Friday 24 August 2012

CHIỀU THÔN DÃ Ở TENSUI VÀ TẮM TRUỒNG TẬP THỂ

Rời khỏi thành quách huy hoàng xe chạy lên hướng bắc, đi qua những đoạn đèo ngoằn ngoèo uốn éo như rắn bò, trèo lên một vùng núi là  Tensui
Tại đây anh Hai đã thuê một căn nhà gỗ trên núi tại Kusamakura. Căn nhà rộng rãi có phòng khách để ngồi uống trà, nhiều phòng ngủ (lẽ dĩ nhiên là trải nệm ngủ trên sàn nhà), nhà bếp, phòng tắm ...

Đặc biệt là chủ còn trang bị cho chúng tôi một cái máy để 'kéo' cho đỡ ghiền.
Tôi đặc biệt thích cái bồn tắm này vì nhìn ra sân có hai cây đào dễ thương.
Sau khi tắm rửa mát mẻ, tôi ra trước nhà ngắm cảnh chiều xuống. Nắng vàng rực phủ lên những cây đào.
Mới tha thẩn chưa kịp 'đẻ' ra vần thơ nào thì nghe tiếng gọi ơi ới kêu đi ra tiệm mua đồ về nấu cơm. Thế là anh Hai chở tôi ra cái siêu thị cũng cách nhà 5-7 km.
Sashimi nè .
 Sushi nè.

Anh Hai mua đồ cho chúng tôi nè.

Rượu sake ?
Vì căn nhà có lò nướng barbecue kề ngoài  hàng hiên nên chúng tôi mua mực tươi, gà, thịt bò để nướng . Còn thức uống là bia Saporo.
Trong khi mọi người nướng thịt thì tôi tranh thủ đi chụp mấy tấm hình trước khi trời tối.
Kỳ này chụp hoa dại nha các bạn
Tính kiếm một em xinh xinh chúm miệng lại thổi nhẹ nhẹ cho những cánh hoa bay bay tứ tán trong gió nhưng mà hổng có ai. Tui có tò mò thổi thử thì cũng bay bay dữ lắm !
Mấy bữa trước chụp nguyên cây đào, hôm nay quởn hơn nên làm vài tấm macro xem sao. 


Thôi đói bụng rồi lên ăn nhậu thôi. Có thể nói đây là một bữa ăn dồi dào, vui nhộn nhất trong thời gian ở Nhật. Không khí yên vắng của một miền quê, cây cối xanh tươi xinh đẹp, ánh hoàng hôn ấm áp làm tôi thấy dễ chịu.
 Em này cũng ăn dữ lắm. 

Sau khi ăn nhậu, anh Hai kêu mỗi người kiếm một cái khăn và theo anh đi bộ xuống một khu nhà phía dưới chân đồi. Đó là Khu tắm suối nước nóng tên là  KUSAMAKURA ONSEN (cái tên này sao mà lắm KU thế ). Còn ONSEN trong tiếng Nhật có nghĩa là suối nước nóng.Thế là tôi có dịp đi tắm Onsen (đọc là oon- sèn). Sorry các bạn phần này không có hình của tôi đâu !!!
CHÚ Ý : PHẦN MINH HỌA CHO ONSEN LÀ HÌNH TỪ INTERNET. ANDRO TRỤI LỦI RỒI KHÔNG BIẾT ĐỂ CAMERA CHỖ NÀO ?!
Vì nước Nhật có nhiều núi lửa nên cũng có rất nhiều suối nước nóng ! Người ta dẫn nước về chứa trong nhà  tắm thành các onsen. 
Trước kia nhà của người dân không có phòng tắm nên họ thường ra nhà tắm 'công cộng' để tắm rửa cho thoải mái. Sau này tuy nhà nào cũng có phòng tắm nhưng người Nhật vẫn thích tắm chung nên sinh ra onsen !
Sau khi vào cửa, chúng tôi chia ra hai phe : nam vào một cửa, nữ vào một cửa (tiếc quá ).Chúng tôi thay quần áo , xí lộn, phải gọi là cởi quần áomới đúng : áo trong áo ngoài, quần dài, quần lót đều phải cởi ra hết ! Quần áo được để vô một cái giỏ và bỏ lên các ngăn kệ. Ai lắm của nhiều tiền thì có thể thuê tủ riêng có khóa.Sau đó chúng tôi tiến về khu ... gọi là gì đây ta ??? Thôi tạm gọi là  'tẩy trần' nha.

