Friday 24 August 2012

CŨNG CHẢ CÓ GÌ THAY ĐỔI

rở lại câu chuyện nhà thương.
Sau gần hai tháng kể từ ngày tôi viết bài NGÀY CUỐI NĂM HAY TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN NÊN BIẾT VỀ MỘT NHÀ THƯƠNG CÔNG, tôi lại bước vào phòng siêu âm. 
Cảnh nhốn nháo cũng y như trước đây. BS siêu âm cũng vẫn leo lên ngồi 'khép nép' chung băng ca với bệnh nhân.
Và một khi cái băng ca đút vô vị trí này thì coi như nội bất xuất , ngoại bất nhập.
Góc phòng kia các BS đang hí hoáy gõ mổ cò đánh máy giấy xuất viện và toa thuốc, một công việc mà một thư ký y khoa có thể đảm nhiệm.
Sau khi đánh toa, thì phải in ra đúng không ? Thế nhưng hôm nay tình hình còn tệ hơn năm ngoái  vì CHỈ CÓ MỘT cái máy vi tính mới in đúng mà thôi. Do đó các BS dù đã đánh xong toa thuốc cũng đành xếp hàng chờ ngồi vô cái máy quý giá có thể in được kia. Và tôi cũng phải ngồi chờ vì chưa có toa thì ký tên vô đâu ? Mà muốn đi ra cũng đâu có đường mà đi !!!
Thực sự lúc này họa là thánh mới không chửi thề.
Không hiểu tại sao một kiểu làm việc như thế lại có thể tồn tại được ở một bệnh viện lớn nhất thành phố này ?
Vậy mà ở đâu cũng có đủ ban bệ - một trưởng khoa, hai phó khoa, công đoàn, đảng bộ, chi đoàn thanh niên ... ! Tôi tự hỏi những bằng khen, chiến sĩ thi đua, thầy thuốc ưu tú treo đầy trên tường kia còn có giá trị gì khi nhân phẩm của các BS còn bị xem nhẹ. Những lời thề của đảng viên, đoàn viên còn có giá trị gì khi một việc cỏn con là quy trình đánh máy toa thuốc kéo dài lê lết từ năm này qua năm khác không thể giải quyết nổi ?
Chả có gì thay đổi cả.
Các bạn muốn so sánh thì xem lại bài cũ ở đây nhéhttp://andropause.multiply.com/journal/item/233/233

Một vài hình ảnh vui cho đỡ stress nha.
Trong thang máy hai bệnh nhân nằm chung cái giường, chắc mới đi bó bột về. Ai xếp khéo ghê, một ông gãy chân trái, còn ông kia gãy chân phải. Gãy bên nào nằm phía đó. 
Còn bệnh nhân này chắc thấy bác sĩ siêu âm cực quá nên cũng muốn cầm phụ đầu dò cho bác đỡ mỏi tay ?!


Andro
2.2011


Lúc em bị tai nạn nằm trong khoa thần kinh CR cũng nằm chung giường với 1 ngươì nữa. Em mập thù lù nằm hết hơn 1 nửa giường, bác kia ốm nhom nằm phải kê thêm ghế. :) Từ đó tới nay 1 năm rưỡi hơn rồi. Vẫn chưa có gì thay đổi.
zipposgvn wrote on Feb 23, '11
Lần đó Zip tôi bị tai nạn giao thông, gãy mấy cái xương sườn và xương bả vai, không nói thì chắc Andro cũng hiểu là khi tỉnh dậy thì đau vô cùng, lăn qua trở lại cũng đau buốt óc. Vậy mà bệnh viện đó bảo anh của Zippo đưa về nhà vì "chỉ bị xây xát nhẹ". Ông anh tức, đòi gặp bác sĩ trưởng khoa. Lúc đó là rạng sáng (khi đưa Zip vào bệnh viện thì đã chiều tối). Mãi sau mới gặp bác sĩ trưởng khoa vì anh của Zip tôi đòi gặp cho bằng được. Đến lúc đó bác sĩ trưởng khoa mới đến và cho đi chụp X Quang, kết quả là gãy mấy xương sườn, gãy xương bả vai.

