đó quên mất tên rồi bị nhà nước lên án vì lỡ nói câu gì đó đại khái như tôi xấu hổ , nhục nhã khi là người VN. Thực ra lời ông ấy cũng có phần đúng ! 
Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt hồi xưa đã nói thía đó ạ. Sau vụ thiên tai này thì lại càng thấy câu nói đó đúng :( Nhìn tinh thần và thái độ và từ cấp lãnh đạo cho tới người dân nước Nhật mà phát ham.

Thiệt tình là mỗi khi người khác hỏi G là người nước nào, nói ra mình là người VN thì G không cảm thấy tự hào gì lắm mới đau.
msscarlett wrote on Mar 17, '11
Bài học nì cũng từ 1 câu chuyện bên Nhật, cảm động wá

http://msscarlett.multiply.com/journal/item/1057/1057
anhoang365 wrote on Mar 17, '11
Cám ơn anh Andro đã viết một bài rất hay, chuyện này em cũng có thấy thỉnh thoảng ở bên này, nhất là khi thang máy bị quá tải.....!
dewdrops12 wrote on Mar 17, '11
ben nay cung vay thoi...vo khu Vn la cu phai chen lan thoi a...con khong thi chang bao gio mua duoc cai gi ca...noi di mua 1 o banh mi thit ma khong la loi thi dung ca nua tieng cung van chua mua duoc 1 o..V tung lam vay roi..dung do cho den phien minh nhung ai cung chen het..rot cuoc minh cung phai chen thoi..mac du o nha day do may nhoc phai xep hang dang hoang..dan Uc rat la lich su..di dau ma xep hang la nhoc nho 4-5 tuoi cung dung xep hang..con dan VN minh thi thoi khoi noi..:)
mayhong2009 wrote on Mar 17, '11
anh nói đúng, bản chất người dân Việt ko xấu, cái quan trọng là cách giáo dục, rộng hơn là nền móng giáo dục của người dân Việt chưa đủ tốt, chưa đủ độ để giáo dục người dân những phép lịch sự căn bản (nói chi những điều to lớn khác).
anhoiemkhocne wrote on Mar 17, '11
Thời bây giờ, gia đình mục nát, xã hội thối rữa, thì bảo làm sao trẻ em tốt đẹp. Trẻ em không tốt đẹp đó lớn lên thì làm sao mà trở thành những ngươì lớn tốt đẹp được.
anhoiemkhocne wrote on Mar 17, '11
Một buổi sáng CN em đi xe ôm đi dạy tới ngã 4 đèn xanh đèn đỏ Út Tịch HVT chuẩn bị quẹo qua trường, thì em thấy một ông chở đứa con gái nhỏ đeo cặp trường em, con nhỏ mới ăn gói xôi xong, cầm cái vỏ trên tay, gặp đèn đỏ xe 2 cha con dừng lại trước mặt em, con nhỏ hỏi ba nó "Quăng đâu ba?" Ba nó quay lại cầm cái vỏ ném cái rẹt xuống đường. :| Tại sao ba nó không bảo nó bỏ vô cặp rồi đem tới trường quăng vào sọt rác. Tại sao ngã 4 đèn đỏ lại không có cái sọt rác nào. VN ngày càng tệ hại là vì những thứ nhỏ nhặt như vầy.
seamiss91 wrote on Mar 17, '11
Hôm trước , 1 em HS nói tục , Seamiss mới bảo tự tát miệng 2 cái để mỗi lần nói bậy sẽ hông còn .
Em này tròn mắt hỏi " Sao người lớn nói tục được mà tụi con hông nói được hả cô ? "
- Người lớn đó là những người lớn quên làm gương tốt cho trẻ em . Con nói tục vậy là bậy lắm , là HS ,
có cô dạy , cha mẹ chăm sóc , con nhớ đừng nói những câu như vậy . Quen miệng , khó sửa , mọi người
đánh giá xấu mình Đừng bắt chước những người lớn nói bậy " .Em này dạ ...Seamiss hông biết em gái này
sẽ bỏ nói bậy được hông , anh à. Buồn !!!
andropause wrote on Mar 17, '11
noname409 said
Em cũng hông tin 
Vậy thì chúng ta là "đồng chí " !!!
andropause wrote on Mar 17, '11
noname409 said
Em cũng hông tin 
Cám ơn bạn noname409 đã ủng hộ ý kiến :)
andropause wrote on Mar 17, '11
diemxua72 said
đây là kết quả của bao thế hệ được gdục như thế, đâu chỉ 5 10 năm mà có đc. Bao giờ đến bao giờ..... 
Bao nhiều năm rồi, dường như tình hình ngày càng phức tạp ...
andropause wrote on Mar 17, '11
msscarlett said
Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt hồi xưa đã nói thía đó ạ. Sau vụ thiên tai này thì lại càng thấy câu nói đó đúng :( Nhìn tinh thần và thái độ và từ cấp lãnh đạo cho tới người dân nước Nhật mà phát ham.