Những con người trần truồng đi tới đi lui, da thịt trắng hồng lõa lồ, những cơ bắp nhão nhoẹt, những cái bụng to phệ ,  những cặp mông tròn trịa, những cơ quan sinh dục lòng thòng ... Khung cảnh thật ấn tượng cho những ai mới đi onsen lần đầu.
Mỗi người chọn một vòi nước, ngồi lên ghế nhỏ, ngửa chậu ra, hứng nước vào để gội đầu tắm rửa. Có nơi cung cấp sẵn xà bông, có nơi khách phải tự mang vào.
Tôi e thẹn ngồi tắm và len lén nhìn xung quanh. Có khoảng  5,6 người đang ngồi chăm chỉ kỳ cọ, có ông còn cạo râu xoèn xoẹt nữa chứ. Nét mặt ai cũng bình thản, thư thái chứ không căng thẳng như tôi. Vui nhất là trước mặt mỗi người đều có một tấm gương để tự chiêm ngưỡng dung nhan và 'body'.
Sau khi kỳ cọ, tắm táp sạch sẽ, tôi rón rén bước đến khu vực chính : hồ tắm.Bây giờ là lúc dùng đến cái khăn nhỏ. Khi đi tới đi lui tồng ngồng thì người lịch sự nên lấy khăn che bớt " chỗ ấy"  đi. Cái khăn này to bằng khăn lau mặt thôi, chứ không phải là khăn tắm quấn quanh người như đi tắm biển đâu nhé. Rón rén thò 1 chân xuống hồ : úi nóng quá. Tôi cứ từ từ hạ thấp dần thân mình cho chìm vào hồ nước. Được một lúc rồi cũng quen. Nước thật nóng làm mình thật dễ chịu. Người thì nhắm mắt (thiền định ???), người thì duỗi dài tay chân, cũng có người nói chuyện nho nhỏ với nhau ... Tôi cũng buông mình lơ lửng trong nước và nhắm mắt thư giãn. Khi mở mắt ra, tôi thấy có một ánh mắt nghiêm khắc nhìn mình?!  Sau đó thêm nhiều cặp mắt cũng hướng về tôi làm tôi rất bối rối. Sau đó một người chỉ vào cái khăn tôi đang cầm và nhúng trong nước ra hiệu bỏ lên bờ ! À ! khi xuống hồ tắm công cộng thì cái khăn cá nhân coi như một vật 'ô uế' nên không được chạm vào nước. Nếu không bỏ trên bờ thì có thể đội trên đầu, tuyêt đối không được cho vào nước. Quanh hồ tắm là vách kính nên có thể ngắm cảnh ngoài trời. Sau đó, tôi đánh bạo, lom khom vừa bước đi vừa che, đi ra hồ tắm ngoài trời. Tuy tròi lạnh nhưng khi ngâm mình trong nước nóng thì tôi cảm thấy vẫn ấm áp. Hồ ngoài trời có vẻ thiên  nhiên hơn vì có kê nhiều hòn đá và trồng cây xung quanh. Ngồi trên phiến đá xù xì, thả ánh mắt về đồng ruộng xa xa, cuối chân trời là rặng núi mờ ảo trong đám mây còn ửng chút hồng cam của cái ánh sáng tàn lụi ngày tàn, cảm giác phiêu bồng, mọi ham muốn dường như tan biến.




Người Nhật thích tắm onsen vì họ sẽ :
Quên hết lo âu phiền muộn hàng ngày.
Làm mới lại tinh thần và thể xác.
Đây quả là một trải nghiệm lý thú và bổ ích mà ai đi Nhật cũng nên thử.Tối hôm ấy tôi ngủ rất ngon.
Sáng sớm hôm sau, núi đồi còn đọng chút sương tinh khiết buổi ban mai, chúng tôi thức dậy lưu luyến rời ngôi nhà nhỏ trên đồi để đi về lại Fukuoka.