Khi xuất viện thì chưa hề lành hẳn, trái lại còn thấy bả vai đau buốt. Lần này lại đến Trung tâm chỉnh hình. Ở đây phát hiện xương bả vai bị gãy và nay không thể nắn lại được vì đã để khá lâu. Nếu muốn thì phải làm giải phẫu bả vai gì đó, nghe ớn lắm, mà lại tốn rất nhiều tiền.

Từ đó Zip đành lãnh đủ một bên vai bị gãy và khi xách nặng thì đau âm ỉ. Bệnh viện công quả là "đáng nể" thật tuy Zip tôi vẫn luôn tin ở đâu cũng có những lương y. Nhưng lương y muốn phát huy hết khả năng, tấm lòng của mình thì nhà nước cũng phải đầu tư phương tiện, trang thiết bị cho đầy đủ để làm việc. Chứ cái kiểu này mãi thì sẽ không bao giờ có gì thay đổi!
anhoai76 wrote on Feb 23, '11
Người ta gõ bằng 2 bàn tay mà dám nói là gõ "mổ cò" :-))
anhoai76 wrote on Feb 23, '11
Mr Doc à...VN tất cả hạ tầng cơ sở phải tồi tàn thế kia thì mới hy vọng tụi tư bản giãy chết nó thấy tội...nó ban cho...chứ đầy đủ quá thì làm sao có cái để má ăn chận nữa....cái style nó là phải vậy mới đúng điệu.
nguoiphobien09 wrote on Feb 23, '11
Chán thế . Đọc mà thấy nản . Mong cho mình đừng bệnh . Nhất là đi đứng cẩn thận không bị gãy chỗ nào
andropause wrote on Feb 23, '11
Lúc em bị tai nạn nằm trong khoa thần kinh CR cũng nằm chung giường với 1 ngươì nữa. Em mập thù lù nằm hết hơn 1 nửa giường, bác kia ốm nhom nằm phải kê thêm ghế. :) Từ đó tới nay 1 năm rưỡi hơn rồi. Vẫn chưa có gì thay đổi.
Em thật thà há : " Mập thù lù ..." He he he. Làm sao mà thay đổi nổi.
andropause wrote on Feb 23, '11
zipposgvn said
Ông anh tức, đòi gặp bác sĩ trưởng khoa. Lúc đó là rạng sáng (khi đưa Zip vào bệnh viện thì đã chiều tối). Mãi sau mới gặp bác sĩ trưởng khoa vì anh của Zip tôi đòi gặp cho bằng được. Đến lúc đó bác sĩ trưởng khoa mới đến và cho đi chụp X Quang, kết quả là gãy mấy xương sườn, gãy xương bả vai. 
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cần phải kiếm người 'gủi gấm' mỗi khi nhập viện. Sáng nay cũng mới lên khoa thần kinh 'gủi' xong !!!
Nói chung cũng hên xui lắm Zip ơi ! Ví dụ gặp BS điên điên như tui thì lờ xờ, hiền lành , không xí xọn thì tui mới thương. Còn gủi gấm nhiều là tui cho 'xuất' luôn !!! He he heeehhe.
andropause wrote on Feb 23, '11
anhoai76 said
Người ta gõ bằng 2 bàn tay mà dám nói là gõ "mổ cò" :-)) 
Ừ nhỉ ! Em này khá hơn 'thầy' rồi .
andropause wrote on Feb 23, '11
anhoai76 said
Mr Doc à...VN tất cả hạ tầng cơ sở phải tồi tàn thế kia thì mới hy vọng tụi tư bản giãy chết nó thấy tội...nó ban cho...chứ đầy đủ quá thì làm sao có cái để má ăn chận nữa....cái style nó là phải vậy mới đúng điệu. 
anhoai !!!! :((
andropause wrote on Feb 23, '11
Hình mờ quá ! Bà con nào biết có cell phone nào chụp hình đẹp mà cỡ 3 triệu, làm ơn giới thiệu giùm. Cái Samsung Corby này chụp xấu quá.
zipposgvn wrote on Feb 23, '11
andropause said
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cần phải kiếm người 'gủi gấm' mỗi khi nhập viện. Sáng nay cũng mới lên khoa thần kinh 'gủi' xong !!!
Nói chung cũng hên xui lắm Zip ơi ! Ví dụ gặp BS điên điên như tui thì lờ xờ, hiền lành , không xí xọn thì tui mới thương. Còn gủi gấm nhiều là tui cho 'xuất' luôn !!! He he heeehhe.
 