Thiệt tình là mỗi khi người khác hỏi G là người nước nào, nói ra mình là người VN thì G không cảm thấy tự hào gì lắm mới đau.
 
À thì ra đó là TGM NQK, trí nhớ dạo này kém quá !
Bạn G là người thật thà ! Tui thích người như vậy !
andropause wrote on Mar 17, '11
anhoang365 said
Cám ơn anh Andro đã viết một bài rất hay, chuyện này em cũng có thấy thỉnh thoảng ở bên này, nhất là khi thang máy bị quá tải.....!
Sự khác nhau là bên xứ 'thòi lòi' lâu lâu mới có, bên ta là rất thường gặp !
andropause wrote on Mar 17, '11
dewdrops12 said
ben nay cung vay thoi...vo khu Vn la cu phai chen lan thoi a...con khong thi chang bao gio mua duoc cai gi ca...noi di mua 1 o banh mi thit ma khong la loi thi dung ca nua tieng cung van chua mua duoc 1 o..V tung lam vay roi..dung do cho den phien minh nhung ai cung chen het..rot cuoc minh cung phai chen thoi..mac du o nha day do may nhoc phai xep hang dang hoang..dan Uc rat la lich su..di dau ma xep hang la nhoc nho 4-5 tuoi cung dung xep hang..con dan VN minh thi thoi khoi noi..:) 
Nghe em nói anh Andro buồn quá ! Anh tưởng qua bển thổ nhưỡng tốt thì quýt sẽ ngọt chứ vậy là ăn sâu vào bản chất rồi hả Vy ??? Irrevesible shock !!!!
andropause wrote on Mar 17, '11
anh nói đúng, bản chất người dân Việt ko xấu, cái quan trọng là cách giáo dục, rộng hơn là nền móng giáo dục của người dân Việt chưa đủ tốt, chưa đủ độ để giáo dục người dân những phép lịch sự căn bản (nói chi những điều to lớn khác).
Vậy chứ phe ta lúc nào cũng hãnh diện gào lên là mình có tới 4000 năm văn hiến !!! Mà bây giờ học cái tốt ở đâu ??? Gương sáng ở đâu ????
andropause wrote on Mar 17, '11
Thời bây giờ, gia đình mục nát, xã hội thối rữa, thì bảo làm sao trẻ em tốt đẹp. Trẻ em không tốt đẹp đó lớn lên thì làm sao mà trở thành những ngươì lớn tốt đẹp được. 
Gì mà bi quan dữ vậy Ali ? Ít ra cũng còn nhiều người tốt trong multiply chứ !!!
andropause wrote on Mar 18, '11
seamiss91 said
Con nói tục vậy là bậy lắm , là HS ,
có cô dạy , cha mẹ chăm sóc , con nhớ đừng nói những câu như vậy . Quen miệng , khó sửa , mọi người
đánh giá xấu mình Đừng bắt chước những người lớn nói bậy " .Em này dạ ...Seamiss hông biết em gái này
sẽ bỏ nói bậy được hông , anh à. Buồn !!!
Andro cũng hổng biết nữa nhưng mà seamiss cứ làm những việc như vậy là rất tốt. Được chút nào hay chút ấy. :))
lamlam11782 wrote on Mar 18, '11
em ráng học tập những điều cô huynhtran viết, hồi nhỏ chị em cũng tặng em một cuốn sách nhỏ dạy về phép lịch sự, trong đó có những điều từ nhỏ nhỏ như ở bàn dùng dao thìa nĩa gì, rồi thăm hỏi dự tiệc. Có thể nói bố em và chị em có ảnh hưởng nhiều đến tính tốt của em, còn những tính xấu là do mình chưa có chịu sửa đổi thì giờ mình đã chuẩn bị già mất rồi, hổng biết nó còn nảy ra những gì hổng tốt nữa :D
vochihien wrote on Mar 19, '11, edited on Mar 19, '11
Có một nhà văn (lầu quá rồi mình không nhớ tên) nói rằng :"Tính cách bạn thế nào thì cuộc đời bạn thế đó !" Suy diễn từ cá nhân ra tới xã hội và quốc gia có lẽ cũng thế thôi !