Tắm chung luôn á? Thui hông tắm đâu, long thể mình xấu lắm.
zipposgvn wrote on Apr 19, '11

Hình mấy bông hoa dại thế mà đẹp Andro ạ.
zipposgvn wrote on Apr 19, '11

Tui tưởng chụp macro là chụp theo phong cách "phóng đại" những vật thể li ti kia chứ.
thienhuongb wrote on Apr 19, '11
Gia' cả ở Nhật mắc quá. Hèn chi dân Nhật đi du lịch mua đồ thấy sợ. Vào mấy khách sạn, chỗ ăn buffet thấy họ ăn mà phát sợ. Chắc là ăn bù, tiêu bù -:)
anhoang365 wrote on Apr 19, '11
Hehhehhehehe! Anh kể vui quá, thú vị thật. Cảnh đẹp ui là đẹp. Cám ơn anh.
gioheomay wrote on Apr 19, '11
Ấn tượng cái "onsen" này quá đi ...nhưng hoa và những con đường quê của nhật thì tuyệt quá Androp ơi ...Tranh thủ chôm vài tấm hình nghen Androp :))
linalol wrote on Apr 19, '11
Kể chuyện thật thú vị! Mấy tấm ảnh dễ thương thiệt!
huynhtran wrote on Apr 19, '11
Thích quá Andro ơi! chị thường đi Taiwan, nhưng TW chỉ có cảnh đẹp, mà kg có cái vụ tắm này.
Comment deleted at the request of the author.
kimhuynh56 wrote on Apr 19, '11
Bài viết tếu vui và khám phá ra nhiều điều thú vị, cộng hưởng được xem cảnh sạch đẹp hữu tình của nước Nhật, tuyệt vời!.

Cám ơn bạn nhé! 
caulongbachai wrote on Apr 19, '11
Thật tuyệt. Những hình ảnh mà em chụp đem lại cho người xem một cảm giác thanh bình và hạnh phúc. Đúng là cuộc sống chất lượng, hay chất lượng cuộc sống? Điều mà người Việt mãi kiếm tìm!
andropause wrote on Apr 19, '11
nquochuong said
Tắm chung luôn á? Thui hông tắm đâu, long thể mình xấu lắm. 
Tắm chung chứ sao ! Cũng có 1, 2 phòng riêng, giá mắc hơn ! Nghe nói có chỗ nam nữ tắm chung nữa !!!
andropause wrote on Apr 19, '11
zipposgvn said
Hình mấy bông hoa dại thế mà đẹp Andro ạ. 
Thanks Andro. Tui đọc được trên multi ai đó viết là : " hoa dại luôn luôn đẹp !".
andropause wrote on Apr 19, '11, edited on Apr 19, '11
zipposgvn said
Tui tưởng chụp macro là chụp theo phong cách "phóng đại" những vật thể li ti kia chứ. 
Macro thì cũng có nhiều mức độ ! A-ma-tơ như Andro thì cũng chỉ chụp cỡ bàn tay phóng to, còn khá hơn thì cỡ con tem, khá hơn nữa thì ...dùng kính hiển vi !
andropause wrote on Apr 19, '11
Gia' cả ở Nhật mắc quá. Hèn chi dân Nhật đi du lịch mua đồ thấy sợ. Vào mấy khách sạn, chỗ ăn buffet thấy họ ăn mà phát sợ. Chắc là ăn bù, tiêu bù -:)
Em không mua được cái gì hết chị ơi ! Để tiền về VN ăn phở !!!
andropause wrote on Apr 19, '11
anhoang365 said
Hehhehhehehe! Anh kể vui quá, thú vị thật. Cảnh đẹp ui là đẹp. Cám ơn anh. 
Buổi chiều hôm ấy thật sự thi vị và dễ chịu ! Cám ơn anhhoang.
andropause wrote on Apr 19, '11
gioheomay said
Ấn tượng cái "onsen" này quá đi ...nhưng hoa và những con đường quê của nhật thì tuyệt quá Androp ơi ...Tranh thủ chôm vài tấm hình nghen Androp :)) 
Dạ ! Em chụp lúc sáng sớm nên cảnh nhẹ nhàng thơ mộng.
andropause wrote on Apr 19, '11
linalol said
Kể chuyện thật thú vị! Mấy tấm ảnh dễ thương thiệt! 
Cám ơn chị linalol . Em cũng cố ghi nhận mọi việc để kể lại cho bạn bè !
andropause wrote on Apr 19, '11
huynhtran said
Thích quá Andro ơi! chị thường đi Taiwan, nhưng TW chỉ có cảnh đẹp, mà kg có cái vụ tắm này. 
Em cũng mong có ngày sẽ đi Taiwan. Nghe nói có cái viện bảo tàng rất đẹp.
andropause wrote on Apr 19, '11
kimhuynh56 said
Bài viết tếu vui và khám phá ra nhiều điều thú vị, cộng hưởng được xem cảnh sạch đẹp hữu tình của nước Nhật, tuyệt vời!.