A, vụ đó thì ông anh của Zip không hề quen biết trưởng khoa cho nên đâu có gởi gắm gì. Chỉ vì ông anh ổng tức không chịu nổi trước thái độ tắc trách vô lương tâm của tay y sĩ hay y tá gì đó trực hôm ấy thôi.
andropause wrote on Feb 23, '11
zipposgvn said
A, vụ đó thì ông anh của Zip không hề quen biết trưởng khoa cho nên đâu có gởi gắm gì. 
Biết rồi ! Không có gủi nên mới te tua.
Bởi vậy để hạn chế rủi ro, đề nghị bà con cô bác ghi nhớ :
Trong cell phone phải có 1 tên BS quen để lỡ có chuyện gì thì nhờ 'gủi' !!!
tocgiothoibai wrote on Feb 23, '11
bệh viện nào vậy bạn?
nguoiphobien09 wrote on Feb 23, '11
Bống mà bệnh chắc phải kiếm Andro quá . Già rồi biết thế nào mà lần . Bệnh tim mạch ai chả có - nhất là người cao tuổi . Huuuuu
bienangio123 wrote on Feb 23, '11, edited on Feb 23, '11
Đọc thôi, k có ý kiến gì hết :). Chờ đọc những entry như thế này của anh Andro
lylyphan wrote on Feb 23, '11
thì má em cũng tương tự anh zip đó anh, bị té mà bác sĩ chụp X quang xong nói hok bị gì cho về nhà, chừng đau nhức quá mạng vào Sài gòn khám thì mới biết là đứt 4,5 sợi gân, nếu phát hiện sớm thì bó bột gì đó thôi hok sao,để lâu phải mổ, tiền đi ra đi vào và viện phí hết 70 triệu đồng.
lylyphan wrote on Feb 23, '11
nói thiệt tình là mai mốt em về VN ở luôn nhưng nếu có nhức đầu sổ mũi gì thì cũng bay qua Đức cho nó lành
:))
ngocyen054 wrote on Feb 23, '11
Vậy mà hôm trước nhỏ bạn chị mổ tim ở bv Chợ rẫy khen lắm. Nó không phải đút lót tiền cho bs, vì ở quê chuyển vào, lại nghèo nữa, làm gì có tiền.
Nghe nó kể mà cảm động vô cùng.
Có một chi tiết làm chị cứ nghĩ đến Andro, là vị bs mổ cho nó đeo kính trắng, tên Anh. Rất giỏi, chu đáo và tận tụy.
andropause wrote on Feb 23, '11
bệh viện nào vậy bạn? 
À ! Đó là BV Chợ Rẫy.
andropause wrote on Feb 23, '11
Bống mà bệnh chắc phải kiếm Andro quá . Già rồi biết thế nào mà lần . Bệnh tim mạch ai chả có - nhất là người cao tuổi . Huuuuu 
Rồi ! Để bữa nào em hưỡn ghé thăm chị học nghề trồng cây rồi khám cho chị luôn !
andropause wrote on Feb 23, '11
Đọc thôi, k có ý kiến gì hết :). Chờ đọc những entry như thế này của anh Andro 
Thanks bienanggio.
andropause wrote on Feb 23, '11
lylyphan said
má em cũng tương tự anh zip đó anh, bị té mà bác sĩ chụp X quang xong nói hok bị gì cho về nhà, chừng đau nhức quá mạng vào Sài gòn khám thì mới biết là đứt 4,5 sợi gân, nếu phát hiện sớm thì bó bột gì đó thôi hok sao,để lâu phải mổ, tiền đi ra đi vào và viện phí hết 70 triệu đồng. 
Trình độ chuyên môn yếu quá ! Tại sao yếu ? Chủ nghĩa quân bình, cào bằng thôi. Mà chắc yếu nhất là ở cái chỗ cao nhất.
andropause wrote on Feb 23, '11
ngocyen054 said
Vậy mà hôm trước nhỏ bạn chị mổ tim ở bv Chợ rẫy khen lắm. Nó không phải đút lót tiền cho bs, vì ở quê chuyển vào, lại nghèo nữa, làm gì có tiền.
Nghe nó kể mà cảm động vô cùng.
Có một chi tiết làm chị cứ nghĩ đến Andro, là vị bs mổ cho nó đeo kính trắng, tên Anh. Rất giỏi, chu đáo và tận tụy.
 