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói :"Hãy cẩn trọng ý nghĩ,vì ý nghĩ tạo ra hành động.Hãy cẩn trọng hành động,vì hành động tạo thành thói quen.Hãy cẩn trọng thói quen,vì thói quen tạo nên nhân cách.Hãy cận trọng nhân cách,vì nhân cách tạo ra cuộc đời của bạn..."

Nhũng cuộc đời đó là những tế bào của xã hội và quốc gia.Bác sĩ có cách nào điều trị một cơ thể suy nhược vì có quá nhiều tế bào èo ọt !

Một con én thì không thể tạo ra mùa xuân,nhưng một mùa xuân cần có nhiều con én,những con én biết cẩn trọng từ ý nghĩ đến hành vi,thói quen,nhân cách...Vậy mỗi chúng ta hãy là một con én cho mùa xuân của quê hương.
552hd wrote on Mar 19, '11
andropause said
Tui nhớ hồi đó có ông Linh mục gì đó quên mất tên rồi bị nhà nước lên án vì lỡ nói câu gì đó đại khái như tôi xấu hổ , nhục nhã khi là người VN. Thực ra lời ông ấy cũng có phần đúng ! 
Do la duc Tong Giam muc Ha noi NGO QUANG KIET. Nha nuoc len an ngai chac la vi nha nuoc ta khong con biet xau ho hay nhuc nha la gi ????
andropause wrote on Mar 19, '11
Có thể nói bố em và chị em có ảnh hưởng nhiều đến tính tốt của em, còn những tính xấu là do mình chưa có chịu sửa đổi thì giờ mình đã chuẩn bị già mất rồi, hổng biết nó còn nảy ra những gì hổng tốt nữa :D 
Hổng nảy ra thêm nhưng chắc cũng không bớt đi được cái nào !
andropause wrote on Mar 19, '11
vochihien said
Một con én thì không thể tạo ra mùa xuân,nhưng một mùa xuân cần có nhiều con én,những con én biết cẩn trọng từ ý nghĩ đến hành vi,thói quen,nhân cách...Vậy mỗi chúng ta hãy là một con én cho mùa xuân của quê hương.
Nghe bạn Hiền viết thấy vui vui một chút. Vâng, mỗi chúng ta hãy thử làm một con én.
andropause wrote on Mar 19, '11
552hd said
Do la duc Tong Giam muc Ha noi NGO QUANG KIET. Nha nuoc len an ngai chac la vi nha nuoc ta khong con biet xau ho hay nhuc nha la gi ???? 
anh B :(
bienangio123 wrote on Mar 20, '11
Chuyen k dep o minh k biet noi khi nao moi het anh Andro nhi.
Chi can so sanh 02 hinh anh: le hoi hoa (o HN - thu do i) va tham hoa (o cac tinh xa xoi kia) thay tuong phan ro ret. 01 hinh anh k lien quan den sinh ton, chi thuong thuc cai dep: xau te. Hinh anh kia thi nguoc lai, rat dang tran trong va hoc hoi.
Do loi do giao duc cung khong dung vi khong the giao khoan cho giao vien o truong ma ban than nhung nguoi lam cha, lam me cung gop phan lam con minh hu hay nen i.
bienangio123 wrote on Mar 20, '11
May tam anh anh Andro chup hay lay tu internet xuong vay? Em theo doi tung ngay nhung chua thay may hinh anh nay.
anhoang365 wrote on Mar 22, '11
Gửi anh link này có nhiều bài hay.

Một buổi sáng ở Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

http://tuanvannguyen.blogspot.com/2010/01/mot-buoi-sang-o-ai-hoc-khoa-hoc-tu.html
anhoang365 wrote on Mar 22, '11
Lời tâm huyết của thế hệ trí thức trẻ 8x trong nước. Bài hay, xin qúy anh chị mời đọc.

http://anhoang365.multiply.com/
hathongsensei wrote on Apr 29, '11
Anh ANDRO viết bài chuyện phiếm về nghề bác sĩ hay quá , đọc rất cảm động và thông cảm với những người trong cuộc vì nhưng thông tin mà lâu nay mình con mơ hồ với nghành y!
andropause wrote on Apr 30, '11
Anh ANDRO viết bài chuyện phiếm về nghề bác sĩ hay quá , đọc rất cảm động và thông cảm với những người trong cuộc vì nhưng thông tin mà lâu nay mình con mơ hồ với nghành y! 
Cám ơn bạn hathong !

No comments:

Post a Comment