Cám ơn bạn nhé! 
Các bạn xem bài và ảnh mà cảm nhận được là Andro vui rồi. Thanks kimhuynh.
andropause wrote on Apr 19, '11
Thật tuyệt. Những hình ảnh mà em chụp đem lại cho người xem một cảm giác thanh bình và hạnh phúc. Đúng là cuộc sống chất lượng, hay chất lượng cuộc sống? Điều mà người Việt mãi kiếm tìm! 
Chất lượng thật anh ạ ! Chiều nay xe rác chạy nhanh cuốn theo bụi và mùi hôi xông vào mũi em !!!
andropause wrote on Apr 19, '11
Bổ sung : cơ bắp của Andro không đến nỗi nhão nhẹt như trong phần mô tả onsen phía trên. Nhìn ngắm mình thấy còn ngon hơn mấy ông 80 !!!
diemxua72 wrote on Apr 19, '11
thật độc đáo nhất là phần onsen. hihihihi
thienhuongb wrote on Apr 19, '11
Vo may cho nay mang ma'y a?nh ma` ho cho chup sao? Tuong ho. cam chup anh chu.
caulongbachai wrote on Apr 19, '11
andropause said
Bổ sung : cơ bắp của Andro không đến nỗi nhão nhẹt như trong phần mô tả onsen phía trên. Nhìn ngắm mình thấy còn ngon hơn mấy ông 80 !!! 
Há há há, dzậy sao?
caulongbachai wrote on Apr 19, '11
andropause said
Em không mua được cái gì hết chị ơi ! Để tiền về VN ăn phở !!! 
Khách hàng tiềm năng cùa nhà hàng phở bò Kobe ở Hà Nội héo!
thithao wrote on Apr 19, '11
Hehe, co thay anh Andro cang thang gi dau, xach may di chup tum lum the kia trong onsen co ma :)) Vo roi thi ai sao minh dzay hen anh. Co dieu em chua dam thu co-op (tam chung nam/nu) hihihi
anhoiemkhocne wrote on Apr 19, '11
Em gái ăn dữ là đẹp nhất, hehe
diepden wrote on Apr 19, '11, edited on Apr 19, '11
Đi onsen lần thứ 2 là thấy quen và bắt đầu thích, cái gì lần đầu cũng căng thẳng, hồi hộp mà :).
Có lần ông sếp người Nhật kể là đi onsen cùng bà vợ, chổ đó có khu nam nữ tắm chung. Ổng rủ bà vơ vô mà bả hổng chịu nên ổng vô 1 mình. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ổng nhảy vô hồ nước mờ mờ khói, ngóc đầu dậy thì thấy xung quanh toàn...mấy bà già da nhăn nheo!! Nghe vậy nên không đi loại "hỗn hợp" này luôn.
Mà ở Nhật, con gái thường hay đi tắm chung với cha lắm, vô onsen dành cho đàn ông luôn. Em đi tắm, có lần gặp con bé chắc cũng tuổi khoảng lớp 4, lớp 5 gì đó.
Cái nữa là, onsen công công cộng lúc nào cũng có quy định là cấm người có hình xăm vào, vì họ quan niệm người có hình xăm là người của yakuza. Chắc họ sợ người có hình xăm vào, bà con sẽ chạy ra ngoài hết trong tư thế cởi truồng, gây náo loạn :D
ngocyen054 wrote on Apr 20, '11
Tất cả đều tuyệt vời, nhưng cái vụ tắm táp đó thì mắc cỡ quá hà.
anhoang365 wrote on Apr 20, '11
Hehhehe! ở VN mà có phòng Onsen này... chắc các cô chết hết!
andropause wrote on Apr 20, '11
diemxua72 said
thật độc đáo nhất là phần onsen. hihihihi 
Thật ấn tượng trong lần đầu !!!
andropause wrote on Apr 20, '11
Vo may cho nay mang ma'y a?nh ma` ho cho chup sao? Tuong ho. cam chup anh chu. 
Khúc onsen là hình 'chôm' trên net chị ơi ! Để em chú thích thêm.
andropause wrote on Apr 20, '11
thithao said
Hehe, co thay anh Andro cang thang gi dau, xach may di chup tum lum the kia trong onsen co ma :)) Vo roi thi ai sao minh dzay hen anh. Co dieu em chua dam thu co-op (tam chung nam/nu) hihihi
Hồi qua Nhât em có đi tắm onsen khong ? Mấy cái hình minh họa onsen là anh chôm trên net đó. Thực ra không thấy ai để bảng CẤM CHỤP HÌNH nhưng mình tự nghĩ chắc không ai thích bị chụp ở chỗ như vậy nên không dám 'quậy' !
andropause wrote on Apr 20, '11
Em gái ăn dữ là đẹp nhất, hehe 
Ừ ! Nhìn 'phồn thực' quá !
andropause wrote on Apr 20, '11
diepden said
Có lần ông sếp người Nhật kể là đi onsen cùng bà vợ, chổ đó có khu nam nữ tắm chung. Ổng rủ bà vơ vô mà bả hổng chịu nên ổng vô 1 mình. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ổng nhảy vô hồ nước mờ mờ khói, ngóc đầu dậy thì thấy xung quanh toàn...mấy bà già da nhăn nheo!! Nghe vậy nên không đi loại "hỗn hợp" này luôn. 
Ồ bạn diepden có kinh nghiem hay quá !
Đúng đó chỗ mix thì toàn những cặp vợ chồng già không hà !!!
andropause wrote on Apr 20, '11
diepden said
Mà ở Nhật, con gái thường hay đi tắm chung với cha lắm, vô onsen dành cho đàn ông luôn. Em đi tắm, có lần gặp con bé chắc cũng tuổi khoảng lớp 4, lớp 5 gì đó.
Cái nữa là, onsen công công cộng lúc nào cũng có quy định là cấm người có hình xăm vào, vì họ quan niệm người có hình xăm là người của yakuza. Chắc họ sợ người có hình xăm vào, bà con sẽ chạy ra ngoài hết trong tư thế cởi truồng, gây náo loạn :D
 