BS đeo kính thì nhiều lắm. Tên Anh ở khoa mổ tim thì có anh Phạm Thọ Tuấn Anh, là trưởng khoa. Anh ấy rất tốt, mỗi khi có bệnh nặng cần mổ, em chỉ cần phone cho ảnh là anh nhận xuống liền, không bắt làm xét nghiệm tới lui.
Như em đã nói , khi vào BV thì hên xui dữ lắm. Bệnh nhân khu em coi không cần phải gửi, tất cả đều được đối xử ngang bằng và chu đáo. Ai ma gủi em còn 'ghét' thêm !!!
andropause wrote on Feb 23, '11
ngocyen054 said
Vậy mà hôm trước nhỏ bạn chị mổ tim ở bv Chợ rẫy khen lắm. Nó không phải đút lót tiền cho bs, vì ở quê chuyển vào, lại nghèo nữa, làm gì có tiền. 
Đẻ em viết môt bài về chuyện hên xui khi nằm viện mới được.
Các đây một tuần có gủi một anh bạn thân đi khám tim mạch ở Chợ Rẫy. Có hai BS xem bệnh 1 ở khoa nội tim mạch , 1 ở ngoại mạch máu.
Kết quả : cả hai đều sai !!!
seamiss91 wrote on Feb 23, '11
Hỏi 1 câu ngoài lề vì hông ăn nhập gì tới " no change " .
Thông cảm nhe anh. Andro tên Anh ? Có thể cho các bạn biết tên đầy đủ của anh ? Xin cám ơn. :)) Mong sao mình đừng bị đau tim !
ngocyen054 wrote on Feb 23, '11
Vậy chắc bạn chị gặp bác sĩ Anh đấy rồi. Thật là phước đức cho bạn ấy. Mổ cả tim hai lá và ba lá nhưng nay đã ổn hết rồi.
Mổ tim là ca nguy hiểm và quan trọng nhất, khi nằm lên bàn mổ là phó thác sinh mạng mình vào tay người bác sĩ. Bạn chị may mắn gặp được bác sĩ tốt nên khi về nhà vẫn cảm kích y đức của ê kíp mổ hôm ấy.

