Saturday 25 August 2012

THÂN PHẬN

Một sáng lang thang trong sở thú, người qua kẻ lại, áo sống xênh xang, cười đùa hí hố. 
" Rằng hay thì thật là hay...." 

1-

2-


3-


4-


5-


6-



Anh chàng voi ta thích chí mê tơi " ???!!!
Chắc không ?
gioheomay wrote on Jun 27, '11
andropause said
" Anh chàng voi ta thích chí mê tơi " ???!!!
Chắc không ?
 
Mâu thuẫn ...Mà cuộc sống thì đầy mâu thuẫn
andropause wrote on Jun 28, '11
gioheomay said
Mâu thuẫn ...Mà cuộc sống thì đầy mâu thuẫn 
Dạ ! Học chị Gió thêm cái vụ mâu thuẫn này !
noname409 wrote on Jun 27, '11
andropause said
" Anh chàng voi ta thích chí mê tơi " ???!!!
Chắc không ?
 
em dám khẳng định chắc chắn không
andropause wrote on Jun 28, '11
noname409 said
em dám khẳng định chắc chắn không 
Cám ơn noname đã góp ý ! Thấy ai đi chơi cũng vui mà mình lại 'dở hơi' (lời ông xã noname !) thì ... May qua có người cũng thấy vậy !
noname409 wrote on Jun 28, '11
andropause said
Cám ơn noname đã góp ý ! Thấy ai đi chơi cũng vui mà mình lại 'dở hơi' (lời ông xã noname !) thì ... May qua có người cũng thấy vậy ! 
Anh ạ, cái từ " dở hơi " ấy là xã em mắng át em đấy thôi. Vì lâu nay em hay than van quá , thấy cái gì cũng thương cũng buồn cả ... nên nói thế cho vợ tắt điện .Chứ em tin chắc là nhiều người nghĩ như anh em mình . Thật đấy .Con khỉ nó có khác gì người đâu , nhìn mắt nó mà rùng cả mình .Chỉ sướng mỗi con bé con nhà em nó rú lên vui thích thôi :(
gioheomay wrote on Jun 27, '11, edited on Jun 27, '11
Một triết lý về hạnh phúc hử Andro ..?
Nhưng hình này của Andro chụp hử ...Hay qúa !
andropause wrote on Jun 28, '11
gioheomay said
Một triết lý về hạnh phúc hử Andro ..?
Nhưng hình này của Andro chụp hử ...Hay qúa !
 
Em mà triết lý gì đâu chị !
Chỉ cảm nhận thôi . Em chụp đó chị.
Không chuyên chân dung gái đẹp, chỉ chuyên thú vật và bà già !!!
noname409 wrote on Jun 27, '11
http://noname409.multiply.com/notes/item/329
Trùng lặp quá , nhà em cũng mới đi sở thú
zipposgvn wrote on Jun 27, '11

Những con thú hiền lành bị cầm tù để con người nhìn ngắm, thưởng thức. Giá như thảo cầm viên của ta cũng giống như các thảo cầm viên mênh mông, trong đó các con vật được thoải mái tự do đi lại thì hay biết mấy.

Những bức ảnh đặc tả, xem mà nao lòng. Ừ, "Rằng hay thì thật là hay. "Xem xong" ngậm đắng nuốt cay thế nào" ấy!
noname409 wrote on Jun 27, '11
zipposgvn said

Những con thú hiền lành bị cầm tù để con người nhìn ngắm, thưởng thức. Giá như thảo cầm viên của ta cũng giống như các thảo cầm viên mênh mông, trong đó các con vật được thoải mái tự do đi lại thì hay biết mấy.

Những bức ảnh đặc tả, xem mà nao lòng. Ừ, "Rằng hay thì thật là hay. "Xem xong" ngậm đắng nuốt cay thế nào" ấy!
Vậy mà em than thế xã em bảo em dở hơi đấy anh Z :(
andropause wrote on Jun 28, '11
zipposgvn said
Những bức ảnh đặc tả, xem mà nao lòng. Ừ, "Rằng hay thì thật là hay. "Xem xong" ngậm đắng nuốt cay thế nào" ấy! 
Xem thấy nao lòng là ảnh biết kể chuyện rồi há !
Cám ơn ZIP.
zipposgvn wrote on Jun 27, '11

Thương nhất con voi, vừa bị cưa ngà vừa bị xiềng xích! Híc!
andropause wrote on Jun 28, '11
zipposgvn said
Thương nhất con voi, vừa bị cưa ngà vừa bị xiềng xích! Híc! 
Nhiều khi tui và ông cũng là những con voi đấy ông Zip ạ !
552hd wrote on Jul 3, '11
andropause said
Nhiều khi tui và ông cũng là những con voi đấy ông Zip ạ !
tat ca nhung nguoi Vietnam chan chinh trong nuoc deu la nhung con voi day cac ban a!!!!!! 
dewdrops12 wrote on Jun 28, '11
Sở thú bên này cũng vậy thôi ..chỉ có không có xiềng xích ..nhà /đất rộng rãi hơn 1 chút ..
mới tìm ra một trang video về sở thú Melbourne nè ..tặng Andro coi cho vui á .

http://www.vimeo.com/zoosvictoria/videos
dewdrops12 wrote on Jun 28, '11
thithao wrote on Jun 28, '11
Anh làm em nhớ thời xưa quá, có lẽ chỉ có sở thú là chỗ vui chơi và bóng mát của cả thành phố thôi, bởi vậy hẹn hò nhau cũng chỉ có chỗ đấy :)) Có điều ăn cắp như rươi. Hầu như không lúc nào em đi sở thú về mà còn đủ dép, nón....
lamlam11782 wrote on Jun 28, '11
em mới đọc tin ở Thảo Cầm Viên giờ có 1 bọn bắt cóc trẻ conhttp://www.webtretho.com/forum/f70/canh-bao-thao-cam-vien-o-sg-co-bon-bat-coc-tre-em-833500/
anhoang365 wrote on Jun 28, '11
Sau 75, có một lần em vô sở thú.....thấy mấy con sư tử và hầu như tất cả các con thú đều xơ xác lông, gầy tong teo, buồn hiu....đến tội nghiệp. Từ đó em không bao giờ đi nữa để khỏi thấy mấy cái cảnh đau lòng này! Rõ ràng là thú bị đói!
chackadao wrote on Jun 28, '11
mac xich nho, con voi nay du suc bung dut soi xich nhung no khong lam
no khon hay an phan
trieuam wrote on Jul 2, '11
ảnh chụp đẹp quá...E chẳng thích nuôi thú mà nhốt mà xiềng thế đâu. A mà đi chụp mấy chuồng gấu còn tội hơn(ko nhớ là ở Suối Tiên hay Đầm Sen ) nhưng tụi nó bị nhốt như trong chuồnf cọp Côn Đảo, tới giờ ăn họ bê cả cần xé cơm đổ từ trên xuống, tội lắm, ko biết fải xoay thế nào để lượm ăn, chả biết có bị hút mật ko nửar
Comment deleted at the request of the author.
mayhong2009 wrote on Sep 13, '11, edited on Sep 13, '11
em nhìn những hình ảnh này cũng thấy rất đau lòng.
andropause wrote on Sep 14, '11
em nhìn những hình ảnh này cũng thấy rất đau lòng. 
Những người nhạy cảm lại thường hay buồn em nhỉ ?!

No comments:

Post a Comment