Ui ! diepden ơi ! kinh nghiệm tràn trè quá. Mấy bài sau nhờ bạn vô còm góp thêm ý kiến nha.
andropause wrote on Apr 20, '11
ngocyen054 said
Tất cả đều tuyệt vời, nhưng cái vụ tắm táp đó thì mắc cỡ quá hà. 
Chị Yến :))
andropause wrote on Apr 20, '11
anhoang365 said
Hehhehe! ở VN mà có phòng Onsen này... chắc các cô chết hết! 
Chưa rõ tại sao chết anhhoang ơi !
andropause wrote on Apr 20, '11
Chiều hôm qua nhớ nhớ onsen, Andro nói với con gái : " Hay Ba đổ nước nóng vô bồn tắm rồi mình ngâm cho giống onsen !". Đó mới là ý tưởng thôi . Mình bỏ đi làm mấy việc lặt vặt, khi đi ngang phòng tắm thấy nó cắp bộ đồ đang chờ tắm onsen !
lamlam11782 wrote on Apr 20, '11
anhoang365 said
Hehhehe! ở VN mà có phòng Onsen này... chắc các cô chết hết! 
Không chết đâu mà, hồi ở quê tụi nhỏ mình vẫn thế đó, lớn thành thiếu nữ thì thôi
lamlam11782 wrote on Apr 20, '11
andropause said
Chiều hôm qua nhớ nhớ onsen, Andro nói với con gái : " Hay Ba đổ nước nóng vô bồn tắm rồi mình ngâm cho giống onsen !". Đó mới là ý tưởng thôi . Mình bỏ đi làm mấy việc lặt vặt, khi đi ngang phòng tắm thấy nó cắp bộ đồ đang chờ tắm onsen ! 
con gái dễ thương quá anh Andro
anhoang365 wrote on Apr 20, '11
"con gái dễ thương quá anh Andro"