Ở đâu cũng có những bất cập khó tránh được phải không em?
Vẫn tha thiết mong một ngày được thấy sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp ở bệnh viện, để mọi người yên tâm khi …trời gọi mình vào đấy.
anhoang365 wrote on Feb 24, '11, edited on Feb 24, '11
Cám ơn anh về bài phóng sự rất "đời thường" này. Hay lắm. Smiling (Daily life story)
lamlam11782 wrote on Feb 24, '11, edited on Feb 24, '11
Anh Andro coi ở khu nào vậy anh: Hồi sức cấp cứu?
Nếu như có cái loại in ra như máy fax in liền thì em mua tặng anh 1 cái anh nhỉ, em tưởng tượng vậy thôi chứ biết cái máy đó ra răng đâu
lamlam11782 wrote on Feb 24, '11
Giả dụ thay đổi thì phải đầu tư lại cáp dẫn dữ liệu hay thiết kế lại gì à anh, em thấy hình như ở đó đang xây thêm thì phải. Nhưng em cá là có ai muốn đóng góp từ thiện cho cái vụ cải tạo hạ tầng ở đó thì GĐ cũng không có thông qua, mất mặt quá
zipposgvn wrote on Feb 24, '11, edited on Feb 24, '11
andropause said
Đẻ em viết môt bài về chuyện hên xui khi nằm viện mới được.
Các đây một tuần có gủi một anh bạn thân đi khám tim mạch ở Chợ Rẫy. Có hai BS xem bệnh 1 ở khoa nội tim mạch , 1 ở ngoại mạch máu.
Kết quả : cả hai đều sai !!!
 
Chuyện bệnh viện cũng giống chuyện của ngành giáo dục. Cứ như phim dài nhiều tập bất tận vậy.

Zip có ông bạn trẻ đưa vợ đi sinh con. Hắn bảo vào bệnh viện, cái gì cũng phải chi. Không chi là không xong. Zip từng nghe chuyện này và dĩ nhiên là biết rằng thực tế có chuyện đó. Nhưng lòng vẫn ngạc nhiên. Từ xưa đến nay Zip chưa hề chi một đồng xu trong bất cứ chuyện gì, từ hồi đi thi đại học đến ra đời đi làm rồi bao nhiêu năm qua phải làm đủ thứ giấy tờ, có hề chi ra xu nào đâu. Dĩ nhiên chậm rì chậm như rùa so với nhanh chớp nhoáng so với những người có "chung chi" nhưng chờ thì chờ, đâu phải mần ăn mua bán gì đâu mà cần phải nhanh.

Xưa nay từng vào bệnh viên biết bao nhiêu lần, rồi cả nằm viện, Zip và cả người thân trong gia đình cũng chưa hề chi ra đồng xu teng nào, chẳng cần gởi gắm ai. Nhưng hình như vì vậy mà các bác sĩ, y tá cũng đối xử với mình tự nhiên hơn, thoải mái hơn.

andropause wrote on Feb 24, '11
ngocyen054 said
Ở đâu cũng có những bất cập khó tránh được phải không em?
Vẫn tha thiết mong một ngày được thấy sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp ở bệnh viện, để mọi người yên tâm khi …trời gọi mình vào đấy.
Dạ em cũng mong vậy và một ngày không xa khi cần vào BV thì ai cũng yên tâm.
Chị hỏi xem chị bạn chị có từng nằm ở lầu 7B3 trước khi chuyển xuống trại mổ tim không nhé .
andropause wrote on Feb 24, '11
anhoang365 said
Cám ơn anh về bài phóng sự rất "đời thường" này. Hay lắm. Smiling (Daily life story) 
Thanks anhhoang.
andropause wrote on Feb 24, '11
Anh Andro coi ở khu nào vậy anh: Hồi sức cấp cứu? 
Andro làm ở khoa tim mạch.
andropause wrote on Feb 24, '11
zipposgvn said
Xưa nay từng vào bệnh viên biết bao nhiêu lần, rồi cả nằm viện, Zip và cả người thân trong gia đình cũng chưa hề chi ra đồng xu teng nào, chẳng cần gởi gắm ai. Nhưng hình như vì vậy mà các bác sĩ, y tá cũng đối xử với mình tự nhiên hơn, thoải mái hơn.
Andro rất ngạc nhiên vì chuyện phải chi tiền khi nằm bệnh viện.
Chuyện này nơi có nơi không riêng khoa Andro làm việc thì hoàn toàn không có chuyện này. Năm vừa rồi Andro không hề nhận được 1 cái phong bì nào cả từ tay bệnh nhân.
vochihien wrote on Mar 6, '11
Dây chuyền làm việc kiểu này thì tới lượt các bác sĩ cũng phải nằm viện luôn ! À,mà có người nói xứ ta cũng là một bệnh viện lớn đó Andro !
thanhmy wrote on Mar 9, '11
Kiểu này trước khi bác sĩ về nhà phải cho vào máy hấp tẩy trùng ,,,hì hì
andropause wrote on Mar 10, '11
vochihien said
Dây chuyền làm việc kiểu này thì tới lượt các bác sĩ cũng phải nằm viện luôn ! À,mà có người nói xứ ta cũng là một bệnh viện lớn đó Andro ! 
Bạn Hiền chỉ được cái nói chí phải . Dạo này em thấy mmệt mỏi lắm rồi bác ạ !
andropause wrote on Mar 10, '11
thanhmy said
Kiểu này trước khi bác sĩ về nhà phải cho vào máy hấp tẩy trùng ,,,hì hì 
Chính xác !!!
hongsam1947 wrote on Jul 11, '11
ĐẸP NHƯ NGÀNH Y NGÀY NAY

Y tá ơi ! Mỗi lần Y tá trực,
Khi bệnh nhân ngủ thì Y tá thức,
Để lo sức khỏe cho bao người,
Tuy gian lao nhưng vẫn gương mẫu tươi cười...
Đây là những Cán Sự Điều Dưỡng,
Rất mến thương và đáng biểu dương
Cùng với Tập Thể Ngành Y của Bệnh viện,
Từ Y, Bác Sĩ đến Cán Bộ, Công nhân viên,
Đều thể hiện nhiệt tình đáng quý,
Những ưu điễm ấy đã in sâu vào tâm trí,
Của người chiến sĩ Giải Phóng Quân,
Dù trải bao thử thách gian truân,
Chúng ta vẫn vững tinh thần Cách Mạng,
Để mãi mãi xứng đáng:
Với tình thương của Bác và lòng tin của Đảng...

Ai đã đến mười lầu Bệnh Viện Chợ Rẩy,
Đều thấy Tập Thể Ngành Y: Đẹp như thế đấy...!
HỒNG SÂM
hongsam1947 wrote on Jul 11, '11
Làm thơ phát triễn, động viên
Ưu điễm có sẳn phải liền phát huy
Đẩy lùi tiêu cực tức thì
Xứng danh Từ Mẫu - Ngành Y gắng nhiều
Bệnh nhân sẽ càng thêm yêu
Những người tích cực góp nhiều công lao...
Các bạn ơi, hãy cùng nhau
Suy nghĩ thế nào nhớ vào viết ra
Cãm ơn Lệ Thủy, Hiền Hòa
Blog càng phong phú: chúng ta vui mừng...!
andropause wrote on Jul 24, '11
Làm thơ phát triễn, động viên
Ưu điễm có sẳn phải liền phát huy
Đẩy lùi tiêu cực tức thì
Xứng danh Từ Mẫu - Ngành Y gắng nhiều
Bệnh nhân sẽ càng thêm yêu
Những người tích cực góp nhiều công lao...
 
Cám ơn anh hongsam đã động viên, em lúc nào cũng làm hết sức mình.
hongsam1947 wrote on Jul 24, '11
andropause said
Cám ơn anh hongsam đã động viên, em lúc nào cũng làm hết sức mình. 
Anh Hồng sâm rất vui mừng,phấn khởi biết được ở Bệnh Viện Chợ Rẫy đang có andropause - một trong những Bác Sĩ vừa có tài, vừa có đức. Xin gởi nơi đây tình cãm quý mến nhiệt tình & tâm huyết của Bác Sĩ andropause.

No comments:

Post a Comment