Trẻ con lúc nào cũng dễ thương hết ha anh. Bởi vậy bố mẹ lúc nào cũng thức khuya dậy sớm trong nhiều năm để chăm sóc là vậy. Hehhehhêhe
anhoang365 wrote on Apr 20, '11
"Chưa rõ tại sao chết anhhoang ơi !"

Hehhehehehe! ngồi trong đó cứ nghe mí thanh niên ồn ào bình luận về cơ thể của các cô cũng đủ chết ....vì mắc cỡ!
anhoang365 wrote on Apr 20, '11
"Không chết đâu mà, hồi ở quê tụi nhỏ mình vẫn thế đó, lớn thành thiếu nữ thì thôi"

lamlam11782! hồi xưa thế hệ tụi mình mặc dù "to xác" nhưng đầu óc rất ngây thơ trong trắng. A nhớ hồi trước đã 15 tuổi rồi nhưng vẫn theo bọn con trai đá banh ngoài mưa. Bây giờ đọc báo thấy trẻ con "trưởng thành" sớm quá! hehhehhehe
diepden wrote on Apr 21, '11, edited on Apr 21, '11
andropause said
Ui ! diepden ơi ! kinh nghiệm tràn trè quá. Mấy bài sau nhờ bạn vô còm góp thêm ý kiến nha. 
Dạ, kinh nghiệm tắm truồng tập thể của em cũng không nhiều lắm BS à! :) Mà vậy là loạt bài còn tiếp nữa hả BS?! :D
noidautinhco22 wrote on Apr 22, '11, edited on Apr 22, '11
tập thể sao kg thấy phụ nữ tắm chung vậy BS? hehehehe
andropause wrote on Apr 22, '11
con gái dễ thương quá anh Andro 
Đệ tử ruột của anh đó !
andropause wrote on Apr 22, '11
anhoang365 said
Hehhehehehe! ngồi trong đó cứ nghe mí thanh niên ồn ào bình luận về cơ thể của các cô cũng đủ chết ....vì mắc cỡ! 
Cac cu (old ladies) chu cac co cai gi ! (type o cai may k co dau , sorry).
andropause wrote on Apr 22, '11
anhoang365 said
"Không chết đâu mà, hồi ở quê tụi nhỏ mình vẫn thế đó, lớn thành thiếu nữ thì thôi"

lamlam11782! hồi xưa thế hệ tụi mình mặc dù "to xác" nhưng đầu óc rất ngây thơ trong trắng. A nhớ hồi trước đã 15 tuổi rồi nhưng vẫn theo bọn con trai đá banh ngoài mưa. Bây giờ đọc báo thấy trẻ con "trưởng thành" sớm quá! hehhehhehe
 
Tuoi tho dep du doi !!!
andropause wrote on Apr 22, '11
tập thể sao kg thấy phụ nữ tắm chung vậy BS? hehehehe 
Tap the nhung ma unisex !
andropause wrote on Apr 22, '11
diepden said
Dạ, kinh nghiệm tắm truồng tập thể của em cũng không nhiều lắm BS à! :) Mà vậy là loạt bài còn tiếp nữa hả BS?! :D 
diepden oi ! Moi co D3 thoi . Con toi D8 lan !!!
dandelion081 wrote on Apr 22, '11
Đóa dandelion của e là bồ công anh Nhật hả a?
andropause wrote on Apr 23, '11
Đóa dandelion của e là bồ công anh Nhật hả a? 
Đúng rồi . Đi lang thang chợt gặp vài đóa dandelion đang lung linh trong nắng. Hái về tặng hQ !
seamiss91 wrote on Apr 24, '11
Thật là thú vị quá đi mất ! Bài viết và hình chụp đều xuất sắc .
Coi đã con mắt , say trong lòng ...Tuyệt thật anh à.
andropause wrote on Apr 24, '11
seamiss91 said
Thật là thú vị quá đi mất ! Bài viết và hình chụp đều xuất sắc .
Coi đã con mắt , say trong lòng ...Tuyệt thật anh à.
 
Cám ơn cô giáo quá khen !
seamiss91 wrote on Apr 24, '11
Hihi...Đệ tử ruột giống cha , đúng hông ? Giàu ba họ đó nhe :))
andropause wrote on Apr 24, '11
seamiss91 said
Hihi...Đệ tử ruột giống cha , đúng hông ? Giàu ba họ đó nhe :)) 
Nó cũng có khiếu chụp hình lắm đó nha. Hôm qua xem lại hình cô bé chụp thấy có tấm đẹp hơn của mình !!! Để bữa nào làm một topic : "Hình Thảo chụp".
seamiss91 wrote on Apr 25, '11
A, cô bé trùng tên với Seamiss hén :)) Khiếu từ trong trứng nước mà hihi...
Mong anh rảnh làm topic này , tựa đề hay rồi.
mayhong2009 wrote on Apr 25, '11
nghe kể làm em cũng khoái tắm quá, nhưng giá đc mặc bikini như ở hồ bơi thì đỡ ngược hơn!
andropause wrote on Apr 25, '11
seamiss91 said
A, cô bé trùng tên với Seamiss hén :)) Khiếu từ trong trứng nước mà hihi...
Mong anh rảnh làm topic này , tựa đề hay rồi.
 
Anh sẽ cố !
andropause wrote on Apr 25, '11
nghe kể làm em cũng khoái tắm quá, nhưng giá đc mặc bikini như ở hồ bơi thì đỡ ngược hơn!
Có lẽ vậy ! Nhưng mà tắm nức khoáng thật nóng dễ chịu lắm nên đi vài lần ai cũng quen và thích.
dandelion081 wrote on Apr 30, '11
andropause said
Đúng rồi . Đi lang thang chợt gặp vài đóa dandelion đang lung linh trong nắng. Hái về tặng hQ ! 
Món quà nhỏ phương xa thật ý nghĩa từ người bạn HN mang tận bên Nhật về. Tự dưng lòng cảm thấy lâng lâng và tự hào quá. Cám ơn Andro nhé, hQ rất thích bồ công anh, nhất là khi chúng bay xa, bay cao theo gió.
andropause wrote on May 1, '11
Món quà nhỏ phương xa thật ý nghĩa từ người bạn HN mang tận bên Nhật về. Tự dưng lòng cảm thấy lâng lâng và tự hào quá. Cám ơn Andro nhé, hQ rất thích bồ công anh, nhất là khi chúng bay xa, bay cao theo gió. 
À ! Chưa biết chụp dandelion bay cao, bay xa trong gió !
ngocuong1960 wrote on May 8, '11
Thanh bình ha.
nuthanvodanh wrote on Nov 25, '11
cái này e có nghe...dzụ tắm onsen í...

VN và Nhật đều là Châu Á...mà Nhật "chịu chơi" ghê hén anh! :)
nuthanvodanh wrote on Nov 25, '11
e thích mấy tấm anh chụp hoa đào í...đẹp ghê!
andropause wrote on Nov 28, '11
cái này e có nghe...dzụ tắm onsen í...

VN và Nhật đều là Châu Á...mà Nhật "chịu chơi" ghê hén anh! :)
 
Dân nhật có một đời sống tinh thần rất đặc biệt !
andropause wrote on Nov 28, '11
e thích mấy tấm anh chụp hoa đào í...đẹp ghê! 
Cám ơn em !
nuthanvodanh wrote on Nov 28, '11
andropause said
đời sống tinh thần rất đặc biệt ! 
:)


No comments:

Post a Comment